Cải Mệnh
AnKhoa
19/01/2014
vanvantran, on 19/01/2014 - 17:40, said:
Cám ơn. Nếu giới thiệu cho tôi cách đây vài năm thì được.
vanvantran từ hồi vào topic có viết được câu nào ra hồn không ? Cứ phản biện thẳng chuyên môn, tôi sẵn sàng tiếp !
vanvantran
19/01/2014
AnKhoa
19/01/2014
GumBall
19/01/2014
ankhoa, on 19/01/2014 - 19:41, said:
Chú vanvantran thấy chưa. Đây chính dòng đời hắc bạch vô thường đó.
vanvantran
19/01/2014
Mao3Que, on 19/01/2014 - 19:45, said:
AnKhoa
19/01/2014
Nói gì cũng úp úp mở mở
Làm gì phải khổ sở vậy ?
Coi như tôi tốn thời gian vô ích, lại bị mấy thằng dở hơi nghĩ là khoe danh, là gọi vốn.
Vậy nhờ BDH cho đóng hoặc xóa luôn topic cũng được. Xin cám ơn.
GumBall
19/01/2014
vanvantran, on 19/01/2014 - 19:49, said:
Gọi không đến, đuổi không đi.
GumBall
19/01/2014
KingPlace
19/01/2014
VuiVui, on 19/01/2014 - 18:25, said:
Nhưng thực tế có như vậy không ? Thật sự là không. Như bác sỹ chữa bệnh cho người ta, người có bệnh nặng, đáng nhẽ phải chết, ví dụ được thay gan mà sống. Nhờ thẩm mỹ viện, có người từ nhan sắc xấu mà trở nên xinh đẹp, sống đầy tự tin. Như bị nạn thiếu tay chân nhờ kỹ thuật tay chân giả ngày càng tiến bộ mà cuộc sống của người tàn tật được cải thiện. … Nhưng bác sỹ có cần định nghĩa mệnh lý đâu, có cần biết bói toán, đoán mệnh gì đâu.
Nhưng ít nhất họ biết được đó là bệnh gan để thay gan chứ không phải bệnh ma nhập rồi đi cúng... Họ không cần định nghĩa mệnh lý vì họ không phải thầy tử vi, thầy đoán số mệnh mà họ là bác sĩ và là một bác sĩ thì truớc tiên họ phải đoán đúng được bệnh. Không phải lờ mờ rồi sắn tay áo vào mổ. Rồi thích thì ra sông giải quyết!
Ăn nói lung tung, loanh quanh, so sánh khập khiễng !
NgoaLong
19/01/2014
Leadership, on 19/01/2014 - 22:04, said:
Ăn nói lung tung, loanh quanh, so sánh khập khiễng !
Leadership đọc không hiểu ý của chú vuivui nên mới nói như vậy!
Chú vuivui viết ở bài trước như sau:
"Chúng ta hay có những định kiến, mà đã định kiến rồi thì khó nhìn nhận vấn đề thoát ra khỏi cái định kiến ấy, thế là tự bó hẹp kiến thức của mình.
Như nói cải mệnh, cứ nhất định cho rằng phải biết mệnh là gì cái đã. Mà muốn biết mệnh là gì, thì lại đòi hỏi phải có định nghĩa mới chịu, còn nếu không thì ...không công nhận, thế là hết chuyện, khỏi bàn.
Nhưng thực tế có như vậy không ? Thật sự là không. Như bác sỹ chữa bệnh cho người ta, người có bệnh nặng, đáng nhẽ phải chết, ví dụ được thay gan mà sống. Nhờ thẩm mỹ viện, có người từ nhan sắc xấu mà trở nên xinh đẹp, sống đầy tự tin. Như bị nạn thiếu tay chân nhờ kỹ thuật tay chân giả ngày càng tiến bộ mà cuộc sống của người tàn tật được cải thiện. … Nhưng bác sỹ có cần định nghĩa mệnh lý đâu, có cần biết bói toán, đoán mệnh gì đâu."
Ý nói bác sĩ không cần biết Mệnh (tức bói toán, mệnh số) của bệnh nhân thế nào, chỉ cần biết bệnh nhân bị bệnh gì và cố gắng chữa trị thì cũng coi như là 1 hành động cải mệnh rồi, hoặc khắc khe hơn thì gọi là cải thiện số mệnh.
Cũng như trong các khía cạnh, lãnh vực khác, người ta không nhất thiết phải biết rõ cái gọi là Mệnh Số/Định Mệnh, chỉ cần biết nên làm gì, làm gì thì có lợi cho họ, làm điều gì thì tốt, giúp ích cho họ, v.v... thì cũng như là góp phần vào Cải thiện số mệnh phần nào rồi, và ngược lại ...
Nếu không lầm thì ý của chú vuivui là vậy!
Còn nếu Leadership vẫn cũng y ý ấy, câu hỏi ấy thì nó cũng như là hỏi, làm sao biết được cái gì tốt, việc nào có ích, v.v... và ngược lại. Thì có thể trả lời rằng con người khác với chim muông vạn vật ở chổ có óc sáng tạo, biết suy nghĩ hơn muông chim vạn vật. Nếu không thì cũng không khác gì là bao so với các loài khác (nói như vậy thì có chút không hay với những người thiểu năng trí tuệ, nhưng sự thật thì nó vốn vậy).
Sửa bởi NgoaLong: 19/01/2014 - 22:40
KingPlace
19/01/2014
NgoaLong, on 19/01/2014 - 22:30, said:
Chú vuivui viết ở bài trước như sau:
"Chúng ta hay có những định kiến, mà đã định kiến rồi thì khó nhìn nhận vấn đề thoát ra khỏi cái định kiến ấy, thế là tự bó hẹp kiến thức của mình.
Như nói cải mệnh, cứ nhất định cho rằng phải biết mệnh là gì cái đã. Mà muốn biết mệnh là gì, thì lại đòi hỏi phải có định nghĩa mới chịu, còn nếu không thì ...không công nhận, thế là hết chuyện, khỏi bàn.
Nhưng thực tế có như vậy không ? Thật sự là không. Như bác sỹ chữa bệnh cho người ta, người có bệnh nặng, đáng nhẽ phải chết, ví dụ được thay gan mà sống. Nhờ thẩm mỹ viện, có người từ nhan sắc xấu mà trở nên xinh đẹp, sống đầy tự tin. Như bị nạn thiếu tay chân nhờ kỹ thuật tay chân giả ngày càng tiến bộ mà cuộc sống của người tàn tật được cải thiện. … Nhưng bác sỹ có cần định nghĩa mệnh lý đâu, có cần biết bói toán, đoán mệnh gì đâu."
Ý nói bác sĩ không cần biết Mệnh (tức bói toán, mệnh số) của bệnh nhân thế nào, chỉ cần biết bệnh nhân bị bệnh gì và cố gắng chữa trị thì cũng coi như là 1 hành động cải mệnh rồi, hoặc khắc khe hơn thì gọi là cải thiện số mệnh.
Cũng như trong các khía cạnh, lãnh vực khác, người ta không nhất thiết phải biết rõ cái gọi là Mệnh Số/Định Mệnh, chỉ cần biết nên làm gì, làm gì thì có lợi cho họ, làm điều gì thì tốt, giúp ích cho họ, v.v... thì cũng như là góp phần vào Cải thiện số mệnh phần nào rồi, và ngược lại ...
Nếu không lầm thì ý của chú vuivui là vậy!
Đời sống hàng ngày nhiều người vẫn đang làm như vậy, chẳng cần ở đây các ông khuyên bảo, nếu cần thì vào chùa đầy lời khuyên hay, đây là diễn đàn tử vi và nói về cải mệnh theo tử vi và các ông nói quá giời ơi nên tôi vào bàn, còn đây không phải diễn đàn tu đạo, phật pháp... nói cải theo kiểu làm phúc làm đức, làm thiện, có bệnh thì vái tứ phương... ... kiểu sáo rỗng.!. Vậy thì nói ngay từ đầu, đừng nói cải mệnh to tát và dính tử vi vào đó kiểu như ta đây chúa tử vi, biết hết số mệnh rồi, giờ đi bán củ cải. Làm người ta tưởng các ông là thánh cả rồi.
Hóa ra là các thánh ngáo đá !!!
Sửa bởi Leadership: 19/01/2014 - 22:41
GumBall
19/01/2014
Giống như anh đóng thuyền, đóng được thuyền thì gọi là đóng thuyền cho nó gọn. Lại còn chém thêm tôi đóng thuyền là tạo phúc cho thiên hạ đó nhe. Biết đâu có thằng nó dùng thuyền đi cướp.
Cho nên việc đến đâu nói đến đấy thì còn có chuẩn mực. Chém gió phun mưa nó thành lố.
Sửa bởi Mao3Que: 19/01/2014 - 22:44
GumBall
19/01/2014
GumBall
19/01/2014
NgoaLong, on 19/01/2014 - 22:30, said:
Sự khuyết tật của tư duy. Mang chim muông so với người rồi bảo chúng không bằng người với định kiến sẵn: người hơn chim muông.
Người có ngôn ngữ của người, chim có giao tiếp của chim. Chim không đi ô tô được như người, nhưng người cũng không bay được như chim. Chim không biết suy nghĩ thì nó săn mồi và xây tổ bằng mắt à. Nói chim không hiểu tiếng người, thì người có hiểu tiếng chim không. Nếu đều không hiểu thì ai hơn ai ?
Thế này mà học mệnh lý thì trúc Nam Sơn nào ghi hết tội.