HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
#1906
Gửi vào 30/08/2011 - 13:24
Chúng tôi, Hội tử vi nhí nhố sài gòn, vô cùng tiếc nuối, luyến tiếc, tiếc quá, tiếc ơi là tiếc, rất rất là tiếc, tiếc mà ta nói...kg có gì tiếc hơn là báo tin (hồng loan nhập).
Theo lời người lập topic, tức chị piano, tự má già, hội danh thích-trai-đẹp, đã quyết định nhờ giới chức quyền của diễn đàn đóng topic.
Từ ngày thành lập nhằm 21-6-2011, đến nay 30-8-2011, hưởng dương hơn 2 tháng tuổi.
cùng với những trò đùa, những nịnh hót, những vu vơ, những hồn nhiên, những huyên thuyên, những liên miên, những...abcxyz tất cả sẽ đóng lại tại đây, và trong tương lai sẽ bị xóa hay bị đóng bụi, thì mong, các bạn bè thân hữu cũng đừng quên hội nhí nhố chúng tôi.
một lần nữa, chào thân ái và đoàn kết (ý là đi đâu cũng phải có bè có đảng đi cùng mới trấn áp được người khác)
xin cho 1 tràng pháo tay để hội nhí nhố ra đi 1 cách bình thản nắm tay nhau du ngoạm nhân gian (ak ak).
hội nhí nhố kính cáo.
#1908
Gửi vào 30/08/2011 - 13:29
Ai lấy cái nồi cơm điện của em rồi, trả cho em, em còn nấu ăn nuôi má mỗi ngày
Tạm biệt tất cả từ nay lưu lạc tha hương
#1909
Gửi vào 30/08/2011 - 13:29
Cách đây hơn 3 năm , TG có xem 1 quẻ nói cái tên LTT của chị rất hay gây ra chuyện thị phi , mặc dù có khi tâm LTT rất tốt , nhưng chuyện thị phi ở đời phần nhiều lại do mình gây ra + ngừoi ta đưa lại !!! TG cũng đã tặng Long cô nương nick LTT , Longtuthien nó hợp lý lẽ âm dương hơn , rất mong Long cô nương bình tĩnh với cuộc sống , có cái nhìn trong trẻo với cuộc sống dù ở bất cứ hoàn cảnh nào !
Nếu làm Long cô nương buồn thì TG xin cáo lỗi trước !
Truong Giang
#1910
Gửi vào 30/08/2011 - 13:45
Lơ, Điểu cũng giữ gìn sức khỏe. Đặc biệt là má dạo này mê tiền thức đêm, phải cẩn thận trái gió trở trời
Chị Liên Hương ở lại mạnh giỏi, em cám ơn vì chị đã chiếu cố em
Hội HN chị Ấy Tướng, chị Giaovien, anh Trường Giang ở lại mạnh giỏi, đặc biệt cám ơn trang nhật ký của chị Ấy tướng, em có bao kỷ niệm trong đó
Penguin ở lại mạnh giỏi
Anh Gấu đã đi, giờ hanhphuc theo con đường anh Gấu, đừng ai so sánh ai kia với anh Gấu vì trong lòng hanhphuc anh Gấu tốt hơn rất nhìu, miệng xấu tâm ko độc và dù có cãi nhau với hanhphuc thì cũng chưa bao giờ anh Gấu hành xử vô văn hóa như vậy
Chúc mọi người hạnh phúc và bình an
Thay mặt Nhí Nhố xin chân thành cảm tạ mọi người đã quan tâm và san sẽ buồn vui, yêu thương trong thời gian qua
#1911
Gửi vào 30/08/2011 - 13:46
1. Nên
2. Không nên
Cám ơn mọi người nhìu lém.
#1912
Gửi vào 30/08/2011 - 13:54
lời đã cạn, ý đã tường
nhân sinh tại thế bất xứng ý
minh triêu tản phát lộng biên chu
(Con người ta ở nơi trần thế nếu chưa thoả ý
Sớm mai xoã tóc luớt chiếc thuyền nhỏ rong chơi.)
đóng đi chị
#1913
Gửi vào 30/08/2011 - 13:59
#1914
Gửi vào 30/08/2011 - 14:00
nhưng chén chị chén anh chưa kịp giao bôi.
Chưa gì bảo đóng là đóng...
Chén trà vừa rót, khói còn nghi ngút thế kia mà sao đành lòng đứt đoạn thế
Chị chưa kịp làm bài thơ cám ơn hộ tấm lòng bé Lơ dành cho bác KSV nữa kìa huhu
Tình tuy dứt nhưng nghĩa vẫn còn
Duyên cắt rồi nợ vẫn còn mang
#1915
Gửi vào 30/08/2011 - 14:05
P/s: mà mấy bác Cảnh sát này cũng kỳ. Đây có phải thủ tục trước khi ly dị đâu mà hòa giải cho đúng thủ tục. Ai xả rác thì quét, và cảnh cáo. Lần sau tái phạm thì bác đệ trình VKS ra trát bắt.
Sửa bởi LienHuong: 30/08/2011 - 14:10
#1916
Gửi vào 30/08/2011 - 14:15
tâm chưa đóng các ng đẹp lại mở thread khác
tâm đã đóng thì có khóa topic hay ko cũng chẳng chết thằng tây còn đầm nào...chỉ 6 thành viên cảm thấy luyến tiếc
ai cũng thuộc nằm lòng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vấn đề nằm ở chỗ mọi ng đều nghĩ mình là cây. Khi 2 cái cây cùng quậy thì gió cũng ko dám hó hé
mô phật...mọi việc đã đi quá xa...mô phật...con phục con quá phật ơi ^^
thôi má bán nhà thì con mua lại vậy...từ đây về sau các bác KSV cứ để em xử lý...ai mà to gan tạo phản thì bước qua xác RYAN88 này đã
#1917
Gửi vào 30/08/2011 - 14:18
#1918
Gửi vào 30/08/2011 - 14:23
Giận thì giận trong giây lát
Thương thì thương suốt đời
Việc đâu đến nỗi sống chết mà không giải quyết được, các bậc tiền bối đang ngồi uống cà phê nhìn cười hí hí kìa
#1919
Gửi vào 30/08/2011 - 14:26
-----Cách đây rất lâu, thời mà tô phở lúc đó giá chỉ 10.000, cháu và đám bạn thân của mình vẽ ra 1 kế hoạch : tính bình quân mỗi người có thể có 30 người quen từ gia đình, bạn bè. Vậy chỉ cần 1 người góp 10.000, mỗi tháng tụi cháu sẽ có số tiền kha khá. Số tiền đó sẽ được tích trữ, mỗi năm, khi miền trung có bão, tụi cháu sẽ có ngay gởi về ủng hộ đồng bào. Dự án là thế nhưng khi thực hiện thì ...cứ 10 người thì chỉ có 1-2 người đóng thôi ạ. Tụi cháu buồn nhưng cũng tự nhủ, vì mình chưa tạo được niềm tin nên không thể trách người khác. Mặt khác, lại có những niềm vui như những em bé nhỏ, sẵn sàng ủng hộ tiền sáng của mấy em cho cháu. Sau đó sẽ về nói ba má cho lại...Hoặc là, có những người bạn phương xa, đang vừa đi học, vừa đi làm để chi cuộc sống và học phí cho bản thân, rất vất vả,...vậy mà họ vẫn gởi về cho tụi cháu, có người 50usd, có người 100usd....con số đó đối với tụi cháu lớn vô cùng. Cầm tiền mà cả đám phấn chấn...Từ đó tới nay, năm nào tụi cháu cũng có 1 ít để gởi về Trung thông qua các chuyến đi của chính ba má tụi cháu với chùa. Số tiền của bác quyên góp cho chú Vantu có thể cất tạm 3 căn nhà cho 3 gia đình trong sự mất mát do bão đó bác.
Xã hội phân công rất hay. Có người có sự yêu thích đi thiện nguyện nhưng ít tiền. Có người lo làm giàu nhưng không phải không có lòng, họ có khả năng kiếm nhiều tiền hơn để có thể xây dựng những cái khác lớn lao hơn và gởi tiền cho những người khác nhờ gởi tận tay người khó khăn...Có người thích giúp trẻ con, có người thích giúp ng già, hay tật nguyền, cũng có người thích giúp "tạo nên tương lai của 1 con người" bằng các quỹ khuyến học...giúp ai được thì giúp, miễn lòng mình thanh thản, đúng không bác?
Cháu cũng nghèo bác ạ, cũng phải nuôi ba má...bản thân cháu cũng không góp được bao nhiêu, nên rất hiểu tấm lòng của bác. Cháu chúc bác sức khoẻ an khang và tinh tấn trên con đường đạo----------------------.
Sự khó khăn của con người hình như thường xuyên bám chặt chúng ta từ khi mới chào đời. Đời là bể khổ y chang như đức Phật đã dạy . Năm nay là 1 năm bi đát của lão nạp này, đầu tư bị thua, sắp bị mất việc, tình duyên lận đận, không săn sóc được cha mẹ già yếu, vậy mà mình phải rơi nước mắt nhiều lần khi vào các trang nhà đăng các chuyện thương tâm tại VN. Nào phải muốn háo danh như cái tên Long Trời Lỡ Đất muốn làm ông thần cai trị, muốn lặn sâu trốn kỹ cũng không xong. Loài người vốn dĩ coi cái tôi cao như cây đa đầu làng và ích kỹ vô cùng tận. Đầu năm lão cũng đào mấy cái giếng ở miệt Cà Mau gì đó, nhìn hình các người dân đứng trước giếng mới có đăng tên họ đại danh của mình (Hoa Cái đó nghen) mà thấy vui trong lòng, tìm đại gia giàu có xin xỏ thì bị trả lời đốp chát "Không bao giờ cho tiền chính quyền CS !", có giải thích cũng bằng thừa với bà ấy. Chẳng lẽ thấy nhà cháy mà không kiếm nước chữa lửa?
Nhưng chúng ta nên giữ thái độ vui vui như không khí tại đây, đừng có hằn học, đao to búa lớn làm hỏng cái tâm thiện lúc nào cũng có trong mỗi chúng ta, cũng như LTT mũi lòng trước ông ăn xin bị cụt chân thuộc quân đội VNCH ngày trước. Đáng lẽ tôi đã gọi VanTu đặc cách mang tiền đến cho riêng ông ấy nhưng vì thái độ của cô ấy nên đành thoái lui, âu cũng là cái duyên. Có những người thông minh viết ít hàng cũng thấy cái thâm thúy chiều sâu của tâm hồn hơn là hồi trống liên thanh của đám cải lương Hồ Quảng.
Thôi nhe, đừng bận tâm nữa, chuyện đến rồi lại đi .
Lão ngoan HC
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 30/08/2011 - 14:34
#1920
Gửi vào 30/08/2011 - 14:36
LienHuong, on 30/08/2011 - 14:05, said:
ng ta thường bảo trong cái rủi nó có cái
đã đã sướng sướng đã đã...con ủng hộ má già
(nghi lém!!!...tự dưng "chị" LH đánh tiếng dẹp tiệm trà...má già lên tiếng bán nhà...trùng hợp ngẫu nhiên???? no no no...ai đông thin khờ sâu ^^...ryan88 thích điều này ^^)
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:



Chủ đề này đã được khóa










