Mao Tam Thiên, on 24/01/2014 - 12:26, said:
Đầu tiên phải hỏi nó có không đã, rồi mới như thế nào. Nhưng hỏi như vậy là cơ bản không nắm được ý tứ của tiên thiên và hậu thiên rồi. Nó giống như hỏi: bố có pháp lệnh hình chữ S thì con có hình chữ S ở đâu ?
Sao na ná vụ người dân báo trộm cho công an phường thế nhỉ!
- Chúng nó đang cướp ngoài kia các anh ơi,
- Bác làm ơn ngồi đây viết bản tường trình đã, sự thể thứ tự thế nào bla, bla.
Trong đêm giông tố bão bùng, Thần Khê kêu cứu.
- Mày đã alo cho trưởng thôn chưa, gọi cứu thương chưa, báo bên phòng chống bão lụt chưa, ba chấm chưa?
- Dạ, bé nhớ ra số anh thì bé gọi thôi, thứ tự phải thế ah, bé biết rồi, để bé hỏi lại thứ tự vậy. Nó có không anh? Nó như thế nào? ý tứ nó thế nào, anh nói lại hoặc nói rõ được không anh? anh đừng chấp bé, bé sợ, huhu.
Hóa ra chữ S là pháp lệnh, ngoài da, hình thức sao? Giờ bé mới biết, bé cười rất duyên, anh đừng giận bé nữa nha anh, hi`hi`.
Vậy anh ơi,thế bố con nhận nhau qua cái gì ah? ADN nó ở đâu ah, nó thế nào? Biết đâu chữ S nó thuộc gen lặn, bé lý nhí trong cổ họng hỏi chống chế
Ah bé hỏi nốt câu này thôi, anh đừng mắng bé hỏi nhiều, anh nhé: Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông là thế nào hở anh? Anh ăn kẹo mút không? ngọt lắm đó