HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
Xuplo
30/07/2011
Má à, yểu, hạnh phúc, ryan, mèo đâu rồi??? Hội đồng bảo an liên hiệp hội TVSG mai họp gấp bàn phương án bắt cóc anh Minh Minh coi nào
yeudieuthucnu
30/07/2011
ak, em làm cố vấn tham mưu, quen thói chỉ tay 5 ngón, quan sát và quan sát, chứ làm thì em e kg bằng chị bằng em đâu
bò sữa 93, hoa nghênh tinh thần của em, phần mc đã có, giờ chỉ còn lập hội đồng bảo vệ anh í nữa thui, giao vụ bảo kê cho ryan (quen gọi giáo chủ giờ đổi thành anh ngượng quá )
bò sữa 93, hoa nghênh tinh thần của em, phần mc đã có, giờ chỉ còn lập hội đồng bảo vệ anh í nữa thui, giao vụ bảo kê cho ryan (quen gọi giáo chủ giờ đổi thành anh ngượng quá )
PIANO
30/07/2011
Thế là thế lào???
Đứa nào cũng chỉ tay 5 ngón hết thì ai ôm Bò Sữa?
Lơ ơi Lơ, đấu cái gì chứ đấu thơ thì má chỉ có xách dép chạy cho đỡ muối mặt...Lơ mớm mồi chuyển thử loại hình nghệ thuật khác được không? Hanhphuc ơi, anh MInhminh còn sở trường nào khác để lôi kéo được không? huhu
Sửa bởi PIANO: 30/07/2011 - 23:14
Đứa nào cũng chỉ tay 5 ngón hết thì ai ôm Bò Sữa?
Lơ ơi Lơ, đấu cái gì chứ đấu thơ thì má chỉ có xách dép chạy cho đỡ muối mặt...Lơ mớm mồi chuyển thử loại hình nghệ thuật khác được không? Hanhphuc ơi, anh MInhminh còn sở trường nào khác để lôi kéo được không? huhu
Sửa bởi PIANO: 30/07/2011 - 23:14
yeudieuthucnu
30/07/2011
khoản thơ văn thì các chị các em yên tâm, kiểu nào chúng ta có cách giải quyết vấn đề đó.
giờ thì phải tìm cái nào anh í hem thích, để mình còntrổ tài tránh, chứ hội hn theo cái anh í thích rồi, mà kg khéo lỡ làm cái anh í kg thích thì mất điểm cái rột, bọn mình phải biết cả 2 thứ để lấy điểm hoàn hảo trong mắt anh í
giờ thì phải tìm cái nào anh í hem thích, để mình còn
hanhphuc
30/07/2011
Má và các chị cố gắng ôm bé bò sữa cho đã đi, để vài năm nữa em nó trổ mã thành Bò tót thì hết ôm
Em thấy má cứ bày biện đặc sản món ăn quê nhà là chắc cú em biết Bác Minh Minh rất thích một món ăn quê nhà khi nào họp xã đoàn em sẽ nói nhỏ cho má và các tỷ đệ nghe trừ Ryan vì nó cg biết
Em thấy má cứ bày biện đặc sản món ăn quê nhà là chắc cú em biết Bác Minh Minh rất thích một món ăn quê nhà khi nào họp xã đoàn em sẽ nói nhỏ cho má và các tỷ đệ nghe trừ Ryan vì nó cg biết
PIANO
30/07/2011
Tùng...tùng...tùng.....mai chủ nhủ nhật Hội SG họp khẩn để bàn kế hoạch chiến đấu được không pà kon? Má già nghĩ tụi mình phải chơi xáp lá cà mới đấu với hội HN được, chứ đánh du kích thì cầm chắc đường thua.
yeudieuthucnu
30/07/2011
mình chơi luôn 2 phương án đi chị, vừa xáp lá cà vừa chơi du kích, quấy rối nhiễu tinh thần hội hn để họ mất ăn mất ngủ, tiêu hao sinh lực kg đủ sức đón tiếp anh í, thì hội mình thắng trận.
PIANO
30/07/2011
hanhphuc đã tụ hội về...còn mèo với Ryan ăn nhậu miết, giờ chưa thấy mặt mũi đâu. Má sẽ cài pas-word chiến mã hết mới được.
À, hanhphuc hiến kế quá hay. Gì chứ khoản nấu ăn má đếch sợ đứa nào. Anh Minhminh ơi, anh muốn ăn gì nhớ cho tụi em biết. Sơn hào hải vị của bọn Thủy Tinh là xoàng đối với tụi em anh ạ.
À, hanhphuc hiến kế quá hay. Gì chứ khoản nấu ăn má đếch sợ đứa nào. Anh Minhminh ơi, anh muốn ăn gì nhớ cho tụi em biết. Sơn hào hải vị của bọn Thủy Tinh là xoàng đối với tụi em anh ạ.
Xuplo
30/07/2011
Ok vay mai hop o dau vay ma va cac su huynh muoi?
Option 1: an uong, cafe
Option 2: an uong tu tuc roi cafe thang tien?
Option 1: an uong, cafe
Option 2: an uong tu tuc roi cafe thang tien?
hanhphuc
30/07/2011
Mèo nó đang lượn bên lyso má àh, vừa gửi link các muội 9x xinh tươi bên đóa cho em coi, rồi còn cười khả ố nhừ lầy
lòi hết cà răng lợi Mèo xối mỡ là vừa
yeudieuthucnu
30/07/2011
coi bộ mình phải dùng nam nhân kế, cho mèo sang lyso câu mấy em hot-gơ về tăng dân số cho hội mình, và cũng để tiếp đón anh minhminh chu đáo hơn, mọi người hãy quá triệt tư tưởng "mọi hành động đều hướng về anh minhminh" nhé
Tử Phủ Vũ Tướng
30/07/2011
Anh MM ở HN trước. Cho nên chúng mình sẽ dùng thêm (tửu kế, trà kế,...) để anh ấy quên lối về (SG). Lêu lêu lêu.
PIANO
30/07/2011
Mai má đề nghị ở Ciao Ngô Đức Kế nha mấy đứa. Ở đây là chỗ kỷ niệm của má, đồ ăn thức uống đầy đủ. Thích nhất là bộ salon mời gọi - đủ cho 10 thành viên tung tăng, dập dìu...
Mọi người cho chị biết buổi nào rảnh?
Mọi người cho chị biết buổi nào rảnh?