

HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
Viết bởi PIANO, 21/06/11 23:12
1967 replies to this topic
#436
Gửi vào 14/07/2011 - 11:27
Ryan emmmmmmmmmmmmmmmmmmm, em bít em tui dzùm chỉ cho? Thứ 5 này Xup đi chơi dzìa rồi nên hội ta có offline ko dzậy chứ hả các bưởi?
God Mother Pi bữa giờ có đi "thăm" bà chủ tiệm hớt tóc chưa? Hãy dẫn đàn em côi cút này ra cái chỗ gì mà Yểu ăn xong rồi Yểu xĩu á
Chị Ấy tướng với chị DieuBich khi nào vào SG chơi đi, hội em xin hứa thực hiện đúng câu châm ngôn:
- Sài Gòn đi dễ khó dzìa
- Khi đi hớn hở khi dzìa càng hớn hở hơn
Hội ta sẽ mở cuộc thi "đường lên đỉnh Everest"...Em tưởng tượng ra cảnh chị Ấy Tướng so găng với em Hanhphuc thiệt là dzui quá đi đó mà. Chị DieuBich nhớ lăng xê hội em lên báo lá cải với nhá.
(Sao hôm nay post bài thấy chữ nghĩa lủng củng thế nhỉ? Xương-Khúc của mình đi đâu hết rồi í nhỉ? )
God Mother Pi bữa giờ có đi "thăm" bà chủ tiệm hớt tóc chưa? Hãy dẫn đàn em côi cút này ra cái chỗ gì mà Yểu ăn xong rồi Yểu xĩu á
Chị Ấy tướng với chị DieuBich khi nào vào SG chơi đi, hội em xin hứa thực hiện đúng câu châm ngôn:
- Sài Gòn đi dễ khó dzìa
- Khi đi hớn hở khi dzìa càng hớn hở hơn
Hội ta sẽ mở cuộc thi "đường lên đỉnh Everest"...Em tưởng tượng ra cảnh chị Ấy Tướng so găng với em Hanhphuc thiệt là dzui quá đi đó mà. Chị DieuBich nhớ lăng xê hội em lên báo lá cải với nhá.
(Sao hôm nay post bài thấy chữ nghĩa lủng củng thế nhỉ? Xương-Khúc của mình đi đâu hết rồi í nhỉ? )
#437
Gửi vào 14/07/2011 - 11:33
Dzợ đã cũ ly di rầu sao em còn ghen bóng ghen gió dzậy...
Chị I = "iêu"= có quan hệ với chỉ khác mỗi chữ "iêu",chứ không phải chữ yêu trong từ yêu quái chị nhẩy.
--->Không thể nào độc ác được đâu...Mà con gái tóc dài em thích lắm,có gì e thẹn dùng tóc che lại...Cho nên chị ấy khoe tóc chứng tỏ chị ấy rất là nữ tính.
Mà tóc dài đã lâu em chưa có dịp ngắm lại,thích các cô gái mặt áo dài tóc dài qua eo 1 tý,hoặc đang hong tóc...Ôi làm mình nhớ lại cái thửơ gà mờ quá.Yêu lắm tóc dài ơi
Chị I = "iêu"= có quan hệ với chỉ khác mỗi chữ "iêu",chứ không phải chữ yêu trong từ yêu quái chị nhẩy.
--->Không thể nào độc ác được đâu...Mà con gái tóc dài em thích lắm,có gì e thẹn dùng tóc che lại...Cho nên chị ấy khoe tóc chứng tỏ chị ấy rất là nữ tính.
Mà tóc dài đã lâu em chưa có dịp ngắm lại,thích các cô gái mặt áo dài tóc dài qua eo 1 tý,hoặc đang hong tóc...Ôi làm mình nhớ lại cái thửơ gà mờ quá.Yêu lắm tóc dài ơi
#438
Gửi vào 14/07/2011 - 11:45
ậy, bậy bạ nà, thục nữ bản tính lương thiện hiền lành công dung ngôn hạnh yểu đệu thục nữ cầm kì thi họa liễu yếu đào tơ tiểu thư khuê các kim chi ngọc diệp...(phù phù) kg có chuyện ghen bóng gió đâu, chỉ là thấy câu nói đa nghĩa của cựu nhân legacy nên mới hỏi cho rõ đặng chị pi còn biết đường định liệu, chứ kg hỏi rõ, chị pi tưởng cựu nhân muốn thử chiêu thức "tả hữu bạch cốt trảo" liền ra tay, có phải là tàn đời trai hết đi ghẹo mây đùa gió hay không
#439
Gửi vào 14/07/2011 - 13:23
Mèo đâu, dzìa đây xem má “cưa”…má mà cưa là phải biết….
Má quyết định bố cáo thiên hạ rằng má sẽ “cưa” đứa em rể hụp lặn này cho đến ngày em nó ngoi ngóp, thoi thóp bò lên bờ, van xin má tha cho em nó tòan mạng sống.
/Đổi giọng/
Em Legacy quả có con mắt tinh tường, nhưng về phần tâm lý chiến thì có hơi chủ quan. Cái dụng của tóc dài thì nhiều lắm, không cứ phải là để che dấu sự e thẹn đâu (cứ coi Tangled thì biết…câu cả trai được í chứ). Nhưng đúng là ngòai việc bấn lọan tính tóan, không muốn hao phí 1 xu 1 cắc nào cho tiệm uốn tóc, chị dùng mái tóc để bày tỏ sự e thẹn hết sức là nữ tính của chị (không thôi bạn bè chắc kêu đi Thái Lan…). Em chỉ mới thoảng nghe tóc chị mà đã muốn trở lại cái thuở gà mờ, vậy thì nếu được chạm vào mái tóc ấy, đảm bảo trái tim em không còn muốn ngao du phân tán ngàn mảnh để yêu khắp nữ nhi trong thiên hạ nữa, mà tự khắc nó sẽ nhập về làm 1 trái tim bình thường (trở lại) chỉ để mỗi tuần được 2 lần chạm vào mái tóc chị mà thôi (1 tuần chị gội đầu 2 lần:D).
Gà mờ ư? Còn tầm thường lắm. Gà sáng mới độc
Má quyết định bố cáo thiên hạ rằng má sẽ “cưa” đứa em rể hụp lặn này cho đến ngày em nó ngoi ngóp, thoi thóp bò lên bờ, van xin má tha cho em nó tòan mạng sống.
/Đổi giọng/
Em Legacy quả có con mắt tinh tường, nhưng về phần tâm lý chiến thì có hơi chủ quan. Cái dụng của tóc dài thì nhiều lắm, không cứ phải là để che dấu sự e thẹn đâu (cứ coi Tangled thì biết…câu cả trai được í chứ). Nhưng đúng là ngòai việc bấn lọan tính tóan, không muốn hao phí 1 xu 1 cắc nào cho tiệm uốn tóc, chị dùng mái tóc để bày tỏ sự e thẹn hết sức là nữ tính của chị (không thôi bạn bè chắc kêu đi Thái Lan…). Em chỉ mới thoảng nghe tóc chị mà đã muốn trở lại cái thuở gà mờ, vậy thì nếu được chạm vào mái tóc ấy, đảm bảo trái tim em không còn muốn ngao du phân tán ngàn mảnh để yêu khắp nữ nhi trong thiên hạ nữa, mà tự khắc nó sẽ nhập về làm 1 trái tim bình thường (trở lại) chỉ để mỗi tuần được 2 lần chạm vào mái tóc chị mà thôi (1 tuần chị gội đầu 2 lần:D).
Gà mờ ư? Còn tầm thường lắm. Gà sáng mới độc
Sửa bởi PIANO: 14/07/2011 - 13:26
#440
Gửi vào 14/07/2011 - 13:37
Thế chị vào Xì gon thì dẫn chị đi chơi những đâu, ăn những món gì, gặp những ai. Phải show hàng thì mới dụ được người ta vào chứ. Đường đường hoa hậu và á hậu khu vực miền bắc cuộc thi Mít TVLS vào đất Nam là không có lúi xùi được đâu. Chuyến này, mình vào nam còn phải tranh thủ ngó nghiêng xem phi công Ryan và thăm dò các đối thủ "nặng ký" Hanhphuc, Xụp Lở, Yểu điệu thục nữ, Piano, Long tài thiến...và Say tỉnh nữa.
#441
Gửi vào 14/07/2011 - 13:39
Thấy chưa biết liền 1 tuần 2 lần gội đầu(chuẩn bị khai gội bằng sunsil hay clear gì đây)
Em sợ em mà làm gà sáng thì chị lại đi sơn móng tay...hahaha
#442
Gửi vào 14/07/2011 - 13:52
@Chị Ấy tướng: thì tụi em dẫn chị đi vòng chơi, thật ra ở SG thì nói về đặc trưng thì em cũng ko bít cái gì nữa, có ăn đêm là nhìu thôi
Với lại nếu chị thích thì đi chợ đêm chơi,vừa mua đồ, vừa ăn uống
mập ráng chịu Với lại nếu chị thích thì đi chợ đêm chơi,vừa mua đồ, vừa ăn uống
#443
Gửi vào 14/07/2011 - 14:40
Chị thích xem phim 5D
Ở Hà Nội chỉ có phim 4D thui. Chả biết phim 5D có gì khác.
#444
Gửi vào 14/07/2011 - 15:02
em xung phong dẫn chị AT đi xem địa bàn hoạt động của bọn em...địa bàn của tụi em kéo dài từ Bà Huyện Thanh Quan vắt qua Nguyễn Bỉnh Khiêm kéo dài đến tận cầu Thị Nghè...những con dg đầy cám dỗ lôi lôi kéo kéo...từ xe đạp đến tay ga, từ ba gác đến xích lô, thương vàng hạ cám đủ cả...muốn chân dài có chân dài, muốn phi công có phi công
còn muốn xem 5D thì dắt đến rạp Vườn Lài...hình ảnh trung thực sống động...xem phim ko mỏi mắt nhưng lại mỏi tay
sau đấy sẽ dẫn chị giao tận tay cho thẫm mỹ viện có anh bác sĩ bơm ngực cho ng ta dẫn đến tử vong...theo đúng phương châm Xuplo đề ra "Xì Gòn đi dễ khó zi`a"
em lấy danh dự vàng mã của hội 8 SG ra bảo đảm nếu chị vẫn còn cơ hội mạnh khỏe trở về sau chuyến thẫm mỹ viện, em sẽ tận lực sắp xếp cho chị gặp gỡ chuyên gia Long để kiểm tra lại cơ cấu hạ tầng. Riêng bác Say Tình em ko dám hứa vì lý do tình hình sức phẻ ko cho phép bác í chiêm ngưỡng quá nhiều sắc đẹp trong cùng 1 lúc.
tụi em sẽ tính giá hữu nghị cho chi phí tham quan của chị AT
(Xuplo đâu vào báo giá kưng ^^)
còn muốn xem 5D thì dắt đến rạp Vườn Lài...hình ảnh trung thực sống động...xem phim ko mỏi mắt nhưng lại mỏi tay
sau đấy sẽ dẫn chị giao tận tay cho thẫm mỹ viện có anh bác sĩ bơm ngực cho ng ta dẫn đến tử vong...theo đúng phương châm Xuplo đề ra "Xì Gòn đi dễ khó zi`a"
em lấy danh dự vàng mã của hội 8 SG ra bảo đảm nếu chị vẫn còn cơ hội mạnh khỏe trở về sau chuyến thẫm mỹ viện, em sẽ tận lực sắp xếp cho chị gặp gỡ chuyên gia Long để kiểm tra lại cơ cấu hạ tầng. Riêng bác Say Tình em ko dám hứa vì lý do tình hình sức phẻ ko cho phép bác í chiêm ngưỡng quá nhiều sắc đẹp trong cùng 1 lúc.
tụi em sẽ tính giá hữu nghị cho chi phí tham quan của chị AT
(Xuplo đâu vào báo giá kưng ^^)
#446
Gửi vào 14/07/2011 - 15:43
Tình hình là em thấy ai rơi vào tay hội nhí nhố là bình an khó đảm bảo. Mọi người có chăm sóc chị Ấy Tướng thế nào cũng nhớ trả chị về với miền Bắc thân yêu nhá !
#447
Gửi vào 14/07/2011 - 15:45
Báo giá đê. Để đây còn quyết định. Nếu chặt chém quá là ứ chịu đâu na
#448
Gửi vào 14/07/2011 - 15:47
Mình đang mong ước mình lạc luôn ở đất Nam để được đi xem phim 5D mà ryan88 kể suốt. Nghe mà thích! ở ngoài này chưa có đâu
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 14/07/2011 - 15:47
#449
Gửi vào 14/07/2011 - 16:00
Chị thấy cái lịch trình của Ryan coi bộ ngon...
Chị thêm vào tí là sau đó, chúng ta có thể dắt 2 chị đi...Dzũnngg Tàu 1 chuyến cho nó thêm phần (dzô) diên dzánng. Ngay trên biển sẽ có màn vừa ngậm que xiên (tôm nướng), vừa lầm rầm đếm nút bài cào như Châu Tinh Trì trong XHĐ Hồng Kông (hội này thì chỉ cỡ Trì thôi chứ không cỡ Phát được). Sau đó sẽ là màn rượt đuổi trên biển đầy lãng mạn như trong phim Hàn Quốc, có điều cứ cắm cổ mà chạy chứ không ngoái đầu nhìn đối phương (vì thua quá, quỵt tiền bỏ chạy)....Buổi tối sẽ tái hiện cảnh hàn huyên tâm sự dài dòng lê thê y như phim Đài Loan...Đảm bảo 2 chị sẽ "vui sao nước mắt lại trào", tay nắm chặt tay còn lại, thầm hứa "Lần sau mời tụi nó ra Hà Nội coi bộ hay hơn"....
Chị thêm vào tí là sau đó, chúng ta có thể dắt 2 chị đi...Dzũnngg Tàu 1 chuyến cho nó thêm phần (dzô) diên dzánng. Ngay trên biển sẽ có màn vừa ngậm que xiên (tôm nướng), vừa lầm rầm đếm nút bài cào như Châu Tinh Trì trong XHĐ Hồng Kông (hội này thì chỉ cỡ Trì thôi chứ không cỡ Phát được). Sau đó sẽ là màn rượt đuổi trên biển đầy lãng mạn như trong phim Hàn Quốc, có điều cứ cắm cổ mà chạy chứ không ngoái đầu nhìn đối phương (vì thua quá, quỵt tiền bỏ chạy)....Buổi tối sẽ tái hiện cảnh hàn huyên tâm sự dài dòng lê thê y như phim Đài Loan...Đảm bảo 2 chị sẽ "vui sao nước mắt lại trào", tay nắm chặt tay còn lại, thầm hứa "Lần sau mời tụi nó ra Hà Nội coi bộ hay hơn"....
#450
Gửi vào 14/07/2011 - 16:06
Mình tưởng màn chạy rượt đuổi trên biển là do chạy trốn bạn...Tào tháo...vì hội trong đó vừa cho bọn này ăn "đặc sản" tôm xiên nướng (ôi thiu nhưng tẩm gia vị như tôm tươi mới. Làm thế để tiết giảm chi phí theo chỉ đạo của Ryan88 - chuyên gia hạ độc mà). ha ha ha. Chị Diệu bích ơi, mình vào Xì gòn cứ mang mỳ ăn liền cua bể rau răm + trà thảo mộc đốc tờ Thanh đi cho nó lành chị à.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 14/07/2011 - 16:31
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












