Mời các thầy nghiệm lý tiếp.
kesaytinh
23/01/2014
Cháu xin lỗi Robinson 3 ngày Daikhe vì không còn đủ thời gian để luận dài hơi nữa. Cháu cũng xin lỗi cụ vì đoán cụ đã mất. Ông cháu bảo Xương Khúc chiếu Phối cung thọ như Bành Tổ. Mãi bây giờ cháu mới nhìn thấy lá số như của ông. Với lại há có thể coi nhẹ phúc phần người xưa để lại cũng như âm đức ông tự làm ra.
Xét mệnh phúc tài quan, lá số của người có công danh phú quý lọ phải bàn thêm nữa.Người có tài có phận gặp cơn nước nhà binh lửa mà không tham gia thì phi lý quá. Đoán cụ là tướng tá quân đội là đương nhiên.Bây giờ chỉ đoán chức nghiệp thứ hai của cụ.
Xét Thiên di cung, là người làm nghề ít ở xa nhà, phải xuất ngoại. Trù mệnh Lộc phúc là cách cục của người dự tiệc. Tài cung có Quả Khách Giải thần Quan phủ, giỏi bóc tách vấn đề tìm phương án tối ưu.... Vậy theo Thiên di cung là lá số củanhà ngoại giao.
Xét Nô - Tật - Điền: Là thầy thuốc. Cháu chọn phương án cuối cùng là thầy thuốc tức là bác sỹ ạ.
Xét mệnh phúc tài quan, lá số của người có công danh phú quý lọ phải bàn thêm nữa.Người có tài có phận gặp cơn nước nhà binh lửa mà không tham gia thì phi lý quá. Đoán cụ là tướng tá quân đội là đương nhiên.Bây giờ chỉ đoán chức nghiệp thứ hai của cụ.
Xét Thiên di cung, là người làm nghề ít ở xa nhà, phải xuất ngoại. Trù mệnh Lộc phúc là cách cục của người dự tiệc. Tài cung có Quả Khách Giải thần Quan phủ, giỏi bóc tách vấn đề tìm phương án tối ưu.... Vậy theo Thiên di cung là lá số củanhà ngoại giao.
Xét Nô - Tật - Điền: Là thầy thuốc. Cháu chọn phương án cuối cùng là thầy thuốc tức là bác sỹ ạ.
beyeu
24/01/2014
Hôm qua nhai phải gân bò, chắc hỏng răng rồi nhưng hóng cái chức vụ của cụ này xem thế nào, hihi
orange
24/01/2014
Làm nghề này thì là nghề gì hả bạn cút
Sửa bởi orange: 24/01/2014 - 10:34
Sửa bởi orange: 24/01/2014 - 10:34
DinhVanNew
24/01/2014
orange
24/01/2014
DinhVanNew, on 24/01/2014 - 10:31, said:
chị đùa em à ? xóa ảnh đê
Đã xóa , đoán cụ làm binh nghiệp , sau chiến tranh làm cố vấn . Đổi nghề 1 lần là thầy bói cũng nên
Biết múa từ năm 6 tuổi bạn cút nhỉ ?
DaiKhe, on 22/01/2014 - 17:10, said:
yên tâm mình có nhiều ls lắm , ls này chưa là gì với ls tử vi cư ngọ hội đủ khoa quyền lộc việt ấn ...đóng bản mệnh luôn
cứ củ từ
cứ củ từ
Ls này cũng binh nghiệp nhưng làm cảnh sát biển đúng không ? Chị cũng biết ls này
Sửa bởi orange: 24/01/2014 - 10:43
Thanh Hà
24/01/2014
Đoán cụ theo nghề võ, phải làm tới cấp bộ trở lên. Nhưng lại kiêm văn ( làm cố vấn, tham mưu) Thậm chí cụ có thể có khả năng ngoại cảm nhưng không phải dựa vào nó để phục vụ công việc. Chỉ là khả năng thôi.
Vợ cũng là con nhà dòng dõi dù hơi dữ. Vợ chồng tuy có xung khắc nhưng bền, chắc do bà vợ hay ghen mà cụ thì tài hoa hê hê. Tính cụ nghiêm túc mà.
Định làm thơ nhưng không có hứng, để mai tính
Vợ cũng là con nhà dòng dõi dù hơi dữ. Vợ chồng tuy có xung khắc nhưng bền, chắc do bà vợ hay ghen mà cụ thì tài hoa hê hê. Tính cụ nghiêm túc mà.
Định làm thơ nhưng không có hứng, để mai tính
DinhVanNew
24/01/2014
Mở bát
Cụ này làm binh ( võ 100% ) , sau chiến tranh làm cố vấn tham mưu . Cũng biết huyền học và cũng có khả năng ngoại cảm Mấy năm 23 tuổi >> ... là đi kháng chiến bị tù đày tra tấn thì chắc cũng lên voi xuống chó thật . Đi tù bao lượt , đi bị bọn nó đánh cho bầm dập rồi lại đc về , về rồi lại bị chúng nó bắt chúng nó đánh cho bầm dập rồi lại thả về . Đi rồi về , về rồi lại đi . Khổ hồi xưa trời cóng , toàn bị lột nude rồi tra tấn
Vợ bán hàng sáo vs vải ở chợ thì có dòng dõi không ? 1 mình nuôi 4 đứa con ăn học . Ngày bán hàng sáo , tối đi đỡ đẻ . Đỡ đẻ xong hay hỏi có bệnh tật không để xin nhau thai ăn vì đói quá .
Đàn bà hồi xưa nó cũng khác vs thời bây giờ má xanh à . Chồng đi tù bị chúng nó đánh cho bầm dập thả về đau quá thì làm sao mà cãi nhau được ? Hồi xưa làm quần quật ko có thì giờ cãi nhau .
Sửa bởi DinhVanNew: 24/01/2014 - 11:06
Cụ này làm binh ( võ 100% ) , sau chiến tranh làm cố vấn tham mưu . Cũng biết huyền học và cũng có khả năng ngoại cảm Mấy năm 23 tuổi >> ... là đi kháng chiến bị tù đày tra tấn thì chắc cũng lên voi xuống chó thật . Đi tù bao lượt , đi bị bọn nó đánh cho bầm dập rồi lại đc về , về rồi lại bị chúng nó bắt chúng nó đánh cho bầm dập rồi lại thả về . Đi rồi về , về rồi lại đi . Khổ hồi xưa trời cóng , toàn bị lột nude rồi tra tấn
Vợ bán hàng sáo vs vải ở chợ thì có dòng dõi không ? 1 mình nuôi 4 đứa con ăn học . Ngày bán hàng sáo , tối đi đỡ đẻ . Đỡ đẻ xong hay hỏi có bệnh tật không để xin nhau thai ăn vì đói quá .
Đàn bà hồi xưa nó cũng khác vs thời bây giờ má xanh à . Chồng đi tù bị chúng nó đánh cho bầm dập thả về đau quá thì làm sao mà cãi nhau được ? Hồi xưa làm quần quật ko có thì giờ cãi nhau .
Sửa bởi DinhVanNew: 24/01/2014 - 11:06
Minh Huyền
24/01/2014
Thanh Hà
24/01/2014
Thế đúng đc bn %?
Quan Liêm Tướng bị triệt thì suốt ngày bị bắt là đúng rồi còn gì
Quan Liêm Tướng bị triệt thì suốt ngày bị bắt là đúng rồi còn gì
DinhVanNew
24/01/2014
DinhVanNew
24/01/2014
Minh Huyền
24/01/2014
Người già mà mọc thêm răng ,lành,quý nhân ,còn sống thọ đủ tuổi viên,thêm vài cái lẻ nửa,nhà còn cái sáo nào ko ,tặng 1 cây đi,đầu óc vẫn còn minh mẫn.quát con cháu vẫn sung lắm
Chúc cụ trường thụ
Chúc cụ trường thụ
Thanh Hà
24/01/2014
Phúc cụ to lắm, Tham Lang đất Dưỡng, lại có Hóa Lộc nên già rồi vẫn mọc thêm răng. Chúc cụ trường thọ.