HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
hanhphuc
30/08/2011
@Ryan: Chị bỏ nhà theo Hẹ lâu rồi em ơi không chịu update thông tin gì hết, giờ Hành ở đâu chị cg ko bít
Xuplo
30/08/2011
Anh Hành đang mặc áo mưa màu xanh chuối, quấn cái mền 3 năm của Lơ đi chơi với Lơ nè hí hí hí
Xuplo
30/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 30/08/2011 - 15:07, said:
Chính Ryan tuồn đồ cho chị tiêu thụ hộ giờ còn la làng.
Dzám vừa ăn cứơp vừa la làng hả? hả? Sao cái hay ko học mà đi học mấy cái thói hư hỏng hả? hả? Ko nể tình hôm qua em cho chị copy bài là chị đích thân xử em rầu. Nên, nhường quyền "tùy nghi xử trảm" Ryan cho Điểu và Hanhphuc đóa. Còn Mèo ha? thôi nhắc đến thêm rầu, suốt ngày bỏ nhà đi hoang...theo mèo gái ko mà. Thiệt là gia môn bất hạnh đó mờ.
giaovien
30/08/2011
Lúc nào căng thẳng thần kinh, vào gặp hội nhí nhố, thấy đời vui lạ
. Các bé giữ đất, đừng dọn nhà nhé
hanhphuc
30/08/2011
@Lơ: Bĩnh tĩnh Lơ, cho mèo nó đi, có gì nó đem mèo con về cho hội, em bắt 1 con về nuôi, ko đc thì mình đem bán
Quay mặt đi: Chời ơi mình ngày càng gian ác, phục mình quá
Quay mặt đi: Chời ơi mình ngày càng gian ác, phục mình quá
giaovien
30/08/2011
Sáng nay 6h tỉnh dạy, với tay lấy cái tel, đọc được những dòng chữ không hay, cảm giác sôi máu và nghĩ ra đủ thứ để chuản bị........chiến
Chợt nhớ, sáng nay mình nghỉ phép, đưa cụ mình 90 tuổi đi khám bệnh, nên vội vã ra khỏi giường....
Đến văn phòng, gần giờ buổi trưa, thấy lòng calm lạ thường. Chả ghét ai, chả tức ai, chả muốn chiến với ai ......
Đời cho mình học được chữ Nhẫn, từ nghề giáo, thấy thật có ích biết nhường nào. Ngày xưa có một cậu học sinh, nó học ôn thi đại học với mình. Hồi đầu nó lầm lì, ít nói, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Chuyên chọc phá các thầy cô. Hỏi ra, nó mang một mặc cảm, nó thiếu trường ngoại thương có 1 điểm, nên phải ôn thi lại đại học. Hồi ấy, nó buồn ra mặt, không tiếp xúc, không nói chuyện với ai cả. Dần dần, mình làm cho nó hòa nhập hơn, và năm sau, nó đỗ đại học.
Vào trường, nó học lớp khác, không phải là học sinh của mình. Nó vẫn âm thầm để ý. Sau đó mình chuyển trường, đi làm, và không gặp lại cậu học sinh đó nữa.
Có một lần trên phố, đang đi ăn trưa, cậu bé ngày xưa đó gặp mình. Nó nói rằng, em đi tìm cô, vào trường hỏi thì bảo cô đã chuyển đi, cảm ơn cô ngày đó, cho em nghị lực trong lúc chán nản, cảm ơn cô đã Nhẫn nại với những trò phá phách của em. Cậu bé đó, giờ là trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng, nhất định rằng, cô sang văn phòng em chơi đi, văn phòng em giờ cũng hoành tráng lắm
Chữ Nhẫn, khiến mình có thể tồn tại được hôn nhân 12 năm rồi, dù cung phu của mình khá xấu, theo tử vi. Kể cũng lạ, nói thì không ai tin rằng, cái cung phu xấu ấy, mà vợ chồng lại chỉ cãi nhau đếm trên đầu ngón tay, và chồng mình khá nể mình, vì khả năng Nhẫn của mình
Cậu con trai lớn của mình, hồi nhỏ, cũng hơi isolated với mọi người. Nó thông minh, nhưng lại hơi khác người, một dạng tăng động nhẹ. Kiên trì, nhẫn nại, dạy con từng chút một, mà giờ thành quả mình đạt đựoc là cậu bé năng nổ, tham gia vào mọi hoạt động của trường, của lớp, với vai trò là MC. Khi cậu được giải nhất toán của quận năm lớp 4, báo hoa học trò phỏng vấn, cháu học thêm ở đâu, cậu ấy nói rằng, toàn mẹ cháu dạy chau. Mà nói thật, có dạy gì đâu, toán thì mình kếm lắm, có khi, ôm cái laptop bên cạnh, cậu ngồi đó học, còn mình, chỉ ngồi đó cho cậu yên tâm.
Tự nhiên vào hội Nhí nhố, chia sẻ về chữ Nhẫn, sợ các bác cười, chê là cụ già lên cơn , nhưng tự nhiên tâm trạng, các bác thông cảm nhé
Chợt nhớ, sáng nay mình nghỉ phép, đưa cụ mình 90 tuổi đi khám bệnh, nên vội vã ra khỏi giường....
Đến văn phòng, gần giờ buổi trưa, thấy lòng calm lạ thường. Chả ghét ai, chả tức ai, chả muốn chiến với ai ......
Đời cho mình học được chữ Nhẫn, từ nghề giáo, thấy thật có ích biết nhường nào. Ngày xưa có một cậu học sinh, nó học ôn thi đại học với mình. Hồi đầu nó lầm lì, ít nói, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Chuyên chọc phá các thầy cô. Hỏi ra, nó mang một mặc cảm, nó thiếu trường ngoại thương có 1 điểm, nên phải ôn thi lại đại học. Hồi ấy, nó buồn ra mặt, không tiếp xúc, không nói chuyện với ai cả. Dần dần, mình làm cho nó hòa nhập hơn, và năm sau, nó đỗ đại học.
Vào trường, nó học lớp khác, không phải là học sinh của mình. Nó vẫn âm thầm để ý. Sau đó mình chuyển trường, đi làm, và không gặp lại cậu học sinh đó nữa.
Có một lần trên phố, đang đi ăn trưa, cậu bé ngày xưa đó gặp mình. Nó nói rằng, em đi tìm cô, vào trường hỏi thì bảo cô đã chuyển đi, cảm ơn cô ngày đó, cho em nghị lực trong lúc chán nản, cảm ơn cô đã Nhẫn nại với những trò phá phách của em. Cậu bé đó, giờ là trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng, nhất định rằng, cô sang văn phòng em chơi đi, văn phòng em giờ cũng hoành tráng lắm
Chữ Nhẫn, khiến mình có thể tồn tại được hôn nhân 12 năm rồi, dù cung phu của mình khá xấu, theo tử vi. Kể cũng lạ, nói thì không ai tin rằng, cái cung phu xấu ấy, mà vợ chồng lại chỉ cãi nhau đếm trên đầu ngón tay, và chồng mình khá nể mình, vì khả năng Nhẫn của mình
Cậu con trai lớn của mình, hồi nhỏ, cũng hơi isolated với mọi người. Nó thông minh, nhưng lại hơi khác người, một dạng tăng động nhẹ. Kiên trì, nhẫn nại, dạy con từng chút một, mà giờ thành quả mình đạt đựoc là cậu bé năng nổ, tham gia vào mọi hoạt động của trường, của lớp, với vai trò là MC. Khi cậu được giải nhất toán của quận năm lớp 4, báo hoa học trò phỏng vấn, cháu học thêm ở đâu, cậu ấy nói rằng, toàn mẹ cháu dạy chau. Mà nói thật, có dạy gì đâu, toán thì mình kếm lắm, có khi, ôm cái laptop bên cạnh, cậu ngồi đó học, còn mình, chỉ ngồi đó cho cậu yên tâm.
Tự nhiên vào hội Nhí nhố, chia sẻ về chữ Nhẫn, sợ các bác cười, chê là cụ già lên cơn , nhưng tự nhiên tâm trạng, các bác thông cảm nhé
hanhphuc
30/08/2011
Cung phu em tham lang hãm địa, em cũng phải nhẫn nại trong mọi việc
Sửa bởi hanhphuc: 30/08/2011 - 21:47
Sửa bởi hanhphuc: 30/08/2011 - 21:47
ryan88
30/08/2011
chô min la chô min la...má già ơi ở nơi đâu...điểu nỡ lòng nào lừa gạt đem con đi bán cho những ng xa lạ
...má đem tiền chuộc con về nghen má
longtaithien
30/08/2011
Cười người hôm trước hôm sau người cười, khi đọc bài tâm sự của tôi, tất cả các cô đều cười, chọc ngoáy...Tại vì các cô chưa qua, giờ mới thấy mấy cô tự thú về cung phu của mình.
Tôi nhớ ngay trong topic của tôi :" những cách..."một nickname nữ đã nói, dù tôi chả nhớ cô ta là ai, nhưng cô ta nhớ tôi :" chị Long! em xin lỗi chị,ngày xưa khi nghe chị than thở chuyện tình cảm, em nói kháy chị...đàn bà như thế nào mới bị thế, nay em đang bị cảnh như chị, còn đau hơn, em mới thấm thía nỗi đau của chị, tại em cười chị nên bấy giờ em mới thế này". Chắc chắn là mấy cô đào bới từng trang nên sẽ đọc được bài này trong topic :' những cách bị lừa tình". Hôm nay cả 3 cô đều than cung phu mình xấu nên tôi biết GIỜ MẤY CÔ TRẢ GIÁ SẮP ĐẾN.
Một anh bạn nói tôi :" anh chả muốn lấy vợ nữa, khổ quá". Tôi cười :" anh hãy vui lên, nếu 10 năm trước anh chưa lấy 3 vợ thì anh biết trước tương lai anh mời buồn, còn giờ đây...anh đâu thể khổ hơn, nợ trả hết rồi, làm sao lại buồn?" Anh gật đầu và nói :" ngày mai anh không rượu chè nữa em nhé, lo trị bệnh thôi". Tôi đã bước qua còn các cô chưa tới. Ngày xưa quả báo nhãn tiền, ngày nay quả báo nó liền tới tay. Ai nói mọi chuyện hết, tôi nói chưa hết...và đang bắt đầu.
Tôi có tài, viết tốt hay không cần cô Pengiun nói 1 câu sao? Chỉ biết là nhờ tôi topic này mới được người để ý nên...giờ tôi qua làm hot topic của tôi. Các cô nhớ để ý lượng người đọc nhé dù tôi kể chuyện xưa mà thôi.
@ Trường Giang: anh nghĩ tôi giận anh, tôi thật sự không nhớ anh, giờ anh nhắc tôi mới nhớ....hình như ngày xưa anh có làm bài thơ tặng tôi nữa. Bây giờ, anh thấy thế lực đông nên anh không dám khẳng định những gì anh xem cho tôi ngày xưa anh chỉ dám nói :" dù cô Long tốt". May là Long tôi nick là longtaithien NÊN bọn nó dịch bậy lắm là Long tài thiến là mình đi ....họ đó anh chứ anh kêu Long đổi thành Longtuthien ANH NGHĨ BỌN ĐÀN ÁC MỒM này nó gọi thành cái gì anh hiểu rồi chứ?
Long còn 1 việc là chụp hình gửi anh chị EHEM gì đó, hi vọng xem anh ta giúp gì được cho chú kia không. Không ai gây chuyện với Long nữa thì từ nay Long không tham gia diễn đàn này nữa. Bất công nhiều quá, admin gì cũng thế.
@ AH cô PENGUIN : quan tôi có Hóa Quyền, bạch hổ tấu thơ, cô có nghĩ là tôi chỉ có quyền trên diễn đàn ảo không?
Tôi dao để ngoài vỏ dùng để bảo vệ mình còn mấy cô...lời thơn thớt nhưng trong lòng luôn có dao, chỉ có lão lại cái là khen mấy cô thôi. Lão ta vậy mà, lật lộng khôn lường chứ lại cái mà ...nó thấy quỷ nó khen hết lời đó.
Sửa bởi longtaithien: 30/08/2011 - 22:55
Tôi nhớ ngay trong topic của tôi :" những cách..."một nickname nữ đã nói, dù tôi chả nhớ cô ta là ai, nhưng cô ta nhớ tôi :" chị Long! em xin lỗi chị,ngày xưa khi nghe chị than thở chuyện tình cảm, em nói kháy chị...đàn bà như thế nào mới bị thế, nay em đang bị cảnh như chị, còn đau hơn, em mới thấm thía nỗi đau của chị, tại em cười chị nên bấy giờ em mới thế này". Chắc chắn là mấy cô đào bới từng trang nên sẽ đọc được bài này trong topic :' những cách bị lừa tình". Hôm nay cả 3 cô đều than cung phu mình xấu nên tôi biết GIỜ MẤY CÔ TRẢ GIÁ SẮP ĐẾN.
Một anh bạn nói tôi :" anh chả muốn lấy vợ nữa, khổ quá". Tôi cười :" anh hãy vui lên, nếu 10 năm trước anh chưa lấy 3 vợ thì anh biết trước tương lai anh mời buồn, còn giờ đây...anh đâu thể khổ hơn, nợ trả hết rồi, làm sao lại buồn?" Anh gật đầu và nói :" ngày mai anh không rượu chè nữa em nhé, lo trị bệnh thôi". Tôi đã bước qua còn các cô chưa tới. Ngày xưa quả báo nhãn tiền, ngày nay quả báo nó liền tới tay. Ai nói mọi chuyện hết, tôi nói chưa hết...và đang bắt đầu.
Tôi có tài, viết tốt hay không cần cô Pengiun nói 1 câu sao? Chỉ biết là nhờ tôi topic này mới được người để ý nên...giờ tôi qua làm hot topic của tôi. Các cô nhớ để ý lượng người đọc nhé dù tôi kể chuyện xưa mà thôi.
@ Trường Giang: anh nghĩ tôi giận anh, tôi thật sự không nhớ anh, giờ anh nhắc tôi mới nhớ....hình như ngày xưa anh có làm bài thơ tặng tôi nữa. Bây giờ, anh thấy thế lực đông nên anh không dám khẳng định những gì anh xem cho tôi ngày xưa anh chỉ dám nói :" dù cô Long tốt". May là Long tôi nick là longtaithien NÊN bọn nó dịch bậy lắm là Long tài thiến là mình đi ....họ đó anh chứ anh kêu Long đổi thành Longtuthien ANH NGHĨ BỌN ĐÀN ÁC MỒM này nó gọi thành cái gì anh hiểu rồi chứ?
Long còn 1 việc là chụp hình gửi anh chị EHEM gì đó, hi vọng xem anh ta giúp gì được cho chú kia không. Không ai gây chuyện với Long nữa thì từ nay Long không tham gia diễn đàn này nữa. Bất công nhiều quá, admin gì cũng thế.
@ AH cô PENGUIN : quan tôi có Hóa Quyền, bạch hổ tấu thơ, cô có nghĩ là tôi chỉ có quyền trên diễn đàn ảo không?
Tôi dao để ngoài vỏ dùng để bảo vệ mình còn mấy cô...lời thơn thớt nhưng trong lòng luôn có dao, chỉ có lão lại cái là khen mấy cô thôi. Lão ta vậy mà, lật lộng khôn lường chứ lại cái mà ...nó thấy quỷ nó khen hết lời đó.
Sửa bởi longtaithien: 30/08/2011 - 22:55
naogiangho
30/08/2011
hãy nên thật tâm chia sẻ