

HỘI TỬ VI NHÍ NHỐ SÀI GÒN
#106
Gửi vào 28/06/2011 - 11:33
vài lời gửi đến ng chị thân thương mà em vô cùng yêu quý và kính trọng
#107
Gửi vào 28/06/2011 - 12:48
@all : loa...loa...loa....sau 1 tuần kể từ "đêm định mệnh gặp gỡ của Hội Tử vi nhí nhố SG", sau rất nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, băn khoăn, lựa chọn, tốn biết bao tỉ nơ-ron thần kinh, sau vô số sự tham khảo các cuộc thi hoa hậu của VN với tiêu chí ai đi thi cũng phải giật vài ba cái cúp, sau rất nhiều sự tranh đấu tư tưởng của bản thân cùng với sự cân đo đong đếm đầy sít sao giữa vẻ đẹp long trời lở đất của các thành viên, nay chị long trọng công bố trao các giải thưởng danh giá như sau :
- Thí sinh có cặp giò đẹp nhất : Xuploooooooooooooo....với đôi chân dài miên man bất tận, cùng dáng đi khuynh bàn đổ ghế
- Thí sinh có đôi tay đẹp nhất : còn ai qua em Haaaaaaaaaaanhphuc.....với sự uyển chuyển mượt mà, ngay cả khi bốc đùi gà
- Thí sinh duyên dáng nhất : là em yeu...yeu....dieu...dieu...thuc...thuc....nu....nu...nu....với giọng nói thỏ thẻ (vì không ai nghe gì) và nụ cười tạo dáng khi chụp hình rất xì- tin
- Thí sinh có mái tóc dài nhất : hí...hí...hí...còn ai qua mình....trân trọng xướng tên Pianoooooooooooo
- Nhưng thí sinh có mái tóc ấn tượng nhất : không ai có thể cạnh tranh nổi với Cieucieucieumeo. Phải nói là 1 mái tóc vô hư vô chiêu, vô định hình, rất ư độc đáo
- Giải Hoa Vương được trao cho thí sinh Ryaaaaaaaaaaaaaaaaaan đầy chất lãng tử, phong lưu, bao sân trong mọi thứ, từ khâu chọn địa điểm tới khâu gom tiền, tính tiền
Hiện chúng tôi đang tìm nhà tài trợ để trao thêm 1 số giải nữa nhằm làm rõ vẻ đẹp lộ liễu, đầy cá tính của các thí sinh. Ai có nhu cầu tài trợ hoặc có mối quan tâm đặc biệt đến 1 thí sinh nào đó, vui lòng đi cửa sau và liên lạc với chúng tôi thông qua số điện thoại 090246357nhật...Chân thành cám ơn
Gởi đến mọi người bản nhạc chia sẻ
Sửa bởi PIANO: 28/06/2011 - 12:53
#108
Gửi vào 28/06/2011 - 13:45
#109
Gửi vào 28/06/2011 - 14:20
Anh khờ khạo quá ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu em chẳng biết gì?
Giải thích cho anh cái cửa sau của em đi.Em tư vấn gì rứa,tình yêu hôn nhân và gia đình hay tử vi trực tiếp?Anh đăng ký 1 xuất.
Chắc kiểu này phải tự phạt mình quá,đã dặn lòng không mê gái nữa...Vậy mà không biết tại sao lại phải mê...Hehe
Dặn lòng tránh xa nơi thị phi lý số,nhưng chân muốn 1 bước nhảy đến để diện kiến dung nhan người đẹp.
Đành chơi trò oẳn tù tỳ của trẻ nít,tay trái và tay phải,tay phải thắng là anh sẽ gặp em,nhưng oẳn cả ngày hôm qua đến sáng hôm nay đều huề hết.
#110
Gửi vào 28/06/2011 - 14:38
#111
Gửi vào 28/06/2011 - 14:50
có nhiều nhánh để liên hệ, nhưng liên hệ nhánh của thục nữ, ngoài việc tư vấn "tài trợ cuộc thi" thế nào, còn được tư vấn về tình cảm tuổi mới lớn, tuổi đứng bóng, tuổi xế trưa và tuổi về chiều..v...v...
bác legacy muốn tư vấn gì? thục nữ đã mang cái tiếng yểu điệu thục nữ, công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa...nói chung tài và đức đủ để đáp lòng iu mến của bác
#112
Gửi vào 28/06/2011 - 14:53
Ngựa nào về tay legacy là bị thuần hết ngựa già ngựa trẻ đem ra bờ suối là cưỡi tuốt.Cảm giác cưỡi ngựa sướng lắm
#113
Gửi vào 28/06/2011 - 14:55
PIANO, on 28/06/2011 - 14:38, said:
em thấy bác í đong gái có cỡ, tuy lời không hoa mỹ nhưng vừa lòng nữ nhân, phải là đong gái trường kì kháng chiến hoặc hiểu dạ nữ nhân thì mới đạt được cái tầm vóc đó, câu chị hỏi làm em sực tỉnh, có lẽ nào...chỉ nữ nhân mới hiểu lòng nhi nữ, chị thấy đúng hem
#114
Gửi vào 28/06/2011 - 14:58
Thục nữ tư vấn giúp nên làm thế nào để được tình cảm của thục nữ.Nhớ thục nữ cả ngày lẫn đêm,nhờ thục nữ tư vấn tình cảm giúp bác
#115
Gửi vào 28/06/2011 - 14:58
Trích dẫn
@Legacy : Làm cách nào mà em có thể đem con ngựa vùng vẩy đó ra suối được vậy hả em? Tóm lại em là Lucky Luke hay là Calamity?
Đề nghị 2 em YDTN và Legacy bày tỏ tình yêu nồng cháy ở cửa sau hỉ. Còn cửa trước chỉ nhận xã giao tàolao thôi
Sửa bởi PIANO: 28/06/2011 - 15:02
#116
Gửi vào 28/06/2011 - 15:08
Bây giờ giang hồ có 1 loại võ công "thuốc mê đại pháp" bảo đảm muốn đưa ngựa từ châu phi bán sang lào campuchia còn được.
Tình yêu cũng là 1 phần của xã hội,mà không sao chủ topic nhắc nhở thì không tám đây nữa.
#117
Gửi vào 28/06/2011 - 15:09
chắc điệu này fai show hình độc hơn nhóc Ryan mà câu kéo khán giả lại quá
Đúng là bạc tình lang mà
Thôi chúc anh chị hạnh phúc em theo gót cô Lan bồ anh Điệp xuống tóc quy y nhà chùa đây
Sửa bởi hanhphuc: 28/06/2011 - 15:15
#118
Gửi vào 28/06/2011 - 15:16
làm hoa cho người ta hái
làm con gái cho người ta trêu
huống chi bác legacy đây là chuyên gia thuần ngựa 1 cách có ý đồ, mà đong gái lại khoe cái tài thuần ngựa...phải hiểu làm sao đây
#119
Gửi vào 28/06/2011 - 15:20
@hanhphuc : đừng rút lui vội em, Ryan nói sao, phải "tự tin" chớ
Thôi thì dù đã cố, chị vẫn k thể ngăn cản cuộc chiến xảy ra. Chúc các em so găng vui vẻ
Thôi chết, suy nghĩ lại, không nên mất đoàn kết. Bình tĩnh, bình tĩnh.....
Sửa bởi PIANO: 28/06/2011 - 15:29
#120
Gửi vào 28/06/2011 - 15:28
Làm trai cái khổ nhất là làm sao trêu gái và làm gái thì người ta không trêu cũng là khổ?
Anh cũng đã nói anh yêu hết nữ nhi trong thiên hạ mà.Mà chuyện thuần ngựa có liên quan gì đâu?Em suy diễn hả...
Phận nữ nhi có cái khổ nữ nhi,phận nam nhi cũng có cái khổ?
Ví dụ hết sức cơ bản.
-Đàn bà mệnh danh là phái đẹp,nhưng trời bắt họ sinh con là phải xấu.Vậy giữa cái đẹp và sinh dc con thì chọn cái gì?
-Đàn ông mệnh danh phái mạnh nhưng tại sao khi ái da ái dà lại yếu.Vậy giữa yếu của sức khoẻ với không thể làm dc chọn cái nào?
Bàn về vấn đề âm dương này con nhiều nhiều vô kể.Nhưng thôi dừng gõ.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












