

HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
#271
Gửi vào 04/07/2011 - 11:51
#272
Gửi vào 04/07/2011 - 15:52
có ai có hứng thú đi Hà Lội ngửi hoa sữa ko???
(sao ng rủ rê luôn là mềnh zậy )
#273
Gửi vào 04/07/2011 - 16:49
Hum qua có dự cảm chẳng lành y như rằng hôm nay tâm trạng sếp hong vui nên cả hai đứa gần sếp bị lãnh chưởng, nhưng sếp hỏi câu nào trả lời trót lọt câu đó nên chưa sao
#274
Gửi vào 04/07/2011 - 16:57
#275
Gửi vào 04/07/2011 - 18:27
#276
Gửi vào 04/07/2011 - 20:04
Sửa bởi hanhphuc: 04/07/2011 - 20:05
#277
Gửi vào 04/07/2011 - 21:00
#278
Gửi vào 04/07/2011 - 21:12
Em voi hp la 2 ve roi day
#279
Gửi vào 05/07/2011 - 08:19
em vote 1 phiếu cho dịp tết tây vì
1. mình đi tối thứ 6 30/12, 1/1 là chủ nhật nên dc nghỉ bù, 2/1 mình zề ko cần phải xin nghỉ phép.
2. lý do này quan trọng hơn ^^...có lương tháng 13 và bonus...tha hồ đã đã sướng sướng đã đã
lịch trình cụ thể thì giao cho kiều nữ...cháo ếch ở geylang là ko thể bỏ qua nhá kiều nữ...đố kiều nữ tại sao ở geylang bán cháo ếch
Sửa bởi ryan88: 05/07/2011 - 08:21
#280
Gửi vào 06/07/2011 - 07:27
ryan88, on 04/07/2011 - 21:12, said:
Em voi hp la 2 ve roi day
Đi Hà Nội muốn biết nó đẹp hay xấu nên tìm hiểu về nó trước đã. Lập lịch trình đi đâu trước đâu sau và rồi tìm hiểu về địa danh đó. Nếu được 1 người am hiểu về lịch sử Hà Nội hướng dẫn chỗ chơi, chỗ ăn thì sợ rằng muốn bán nhà ở SG ra HN sống đấy. Nhưng nếu đi ào ào thì chỉ như cưỡi ngựa xem hoa thôi thì chả thấy cái đẹp của nơi hồn thiêng sông núi, nơi lắng hồn núi sông đâu.
Rất nhiều người các nơi ra HN rồi nhưng do không biết cách đi cách chơi nên thấy nó cũng bình thường và rồi thì...
Bạn nên đi vào mùa thu khoảng tháng 10 dương hoặc thời điểm cuối thu chớm đông ấy sẽ được biết thêm cái thời tiết ban ngày thì nắng dìu dịu, gió heo may nhè nhẹ, đêm đến hơi se se cái mát mẻ của mùa thu cái kiểu thời tiết mà chắc chắn Sài thành không có đâu.
Tiếc là tôi ở xa quá thời gian sắp tới không rảnh để về nhà nếu không tôi có thể làm tour guide cho bạn thì tôi đảm bảo 100% rằng nếu bạn không thích tôi xin refund toàn bộ chuyến đi cho bạn. Tôi chắc chắn đấy.
Quên mất không nhắc bạn là Giang Hồ Trà Bắc ghê lắm đấy nhưng bạn có súng cơ mà sợ quái gì ai dù đó có là long đầm hổ huyệt đúng không? heeeee
Xin lỗi các member room này vì vào quấy quả nhưng vì cũng quý mến cậu binh nhì nên vào 8 vài dòng mong mọi người bỏ qua nhé.
Sửa bởi voiva: 06/07/2011 - 07:31
#281
Gửi vào 06/07/2011 - 08:15
chắc tụi em sẽ tuyển thổ địa sau khi lên lịch cụ thể ^^
zụ đi Sing sao các ng địp của lòng anh??? các em yên lặng làm anh lo lắng ko yên, đêm ngủ ko ngon, ngày ăn luôn bỏ mứa
#282
Gửi vào 06/07/2011 - 09:08
nhớ nhất là lần ra hn lần 1.
tour guide là 1 trụ trì chùa ở vĩnh phúc, vị ấy từng đi khắp nam bắc, kiến thức cũng rộng, lại có duyên, có khiếu, nhiệt tình.
lần đó nhớ nhất kg phải vì được trụ trì làm hdv mà là chuyến đi tour chùa đúng nghĩa. Đến đâu cũng ghé chùa nghỉ ngơi, ăn cơm chùa
đợt chị ra là lúc hn có đợt mưa lớn nhất mấy chục năm qua, tá túc tại chùa, mưa quá kg đi đâu được, lại được trụ trì với áo mưa, bọn chị với cây dù, sư phụ dẫn đi dạo làng vĩnh phúc, đi đến đâu cũng được 1 tiếng "quý cô", 2 tiếng "quý cô", mời vô uống trà, ăn bánh, mời khế, uống trà ngon...ái chà chà, nhớ lại cái phong vị đó, quả thật kg phải ai cũng dễ có he he.
đi sóc sơn, đi quảng ninh, cũng vào chùa, tối tối bà con Phật tử tập trung tại chùa - chùa nì cũng là chỗ quen với sf, tụi chị lôi bài uno ra đánh, tụi nhỏ ở đó khoái mê, sáng hum sau ra hạ long chơi...bà con ở đó làm cơm nắm cho thầy trò tìm đường cứu nước
lần đầu ăn cơm nắm đúng nghĩa, cơm vo tròn nhìn nhỏ nhỏ zị mà ăn xong no cành hông.
sf có hứa, nếu dịp tới ra hn, sf sẽ dẫn đi mỏ than ở quảng ninh, leo yên tử, bảo đảm kg hối hận...
he he, nhắc lại thèm
#283
Gửi vào 06/07/2011 - 09:21
voiva, on 06/07/2011 - 07:27, said:
Bạn nên đi vào mùa thu khoảng tháng 10 dương hoặc thời điểm cuối thu chớm đông ấy sẽ được biết thêm cái thời tiết ban ngày thì nắng dìu dịu, gió heo may nhè nhẹ, đêm đến hơi se se cái mát mẻ của mùa thu cái kiểu thời tiết mà chắc chắn Sài thành không có đâu.
thục nữ đến hn vào đầu tháng 11, mưa suốt, đến khi hết mưa, mới cảm nhận được cái gọi là ngày nắng dịu, đêm se se... mà kg phải se se thường nữa, mà se buốt, chắc do chưa biết se se là thế nào.
lần đó từ hn chạy xe máy đi phú thọ, sáng trời mát mẻ, trưa nóng, chiều mới 6h thì trời bắt đầu lành lạnh, lúc đi do ỷ y kg mang áo ấm, vừa chạy vừa run bần bật, môi tím, mặt xanh lét, lại lạc đường, về đến ks là 8h tối thì hồn mất đi 1 nửa
#284
Gửi vào 06/07/2011 - 09:42
#285
Gửi vào 06/07/2011 - 09:47
Em nhớ có một lần em nói với một anh chàng đất bắc như sau "Anh máng cái này dùm em", anh ta cứ ngớ người ra hỏi lại "gì cơ" em nói lại típ "Thì anh máng lên dùm em" vẫn tiếp tục không hĩu em nói gì, em phải thay đổi chiến thuật "anh treo lên dùm em" anh ta mới gật gù nói "ah thì ra là treo, anh chẳng hĩu em nói gì cả"
Vây đi HN cuối tháng 12 đi, đi mà gặp mưa thì tiếc lắm
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












