Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
SiNguyen, on 17/01/2014 - 14:39, said:
Theo ý kiến của em, không phải Không-Kiếp không biểu hiện ra tính tình mà đã biểu hiện bằng hình thức khác. Việc tu tập Thiền, học Dịch phải chăng là đang dụng cái "Không" của Địa Không? Còn về các Sát tinh khác, theo như mô tả, em nghĩ là không đơn giản như lời nghiệm lý của bác Hongtiem. Lá số tĩnh biểu hiện cả một cuộc đời một cách khái quát mà em chưa thấy Kị Đà Kiếp cung Phu bộc lộ rõ ràng. Nếu chỉ đơn giản là khắc khẩu mà gia đình hạnh phúc thì khó nghĩ quá. Hay nó đã được dụng theo thế nhị hợp vào cung điền, kèm theo các sát tinh khác, phối với Khoa, Song Lộc để được nhiều điền sản?
Đúng là khó thật. Nhưng đọc phần luận của Lethanhnhi thấy đúng là siêu phàm. Hầu như những chi tiết quan trọng liên quan đến công việc, con cái đều chính xác. Mà sao lâu giờ không thấy anh chàng này tham gia diễn đàn nhỉ?
Cuối cùng, đúng là một điển hình cho (lá) số xấu nhưng cuộc đời thực lại có hậu. Rất mong là cái hậu này sẽ kéo dài cho chị này.
Si Nguyen
Hi, đúng là KK, và các sát tinh khác nó đâu có mất đi đâu, mà trong từng đối tượng cụ thể, hoàn cảnh cụ thể nó được biểu hiện dưới hình thức khác nhau thôi, cụ thể như trong LS trên, HT suy ra là với nghề làm thuốc Đông y thì Kình, Hình, Đà, Khốc, Hư, Tang, Hổ, Riêu y, nó được đắc dụng khi Kình: Kim châm cứu, nhang ngải cứu, Hình: Dao, kéo cắt cây thuốc, Riêu y: dung dịch, cồn Đông y...Khốc, Hư, Tang, Hổ thì HT phán đoán là "con bệnh" từ những bệnh nhân đến khám chữa, vì có lần chị nói gần đây chị khám bệnh, bắt mạch có sự cảm ứng với bệnh nhân như về nhịp tim, huyết áp, vị trí đau của bệnh nhân, hầu hết đều có thể trạng suy nhược, mất cân bằng về khí, âm hư, dương hư, trầm cảm...do áp lực cuộc sống, công việc, ảnh hưởng từ môi trường, thực phẩm...
HT biết nhiều người khi Mệnh, Thân có bộ sát tinh như trên thì tiếp xúc thấy nặng sát khí, tính tình nóng nảy, tâm tính khó dò, bảo thủ, luôn cho mình là đúng, và một vài trường hợp còn mắc nghiện gì đó: cờ bạc, thuốc lá, rượu chè, sắc dục....nói chung khá hao tâm tổn khí.
Còn về hôn nhân của chị đó thì có lần chị nói, anh với chị là có duyên nợ vợ chồng, là oan gia của nhau, nên chị nợ anh thì chị phải trả, trả một cách vui vẻ, bằng an nên không biết có phải chị trả nợ hết rùi không nhưng HT thấy cuộc sống gđ anh chị rất đáng để HT học tập.
HT rất dở về kiến thức Tử vi lại cũng mù tịt về Đông y nên chỉ võ đoán vậy thôi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mà thực ra HT vẫn nói không phải ai cũng có thể có năng lực để nghĩ đến chuyện Cải mệnh vì nhiều khi còn phụ thuộc vào chữ Duyên nữa, cái này không biết có phải xuất phát từ Âm phần, phúc đức của mỗi người không, nhưng vẫn nghĩ có nhiều người dù gặp nghịch cảnh họ vẫn có thể vực bản thân vượt qua được một cách ngoạn mục, nhưng cũng có nguời cũng hoàn cảnh tương tự nhưng luôn có sự mâu thuẫn giữa cho và nhận, sống có tâm muốn cải thiện cuộc sống, ý thức sống vươn lên mà cứ như bị hoàn cảnh trêu ngươi, xô đẩy, có bàn tay vô hình kéo xuống đến bước đường cùng, giống nghĩa như "chó cắn áo rách", rất khổ tâm, nên HT vẫn tò mò về việc âm phần, phúc đức có phải ai cũng được tạo hoá ưu đãi ưu tiên ban cho năng lực, cơ duyên để mong đạt được chữ Ngộ. Hi, nhưng cái gì cũng muốn biết và biết hết được thì cũng dễ bị thọc mạch, chọc gậy bánh xe vào thiên cơ, dễ nảy lòng tham Cải số, thay trời hành đạo,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn