Nghe mọi người nói vậy về Hà Nội mới hiểu rằng mọi người chưa am hiểu gì về Hà Nội lắm.
Hôm nay dù hơi bận nhưng đành mất ít thời gian buổi sáng để type cho mọi người đôi chút hiểu biết về HN trên vốn văn hóa ít ỏi của mình.
Mọi người chắc chắn sẽ không có thời gian để đi được hết cảm nhận được hết HN trong thời gian ngắn ngủi như vậy nên xin điểm qua 1 chút vài địa danh thôi nhé.
Về kiến trúc và lịch sử cổ xưa:
Mọi người có thể đi thăm chùa Trấn Quốc nằm ở Hồ Tây chùa được dựng lên từ thời Lý Nam Đế đầu tiên có tên Khai Quốc sau này mới đổi tên là Trấn Quốc.
Trong chùa mọi người sẽ biết về kinh đô phật giáo của Thăng Long xưa, nơi có dấu ấn của Nguyên Phi Ỷ Lan,của Thái Úy Lý Thường Kiệt với giấc mơ gặp thần nhân trước khi lên đường đánh Tống.
Ngoài chùa Trấn Quốc gần đó còn có đền Quán Thánh một trong 4 ngôi đền thiêng tứ trấn của Thăng Long thờ Huyền Thiên Trấn Vũ.
Bao phía bên ngoài chính là con đường Cổ Ngư thơ mộng mà trong bài Hà Nội mùa thu cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nhắc đến ngày nay có tên là con đường Thanh Niên (có một câu chuyện xung quanh việc đổi tên này nhưng không có nhiều thời gian để lan man). Ngoài ra bao quát cả không gian rộng lớn đó chình là Hồ Tây thơ mộng xưa có tên là Hồ Dâm Đàm hay còn gọi là hồ mù sương. Thời vua Lê bọn nịnh thần tránh tên húy của vua lên đổi tên thành Hồ Tây. Quanh Hồ Tây cũng có mộ của bà Đoàn Thị Điểm, có Cổ Nguyệt Đường của Hồ Xuân Hương và có cả nhà của Bà Huyện Thanh Quan. Xưa Hồ Tây ăn thông với Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là hồ Lục Thủy là nơi vua quan thường dong thuyền từ kinh thành Thăng Long ra Hồ Tây. Sau này người Pháp cho lấp đi và xây dựng thành phố cổ ngày nay với các phố buôn bán theo tên gọi của nó.
Xưa Hồ Tây là nơi huấn luyện thủy quân của các triều đại. Ở đó còn chứng kiến cảnh Quốc Công Tiết Chế mình trần tắm gội hết mọi nghi ngờ, đó kỵ cho Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải để đoàn kết một lòng chống quân Nguyên Mông. Hà Nội còn có Văn Miếu là nơi ngày xưa dạy văn cho các hoàng tử con vua sau là nơi bình văn và có các tấm bia tiến sĩ và đặc biệt là tầm bia của Thân Nhân Trung nói về vấn đề sử dụng người tài, nó còn là nơi chứng kiến cái chết đau thương của Ngô Thì Nhậm bị Đặng Trần Thường cho người đánh đến chết vì đó kỵ tài năng của ông cũng trên sân bia Văn Miếu này.
Đã nói đến bình văn thì không thể không nhớ đến Giảng Võ nơi huấn luyện bộ binh thời xưa nay chính là con đường Giảng Võ có trung tâm triển lãm nổi tiếng. Chỉ quanh Hồ Tây thôi đã có qua nhiều cái để nói từ làng đào Nhật Tân, với câu chuyện nổi tiếng về cành bích đào mà các bô lão Thăng Long dâng lên cho vua Quang trung với chiếc chiến bào nhuộm đầy khói súng ngồi trên bành voi tiến vào Thăng long sau khi đánh tan quân Thanh vào ngày mồng 7 tết Kỷ Dậu. Vua đã ra lệnh cho một người lính tức tốc phi ngựa ngày đêm đem theo cành đào vào Phú Xuân để báo tin thắng trận cho công chúa Ngọc Hân và để cho bà vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ Thăng Long.Còn có làng hoa Ngọc Hà, có làng Nghi Tàm nổi tiếng với nghề trồng dâu nuôi tằm xưa có tên là trại Tầm Tang, có chùa Kim Liên cổ kính nằm trên nền cũ của cung Từ Hoa xưa...Có làng đúc đồng Ngũ Xã, làng giấy gió Yên Thái với nhịp chày giã giấy canh khuya.
Còn nhiều nhiều lắm đấy mới chỉ là Hồ Tây xa xưa (mà vẫn còn sơ sài vì ngại đánh máy quá) thôi đấy nhé, Hồ Tây ngày nay cũng có nhiều cái hay lắm để mọi người khám phá dần.
Thôi đánh đến đây thôi còn nhiều nhiều lắm nếu có dịp sẽ kể chi tiết sau cả về các địa điểm khác nữa của hà nội và các vùng lân cận.
Chào mọi người. Chúc ngày làm việc mới vui vẻ nhé.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi voiva: 06/07/2011 - 14:24