Một Case nghiệm lý.
lethanhnhi
26/01/2014
GumBall
26/01/2014
ThienDi, on 26/01/2014 - 10:30, said:
@Mao Tam Thien: LNĐV cho biết nguyên nhân sự việc, tiểu vận cho biết tiến trình, thái tuế cho biết kết quả.
Và : Quan trong nhất cung Lưu niên đại hạn - Là kết quả của năm đó
+ Quan trong nhì cung Tiểu hạn - Là quá trình diễn ra các sự việc trong năm
+ Kém quan trọng nhất là cung có Lưu Thái Tuế - Nguyên nhân chính cho nhưng diễn biến trong năm.
>>> Cái nào đúng hả thầy?
Và : Quan trong nhất cung Lưu niên đại hạn - Là kết quả của năm đó
+ Quan trong nhì cung Tiểu hạn - Là quá trình diễn ra các sự việc trong năm
+ Kém quan trọng nhất là cung có Lưu Thái Tuế - Nguyên nhân chính cho nhưng diễn biến trong năm.
>>> Cái nào đúng hả thầy?
Do cách hành văn thôi. LNĐV cho biết nguyên nhân động lực của sự việc, yếu tố thiên tổng quát, hoặc kết quả sau cùng của năm đều được.
DinhVanNew
26/01/2014
Ai chứ thầy Mao thì kinh lắm
Đọc bài vài năm trước abc quá chả logic gì cả
Đọc bài 2 năm trở lại đây có sự tiến bộ vượt bậc
Đọc bài 6 tháng gần đây có tố chất và ko bảo thủ thì nó mới thăng từ từ chứ . Nhưng lại có mâu thuẫn giữa việc làm thầy hay ngâm cứu gì đó . Nhưng ghi nhận đọc nhiều sách hơn
Đọc bài 3 tháng kế tiếp chắc tình cảm sứt mẻ bị gái nó úp sọt nên văn phong thầy nó khó tả kiểu gì ý
Đọc bài ngày hôm trc chắc thầy Mao muốn làm thầy chứ ko thik ngâm cứu
Giờ Văn Miếu mở thi Tam Giaó chắc Mao cũng đi thi .
Kinh lắm !!!
Sửa bởi DinhVanNew: 26/01/2014 - 10:50
Đọc bài vài năm trước abc quá chả logic gì cả
Đọc bài 2 năm trở lại đây có sự tiến bộ vượt bậc
Đọc bài 6 tháng gần đây có tố chất và ko bảo thủ thì nó mới thăng từ từ chứ . Nhưng lại có mâu thuẫn giữa việc làm thầy hay ngâm cứu gì đó . Nhưng ghi nhận đọc nhiều sách hơn
Đọc bài 3 tháng kế tiếp chắc tình cảm sứt mẻ bị gái nó úp sọt nên văn phong thầy nó khó tả kiểu gì ý
Đọc bài ngày hôm trc chắc thầy Mao muốn làm thầy chứ ko thik ngâm cứu
Giờ Văn Miếu mở thi Tam Giaó chắc Mao cũng đi thi .
Kinh lắm !!!
Sửa bởi DinhVanNew: 26/01/2014 - 10:50
GumBall
26/01/2014
DinhVanNew, on 26/01/2014 - 10:43, said:
Ai chứ thầy Mao thì kinh lắm
Đọc bài vài năm trước abc quá chả logic gì cả
Đọc bài 2 năm trở lại đây có sự tiến bộ vượt bậc
Đọc bài 6 tháng gần đây có tố chất và ko bảo thủ thì nó mới thăng từ từ chứ . Nhưng lại có mâu thuẫn giữa việc làm thầy hay ngâm cứu gì đó . Nhưng ghi nhận đọc nhiều sách hơn
Đọc bài 3 tháng kế tiếp chắc tình cảm sứt mẻ bị gái nó úp sọt nên văn phong thầy nó khó tả kiểu gì ý
Đọc bài ngày hôm trc chắc thầy Mao muốn làm thầy chứ ko thik ngâm cứu
Giờ Văn Miếu mở thi Tam Giaó chắc Mao cũng đi thi .
Kinh lắm !!!
Đọc bài vài năm trước abc quá chả logic gì cả
Đọc bài 2 năm trở lại đây có sự tiến bộ vượt bậc
Đọc bài 6 tháng gần đây có tố chất và ko bảo thủ thì nó mới thăng từ từ chứ . Nhưng lại có mâu thuẫn giữa việc làm thầy hay ngâm cứu gì đó . Nhưng ghi nhận đọc nhiều sách hơn
Đọc bài 3 tháng kế tiếp chắc tình cảm sứt mẻ bị gái nó úp sọt nên văn phong thầy nó khó tả kiểu gì ý
Đọc bài ngày hôm trc chắc thầy Mao muốn làm thầy chứ ko thik ngâm cứu
Giờ Văn Miếu mở thi Tam Giaó chắc Mao cũng đi thi .
Kinh lắm !!!
Đất bao la cũng chỉ một ngang một dọc.
Trời cao rộng cũng chỉ một nét vòng tròn.
Các môn tuy biến hóa đa đoan nhưng chung quy cũng chỉ một âm một dương mà thôi.
lhphong
26/01/2014
lethanhnhi
26/01/2014
lhphong
26/01/2014
DinhVanNew
26/01/2014
Mao Tam Thiên, on 26/01/2014 - 11:06, said:
Đất bao la cũng chỉ một ngang một dọc.
Trời cao rộng cũng chỉ một nét vòng tròn.
Các môn tuy biến hóa đa đoan nhưng chung quy cũng chỉ một âm một dương mà thôi.
Trời cao rộng cũng chỉ một nét vòng tròn.
Các môn tuy biến hóa đa đoan nhưng chung quy cũng chỉ một âm một dương mà thôi.
Thế mới nói đường đi lên núi thì nhiều mà đỉnh núi thì có 1
Trong cái khó ló cái khôn . Thầy cũng chả bao h nghĩ cuộc sống của mình lại đc như bây giờ nhể ?
Chúc thầy thăng hoa trên con đường học thuật
p/s : đọc bài thầy thay đổi qua năm tháng còn thích
đọc mấy bài năm ngoái năm nay viết y như nhau chạ thích
Sửa bởi DinhVanNew: 26/01/2014 - 11:41
Linus
26/01/2014
Vừa ngủ được giấc. Thích thế. lên thấy cái này:
LNĐV đang từ là nguyên nhân qua diễn biến ngôn từ của thầy đã chuyển thành Kết quả đều được @.@
Hic. Xem là nguyên nhân hoặc Kết quả đều được. Ặc. 2 phạm trù khác hẳn nhau đó thầy ơi.
Mao Tam Thiên, on 26/01/2014 - 10:43, said:
Do cách hành văn thôi. LNĐV cho biết nguyên nhân động lực của sự việc, yếu tố thiên tổng quát, hoặc kết quả sau cùng của năm đều được.
LNĐV đang từ là nguyên nhân qua diễn biến ngôn từ của thầy đã chuyển thành Kết quả đều được @.@
Hic. Xem là nguyên nhân hoặc Kết quả đều được. Ặc. 2 phạm trù khác hẳn nhau đó thầy ơi.
Linus
26/01/2014
Thầy Mao nghiệm lý hạn lấy chồng cho người này đi. Đương số có nhiều diễn biến kịch tính trong cuộc sống, và đời sống tình cảm lắm. Đặc biết nhất là năm 2010. Sau đó là năm 2013.
Sửa bởi ThienDi: 26/01/2014 - 12:19
Sửa bởi ThienDi: 26/01/2014 - 12:19
ReadCopy
26/01/2014
ThienDi, on 25/01/2014 - 10:36, said:
Mọi người hãy nghiệm lý case này nhé.
Hạn mất của người này? Lý do mất.
Khi lấy vợ vào thì ảnh hưởng thế nào đến đương số?
Thông tin: Làm tại BQL Dự án khu kinh tê. Mẹ đương số bị ung thư, vừa mổ và đang điều trị.
Hạn mất của người này? Lý do mất.
Khi lấy vợ vào thì ảnh hưởng thế nào đến đương số?
Thông tin: Làm tại BQL Dự án khu kinh tê. Mẹ đương số bị ung thư, vừa mổ và đang điều trị.
Vì đêm khuya tĩnh mịch buồn ngủ mà luận sai do nhập sai ngày giờ vô trình Excel:
ReadCopy, on 26/01/2014 - 00:37, said:
Chết năm 2011 do tai nạn giao thông.
Vợ là con nhà quan chức, có được nhờ vợ !
Vợ là con nhà quan chức, có được nhờ vợ !
ThienDi, on 26/01/2014 - 08:18, said:
Em xin mở bát:
Đương số mất vào lúc 3-5h sáng ngày 25/12/2013. vừa mất hôm qua.
Nguyên nhân: Uống rượu tổng kết ở cơ quan về nhà, tắm rửa bình thường rồi đi ngủ luôn. Sau đó bị cảm. Vợ ngủ không biết. Lúc phát hiện ra thì không kịp, tắt thở trên đường đi bệnh viện.
Cái chết đột ngột, khiến ai cũng ngỡ ngàng, như một trò đùa.
Hỏi về vợ đương số vì: đương số mới lấy vợ được chưa đầy 2 tuần thì đã mất. Làm mọi người nghĩ chị này sát chồng.
Người này đương số không yêu, nhưng vợ yêu anh này 2 năm rồi. Khi cưới là có bầu 4 tháng. Nghi là bị úp sọt. @.@ Vợ cùng cơ quan.
Cuộc sống nhiều vấn đề khiến đương số bất đắc chí, bất mãn. Nhưng dù sao cũng hơn nhiều người.
...
Âu cũng là cái số.
Đa số các thầy đoán đúng năm mất
Đương số mất vào lúc 3-5h sáng ngày 25/12/2013. vừa mất hôm qua.
Nguyên nhân: Uống rượu tổng kết ở cơ quan về nhà, tắm rửa bình thường rồi đi ngủ luôn. Sau đó bị cảm. Vợ ngủ không biết. Lúc phát hiện ra thì không kịp, tắt thở trên đường đi bệnh viện.
Cái chết đột ngột, khiến ai cũng ngỡ ngàng, như một trò đùa.
Hỏi về vợ đương số vì: đương số mới lấy vợ được chưa đầy 2 tuần thì đã mất. Làm mọi người nghĩ chị này sát chồng.
Người này đương số không yêu, nhưng vợ yêu anh này 2 năm rồi. Khi cưới là có bầu 4 tháng. Nghi là bị úp sọt. @.@ Vợ cùng cơ quan.
Cuộc sống nhiều vấn đề khiến đương số bất đắc chí, bất mãn. Nhưng dù sao cũng hơn nhiều người.
...
Âu cũng là cái số.
Đa số các thầy đoán đúng năm mất
Gọt lại theo Hà Lạc:
Hạn năm:
Hạn tháng:
Toán Hà Lạc cứ có đối xung là nguy hiểm, đối xung giữa 3 yếu tố: Thế Hào (T) >< Dụng hào (*) >< Năm hoặc tháng hạn
Chính xung (đối xung) :
Tý Ngọ xung nhau
Mão Dậu xung nhau
Thìn Tuất xung nhau
Sửu Mùi xung nhau
Dần Thân xung nhau
Tỵ Hợi xung nhau
GumBall
26/01/2014
ThienDi, on 26/01/2014 - 12:11, said:
Vừa ngủ được giấc. Thích thế. lên thấy cái này:
LNĐV đang từ là nguyên nhân qua diễn biến ngôn từ của thầy đã chuyển thành Kết quả đều được @.@
Hic. Xem là nguyên nhân hoặc Kết quả đều được. Ặc. 2 phạm trù khác hẳn nhau đó thầy ơi.
LNĐV đang từ là nguyên nhân qua diễn biến ngôn từ của thầy đã chuyển thành Kết quả đều được @.@
Hic. Xem là nguyên nhân hoặc Kết quả đều được. Ặc. 2 phạm trù khác hẳn nhau đó thầy ơi.
Do không thực hành nên thấy lằng nhằng. Nếu có thực hành sẽ hiểu.
CanhTan
28/01/2014
Em vẫn còn nợ các cụ đáp án lá số thứ 2 (sinh năm 1995) :
Đây là lá số cô nhân viên bán hàng mới của nhà em. Gia cảnh nghèo,đủ ăn nhưng so chung với khu vực thì tiêu pha khó khăn. Học khá nhưng nghỉ học giữa chừng,phần vì đi làm kiếm tiền phần thì ham chơi. Cô bé này làm rất được việc,nhanh nhẹn,có thể nói là bằng 2 người khác. Thân hình nhỏ gầy.
Có điều đặc biệt là cô bé này rất thích cặp bò với những anh đã có gia đình. Em cũng chả muốn quan tâm đâu nhưng có hôm có 2 bà tuổi băm tới cửa hàng đòi "xử" (đánh ghen) cô bé này. Người giới thiệu cô bé xuống chỗ em làm cũng đã nói trước nhưng em không để tâm. Trên mặt cô bé có vết sẹo do chính tay bà kia rạch vào năm ngoái 2012 (bà ta nói) vì cặp với chồng bà ta (ông chồng cỡ sinh năm 7x,hiện nay đang Ủ tờ,thế mà không hiểu sao bây giờ bà lại tới đánh ghen)
Cô bé này hiện đang "cặp" với một thanh niên khác cũng đã có vợ con,đang nợ nần,có lúc tính cả 2 trốn vào Nam.
Chả biết sao nhưng HNK thấy cũng tội. Tội vì hoàn cảnh. Nhưng cũng thấy không nên tội vì chả hiểu bây giờ giới trẻ sao lại có những tư tưởng lệch lạc như vậy. Cô bé này tâm sự với bạn (khoe thì đúng hơn) là vợ người yêu đồng ý cho gặp,nếu có bầu bí sinh con thì vợ anh sẽ nuôi. Vừa buồn cười vừa tức,cô bé vừa ngây thơ vừa có phần "trơ". Những chuyện trên trời thế mà cô cũng tin lời anh người yêu được,và lại chẳng đếm xỉa đến "danh dự" hay nặng hơn là "liêm sỉ" của mình với mọi người xung quanh sẽ nhìn vào.
Em không đánh giá về cô bé vì chỉ có giao tiếp công việc.
Mời câc cụ ngắm qua lá số với vài dòng thông tin nghiệm lý.
Sửa bởi HoNgocKhanh: 28/01/2014 - 11:24
Đây là lá số cô nhân viên bán hàng mới của nhà em. Gia cảnh nghèo,đủ ăn nhưng so chung với khu vực thì tiêu pha khó khăn. Học khá nhưng nghỉ học giữa chừng,phần vì đi làm kiếm tiền phần thì ham chơi. Cô bé này làm rất được việc,nhanh nhẹn,có thể nói là bằng 2 người khác. Thân hình nhỏ gầy.
Có điều đặc biệt là cô bé này rất thích cặp bò với những anh đã có gia đình. Em cũng chả muốn quan tâm đâu nhưng có hôm có 2 bà tuổi băm tới cửa hàng đòi "xử" (đánh ghen) cô bé này. Người giới thiệu cô bé xuống chỗ em làm cũng đã nói trước nhưng em không để tâm. Trên mặt cô bé có vết sẹo do chính tay bà kia rạch vào năm ngoái 2012 (bà ta nói) vì cặp với chồng bà ta (ông chồng cỡ sinh năm 7x,hiện nay đang Ủ tờ,thế mà không hiểu sao bây giờ bà lại tới đánh ghen)
Cô bé này hiện đang "cặp" với một thanh niên khác cũng đã có vợ con,đang nợ nần,có lúc tính cả 2 trốn vào Nam.
Chả biết sao nhưng HNK thấy cũng tội. Tội vì hoàn cảnh. Nhưng cũng thấy không nên tội vì chả hiểu bây giờ giới trẻ sao lại có những tư tưởng lệch lạc như vậy. Cô bé này tâm sự với bạn (khoe thì đúng hơn) là vợ người yêu đồng ý cho gặp,nếu có bầu bí sinh con thì vợ anh sẽ nuôi. Vừa buồn cười vừa tức,cô bé vừa ngây thơ vừa có phần "trơ". Những chuyện trên trời thế mà cô cũng tin lời anh người yêu được,và lại chẳng đếm xỉa đến "danh dự" hay nặng hơn là "liêm sỉ" của mình với mọi người xung quanh sẽ nhìn vào.
Em không đánh giá về cô bé vì chỉ có giao tiếp công việc.
Mời câc cụ ngắm qua lá số với vài dòng thông tin nghiệm lý.
Sửa bởi HoNgocKhanh: 28/01/2014 - 11:24