vanvantran, on 19/01/2014 - 17:40, said:
Cám ơn. Nếu giới thiệu cho tôi cách đây vài năm thì được.
vanvantran từ hồi vào topic có viết được câu nào ra hồn không ? Cứ phản biện thẳng chuyên môn, tôi sẵn sàng tiếp !
Gửi vào 19/01/2014 - 19:17
vanvantran, on 19/01/2014 - 17:40, said:
Gửi vào 19/01/2014 - 19:24
Mao3Que, on 19/01/2014 - 19:06, said:
Gửi vào 19/01/2014 - 19:41
Gửi vào 19/01/2014 - 19:45
ankhoa, on 19/01/2014 - 19:41, said:
Thanked by 2 Members:
|
|
Gửi vào 19/01/2014 - 19:49
Mao3Que, on 19/01/2014 - 19:45, said:
Gửi vào 19/01/2014 - 19:58
Gửi vào 19/01/2014 - 20:08
vanvantran, on 19/01/2014 - 19:49, said:
Gửi vào 19/01/2014 - 22:04
VuiVui, on 19/01/2014 - 18:25, said:
Thanked by 2 Members:
|
|
Gửi vào 19/01/2014 - 22:30
Leadership, on 19/01/2014 - 22:04, said:
"Chúng ta hay có những định kiến, mà đã định kiến rồi thì khó nhìn nhận vấn đề thoát ra khỏi cái định kiến ấy, thế là tự bó hẹp kiến thức của mình.
Như nói cải mệnh, cứ nhất định cho rằng phải biết mệnh là gì cái đã. Mà muốn biết mệnh là gì, thì lại đòi hỏi phải có định nghĩa mới chịu, còn nếu không thì ...không công nhận, thế là hết chuyện, khỏi bàn.
Nhưng thực tế có như vậy không ? Thật sự là không. Như bác sỹ chữa bệnh cho người ta, người có bệnh nặng, đáng nhẽ phải chết, ví dụ được thay gan mà sống. Nhờ thẩm mỹ viện, có người từ nhan sắc xấu mà trở nên xinh đẹp, sống đầy tự tin. Như bị nạn thiếu tay chân nhờ kỹ thuật tay chân giả ngày càng tiến bộ mà cuộc sống của người tàn tật được cải thiện. … Nhưng bác sỹ có cần định nghĩa mệnh lý đâu, có cần biết bói toán, đoán mệnh gì đâu."
Sửa bởi NgoaLong: 19/01/2014 - 22:40
Thanked by 1 Member:
|
|
Gửi vào 19/01/2014 - 22:40
NgoaLong, on 19/01/2014 - 22:30, said:
"Chúng ta hay có những định kiến, mà đã định kiến rồi thì khó nhìn nhận vấn đề thoát ra khỏi cái định kiến ấy, thế là tự bó hẹp kiến thức của mình.
Như nói cải mệnh, cứ nhất định cho rằng phải biết mệnh là gì cái đã. Mà muốn biết mệnh là gì, thì lại đòi hỏi phải có định nghĩa mới chịu, còn nếu không thì ...không công nhận, thế là hết chuyện, khỏi bàn.
Nhưng thực tế có như vậy không ? Thật sự là không. Như bác sỹ chữa bệnh cho người ta, người có bệnh nặng, đáng nhẽ phải chết, ví dụ được thay gan mà sống. Nhờ thẩm mỹ viện, có người từ nhan sắc xấu mà trở nên xinh đẹp, sống đầy tự tin. Như bị nạn thiếu tay chân nhờ kỹ thuật tay chân giả ngày càng tiến bộ mà cuộc sống của người tàn tật được cải thiện. … Nhưng bác sỹ có cần định nghĩa mệnh lý đâu, có cần biết bói toán, đoán mệnh gì đâu."
Sửa bởi Leadership: 19/01/2014 - 22:41
Thanked by 1 Member:
|
|
Gửi vào 19/01/2014 - 22:42
Sửa bởi Mao3Que: 19/01/2014 - 22:44
Thanked by 4 Members:
|
|
Gửi vào 19/01/2014 - 22:53
Gửi vào 19/01/2014 - 22:55
Gửi vào 19/01/2014 - 23:05
NgoaLong, on 19/01/2014 - 22:30, said:
Thanked by 1 Member:
|
|
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn