HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
legacy
19/08/2011
ha ha, bị ăn ba toong riết ngụ người luôn thì còn biết trời trăng gì mà trốn với chạy, cho nên ăn 3 toong 1 đời chứ bik sao giờ
Dzo chồng ân ái cái gì em cũng hiểu hết...
Dzo chồng ân ái cái gì em cũng hiểu hết...
hanhphuc
19/08/2011
@Lơ: em sẽ đi với Lơ, nhừng mờ mấy giờ, mọi người phải nói thì em mới biết mà sắp xếp về nhà ở Q1 sớm vì cuối tuần em hay có công việc
Sửa bởi hanhphuc: 19/08/2011 - 08:31
Sửa bởi hanhphuc: 19/08/2011 - 08:31
yeudieuthucnu
19/08/2011
yeudieuthucnu
19/08/2011
yeudieuthucnu
19/08/2011
ryan88
19/08/2011
Xuplo
19/08/2011
@ Hạnh Phúc: thì mọi người hẹn 9h tại ngã tư Phú Nhuận đúng ko? Em đi thắng đường HBT rồi đến Phan Đình Phùng để ra ngã tư PN thì nhà chị nằm trên đường PĐP, chị sẽ ra trước hẻm đứng chờ em rồi chị sẽ chở em đi há. Hai mình tung tăng há
@ Ryan: xê ra... xê ra.
@ Ryan: xê ra... xê ra.
yeudieuthucnu
19/08/2011
mèo đâu, chị em mình hẹn hò kiểu nào đây hả?
chị pi, zị em khỏi qua nhà chị nghen
hẹn nhau 9h ở ngã 4 phú nhuận nghen, kg gặp thì về
ryan muốn có "gối dựa" hem? chị giới thiệu 1 chị cho em chở
Sửa bởi yeudieuthucnu: 19/08/2011 - 09:02
chị pi, zị em khỏi qua nhà chị nghen
hẹn nhau 9h ở ngã 4 phú nhuận nghen, kg gặp thì về
ryan muốn có "gối dựa" hem? chị giới thiệu 1 chị cho em chở
Sửa bởi yeudieuthucnu: 19/08/2011 - 09:02
hanhphuc
19/08/2011
Điểu này biết rồi còn hỏi
@Lơ: em sẽ đi với Lơ nhưng nhà Lơ khúc nào gần cầu kiệu hay ngã tư phú nhuận
@Ryan: Lơ nhờ bạn, vượt vạn dặm đường xa, nơi ngoại quốc xa xôi cách nước ta hàng chục ngàn cây số, băng qua biết bao biển đảo, chưa kể cửa khẩu hải quan ở vài nước mà đem về chai nước hoa Lancome Tresor và Gucci II chị hằng yêu quý, chị yêu nước hoa lắm èm àh, nên nhường Lơ lần này đi em, chị cũng tiếc cho em nhưng biết làm sao nước hoa quan trọng hơn
@Lơ: em sẽ đi với Lơ nhưng nhà Lơ khúc nào gần cầu kiệu hay ngã tư phú nhuận
@Ryan: Lơ nhờ bạn, vượt vạn dặm đường xa, nơi ngoại quốc xa xôi cách nước ta hàng chục ngàn cây số, băng qua biết bao biển đảo, chưa kể cửa khẩu hải quan ở vài nước mà đem về chai nước hoa Lancome Tresor và Gucci II chị hằng yêu quý, chị yêu nước hoa lắm èm àh, nên nhường Lơ lần này đi em, chị cũng tiếc cho em nhưng biết làm sao nước hoa quan trọng hơn
ryan88
19/08/2011
giới thiệu ng chở em dc ko??? ^^...dạo này chạy xe nhiều quá ngán ngẩm tới tận cổ...thứ 7 còn phải chở nhỏ em đi khám răng
hôm qua mẹ em gọi điện dặn dò "đừng có nhăn nha con, có mỗi đứa em gái ráng chở nó thêm vài buổi nữa"
hôm qua mẹ em gọi điện dặn dò "đừng có nhăn nha con, có mỗi đứa em gái ráng chở nó thêm vài buổi nữa"
ryan88
19/08/2011
hanhphuc, on 19/08/2011 - 09:08, said:
@Ryan: Lơ nhờ bạn, vượt vạn dặm đường xa, nơi ngoại quốc xa xôi cách nước ta hàng chục ngàn cây số, băng qua biết bao biển đảo, chưa kể cửa khẩu hải quan ở vài nước mà đem về chai nước hoa Lancome Tresor và Gucci II chị hằng yêu quý, chị yêu nước hoa lắm èm àh, nên nhường Lơ lần này đi em, chị cũng tiếc cho em nhưng biết làm sao nước hoa quan trọng hơn
thui em tự đi...
tuphasonghanh
19/08/2011
ryan88, on 19/08/2011 - 08:18, said:
ấy........khoan.........gieo cho em 1 quẻ trước đã rồi muốn truy sát mần thịt gì thì chúng ta bàn sau hỉ anh tuphasonghanh đẹp trai ngời ngợi, cơ bắp cuồn cuộn
dạo này buồn ơi là sầu quá!!!...mà trình tự gieo quẻ như lào ấy nhỡ anh zai???
hp qua em rồi em sẽ chở hp suốt quãng dg còn lại nhá hp xinh đẹp mĩ miều, phúc hậu, đoan trang, hiền thục,mỹ tâm
dạo này buồn ơi là sầu quá!!!...mà trình tự gieo quẻ như lào ấy nhỡ anh zai???
hp qua em rồi em sẽ chở hp suốt quãng dg còn lại nhá hp xinh đẹp mĩ miều, phúc hậu, đoan trang, hiền thục,
Xuplo
19/08/2011
HP thiệt là khôn quá đi...nhưng chị thix em khôn như lần này đó
. Nhà chị đối diện chợ Phú Nhuận.
ryan88
19/08/2011
tuphasonghanh, on 19/08/2011 - 09:33, said:
chú là thành viên lớp dịch, trình tự thế nào chú đa rõ, o rõ hỏi sư phụ.
thế lấy quẻ mai hoa dc ko anh zai??? còn ko thì phải đợi đến chủ nhật gặp mèo mới có dụng cụ hành nghề gieo quẻ
(chủ nhật thì lâu quá...mình muốn có kết quả để trở mặt bêu rếu cụ hành ngay lập tức)