Chén cơm ngày tết Giáp Ngọ (2014)
Búp Sen
14/02/2014
Minhtam, on 14/02/2014 - 08:09, said:
Bệnh viện Bạch Mai em ạ, chủ nhật này chị cũng có chuyến công tác ra đó đang định ghé vào thăm cháu. Hoặc nếu em bố trí được thì để chị hỏi cụ thể phòng - khoa rồi PM cho em nhé.
Gửi chị Minhtam,
Em xin được đóng góp 500k cho gia đình bé Yến, không biết nên gửi vào tài khoản anh huygen hay chị pm giúp em số tài khoản của chị để chuyển đến kịp thời nhé. Em cám ơn chị.
Minhtam
14/02/2014
Tất cả các nguồn từ hoạt động từ thiện, bảo trợ diễn đàn đều quy một mối về tài khoản của Huygen em ạ.
Thay mặt diễn đàn cảm ơn tấm chân tình của em.
Chúc em cùng gia đình Bình An - Hạnh phúc!
Sửa bởi Minhtam: 14/02/2014 - 09:31
Thay mặt diễn đàn cảm ơn tấm chân tình của em.
Chúc em cùng gia đình Bình An - Hạnh phúc!
Sửa bởi Minhtam: 14/02/2014 - 09:31
Diệu Nhung
14/02/2014
Ngày mai là hai ngày nghỉ cuối tuần, nếu có thể Minh Tâm cho chị hoặc Trang xin số điện thoại bố cháu Yến, số phòng, khoa cháu nằm điều trị cũng được để chị hay Trang đến thăm cháu.
Ngày mai hay mốt chị cũng phải đến bệnh viện Bạch Mai thăm mẹ bạn chị nằm điều trị tại đó, nốt thể chị muốn thăm cháu Bảo Yến luôn - được không em ?
Cảm ơn em nhiều !
Ngày mai hay mốt chị cũng phải đến bệnh viện Bạch Mai thăm mẹ bạn chị nằm điều trị tại đó, nốt thể chị muốn thăm cháu Bảo Yến luôn - được không em ?
Cảm ơn em nhiều !
Kapuchino
15/02/2014
Diệu Nhung, on 14/02/2014 - 22:22, said:
Ngày mai là hai ngày nghỉ cuối tuần, nếu có thể Minh Tâm cho chị hoặc Trang xin số điện thoại bố cháu Yến, số phòng, khoa cháu nằm điều trị cũng được để chị hay Trang đến thăm cháu.
Ngày mai hay mốt chị cũng phải đến bệnh viện Bạch Mai thăm mẹ bạn chị nằm điều trị tại đó, nốt thể chị muốn thăm cháu Bảo Yến luôn - được không em ?
Cảm ơn em nhiều !
Ngày mai hay mốt chị cũng phải đến bệnh viện Bạch Mai thăm mẹ bạn chị nằm điều trị tại đó, nốt thể chị muốn thăm cháu Bảo Yến luôn - được không em ?
Cảm ơn em nhiều !
Chị Diêụ Nhung khi nào đi cho e đi với được không ạ, e sẽ liên hệ với Trang để biết ngày giờ.
Diệu Nhung
15/02/2014
ok em, đến giờ chị vẫn chưa biết Bảo Yến nằm ở phòng nào khoa nào ?
Không biết Trang đã có thông tin về cháu Bảo Yến chưa nhỉ ?
Không biết Trang đã có thông tin về cháu Bảo Yến chưa nhỉ ?
ThuHoaDienTrang
15/02/2014
Diệu Nhung, on 15/02/2014 - 23:31, said:
ok em, đến giờ chị vẫn chưa biết Bảo Yến nằm ở phòng nào khoa nào ?
Không biết Trang đã có thông tin về cháu Bảo Yến chưa nhỉ ?
Không biết Trang đã có thông tin về cháu Bảo Yến chưa nhỉ ?
huygen
16/02/2014
Kính gửi Quý hội viên,
Chúng tôi tiếp tục cập nhật thống kê trong đợt 2 như sau:
28. Ngày 18/01/2014, hội viên ẩn danh (T..........Y) ủng hộ.............1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn)
28. Ngày 20/01/2014, hội viên Greenlily ủng hộ.............500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)
29. Ngày 20/01/2014, hội viên tamthien ủng hộ.............$100 USD (Một trăm đô la Mỹ)
30. Ngày 06/02/2014, hội viên thanhminh2014 ủng hộ.............1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn)
31. Ngày 07/02/2014, hội viên ẩn danh (NGUYEN....THUAN ,D.......U) ủng hộ...........500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)
32. Ngày 12/02/2014, hội viên ẩn danh (......A) ủng hộ.............1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn) cho bé Bảo Yến.
33. Ngày 13/02/2014, hội viên LuUhUyEnDuC ủng hộ......$100 USD (Một trăm đô la Mỹ) - Gross
34. Ngày 14/02/2014, hội viên thanhminh2014 ủng hộ.............500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn) - Gui gia dinh be Yen
35. Ngày 15/02/2014, hội viên ẩn danh (N..........Y) ủng hộ......100 EURO (Một trăm Euro, 50 cho Quỹ diễn đàn ; 50 cho người nghèo)
Tạm kết Quỹ có thêm:
- 6.500.000 đồng
- $200 USD. Gross amount
- 50 EURO.
và
- 50 EURO.
a/ Tổng kết chương trình: Xem hạn 2014 để gây quỹ "Chương trình Chén Cơm Ngày Tết" do anh tamthien thực hiện và nhận được sự tham gia nhiệt tình của 47 hội viên. Số lượng hội viên tham gia ủng hộ là 41 hội viên, trong đó có 1, 2 hội viên ủng hộ nhưng không tham gia xem hạn.
Với số tiền ủng hộ là 12,600,000đ (Mười hai triệu sáu trăm nghìn đồng)và $235 USD (Hai trăm ba mươi lăm đô la Mỹ,Gross amount).
b/Tổng kết chương trình "Coi quẻ đầu năm" do thầy Quảng Đức thực hiện và nhận được sự tham gia nhiệt tình của 11 hội viên.
Số lượng hội viên ủng hộ là 10 hội viên với số tiền là: 6.000.000đ (Sáu triệu đồng chẳn), $150 USD(Một trăm năm mươi đô la Mỹ,Gross amount) và 50 EURO(Năm mươi Euro).
Tạm kết 2 chương trình, Quỹ có được:
- 18.600.000 đ
- $385 USD. Gross amount
và 50 EURO.
================================
Tổng kết, Quỹ từ thiện có:
- 25.100.000 đ
- $585 USD Gross amount
- 100 EURO.
và Quỹ duy trì diễn đàn có:
- $50 USD. Gross amount
và 50 EURO
Trân trọng cảm ơn tấm lòng quý báu của Quý hội viên.
huygen
Chúng tôi tiếp tục cập nhật thống kê trong đợt 2 như sau:
28. Ngày 18/01/2014, hội viên ẩn danh (T..........Y) ủng hộ.............1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn)
28. Ngày 20/01/2014, hội viên Greenlily ủng hộ.............500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)
29. Ngày 20/01/2014, hội viên tamthien ủng hộ.............$100 USD (Một trăm đô la Mỹ)
30. Ngày 06/02/2014, hội viên thanhminh2014 ủng hộ.............1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn)
31. Ngày 07/02/2014, hội viên ẩn danh (NGUYEN....THUAN ,D.......U) ủng hộ...........500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)
32. Ngày 12/02/2014, hội viên ẩn danh (......A) ủng hộ.............1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn) cho bé Bảo Yến.
33. Ngày 13/02/2014, hội viên LuUhUyEnDuC ủng hộ......$100 USD (Một trăm đô la Mỹ) - Gross
34. Ngày 14/02/2014, hội viên thanhminh2014 ủng hộ.............500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn) - Gui gia dinh be Yen
35. Ngày 15/02/2014, hội viên ẩn danh (N..........Y) ủng hộ......100 EURO (Một trăm Euro, 50 cho Quỹ diễn đàn ; 50 cho người nghèo)
Tạm kết Quỹ có thêm:
- 6.500.000 đồng
- $200 USD. Gross amount
- 50 EURO.
và
- 50 EURO.
a/ Tổng kết chương trình: Xem hạn 2014 để gây quỹ "Chương trình Chén Cơm Ngày Tết" do anh tamthien thực hiện và nhận được sự tham gia nhiệt tình của 47 hội viên. Số lượng hội viên tham gia ủng hộ là 41 hội viên, trong đó có 1, 2 hội viên ủng hộ nhưng không tham gia xem hạn.
Với số tiền ủng hộ là 12,600,000đ (Mười hai triệu sáu trăm nghìn đồng)và $235 USD (Hai trăm ba mươi lăm đô la Mỹ,Gross amount).
b/Tổng kết chương trình "Coi quẻ đầu năm" do thầy Quảng Đức thực hiện và nhận được sự tham gia nhiệt tình của 11 hội viên.
Số lượng hội viên ủng hộ là 10 hội viên với số tiền là: 6.000.000đ (Sáu triệu đồng chẳn), $150 USD(Một trăm năm mươi đô la Mỹ,Gross amount) và 50 EURO(Năm mươi Euro).
Tạm kết 2 chương trình, Quỹ có được:
- 18.600.000 đ
- $385 USD. Gross amount
và 50 EURO.
================================
Tổng kết, Quỹ từ thiện có:
- 25.100.000 đ
- $585 USD Gross amount
- 100 EURO.
và Quỹ duy trì diễn đàn có:
- $50 USD. Gross amount
và 50 EURO
Trân trọng cảm ơn tấm lòng quý báu của Quý hội viên.
huygen
Diệu Nhung
16/02/2014
trang2, on 15/02/2014 - 23:34, said:
em đang chờ thông tin chị MInhtam mà chị, em ở gần bv Bạch mai nên có thông tin em sẽ cùng jianglai lên ngay, sáng nay jianglai đã liên lạc với em rồi.
Hai ngày nghỉ trôi qua mà vẫn chưa thể đến thăm cháu Bảo Yển, ngày mai đi làm rồi, vậy khi nào Trang nhận được hồi âm thông tin từ chị Minh Tâm về phòng khoa cháu BY điều trị thì em và Kapuchino ở gần bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm đến thăm cháu nhé, trước lúc đi nhớ liên hệ với anh Huygen nhận tiền trao cho gia đình cháu luôn các em nhé !
Cảm ơn rất nhiều !
Minhtam
17/02/2014
Diệu Nhung, on 14/02/2014 - 22:22, said:
Ngày mai là hai ngày nghỉ cuối tuần, nếu có thể Minh Tâm cho chị hoặc Trang xin số điện thoại bố cháu Yến, số phòng, khoa cháu nằm điều trị cũng được để chị hay Trang đến thăm cháu.
Ngày mai hay mốt chị cũng phải đến bệnh viện Bạch Mai thăm mẹ bạn chị nằm điều trị tại đó, nốt thể chị muốn thăm cháu Bảo Yến luôn - được không em ?
Cảm ơn em nhiều !
Ngày mai hay mốt chị cũng phải đến bệnh viện Bạch Mai thăm mẹ bạn chị nằm điều trị tại đó, nốt thể chị muốn thăm cháu Bảo Yến luôn - được không em ?
Cảm ơn em nhiều !
Kapuchino, on 15/02/2014 - 11:14, said:
Chị Diêụ Nhung khi nào đi cho e đi với được không ạ, e sẽ liên hệ với Trang để biết ngày giờ.
Diệu Nhung, on 16/02/2014 - 17:53, said:
Hai ngày nghỉ trôi qua mà vẫn chưa thể đến thăm cháu Bảo Yển, ngày mai đi làm rồi, vậy khi nào Trang nhận được hồi âm thông tin từ chị Minh Tâm về phòng khoa cháu BY điều trị thì em và Kapuchino ở gần bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm đến thăm cháu nhé, trước lúc đi nhớ liên hệ với anh Huygen nhận tiền trao cho gia đình cháu luôn các em nhé !
Cảm ơn rất nhiều !
Cảm ơn rất nhiều !
Xin chào Quý hội viên!
Minhtam thành thật xin lỗi vì 2 ngày qua bận việc nên không vào diễn đàn đọc những thông tin này. Dự định ra HN công tác kết hợp thăm bé Yến nhưng bị lùi 1 ngày (định là Chủ Nhật song phải chuyển sang ngày thứ 2).
Đây là địa chỉ của bé Yến đang điều trị bệnh viện:
Khoa phẫu thuật tim mạch, lồng ngực – Bệnh viện Việt Đức
(thông tin ban đầu của gia đình là chuyển ra BV Bạch Mai song thực tế ra đó thì lại vào BV Việt Đức).
Phòng 304 (tầng 3), giường 22, nhà B4
Điện thoại của bố cháu: 01269138306 (anh Nguyễn Huy Hà).
Minh Tâm xin trân trọng cảm ơn Quý hội viên đã hỗ trợ gia đình bé Yến trong lúc hoạn nạn này!
Sửa bởi Minhtam: 17/02/2014 - 08:01
ThuHoaDienTrang
17/02/2014
Minhtam, on 17/02/2014 - 07:23, said:
Xin chào các quý hội viên!
Minhtam thành thật xin lỗi vì 2 ngày qua bận việc nên không vào diễn đàn đọc những thông tin này. Dự định ra HN công tác kết hợp thăm bé Yến nhưng bị lùi 1 ngày (định là Chủ Nhật song phải chuyển sang ngày thứ 2).
Đây là địa chỉ của bé Yến đang điều trị bệnh viện:
Khoa phẫu thuật tim mạch, lồng ngực – Bệnh viện Việt Đức
(thông tin ban đầu của gia đình là chuyển ra BV Bạch Mai song thực tế ra đó thì lại vào BV Việt Đức).
Phòng 304 (tầng 3), giường 22, nhà B4
Điện thoại của bố cháu: 01269138306 (anh Nguyễn Huy Hà).
Minh Tâm xin trân trọng cảm ơn các quý hội viên đã hỗ trợ gia đình bé Yến trong lúc hoạn nạn này!
Minhtam thành thật xin lỗi vì 2 ngày qua bận việc nên không vào diễn đàn đọc những thông tin này. Dự định ra HN công tác kết hợp thăm bé Yến nhưng bị lùi 1 ngày (định là Chủ Nhật song phải chuyển sang ngày thứ 2).
Đây là địa chỉ của bé Yến đang điều trị bệnh viện:
Khoa phẫu thuật tim mạch, lồng ngực – Bệnh viện Việt Đức
(thông tin ban đầu của gia đình là chuyển ra BV Bạch Mai song thực tế ra đó thì lại vào BV Việt Đức).
Phòng 304 (tầng 3), giường 22, nhà B4
Điện thoại của bố cháu: 01269138306 (anh Nguyễn Huy Hà).
Minh Tâm xin trân trọng cảm ơn các quý hội viên đã hỗ trợ gia đình bé Yến trong lúc hoạn nạn này!
Diệu Nhung
17/02/2014
DN xin giời thiệu bài viết của báo tuổi trẻ về một hoàn cảnh thương tâm đã được anh Thái Dương giúp đỡ (anh Thái Dương là người đại diện cho Tuvilyso làm từ thiện rất nhiều năm trước, ở diễn đàn cũ có lưu lại nhiều ảnh chụp về những chương trình thiện nguyện của anh)
Tết này con có mẹ
TT - Đó là tiếng reo của bé Hùng, con trai chị Huỳnh Thị Thuận (nhân vật trong bài viết “Cướp không tha người khuyết tật”, Tuổi Trẻ ngày 22-1). Đã mấy năm rồi, Hùng mới được ăn tết với mẹ.

Chị Châu làm kế toán của công ty xây dựng ở TP.HCM - đồng hương với chị Thuận - tình nguyện đưa chị Thuận về quê, giúp chị chuyển từ xe đò qua taxi, từ Nha Trang về Ninh Hòa (Khánh Hòa) - Ảnh: Thuận Thắng
Một ngày cuối năm, chị Thuận reo vui qua điện thoại: “Có người dẫn giúp tôi về quê rồi. Có người sẽ khiêng tôi lên xe, đưa tôi về đến nhà để gặp mẹ, gặp con...”.
Đoàn tụ
Đã mấy cái tết rồi chị Thuận xa con. Chị tâm sự mình bị tật nguyền tứ chi, nghèo khó đến việc sinh hoạt riêng đã khó làm sao dám ước mơ trở về quê nhà. Những cái tết năm trước ngồi bán vé số ở xứ người, nhớ con nhớ mẹ chị chỉ biết ngồi gọi điện rồi khóc.
Một Việt kiều Mỹ về nước thăm nhà, đọc báo Tuổi Trẻ hay tin chị bị cướp vé số đã lặn lội xuống Đồng Nai và gửi biếu chị 5 triệu đồng như “bù” lại tiền mất vé số. Có những người không quen, không biết đã đến chỗ chị ngồi bán chia sẻ với chị vài tờ vé số, có người giúp chị một ít tiền và đề nghị cảnh giác với trộm cướp vé số. Rồi có một người quê Nghệ An thấy chị không có tay, chân đã dành thời gian phụ chị bán vé số, thối tiền...
Thậm chí chị Ngô Thị Ánh (21 tuổi, quê ấp Đông Hải, xã Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa) làm công nhân đã hai năm qua giúp chị từng bữa ăn, đi lại với cuộc mưu sinh. Ánh bảo: “Tôi giúp chị Thuận đến khi tôi có chồng mới thôi!”. Tình người đầy ắp giữa bao cái xấu, cái ác còn lộng hành đã hiện lên một ông Bụt trong giấc mơ của chị Thuận.
Khuya 24 tháng chạp, vợ chồng anh Niển ở xóm nhà trọ nghèo tại ấp 5, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) lấy xe máy chở chị ra quốc lộ 1A để đón chị Châu, một người đồng hương ở thị xã Ninh Hòa đang làm việc ở Sài Gòn nhận đưa chị về quê. Nhấc từng chân tật nguyền trên chiếc xe khách giường nằm, chị Thuận cười rất tươi nhưng trằn trọc: “Mẹ với con nghe tôi về mừng lắm. Đang chờ tôi ở quê”. Chị Châu trấn an: “Rồi cũng về tới nhà thôi mà”. Chị nhoẻn miệng cười dù biết đoạn đường khoảng 420km từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) về thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng (Ninh Hòa) còn xa ngai ngái...

Hai Việt kiều Mỹ về quê ăn tết, qua báo Tuổi Trẻ biết được hoàn cảnh chị Thuận đã đến Đồng Nai tặng chị Thuận 5 triệu đồng - Ảnh: Thuận Thắng
“Mẹ đừng đi xa nữa”
Cuộc đoàn viên của gia đình chị Huỳnh Thị Thuận diễn ra trưa 25 âm lịch (tức ngày 5-2). Khi người nhà bế chị Thuận xuống xe, bà Lê Thị Bạn, mẹ chị, đã ôm chầm lấy con mân mê từng sợi tóc rồi rơm rớm: “Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối đi con. Tật nguyền thế này mà đòi đi làm ăn xa không hà”. Một người dì của chị Thuận ở tận Long An xoa xoa thân hình tật nguyền của chị Thuận nói: “Nghe con về nhà ăn tết nên nán lại mấy ngày nay chờ nè. Khổ thân con, cứ đi làm ăn suốt!”.
Giây phút trùng phùng với gia đình đang diễn ra thì con chị Thuận, cháu Lê Thái Hùng (9 tuổi, học sinh lớp 2 Trường tiểu học số 1 Ninh Phụng) đi học về. Hùng ôm chầm mẹ. Hai mẹ con cứ quất quýt. Khi bữa cơm trưa diễn ra, Hùng bắt đầu phụ mẹ bữa ăn, nước uống như những lúc mẹ ở nhà. Hùng múc thức ăn cho mẹ xong rồi bất ngờ bật khóc, nói: “Mẹ đừng bỏ con đi xa nữa nghen mẹ”. Chị im lặng, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng cũng ráng đưa đôi tay cụt ngủn khều khều trên đôi má của đứa con trai vỗ về: “Mẹ về nhà ăn tết với con, với bà ngoại rồi mà”.
Chị đã cố an ủi con vì chị biết đã nhiều năm rồi con chị mong mẹ đừng đi xa nữa nhưng chị buộc phải mưu sinh trên khắp ngả đường. “Gặp con, gặp người thân trong gia đình với cái tết này tôi mừng lắm. Tôi hứa với con sau tết không đi bán vé số nữa nhưng chưa biết ra sao vì không đi làm kiếm tiền thì làm sao mẹ và con tôi đủ sống”.
Nói về đứa con trai kháu khỉnh, chị Thuận tâm sự chị cũng là con người, cũng khát khao yêu thương có một mái ấm. Hùng chính là tài sản vô giá mà chị ráng nâng niu để cho Hùng cái chữ và giúp chị ở tuổi xế chiều. Vì vậy mà mấy năm rồi dù tật nguyền tứ chi chị vẫn rong ruổi đi bán vé số khắp nơi từ Khánh Hòa, Long An rồi đến Đồng Nai để kiếm tiền nuôi con và mẹ ở quê nhà. Nhưng cuộc sống cứ chật vật ở xứ người nên con chị chừng ấy tuổi chỉ mới học lớp 2. “Tôi khổ nhưng vui vì Hùng học khá”-chị Thuận tự hào.

Trưa 25 tháng chạp, bé Lê Thái Hùng (9 tuổi) ôm lấy mẹ - chị Huỳnh Thị Thuận. Đã mấy năm rồi hai mẹ con không gặp …
Mẹ chị Thuận, bà Lê Thị Bạn, cho biết khi chị Thuận đi xa, Hùng vẫn ở bên cạnh bà. Hùng là đứa con hiếu thảo với mẹ và ông bà. Biết nội khổ, thi thoảng Hùng đi nhặt củi để cho ông bà nội nấu nước. Còn khi hỏi Hùng ước mong điều gì nhất, Hùng cười chúm chím: “Chỉ muốn mẹ Thuận ở nhà với con thôi!”.
Bà Bạn còn cho hay chính quyền cũng quan tâm hoàn cảnh đã giúp mẹ con chị Thuận mỗi tháng vài trăm ngàn đồng. Hùng cũng được miễn học phí nhưng chị Thuận vẫn muốn tự thân nuôi con, giúp mẹ nên đi làm ăn xa.
HÀ MI - THUẬN THẮNG - Theo tuoitre
Tết này con có mẹ
TT - Đó là tiếng reo của bé Hùng, con trai chị Huỳnh Thị Thuận (nhân vật trong bài viết “Cướp không tha người khuyết tật”, Tuổi Trẻ ngày 22-1). Đã mấy năm rồi, Hùng mới được ăn tết với mẹ.

Chị Châu làm kế toán của công ty xây dựng ở TP.HCM - đồng hương với chị Thuận - tình nguyện đưa chị Thuận về quê, giúp chị chuyển từ xe đò qua taxi, từ Nha Trang về Ninh Hòa (Khánh Hòa) - Ảnh: Thuận Thắng
Một ngày cuối năm, chị Thuận reo vui qua điện thoại: “Có người dẫn giúp tôi về quê rồi. Có người sẽ khiêng tôi lên xe, đưa tôi về đến nhà để gặp mẹ, gặp con...”.
Đoàn tụ
Đã mấy cái tết rồi chị Thuận xa con. Chị tâm sự mình bị tật nguyền tứ chi, nghèo khó đến việc sinh hoạt riêng đã khó làm sao dám ước mơ trở về quê nhà. Những cái tết năm trước ngồi bán vé số ở xứ người, nhớ con nhớ mẹ chị chỉ biết ngồi gọi điện rồi khóc.
Một Việt kiều Mỹ về nước thăm nhà, đọc báo Tuổi Trẻ hay tin chị bị cướp vé số đã lặn lội xuống Đồng Nai và gửi biếu chị 5 triệu đồng như “bù” lại tiền mất vé số. Có những người không quen, không biết đã đến chỗ chị ngồi bán chia sẻ với chị vài tờ vé số, có người giúp chị một ít tiền và đề nghị cảnh giác với trộm cướp vé số. Rồi có một người quê Nghệ An thấy chị không có tay, chân đã dành thời gian phụ chị bán vé số, thối tiền...
Thậm chí chị Ngô Thị Ánh (21 tuổi, quê ấp Đông Hải, xã Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa) làm công nhân đã hai năm qua giúp chị từng bữa ăn, đi lại với cuộc mưu sinh. Ánh bảo: “Tôi giúp chị Thuận đến khi tôi có chồng mới thôi!”. Tình người đầy ắp giữa bao cái xấu, cái ác còn lộng hành đã hiện lên một ông Bụt trong giấc mơ của chị Thuận.
Khuya 24 tháng chạp, vợ chồng anh Niển ở xóm nhà trọ nghèo tại ấp 5, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) lấy xe máy chở chị ra quốc lộ 1A để đón chị Châu, một người đồng hương ở thị xã Ninh Hòa đang làm việc ở Sài Gòn nhận đưa chị về quê. Nhấc từng chân tật nguyền trên chiếc xe khách giường nằm, chị Thuận cười rất tươi nhưng trằn trọc: “Mẹ với con nghe tôi về mừng lắm. Đang chờ tôi ở quê”. Chị Châu trấn an: “Rồi cũng về tới nhà thôi mà”. Chị nhoẻn miệng cười dù biết đoạn đường khoảng 420km từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) về thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng (Ninh Hòa) còn xa ngai ngái...

Hai Việt kiều Mỹ về quê ăn tết, qua báo Tuổi Trẻ biết được hoàn cảnh chị Thuận đã đến Đồng Nai tặng chị Thuận 5 triệu đồng - Ảnh: Thuận Thắng
“Mẹ đừng đi xa nữa”
Cuộc đoàn viên của gia đình chị Huỳnh Thị Thuận diễn ra trưa 25 âm lịch (tức ngày 5-2). Khi người nhà bế chị Thuận xuống xe, bà Lê Thị Bạn, mẹ chị, đã ôm chầm lấy con mân mê từng sợi tóc rồi rơm rớm: “Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối đi con. Tật nguyền thế này mà đòi đi làm ăn xa không hà”. Một người dì của chị Thuận ở tận Long An xoa xoa thân hình tật nguyền của chị Thuận nói: “Nghe con về nhà ăn tết nên nán lại mấy ngày nay chờ nè. Khổ thân con, cứ đi làm ăn suốt!”.
Giây phút trùng phùng với gia đình đang diễn ra thì con chị Thuận, cháu Lê Thái Hùng (9 tuổi, học sinh lớp 2 Trường tiểu học số 1 Ninh Phụng) đi học về. Hùng ôm chầm mẹ. Hai mẹ con cứ quất quýt. Khi bữa cơm trưa diễn ra, Hùng bắt đầu phụ mẹ bữa ăn, nước uống như những lúc mẹ ở nhà. Hùng múc thức ăn cho mẹ xong rồi bất ngờ bật khóc, nói: “Mẹ đừng bỏ con đi xa nữa nghen mẹ”. Chị im lặng, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng cũng ráng đưa đôi tay cụt ngủn khều khều trên đôi má của đứa con trai vỗ về: “Mẹ về nhà ăn tết với con, với bà ngoại rồi mà”.
Chị đã cố an ủi con vì chị biết đã nhiều năm rồi con chị mong mẹ đừng đi xa nữa nhưng chị buộc phải mưu sinh trên khắp ngả đường. “Gặp con, gặp người thân trong gia đình với cái tết này tôi mừng lắm. Tôi hứa với con sau tết không đi bán vé số nữa nhưng chưa biết ra sao vì không đi làm kiếm tiền thì làm sao mẹ và con tôi đủ sống”.
Nói về đứa con trai kháu khỉnh, chị Thuận tâm sự chị cũng là con người, cũng khát khao yêu thương có một mái ấm. Hùng chính là tài sản vô giá mà chị ráng nâng niu để cho Hùng cái chữ và giúp chị ở tuổi xế chiều. Vì vậy mà mấy năm rồi dù tật nguyền tứ chi chị vẫn rong ruổi đi bán vé số khắp nơi từ Khánh Hòa, Long An rồi đến Đồng Nai để kiếm tiền nuôi con và mẹ ở quê nhà. Nhưng cuộc sống cứ chật vật ở xứ người nên con chị chừng ấy tuổi chỉ mới học lớp 2. “Tôi khổ nhưng vui vì Hùng học khá”-chị Thuận tự hào.

Trưa 25 tháng chạp, bé Lê Thái Hùng (9 tuổi) ôm lấy mẹ - chị Huỳnh Thị Thuận. Đã mấy năm rồi hai mẹ con không gặp …
Mẹ chị Thuận, bà Lê Thị Bạn, cho biết khi chị Thuận đi xa, Hùng vẫn ở bên cạnh bà. Hùng là đứa con hiếu thảo với mẹ và ông bà. Biết nội khổ, thi thoảng Hùng đi nhặt củi để cho ông bà nội nấu nước. Còn khi hỏi Hùng ước mong điều gì nhất, Hùng cười chúm chím: “Chỉ muốn mẹ Thuận ở nhà với con thôi!”.
Bà Bạn còn cho hay chính quyền cũng quan tâm hoàn cảnh đã giúp mẹ con chị Thuận mỗi tháng vài trăm ngàn đồng. Hùng cũng được miễn học phí nhưng chị Thuận vẫn muốn tự thân nuôi con, giúp mẹ nên đi làm ăn xa.
HÀ MI - THUẬN THẮNG - Theo tuoitre
Kapuchino
17/02/2014
Diệu Nhung, on 16/02/2014 - 17:53, said:
Hai ngày nghỉ trôi qua mà vẫn chưa thể đến thăm cháu Bảo Yển, ngày mai đi làm rồi, vậy khi nào Trang nhận được hồi âm thông tin từ chị Minh Tâm về phòng khoa cháu BY điều trị thì em và Kapuchino ở gần bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm đến thăm cháu nhé, trước lúc đi nhớ liên hệ với anh Huygen nhận tiền trao cho gia đình cháu luôn các em nhé !
Cảm ơn rất nhiều !
Cảm ơn rất nhiều !
Bọn em đã nhận được tiền ủng hộ của các bạn từ anh Huygen rồi chị ah, ngày mai sẽ qua thăm em Yến và cập nhật tình hình qua ảnh cho cả nhà theo dõi
ThuHoaDienTrang
17/02/2014
tamthien, on 14/02/2014 - 07:00, said:
HuyGen thân,
Chương trình này tamthien hưởng ứng $200 USD. Riêng $100 USD ngày 20/1 nhờ Huygen chuyển cho Trang xem như là "lì xì" khuyến khích sự tình nguyện tham gia CT. Trang tùy nghi xử dụng hoặc có thể hổ trợ lộ phí cho các anh chị em trong đoàn tham gia công việc ý nghĩa này. Cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Huygen. Thân
Tamthien
Chương trình này tamthien hưởng ứng $200 USD. Riêng $100 USD ngày 20/1 nhờ Huygen chuyển cho Trang xem như là "lì xì" khuyến khích sự tình nguyện tham gia CT. Trang tùy nghi xử dụng hoặc có thể hổ trợ lộ phí cho các anh chị em trong đoàn tham gia công việc ý nghĩa này. Cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Huygen. Thân
Tamthien
cháu đã nhận được 2.000.000đ (100$) của chú, ...papa cháu thường bảo với cháu là "Lộc bất tận hưởng" và chú bảo đây là "lì xì", coi như lộc đầu năm của cháu nên cháu xin phép được sử dụng như sau:
- Tiền vừa nhận được của các hội viên từ anh Huygen ủng hộ cho cháu Yến là 4.440.000đ.
- Jianglai ủng hộ thêm 200.000đ cho cháu Yến.
- Cháu trích từ lộc chú ra ủng hộ thêm 200.000 đ và cháu có gọi điện cho chú Hà(gđ cháu yến) là đợt này 2 người ra nên tự tay cháu sẽ nấu thêm 2 suất cơm để chiều tối mai mang đến cho gđ chú ấy vì cháu toàn đi chăm người trên bv rồi nên cháu hiểu. Như vậy số tiền diễn đàn ủng hộ đc cho cháu Yến là : 4.840.000đ
- Cháu trích 200.000đ từ lộc này cho cháu của cháu,( tối cháu đến bệnh viện sẽ đưa cho mẹ của con luôn) và cháu nói rõ đây là lộc chú tặng cháu vì gđ cháu đều biết chú khi chú xem số cho em và bảo cháu nhận em làm con đỡ đầu, nên khi nhận thì cháu bảo cha mẹ thắp hương xin ông bà tổ tiên ở nhà.
- Cháu dành 1.000.000đ để tiền lộ phí và nước uống cho đoàn đi đợt từ thiện lên Quế Phong với chị Diệu Nhung sắp tới.
- còn 600.000đ cháu xin giữ lại cho mình và dùng nó để sắm lễ đi chùa vào các ngày 15 và mùng 1 để gia tăng lộc, sự bình an cho cả cháu và chú.
Sửa bởi trang2: 17/02/2014 - 15:42
Diệu Nhung
17/02/2014
Cuối buổi chiều hôm nay, DN đã gọi điện cho các bạn Báo Nghệ An và người bạn lớn tuổi bộ đội Biên phòng để cập nhật thêm thông tin lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi đợt 2....
Thế nhưng sau cuộc nói chuyện, cảm nhận của DN buồn nhiều hơn vui bởi DN nhìn thấy trước mắt bao nhiêu trở ngại khó khăn...
Khi nói chuyện với anh bạn Biên phòng, anh ấy hỏi :
- Vậy ý em muốn mua quà gì lên và với số tiền bao nhiêu ?
- Từ 30 đến 35 triệu anh ạ và em đang tính mua xà phòng, mỳ tôm, đường, dầu ăn, mỳ chính, xúp, nhưng anh có thể cho em biết là người dân trên đấy cần gì không ?
- Anh nói thật, với hơn 30 triệu mà em mua Mỳ tôm và những thứ kể trên thì anh phải huy động một cái xe rất to mới chở hết, trong lúc đường xá xa xôi gập ghềnh cheo leo nên phương án đó là không khả thi...
- Nhưng vì nghĩ có anh giúp đỡ nên em mới đưa ra phương án đó, vậy theo ý anh như thế nào ?
- Người dân trên đó, nhất là những trường học nội trú (từ lớp 5 đến lớp 7) đang rất thiếu chăn màn, em có thể mua chăn màn ?
- Chăn màn thì cũng phải chở lên chứ ạ ?
- Đúng rồi nhưng anh sẽ chia ra để chở mấy lần chứ k có xe to chở một lần cho em đâu và nếu em tin anh thì em hãy về Vinh làm nhiệm vụ mua hàng, gói gép đang hoàng, ghi tên đơn vị tài trợ rồi bàn giao lại cho anh, anh sẽ thực hiện thay em, sẽ chụp ảnh việc thực hiện như thế nào và sẽ có xác nhận của chính quyền địa phương. Còn chuyện em muốn cùng lên trên đó thì hãy tự lượng sực mình có trụ nổi không nhé, vất vả vô cùng, không đơn giản như em nghĩ đâu... Hihihihi hay là mấy chị em bay thích một chuyến du lịch thì cứ đi nhưng đừng trách anh là k nói trước !
- Cái vụ chăn màn này sao em cảm thấy không mặn mà.... hay mình liên hệ trước để lấy danh sách những gia đình hoàn cảnh nhất và bỏ phòng bì trao cho họ được không anh...?
- Được chứ, em cứ nghĩ đi, tính cho chán đi rồi nói với anh, làm được gì anh sẽ giúp.
Ngay sau đó, DN gọi cho cậu bạn ở Báo Nghệ An
- Tình hình vụ làm từ thiện đợt 2 này sao rồi em ơi ?
- Chị ạ, dân trên đó nghèo lắm nên mình chỉ quan tâm được những hoàn cảnh đặc biệt mà thôi, hay mình mua nghé cho họ nuôi, nhà nay nuôi lớn thành trâu đẻ ra nghé con rồi chuyển trâu sang cho nhà khác, cứ thế luân chuyển nhau.
- Em cứ nói ra những điều mà chị cảm tưởng không bao giờ thực hiện được, làm sao chị có thời gian để mua nghé mua trâu, thôi tốt nhất em cứ giao cho mấy cậu phóng viên phụ trách vùng trên đó lấy danh sách những hộ nghèo đáng thương nhất rồi ủng hộ mỗi gia đình 500 ngàn.
- ok chị, để em bàn lại với mấy đứa ấy, tụi nó hay đi vùng cao nên có nhiều kinh nghiệm thực tế, rất có thể có phương án hay chị nhé.
Các bạn hội viên quí mến !
Các bạn có thể góp ý giúp DN làm từ thiện đợt này như thế nào tốt nhất hay không ? DN rất hy vọng từ cao kiến của những người có kinh nghiệm thực tiễn.... xin hãy giúp DN để DN hoàn thành trách nhiệm !
Hi Trang ! Tình hình là hai chị em mình rất khó thực hiện chuyến đi lên vùng núi biên giới đó, vậy nên số tiền lộ phí ấy, DN xin đề nghị là góp thêm vào quĩ cho người nghèo, còn chi phí đi lại của DN trong đợt về miền Trung để tổ chức đợt 2 này, DN sẽ tự bỏ.
Trân trọng cảm ơn !
Thế nhưng sau cuộc nói chuyện, cảm nhận của DN buồn nhiều hơn vui bởi DN nhìn thấy trước mắt bao nhiêu trở ngại khó khăn...
Khi nói chuyện với anh bạn Biên phòng, anh ấy hỏi :
- Vậy ý em muốn mua quà gì lên và với số tiền bao nhiêu ?
- Từ 30 đến 35 triệu anh ạ và em đang tính mua xà phòng, mỳ tôm, đường, dầu ăn, mỳ chính, xúp, nhưng anh có thể cho em biết là người dân trên đấy cần gì không ?
- Anh nói thật, với hơn 30 triệu mà em mua Mỳ tôm và những thứ kể trên thì anh phải huy động một cái xe rất to mới chở hết, trong lúc đường xá xa xôi gập ghềnh cheo leo nên phương án đó là không khả thi...
- Nhưng vì nghĩ có anh giúp đỡ nên em mới đưa ra phương án đó, vậy theo ý anh như thế nào ?
- Người dân trên đó, nhất là những trường học nội trú (từ lớp 5 đến lớp 7) đang rất thiếu chăn màn, em có thể mua chăn màn ?
- Chăn màn thì cũng phải chở lên chứ ạ ?
- Đúng rồi nhưng anh sẽ chia ra để chở mấy lần chứ k có xe to chở một lần cho em đâu và nếu em tin anh thì em hãy về Vinh làm nhiệm vụ mua hàng, gói gép đang hoàng, ghi tên đơn vị tài trợ rồi bàn giao lại cho anh, anh sẽ thực hiện thay em, sẽ chụp ảnh việc thực hiện như thế nào và sẽ có xác nhận của chính quyền địa phương. Còn chuyện em muốn cùng lên trên đó thì hãy tự lượng sực mình có trụ nổi không nhé, vất vả vô cùng, không đơn giản như em nghĩ đâu... Hihihihi hay là mấy chị em bay thích một chuyến du lịch thì cứ đi nhưng đừng trách anh là k nói trước !
- Cái vụ chăn màn này sao em cảm thấy không mặn mà.... hay mình liên hệ trước để lấy danh sách những gia đình hoàn cảnh nhất và bỏ phòng bì trao cho họ được không anh...?
- Được chứ, em cứ nghĩ đi, tính cho chán đi rồi nói với anh, làm được gì anh sẽ giúp.
Ngay sau đó, DN gọi cho cậu bạn ở Báo Nghệ An
- Tình hình vụ làm từ thiện đợt 2 này sao rồi em ơi ?
- Chị ạ, dân trên đó nghèo lắm nên mình chỉ quan tâm được những hoàn cảnh đặc biệt mà thôi, hay mình mua nghé cho họ nuôi, nhà nay nuôi lớn thành trâu đẻ ra nghé con rồi chuyển trâu sang cho nhà khác, cứ thế luân chuyển nhau.
- Em cứ nói ra những điều mà chị cảm tưởng không bao giờ thực hiện được, làm sao chị có thời gian để mua nghé mua trâu, thôi tốt nhất em cứ giao cho mấy cậu phóng viên phụ trách vùng trên đó lấy danh sách những hộ nghèo đáng thương nhất rồi ủng hộ mỗi gia đình 500 ngàn.
- ok chị, để em bàn lại với mấy đứa ấy, tụi nó hay đi vùng cao nên có nhiều kinh nghiệm thực tế, rất có thể có phương án hay chị nhé.
Các bạn hội viên quí mến !
Các bạn có thể góp ý giúp DN làm từ thiện đợt này như thế nào tốt nhất hay không ? DN rất hy vọng từ cao kiến của những người có kinh nghiệm thực tiễn.... xin hãy giúp DN để DN hoàn thành trách nhiệm !
trang2, on 17/02/2014 - 15:17, said:
- Cháu dành 1.000.000đ để tiền lộ phí và nước uống cho đoàn đi đợt từ thiện lên Quế Phong với chị Diệu Nhung sắp tới.
Hi Trang ! Tình hình là hai chị em mình rất khó thực hiện chuyến đi lên vùng núi biên giới đó, vậy nên số tiền lộ phí ấy, DN xin đề nghị là góp thêm vào quĩ cho người nghèo, còn chi phí đi lại của DN trong đợt về miền Trung để tổ chức đợt 2 này, DN sẽ tự bỏ.
Trân trọng cảm ơn !
Thanh Hà
17/02/2014
Theo em thì ý mua nghé cũng không tồi nếu mấy cậu bé đó thực hiện được. Cho người ta con trâu con nghé làm vốn để ng.ta cũng có trách nhiệm hơn với cuộc sống và cũng lâu bền hơn. 500.000 Đ đối với người ta thì to nhưng tiêu vèo cái lại hết, và chẳng biết lại trông chờ đến bao giờ để được nhận lần nữa, nói chung như muối bỏ biển thôi...


