Mời các thầy nghiệm lý tiếp.
GumBall
24/01/2014
DinhVanNew, on 24/01/2014 - 10:59, said:
Mở bát
Cụ này làm binh ( võ 100% ) , sau chiến tranh làm cố vấn tham mưu . Cũng biết huyền học và cũng có khả năng ngoại cảm Mấy năm 23 tuổi >> ... là đi kháng chiến bị tù đày tra tấn thì chắc cũng lên voi xuống chó thật . Đi tù bao lượt , đi bị bọn nó đánh cho bầm dập rồi lại đc về , về rồi lại bị chúng nó bắt chúng nó đánh cho bầm dập rồi lại thả về . Đi rồi về , về rồi lại đi . Khổ hồi xưa trời cóng , toàn bị lột nude rồi tra tấn
Vợ bán hàng sáo vs vải ở chợ thì có dòng dõi không ? 1 mình nuôi 4 đứa con ăn học . Ngày bán hàng sáo , tối đi đỡ đẻ . Đỡ đẻ xong hay hỏi có bệnh tật không để xin nhau thai ăn vì đói quá .
Đàn bà hồi xưa nó cũng khác vs thời bây giờ má xanh à . Chồng đi tù bị chúng nó đánh cho bầm dập thả về đau quá thì làm sao mà cãi nhau được ? Hồi xưa làm quần quật ko có thì giờ cãi nhau .
Cụ này làm binh ( võ 100% ) , sau chiến tranh làm cố vấn tham mưu . Cũng biết huyền học và cũng có khả năng ngoại cảm Mấy năm 23 tuổi >> ... là đi kháng chiến bị tù đày tra tấn thì chắc cũng lên voi xuống chó thật . Đi tù bao lượt , đi bị bọn nó đánh cho bầm dập rồi lại đc về , về rồi lại bị chúng nó bắt chúng nó đánh cho bầm dập rồi lại thả về . Đi rồi về , về rồi lại đi . Khổ hồi xưa trời cóng , toàn bị lột nude rồi tra tấn
Vợ bán hàng sáo vs vải ở chợ thì có dòng dõi không ? 1 mình nuôi 4 đứa con ăn học . Ngày bán hàng sáo , tối đi đỡ đẻ . Đỡ đẻ xong hay hỏi có bệnh tật không để xin nhau thai ăn vì đói quá .
Đàn bà hồi xưa nó cũng khác vs thời bây giờ má xanh à . Chồng đi tù bị chúng nó đánh cho bầm dập thả về đau quá thì làm sao mà cãi nhau được ? Hồi xưa làm quần quật ko có thì giờ cãi nhau .
Nghiệm lý thế này thì ai biết đâu mà lần ?
Cấp bậc thế nào ? Thời vận đã đoán có đúng không ? Sức khỏe ra sao ? Xuất thân thế nào ?
DinhVanNew
24/01/2014
Mao Tam Thiên, on 22/01/2014 - 18:00, said:
Không muốn khai tên thì khai bừa tên nào đó có sao. Vương đạo thì đi nghịch, thiên đạo thì đi thuận.
Người này tiền vận và hậu vận tốt, trung vận gian nan. Đường hôn nhân không thuận, ít nhất 3 vợ. Cuộc đời khổ sở vì phụ nữ.
Xuất thân khá giả.
Công danh lên voi xuống chó, thăng trầm vô độ.
Tuổi thọ khá cao, Khả năng lớn đi qua được đại vận 85-94.
Nghề nghiệp: đoán làm chính trị công quyền, thiên võ hơn văn. Đoán 7 võ 3 văn.
Cuối đại vận 23-32 gặp khó khăn trắc trở, tuy vẫn được tiếng nhưng công việc khá bế tắc.
Từ đại vận 33 trở đi khoảng 16 năm trùng trùng vất vả khó khăn. Sang đại vân 53-62 nửa đầu vất vả nửa sau khá hơn, trong vận gặp nhiều may mắn lạ kì, có quý nhân và các thần Âu Lạc giúp đỡ.
Người này tiền vận và hậu vận tốt, trung vận gian nan. Đường hôn nhân không thuận, ít nhất 3 vợ. Cuộc đời khổ sở vì phụ nữ.
Xuất thân khá giả.
Công danh lên voi xuống chó, thăng trầm vô độ.
Tuổi thọ khá cao, Khả năng lớn đi qua được đại vận 85-94.
Nghề nghiệp: đoán làm chính trị công quyền, thiên võ hơn văn. Đoán 7 võ 3 văn.
Cuối đại vận 23-32 gặp khó khăn trắc trở, tuy vẫn được tiếng nhưng công việc khá bế tắc.
Từ đại vận 33 trở đi khoảng 16 năm trùng trùng vất vả khó khăn. Sang đại vân 53-62 nửa đầu vất vả nửa sau khá hơn, trong vận gặp nhiều may mắn lạ kì, có quý nhân và các thần Âu Lạc giúp đỡ.
@Mao
Xanh đúng
Đen sai
Sửa bởi DinhVanNew: 24/01/2014 - 12:40
GumBall
24/01/2014
DinhVanNew
24/01/2014
Mao Tam Thiên, on 24/01/2014 - 12:40, said:
Tức là mất trước 85, và công danh không có gì, hoặc cao và ổn định ?
Giờ vẫn sống thọ 97 tuổi chưa làm thượng thọ
Công danh nếu phong thì cao nhưng từ chối làm vừa và ổn định
Có công danh và ổn định . năm 2003 2002 bị tai biến nhưng qua chắc do vụ âm phù
Sửa bởi DinhVanNew: 24/01/2014 - 12:48
DinhVanNew
24/01/2014
orange
24/01/2014
Chúc bạn cút năm mới vui vẻ , trv may có bạn nhắc ko thì bỏ lỡ mất mùng 1
Nghĩa là bạn đọc lại truyện Âu Lạc
Sửa bởi orange: 24/01/2014 - 14:31
Nghĩa là bạn đọc lại truyện Âu Lạc
Sửa bởi orange: 24/01/2014 - 14:31
lethanhnhi
24/01/2014
Chết thật, bỏ lỡ nhiều ca quá xế này...........................
lethanhnhi
24/01/2014
Leadership, on 21/01/2014 - 15:49, said:
Chưa ai đúng cả, nên cứ chém tiếp thoải mái, biết xem tướng một chút nhưng không phải thầy... các cao thủ mỗi bước đi gió bay phần phật đâu hết rồi ta?
KingPlace
24/01/2014
Hệ hệ, có các lá của các đồng chí đưa lên đó, cứ đoán đi, anh có nhiều lá hay, nhưng chắc chờ gặp riêng chú, anh đưa thử cho chú phán. Chứ ở đây hơi tế nhị. Thì tết rảnh tí, chém cho xả xì trét thêm tí nào hay tí ấy, đỡ phải mua paracetamon.
Sửa bởi Leadership: 24/01/2014 - 17:29
Sửa bởi Leadership: 24/01/2014 - 17:29
lethanhnhi
24/01/2014
Năm mới đoán cái gì cho vui, kiểu như anh em trồng hoa bao giờ nở, hay đánh đề bao giờ trúng, bao giờ lấy vợ gì gì cho vui, ...hay quen em này cưa bao giờ thì đổ, đổ thì bao giờ cưới ...khà khà....đoán chết chóc lắm chán lắm
vừa rồi bấm quẻ đoán cho 1 người bạn, nói có mất mát lớn , 5 phút sau có người lấy đi 700 triệu, nghiệm lí gì em cũng ok
Khà khà
vừa rồi bấm quẻ đoán cho 1 người bạn, nói có mất mát lớn , 5 phút sau có người lấy đi 700 triệu, nghiệm lí gì em cũng ok
Khà khà
lethanhnhi
24/01/2014
Leadership, on 24/01/2014 - 17:28, said:
Hệ hệ, có các lá của các đồng chí đưa lên đó, cứ đoán đi, anh có nhiều lá hay, nhưng chắc chờ gặp riêng chú, anh đưa thử cho chú phán. Chứ ở đây hơi tế nhị. Thì tết rảnh tí, chém cho xả xì trét thêm tí nào hay tí ấy, đỡ phải mua paracetamon.
SiNguyen
24/01/2014
Chào Lethanhnhi. Lâu quá mới thấy mặt trên này. Làm ăn khiếp nhỉ. Đang chờ mấy đòn đoán thần sầu của Lethanhnhi đây. Năm mới vui vẻ nhé.
Si Nguyen
Si Nguyen
lethanhnhi
24/01/2014
SiNguyen, on 24/01/2014 - 17:58, said:
Chào Lethanhnhi. Lâu quá mới thấy mặt trên này. Làm ăn khiếp nhỉ. Đang chờ mấy đòn đoán thần sầu của Lethanhnhi đây. Năm mới vui vẻ nhé.
Si Nguyen
Si Nguyen
em không có dám nhận là thần sầu gì đâu, vì ai cũng tính ra hết nhưng sợ sai, còn em liều viết ra không sợ nên hên trúng , bạn bè yêu thì nhớ, xui trượt bạn bè mến cũng qua, em thực ra dốt nhiều, bác đừng đưa em lên mây em tổn thọ
Tái bút: nhớ các bác lắm