HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
Chu.Chi.Chuot
22/08/2011
ryan88, on 22/06/2011 - 16:21, said:
thể lệ kết nạp cấp thẻ hội viên như sau:
1. Yêu cầu về nhan sắc là ko dc đẹp hơn bất cứ ai trong các thành viên danh dự sau: hanhphuc, cieumeo, xuplo, piano, yểu điệu thục nữ.
1. Yêu cầu về nhan sắc là ko dc đẹp hơn bất cứ ai trong các thành viên danh dự sau: hanhphuc, cieumeo, xuplo, piano, yểu điệu thục nữ.
Trích dẫn
2. Các hội viên mới sẽ phải tham gia màn khảo sát các phần thi về trí tuệ, tài năng và nhân cách. Hội viên độc thân dc cộng điểm, available cộng nhiều điểm, đã có gia đình bị trừ điểm (tùy theo tình trạng có available hay ko mà trừ ít hay nhiều)
Bằng chứng đang rao
http://tuvilyso.org/...3138#entry43138
Trích dẫn
3. Các hội viên ko đạt đủ yêu cầu về nhan sắc, trí tuệ, tài năng và nhân cách có thể dùng tiền để mua chuộc.
Mí đứa đều có góp phần vào làm hao hụt mớ đậu phộng của chị
Ke ke
yeudieuthucnu
22/08/2011
đọc lại điều 1 mới để ý, nhiều người muốn gia hội, nhưng vào rùi lại ra, kg 1 câu mở lời tham dự, có phải là vì kg đáp ứng được điều kiện đầu tiên hem ta? ak ak
chị chụt: đậu phộng kg tính, tụi em kg ai khoái...lạc, ăn để chị vui à, đi ngỏ sau chị ui
Sửa bởi yeudieuthucnu: 22/08/2011 - 17:01
chị chụt: đậu phộng kg tính, tụi em kg ai khoái...lạc, ăn để chị vui à, đi ngỏ sau chị ui
Sửa bởi yeudieuthucnu: 22/08/2011 - 17:01
hanhphuc
22/08/2011
@Ryan: Chúng ta không chỉ đơn giản là hội họp, chúng ta là những người bạn của nhau, rãnh rỗi thì rủ nhau ăn uống, vui vẻ và thoải mái, dư giả xíu thì chia sẽ với nhg người cần sự giúp đỡ, chị thấy quý nhất vẫn là cách chúng ta đối xử thân tình, hợp cạ và duy trì tình bạn dù sau này chúng ta bận rộn với gia đình riêng thì thi thoảng vẫn nhớ nhau và lại túm tụm nói trên trời dưới đất thậm chí là nói xấu ai đó dù việc này đã xưa như trái đất nhg với chung ta vẫn nóng hổi như mới hôm wa...
hanhphuc
22/08/2011
Hồi nãy em ăn bánh canh ghẹ có nghe Lơ nói là Điểu và Lơ chiêm ngưỡng Tiến Đoàn vậy mà ko rủ em
Có vài kiểu cho mèo chọn, nếu mỗi cái kia mắc công mèo nói chị ép mèo
Có vài kiểu cho mèo chọn, nếu mỗi cái kia mắc công mèo nói chị ép mèo
cieumeo
22/08/2011
T.T tại sao lại hành hạ mèo như thế...mèo có tội j đâu.
hôm nay là 1 ngày cực củ chuối...mèo gặp rắc rối từ sáng tới tối...
hôm nay là 1 ngày cực củ chuối...mèo gặp rắc rối từ sáng tới tối...
hanhphuc
22/08/2011
@Lơ: Em lỡ yêu bụng bia bũng mỡ roài, em mất cảm giác với 6 múi, cái này nói thiệt, nên em theo ý Lơ tình nguyện nhượng lại cho Ryan
@Mèo: nghe em nói chị cũng thương cảm mèo, giải sầu bằng cách này đi em:
@Mèo: nghe em nói chị cũng thương cảm mèo, giải sầu bằng cách này đi em:
Chu.Chi.Chuot
23/08/2011
Cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền - câu nói này chẳng bao giờ sai
Vì thế, bữa nay Chu Chỉ Chuột tặng hẳn một cây tiền cho hội Nhí Nhố Sì Phố dấu iu nà
Love all,
Vì thế, bữa nay Chu Chỉ Chuột tặng hẳn một cây tiền cho hội Nhí Nhố Sì Phố dấu iu nà
Love all,
Liên Hương
23/08/2011
Một chữ SỐ và PHẬN nói mãi cũng thế, các hội Tử vi sinh ra, mọi người tụ tập trong đó có vài người giỏi Tử vi. Và luôn có một kết quả là những người hiểu biết Tử vi ra đi trước nhất!
Cứ như nhí nhố như hội Sài Gòn thế mà hay: cứ vui đùa vì chả mấy chốc "...vó câu qua cửa sổ...". Một chữ Thiện Nguyện thay cho câu Từ Thiện thì có vẻ hay hơn, "chuông nguyện hồn ai, chuông nguyện hồn ta đó".
Cứ như nhí nhố như hội Sài Gòn thế mà hay: cứ vui đùa vì chả mấy chốc "...vó câu qua cửa sổ...". Một chữ Thiện Nguyện thay cho câu Từ Thiện thì có vẻ hay hơn, "chuông nguyện hồn ai, chuông nguyện hồn ta đó".
Xuplo
23/08/2011
Cám ơn Cô Liên Hương đã có lời khen đến Hội Nhí Nhố chúng em. Xin đa tạ Cô ghé qua chơi.Lơ xem đó như lời khen của Cô Liên Hương, Lơ tự kỷ vại đó
Thật ra Lơ nghĩ ko có cái gì qua chữ TÌNH (ko bao gồm mấy cái tình bậy bạ nhá, ai chứ Ryan là nghi lém ), ko có cái gì là mãi mãi, ko có bữa tiệc nào mà ko tàn; nhưng chữ Tình giúp ta kéo dài cái bữa tiệc đó hơn. Mà hễ bất cứ cái gì nhen nhúm từ vụ lợi, tính toán cá nhân ắt sẽ ko bền.
Một nụ cừ hơn mười thang thuốc bổ. Tham gia hội Nhí Nhố Lơ lên ký wa' chừng chừng Hôm nào mời Cô Liên Hương đi "uống thuốc bổ" nhá Cô nhá
Thật ra Lơ nghĩ ko có cái gì qua chữ TÌNH (ko bao gồm mấy cái tình bậy bạ nhá, ai chứ Ryan là nghi lém ), ko có cái gì là mãi mãi, ko có bữa tiệc nào mà ko tàn; nhưng chữ Tình giúp ta kéo dài cái bữa tiệc đó hơn. Mà hễ bất cứ cái gì nhen nhúm từ vụ lợi, tính toán cá nhân ắt sẽ ko bền.
Một nụ cừ hơn mười thang thuốc bổ. Tham gia hội Nhí Nhố Lơ lên ký wa' chừng chừng Hôm nào mời Cô Liên Hương đi "uống thuốc bổ" nhá Cô nhá
ryan88
23/08/2011
bây đâu...gia phápppppppppppppppppppp cho Lơ...canh từ sáng đến giờ mới chộp dc ...dám kêu cô mà còn in hoa chữ cờ nữa...tội nặng!!!...
chị lienhuong chắc là ng quen của má già...qua những bài chị viết có thể nhận thấy chị rất ưu ái cho má già và đọc ko sót 1 chữ những bài má già viết...kiểu này hội ta đành vì quốc mà hy sinh má già vậy
(mới mua chai thuốc nhỏ mắt với mấy củ hành tây hồi sáng ^^)
má ơiiiiiiiiiiii...nhớ in màu ls của tụi con bỏ sẵn trong balo ...má đi phen này ko biết bao giờ mới gặp lại ...có đi thì đi xa xa...đừng bao giờ trở lại nữa
chị lienhuong chắc là ng quen của má già...qua những bài chị viết có thể nhận thấy chị rất ưu ái cho má già và đọc ko sót 1 chữ những bài má già viết...kiểu này hội ta đành vì quốc mà hy sinh má già vậy
(mới mua chai thuốc nhỏ mắt với mấy củ hành tây hồi sáng ^^)
má ơiiiiiiiiiiii...nhớ in màu ls của tụi con bỏ sẵn trong balo ...má đi phen này ko biết bao giờ mới gặp lại ...có đi thì đi xa xa...đừng bao giờ trở lại nữa
Xuplo
23/08/2011
Thông cảm, tại Má già nhất đám mà, nên nhường cho Má đi. Hồi nhỏ đi học cô giáo dạy ganh tỵ là tính xấu, hẻm có tốt mô


