Jump to content

Advertisements




Cải Mệnh



481 replies to this topic

#256 VuiVui

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 750 Bài viết:
  • 3835 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 00:17

Trích dẫn

thưa bác sao cháu lại phải đi chứng minh với bác làm gì ạ?hihi sư phụ nói ai muốn học thì phải bái làm sư mới được truyền lại hihi, chuyện cháu học Đạo Giáo thì nhiều người biết mà, còn hình ảnh cháu chỉ đăng trên fabook thui. còn tính như thế nào bác phải có cuốn sách tên là " thập nhị chủ tinh túc ca quyết ngày giờ" của Đạo Giáo thần tiênvà đương nhiên phải được dạy cách tính chứ không biết đằng nào mà toán ạ hihi ! và có những thứ sách người đời chỉ có mơ thui chứ không bao giờ dc sờ đến đâu ạ bởi vì chỉ truyền trong đạo giáo mà thui.
Vì thế tôi mới bảo minhgiac, không làm được điều đó thì đừng nói ra, vì nói ra nó không có giá trị trong tranh luận gì cả. Lại chẳng có ích gì đối với các trao đổi ở đây. Như thế có phải là minhgiac lạc đề rồi không ?

Trích dẫn

cháu thấy bác vẫn đi về cái lý của ngọn mà vẫn chưa đi vào lý của gốc ạ hihi. vì có phúc thì mới có cái cải được chứ? mới làm hoặc có cái mình làm chứ? mới có cái mà hưởng chứ? mới có cái mà được chứ?
Đúng là minhgiac không hiểu người đối thoại. Thành ra ông nói gà bà nói vịt. Nói thế này cho dễ hiểu này. Nếu minhgiac có 10 đồng, đủ tiền mua một bát phở. Minhgiac muốn ăn phỏ và ra phố mua. Tất nhiên là minhgiac mua được. Đúng không ? Đó gọi là có số ăn phở, và minhgiac có phải phấn đấu nhọc nhằn gì đâu khi mua phở và ăn phở !!! nhưng nếu minhgiac có 8 đồng thôi, muốn ăn phỏ thì thiếu mất 2 đồng nữa mới đủ. Vậy rõ ràng là không có số ăn phở, mà chỉ ăn cơm phần có giá 8 đồng thôi. Đúng không ? Nhưng mà minhgiac lại muốn ăn phỏ kia, bởi vì đau dạ dày – chẳng hạn – nên chỉ ăn được phở thôi – khôn thế ! Vậy phải làm sao ? Thì phải hoặc là xin bà bán phở bán rẻ cho – hơi bị mất sỹ diện một tý, nhưng biết đâu bà bán phở lại đồng ý. Thế là ăn được phở rồi. Không có số ăn phở mà vẫn ăn được phở, có phải là cải không ? Hoặc là không xin giảm giá, mà lại đi tìm việc làm kiếm thêm 2 đồng. Sẽ được ăn phở. Nhưng phải chịu vất vả, phấn đấu kiếm tiền thêm. Thế có phải là cải số không ? Mà nếu cứ theo lý luận, số không cải được thì vâng, không xin xỏ, không phấn đấu kiếm thêm tiền thì chỉ có ăn cơm thôi, miễn ngó tới phở nhé.
Nhưng nếu minhgiac lại chỉ có mỗi một cắc thôi, lại đòi ăn phở thì nên nghỉ cho khỏe, bởi số không được ăn phở nặng quá, bệnh đã vào cao hoang rồi, khỏi chữa. Cũng đừng nói chuyện xin giảm giá nhé, chuyện không tưởng – trừ phi gặp đúng lúc nhà phở làm từ thiện. Khi ấy lại đúng số, có số ăn phở rồi. Cũng đừng nghĩ đi làm kiếm thêm tiền để ăn phở nhé, vì kiếm đủ tiền, có khi chết nghoẻo vì đói quá rồi.
Bây giờ nói lại bằng từ chuyên môn. Nói chuyện phúc, có phúc lớn phúc bé. Mỗi người có phúc khác nhau. Cũng như có tiền nhiều hay ít vậy. Phúc lớn thì có vợ vượng phu, con nhà tử tế. Phúc nhỏ thì khó lấy được lắm. Trong vai thằng ăn mày lại đến hỏi cưới con nhà tử tế. Nghe có vẻ khó. Đúng không ? Muốn thế thì phải phấn đấu. Hoặc học hành cho thành đạt, hoặc đi buôn kiếm tiền cho nhanh, … thế thôi. Còn như ngồi chờ phúc, chờ sang kiếp sau nhé !

Trích dẫn

nhưng bác lại quên mất một điều rằng cái gì dùng thì cũng phải hết, nếu hết rồi mà không tu bổ cho nó, đem đi gửi tiết kiệm thì thử hỏi còn đâu mà dùng mãi ạ?hihi các cụ mình vẫn có câu" miệng ăn níu nở" là vậy. điều đó cũng như các triều đại vua chúa vậy, nó cũng phải biến đổi, có lúc thịnh thì đến lúc nó phải suy, phải hết. nếu phúc còn nhiều hẳn triều đại đó thịnh vượng, có ông vua hiền từ, phúc cạn và đến lúc nó hết thì hẳn có ông hôn quân rồi, đổi triều đại. nên vừa phù hợp với nguyên lý âm dương và nhân văn đó chứ ạ hihi. còn chuyện âm phù dương trợ chính là yếu tố cải số mà bác lại đẩy nó ra rìa ạ hihi. chúng ta tồn tại khách quan là với thiên nhiên, con người và xã hội, mọi thử đều có sự tương tác qua lại lẫn nhau. số có thể xấu, thể tốt, họa hoặc phúc. nên cải số là một từ biểu trưng cho cái vấn đề nó diễn ra ngàoi chủ đích, thậm trí là ý muốn và sự tưởng tưởng của một chủ thể nào đó của con người, đáng nhẽ thế này mà tự nhiên lại được thế kia, được quý nhân trợ giúp , đươc âm phù tre chở chẳng hạn và vân vân các vấn đề... đó cũng là cái âm phúc mà, nó hoàn toàn bất ngờ, và thậm trí không ngờ tới so với hoàn cảnh và điều kiện của mình chẳng hạn. chỉ vậy đó thui bác ạ hihi vậy bác định nó là cái gì? may mắn, hạnh phúc, niềm vui? may mắn là cái thực chất là cái gì? là may mắn chăng hihi. mong bác chỉ dậy ạ!
Tôi chả có quên cái gì cả. Chỉ là cái chuyện minhgiac nói phúc tiêu mãi cũng hết nó chẳng ăn nhập gì với câu chuyện ở đây. Minhgiac cứ nói chuyện đầu ngô mình sở. Minhgiac cố gắng đọc hiểu đi. Nếu khả năng suy luận yếu thì cũng không nên miễn cưỡng. Đừng để thành chuyện ông nói gà, bà nói vịt tiếp tục xảy ra nữa. Vô ích.

Thanked by 7 Members:

#257 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1963 Bài viết:
  • 5390 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 00:31

có lẽ bác vẫn chưa hiểu được vấn đề ạ, bác chỉ nhìn thấy ngọn mà không đi sâu vào gốc của vấn đề ạ.trả trách! vì bác cũng thiếu sách vở và nguồn để mà tìm hiểu mà. tư duy của bác hình như hơi chủ quan suy diễn rộng và bay bổng quá ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thôi cháu xin dừng tại đây ạ vì hôm nay ngày đinh sang ngày mậu rùi ạ hihi. vì có nói nữa cũng thế thôi, ai có phúc và tích được phúc thì sẽ cải được, hưởng được số thui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.cháu chúc bác an lạc ạ! hihi

Sửa bởi minhgiac: 17/01/2014 - 00:41


#258 pth77

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 697 Bài viết:
  • 1420 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 00:33

Vài suy nghĩ tạp nham, có cảm hứng từ một vài giả thiết:
+ Tính chính xác trong việc đọc các biến cố, xu hướng trong tử vi và tính bất biến của các biến cố, xu hướng trên lá số.
+ Các biến cố, xu hướng thường được biểu đạt bởi một hay vài nhóm sao, và có thể đọc được từ các nhóm sao này.
+ Một quan điểm của bác MYC về sự tự hoá giải của các nhóm sao trên lá số. ( tự nó vốn thế, coi như yếu tố thiên đã tiềm ẩn)
+ Nhận thấy có hai biến cố ai cũng phải trải qua, dù sớm hay muộn, là sinh-tử và tang chế, các biến cố khác có người gặp, có người không.
*** Xét biến cố sinh - tử:
- Nhận thấy, Cự Môn có tượng là quan tài, và thường nghe có câu: "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"
- Suy ra, đọc biến cố sinh-tử chủ yếu nhìn Cự Môn (mệnh hay đại vận), xét trong tam hợp, đối cung, nhị hợp.
- Tạm chia nguyên nhân (xu hướng) dẫn tới biến cố sinh-tử gồm chủ quan và khách quan:
+ Chủ quan: i/ bệnh tật (mãn tính và đột quỵ); ii/ tự sát.
+ Khách quan: tai nạn, gồm : i/ do trời-đất; ii/ do con người ; iii/ do động vật.
- Người đọc lá số có thể đọc đúng, đọc đủ các nhóm sao có thể biểu đạt nguyên nhân (xu hướng) gây ra biến cố sinh-tử trên lá số.
*** Từ giả thiết nhận thấy:
- Nếu trong các nhóm sao biểu đạt nguyên nhân (xu hướng) gây ra biến cố sinh-tử mà có khả năng tự hoá giải thì ta có một số lượng phần trăm xác xuất cho việc tránh biến cố này (yếu tố thiên).
- Nếu trong các nhóm sao biểu đạt nguyên nhân (xu hướng) gây ra biến cố sinh-tử thuộc nguyên nhân chủ quan, thì nỗ lưc cúa cá nhân nhằm phòng tránh sẽ tạo ra một số lượng phần trăm xác suất nữa (thí dụ yếu tố bệnh tật có thể phòng tránh qua "ăn là thuốc", qua chữa bệnh...).
- Nếu trong các nhóm sao biểu đạt nguyên nhân (xu hướng) gây ra biến cố sinh-tử thuộc nguyên nhân khách quan, thì nỗ lưc cúa cá nhân nhằm phòng tránh cũng có thể tạo ra một số lượng phần trăm xác suất nữa.
- Tổng hợp lại, cá nhân sẽ có một số lượng phần trăm xác xuất cho việc phòng và tránh biến cố sinh-tử. Nếu xác suất bằng không hoặc quá nhỏ thì ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


*** Việc đọc và tiếp nhận thông tin giữa người đọc và người nhận là vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng tới số lượng phần trăm xác suất cho việc phòng, tránh biến cố sinh-tử.
- Các suy diễn cũng có thể lặp lại tương tự với các biến cố khác.
- Một thí dụ minh hoạ: Cụ Hà Uyên đã có lần đọc một biến cố cho một người thân của bạn có nick saobienden trên diễn đàn này.

Sửa bởi pth77: 17/01/2014 - 01:00


Thanked by 4 Members:

#259 TuBinhTuTru

    Thượng Khách

  • Thượng Khách
  • 821 Bài viết:
  • 1515 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 01:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 15/01/2014 - 09:01, said:

Các phương pháp Y Đạo của tiền nhân cũng không có mục đích làm cho người ta tránh khỏi việc chết, hoặc cũng không thể làm cho những người mắc bệnh nan y mà khỏi bệnh, nhưng nó vẫn có tác dụng "cải thiện" trong một mức nào đó, và mức nào thì còn tùy từng người.

Chính vì vậy, mới dùng từ Cải mà không có ý là Đổi (với cách diễn giải trên về hai từ này).

Việc cải thiện cũng phải hội đủ điều kiện mới cải thiện được; ví như, phương dược đó giúp anh A hết bịnh nhưng chị B rề rề và cháu C thì tử. Quá nhiều nguyên nhân vì sao lại có những kết quả khác nhau như thế mà con người hay Thầy y chưa thấu hiểu hết. Đó là sự giới hạn nên có vái tứ phương thì kết quả chỉ nằm trong giới hạn ấy thôi. "Cải Mệnh" được hay không cũng còn tùy điều kiện, nhưng nói về việc con người một khi có tâm hướng thiện làm lành tránh dữ thì cứ việc làm ... được lúc nào thì làm lúc đó!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 15/01/2014 - 10:41, said:

Anh @TBTT, trong bài #520 topic Tinh vs Cung, anh có viết:

Toàn giác ví như mạng toàn cầu (WWW) mà ta có thể truy cập bất kể tài liệu nào ta muốn biết đều có sẵn.

Nếu như coi Vũ trụ là Mạng toàn cầu (WWW), mỗi con người là một chiếc máy tính được kết nối mạng, và chiếc máy tính này có thể truy cập bất thứ nơi nào mà họ muốn, vậy thì "ai hay cái gì" là người điều khiển chiếc máy tính ? Tại sao có chiếc máy tính lại hay truy cập vào trang A, còn có chiếc máy kia chỉ truy cập vào trang B.

Toàn giác ví như mạng toàn cầu (ở góc độ WWW) có đúng không, khi mà WWW là public, và nó cũng chỉ là 1 layer trong mô hình 7 layer OSI.

PS: Vì đề tài này vẫn còn 1 chốt điểm chưa được giải đáp, nên muốn anh TBTT cùng chia sẻ sâu hơn chút.

WWW là gì? Mạng toàn cầu là hệ thống mà các văn bản (thông tin) được liên kết với nhau để tạo nên một kho dữ liệu (thư viện) đồ sộ cho tiện việc truy cập nhưng không phải bất cứ nơi nào máy tính cũng truy cập được vì có nơi cần phải có mật mã mới xem được - dụ cho ta hay mỗi con người là một chiếc máy tính - mà đối với đấng Toàn Giác thì tất cả mật mã đều thông nên mới có thể truy cập bất cứ điều gì muốn biết để mới có thể gọi là "Toàn Giác" chứ, phải không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Toàn Giác có thể "tap into" không chỉ ở tầng Public ...

Thanked by 5 Members:

#260 NguaQuaDoc

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2860 Bài viết:
  • 4072 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 03:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VuiVui, on 16/01/2014 - 00:55, said:

trong họa có phúc và trong phúc đã có mầm họa. Họa phúc vô thường.
chỉ vậy thôi bác nhỉ,theo đuổi những thứ chưa rõ ràng bỗng một ngày nhận ra lẽ vô thường mới thấy tổn sức khỏe và trí não phiền muộn nhiều quá.nhưng không phải vì vô thường mà bỏ quên đi chân lý,cứ sống từng ngày cho chân lý và đừng lo lắng.thiên địa nhân tương tác có tích cực thì tổ hợp sẽ tích cực,nó bắc cầu cho nhau và nương vào nhau.
cuối cùng hãy hiểu vô thường !

Thanked by 4 Members:

#261 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2032 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 09:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hongtiem, on 14/01/2014 - 15:18, said:


Chị này nói được bố xem tử vi khi chị mới sinh ra nên số chuẩn giờ.
Ế hay ko nó hiện trên lá số mà bác, lá số này có nhiều sát tinh, nên cũng dễ đoán giờ đương số thế nào mà.
Bác nào biết lá số này rồi thì không cần đoán ạ, để mang tính khách quan trong việc liên hệ lý thuyết và thực tế.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




HT bổ sung thông tin:
Nữ sinh 10h30' sáng ngày 18/12/1968 Dương lịch.
Nơi sinh: Miền Bắc
Mô tả bản thân: Cao 1m50, nặng 50kg, là con cả trong gia đình có ba chị em gái, lập nghiệp xa quê hương.

HT đã đăng lá số trên nhưng có lẽ vì xấu quá nên không ai cho ý kiến gì ạ. HT đã chia sẻ về lá số này trong topic Chia sẻ về Địa Không, Địa Kiếp của anh Gabrie Rulian. Có trích một đoạn luận giải của bạn lethanhnhi:
Hồng tiệm: tôi thì không biết đúng sai thế nào, nhưng tôi sáng nay tự dưng có linh cảm với lá số này, có thể gọi là đồng cảm
đúng sai mạc đàm
đương số sinh ra Năm Mậu Thân , sinh ra trong thời loạn lạc
ta có thể thấy người sinh giờ âm, cung phụ mẫu hồng loan cô qủa Việt, âm dương tuần tiệt
hội các bộ phi hỏa việt hồng, bom đạn loạn lạc
sinh ra thời đó, nên song thân khó mà vẹn toàn, cô này số có bà cô,bà dì nuôi nấng
Nhà cửa, thì khó vẹn toàn do bom đạn
Mệnh như vậy cho nên từ năm 16 tới 25 tuổi, đương số phải chịu tai nạn nặng nề, mổ xẻ di chứng trên cơ thể
cái con đường tốt nhất cho đương số là xuất ngoại, nhưng cung thiên di này ngộ triệt, thành mà làm đi làm lại
Nhìn văn tinh giăng giăng như vậy, nhưng tôi không tin cung quan này là đi theo bằng cấp, kình đồng tính thích đi buôn, long trì di kết hợp với lưu hà đại vận , tôi kết luận, cô này vượt biên theo cửa biển
và trong lá số này có yêu tố nhiều lần có việc kiện cao, va chạm pháp luậ càng xác quyết thêm điều đó
Cái cung phu thê vận kết hôn nói lên: chồng cô này sức khỏe không tốt, bản thân cô ấy dễ bị các chứng u bướu, và chồng cũng vậy
và cuộc hôn nhân khó mà chọn vẹn với 1 người
Cung con nói tới cung con thì phạm bộ hỏa linh cô quả, nói lên sự vât vả trong sinh nở, chậm muộn con, khó có trai,có con nuôi và phải cầu cúng mơi có con
Ngoài ra:
thiên tướng thiên không cô quả quan phúc hỏa linh đáo vận, ta liên tưởng tới tiếng chuông mõ, tiếng kinh cầu.....

- Bản thân bạn lethanhnhi luận không sai nhiều vì HT đã có dịp trao đổi lại với chị thì chị nói trước kia gia đình và nhiều thầy TV cũng nói số chị rất vất vả, gặp rất nhiều nghịch cảnh về sức khoẻ lẫn hôn nhân gia đạo, HT nghĩ vấn đề là chị đã chế hoá, và điều phục được các Sát tinh từ yếu tổ động trở thành yếu tố tĩnh rất đắc dụng cho nghề nghiệp hiện tại của chị, cuộc sống của chị có thể nói là tốt đẹp, chị sống khả thanh thản và tự tại, HT cung cấp thêm thông tin:
- Chị này số từ nhỏ vất vả, khó nuôi, thiệt thòi, thiếu thốn về tình c, hay phải xa song thân, lấy chồng do mai mối, 10 năm không có con, chị đi khắp nơi kêu cầu, chữa trị vẫn không được, sau đó chị nhận nuôi một bé sinh ngoài giá thú do bố mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, nhưng trong thâm tâm chị vẫn mong muốn sinh được con cho anh vì anh là con trưởng nên vẫn quyết tâm chữa trị, sau năm lần thụ tinh ống nghiệm thì có con.

Cách đây mấy năm chị đã quyết định bỏ công việc về Kế toán, ở nhà lo gia đình và quyết định nối nghề Đông y gia truyền do cụ cố rất giỏi về Đông y truyền lại, giờ chị mở phòng mạch châm cứu, bấm huyệt và chữa bệnh chủ yếu bệnh về khí huyết, tâm bệnh...có nghiên cứu về Kinh Dịch, Tu tại gia theo phái Thiền tông, có tập luyện khí công, hay làm từ thiện và chữa bệnh miễn phí tại các Chùa địa phương.

-Hiện tại chồng rất khá, hiện là phó tổng cho một doanh nghiệp nước ngoài chuyên về vật liệu xây dựng, điền sản nhiều, cuộc sống yên âm, vợ chồng tuy khắc khẩu nhưng rất thương nhau, sống với nhau rất tình nghĩa, con cái khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, rất thông minh và học giỏi.
Điều đáng nói là khi tiếp xúc HT không cảm nhận thấy tính chất KK đâu cảm chị rất từ tâm, nhân từ, ăn uống, sinh hoạt giản dị, sống kín đáo, thích sự yên tĩnh, những bên trong là con người có sự uyên thâm, và nội lực lớn.
HT trích dẫn thêm lời của lethanhnhi:
"Số mệnh không phải do 100% Thiên định nó phải thế, nhưng số có thể viết lên 1 kịch bản: dừa dựa, đường lối, kết cục mà trời định cho đương số, mô tả cuộc sống của đương số, họ chọn ngả nào thì đòi họ sẽ có cái kết cục theo ngả đó, là xu hướng Mệnh chứ không có Định mệnh và, không thể dự vào 1 sao mà nói nên cái Tâm đương số"
"Bạn chọn ngả nào": Theo HT nghĩ điều đó đồng nghĩa với việc con người không thể thay đổi số mệnh nhưng có thể quyết định, lựa chọn con đường đi của mình để làm sao yếu tố Nhân được sử dụng một cách có định hướng, chủ động và tích cực, nó tương đồng với khái niệm Cải mệnh mà topic này đang muốn hướng tới.
Với lá số trên có thể cho rằng thực sự việc đương số đã ý thức được số mệnh của mình ngay từ nhỏ, đã quyết tâm vượt lên nghịch cảnh, nhũng yếu điểm của bản mệnh, chọn con đường Tầm Sư, học Đạo, dưỡng Tính tu Tâm, như bác Pháp Vân đã nói: " Tính là từ Tâm mà Sinh ra, chứ không có Trời trôi dạt bến nào neo bến đó gọi là "thuận theo Tính ấy là sống theo Đạo". Ví như, mình đang bị dòng nước cuốn trôi thì có 2 cách phản ứng:

1. mặc tình trôi xuôi, phó mặc Trời

2. đừng nói lội ngược dòng quá khó, chỉ cần nếu như "quyết tâm" định hướng "bờ bên kia" mà nhích dần thân mình về phía đó, từng chút một, từng cen-ti-mét nhỏ thì có ngày mình cũng vào bờ."
- Nên ngoài những yếu tố mang tính Tiên Thiên cố hữu không thể thay đổi được con người hoàn toàn có thể và có quyền lựa chọn một lối đi, một cách sống cho mình, chứ không phải chỉ là duy trì sự tồn tại phó mặc số phận đưa đẩy, trong nhờ đục chịu. Vậy yếu tố Nhân có thể hiểu là: - Rèn luyện hạnh kiểm, đạo đức, lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn hôn phối ( ?), thay đổi phương pháp ăn uống, lựa chọn theo phong thuỷ nhà ở, nơi làm việc...nhưng chung quy lại vẫn phải hướng tới sự quân bình, nhưng bất kỳ sự quân bình nào cũng chỉ mang tính tương đối, cho nên dựa trên nền tảng đó, nếu con người có thể chủ động "dụng" yếu tố Nhân để thay đổi, tái tạo, cân bằng thể Khí trong cơ thể mình một cách tương đối thì đã coi là thành công lắm lắm rồi.
Nên HT chỉ nghĩ rằng nếu mỗi người đều là một tiểu vụ trụ trong một vũ trụ bao la rộng lớn vậy tại sao bản thân thay vì việc tìm hiểu, tò mò về những thứ bên ngoài thì nên giành thời hướng sự quan tâm vào những thứ bên trong mình dưới biểu hiện Thân- Khẩu- Ý, hiểu về chính cái vũ trụ của mình, nếu không hiểu, không điều phục được nó thì dù có một phương pháp Cải mệnh nào có hiệu quả thực tiễn thực sự được tìm ra sau topic này thì chưa chắc nó đã ăn nhập gì với bản thân mình.


#262 beyeu

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 417 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 11:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 17/01/2014 - 03:47, said:

chỉ vậy thôi bác nhỉ,theo đuổi những thứ chưa rõ ràng bỗng một ngày nhận ra lẽ vô thường mới thấy tổn sức khỏe và trí não phiền muộn nhiều quá.nhưng không phải vì vô thường mà bỏ quên đi chân lý,cứ sống từng ngày cho chân lý và đừng lo lắng.thiên địa nhân tương tác có tích cực thì tổ hợp sẽ tích cực,nó bắc cầu cho nhau và nương vào nhau.
cuối cùng hãy hiểu vô thường !

Cái câu chú vui vui nói thì bình thường, nhưng Ngựa hiểu thế thì tớ thấy nó thế nào ấy. Nói trong Họa có phúc, trong phúc có họa cũng như nói trong âm có dương, trong dương có âm mà thôi khi nhìn họa phúc như cặp phạm trù âm dương, dương âm.
Nhưng Họa phúc vô thường là gì, bạn nói lẽ vô thường nên hiểu thế nào?

Theo wikipedia:

Vô thường (無常; sa. anitya; pi. anicca) nghĩa là "không chắc chắn", "thay đổi", "không trường tồn". Vô thường là một trong ba tính chất (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, sa. trilakṣaṇa) của tất cả sự vật. Vô thường là đặc tính chung của mọi sự sinh ra có điều kiện, tức là thành, trụ, hoại không (sinh, trụ, dị, diệt)

Vậy, vô thường là biến đổi, biến hóa, ..là dịch còn gì nữa, là cách nói Dịch của nhà Phật. Bạn nói theo đuổi những cái không rõ ràng thì không hay thì hao tổn sức khỏe ...? Nếu không có sự theo đuổi đam mê khám phá những cái chưa rõ ràng thì văn minh nhân loại đâu có được thành quả như bây giờ. Bạn lại nói đến chân lý, thế nào là chân lý, cái gì là chân lý, cái này bạn chưa nêu rõ nên tôi hỏi tham khảo thêm. Nếu được bạn có thể chia sẻ được không?

Còn về tương tác thì nó luôn có hai mặt, tạm gọi sinh hay khắc, chứ đâu có phải lúc nào nhân nào quả nấy, nói tích cực thì coi là sinh đi (thực ra đó là kỳ vọng và mong muốn chủ quan của con người cũng như để răn dạy con cháu sống tốt hơn thôi), nhưng ngay cả khi tích cực như thế cũng có thể có 2 kết quả sảy ra, hoặc tiêu cực hoặc tích cực. ví dụ như: Làm phúc phải tội

Thanked by 2 Members:

#263 htruongdinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 880 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 12:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VuiVui, on 17/01/2014 - 00:17, said:

Vì thế tôi mới bảo minhgiac, không làm được điều đó thì đừng nói ra, vì nói ra nó không có giá trị trong tranh luận gì cả. Lại chẳng có ích gì đối với các trao đổi ở đây. Như thế có phải là minhgiac lạc đề rồi không ?

Đúng là minhgiac không hiểu người đối thoại. Thành ra ông nói gà bà nói vịt. Nói thế này cho dễ hiểu này. Nếu minhgiac có 10 đồng, đủ tiền mua một bát phở. Minhgiac muốn ăn phỏ và ra phố mua. Tất nhiên là minhgiac mua được. Đúng không ? Đó gọi là có số ăn phở, và minhgiac có phải phấn đấu nhọc nhằn gì đâu khi mua phở và ăn phở !!! nhưng nếu minhgiac có 8 đồng thôi, muốn ăn phỏ thì thiếu mất 2 đồng nữa mới đủ. Vậy rõ ràng là không có số ăn phở, mà chỉ ăn cơm phần có giá 8 đồng thôi. Đúng không ? Nhưng mà minhgiac lại muốn ăn phỏ kia, bởi vì đau dạ dày – chẳng hạn – nên chỉ ăn được phở thôi – khôn thế ! Vậy phải làm sao ? Thì phải hoặc là xin bà bán phở bán rẻ cho – hơi bị mất sỹ diện một tý, nhưng biết đâu bà bán phở lại đồng ý. Thế là ăn được phở rồi. Không có số ăn phở mà vẫn ăn được phở, có phải là cải không ? Hoặc là không xin giảm giá, mà lại đi tìm việc làm kiếm thêm 2 đồng. Sẽ được ăn phở. Nhưng phải chịu vất vả, phấn đấu kiếm tiền thêm. Thế có phải là cải số không ? Mà nếu cứ theo lý luận, số không cải được thì vâng, không xin xỏ, không phấn đấu kiếm thêm tiền thì chỉ có ăn cơm thôi, miễn ngó tới phở nhé.
Nhưng nếu minhgiac lại chỉ có mỗi một cắc thôi, lại đòi ăn phở thì nên nghỉ cho khỏe, bởi số không được ăn phở nặng quá, bệnh đã vào cao hoang rồi, khỏi chữa. Cũng đừng nói chuyện xin giảm giá nhé, chuyện không tưởng – trừ phi gặp đúng lúc nhà phở làm từ thiện. Khi ấy lại đúng số, có số ăn phở rồi. Cũng đừng nghĩ đi làm kiếm thêm tiền để ăn phở nhé, vì kiếm đủ tiền, có khi chết nghoẻo vì đói quá rồi.
Bây giờ nói lại bằng từ chuyên môn. Nói chuyện phúc, có phúc lớn phúc bé. Mỗi người có phúc khác nhau. Cũng như có tiền nhiều hay ít vậy. Phúc lớn thì có vợ vượng phu, con nhà tử tế. Phúc nhỏ thì khó lấy được lắm. Trong vai thằng ăn mày lại đến hỏi cưới con nhà tử tế. Nghe có vẻ khó. Đúng không ? Muốn thế thì phải phấn đấu. Hoặc học hành cho thành đạt, hoặc đi buôn kiếm tiền cho nhanh, … thế thôi. Còn như ngồi chờ phúc, chờ sang kiếp sau nhé !

HTD muốn hỏi về cải số. Trường hợp đương số chịu vất vả kiếm tiền để mua phở thì đó là dùng tài phúc để cải số. Trường hợp đương số đi cướp giựt 10 đồng về ăn phở thì có phải là cải số không?
Trường hợp đương số cần thay thận, nhờ Hóa Lộc nên có nhiều tiền để đánh đổi quả thận từ một người nghèo, đó là cải số nhưng là cải số PHÚC. Trường hợp một xếp có quyền lực lợi dụng thuộc cấp để có được lá gan thì là cải số, nhưng rõ ràng trường hợp này là do Hóa Quyền có sẳn, chứ không phải vất vả phấn đấu. Như vậy việc cải số này đồng nghĩa với tôi ác, với HỌA.
Trường hợp nhiều phụ nữ quyền quý ngày trước không thể sinh con cho chồng, nên cho chồng có vợ lẻ, sau đó cướp đứa con mới đẻ khỏi người mẹ, như vậy có phải là cải số.
Vậy có phải cải số có hai chiều : HỌA VÀ PHÚC ? Vây làm ác làm thiện đều có thể cải số sao?

Sửa bởi htruongdinh: 17/01/2014 - 12:36


Thanked by 3 Members:

#264 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 12:38

Rất nhiều chữ, nghĩa ở đâu ?

Thanked by 2 Members:

#265 OngTanDepTrai

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 73 Bài viết:
  • 67 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 12:49

Ừ mấy trường hợp , ghép gan , ghép thận , thay tim ......... có cải số nhé

Nếu ng cho vì ng bệnh mà chết hoặc yểu mệnh , cuộc sống thực vật thì ng bệnh lúc đầu béo hồng ( miễn các chỉ số hợp nhau ) nhưng sau 1 thời gian thì suy
Nếu ng cho và ng bệnh hợp tác cùng phát triển , thì cuộc sống 2 ng sẽ na ná giống sinh đôi , ng cho hnay ốm thì có thể ng bệnh chiều ốm hoặc sáng mai ốm . giống sinh đôi

Nói chung khi mang ơn ai đấy thật khó nói nếu ko giữ lễ tốt . Hậu quả thường đến muộn nhưng hay đánh lừa mọi người khi cơ thể ng bệnh béo tốt hồng hào , lại có sự tăng kg ko hề nhẹ

Sửa bởi OngTanDepTrai: 17/01/2014 - 12:56


Thanked by 3 Members:

#266 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1986 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 17/01/2014 - 13:07

Tôi mới được một cậu xem cho lá số theo trường phái TVUD - mr Bửu Đình. Đúng đến chi tiết, sắc nét, rõ ràng đến không ngờ. Các đồng chí ở đây cứ xem được như vậy đi đã rồi mới nói đến cải số, số còn chưa xem ra rõ ràng thì cải kiếc cái gì. Khi xem đến mức vậy rồi tự biết sẽ cải được hay không, cải bằng cách nào... còn đây toàn thấy các anh, các bác, các chị chém như thánh cả, toàn những điều cao xa huyền bí, phức tạp thêm tình hình trong khi xem số đại cương chung chung còn sai be bét huống gì xem chi tiết. Giỏi phải đoán được đến chân tơ kẽ tóc kia ... chưa làm được thế thì đừng chém, cải với đổi.
PS (Nói vài điều hơi lạc chủ đề chút)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

:
Tôi không phải học trò mr BĐ, không PR cho ông ấy, nhưng cái gì đúng thì phải xác nhận, đừng coi thường TVUD như mấy chã lên đây lấy bằng tiến sĩ ra để cả vú lấp miệng em, bằng kiến thức giời ơi rồi quy chụp người ta man thư trong khi xem tử vi quan trọng là xem đúng, còn văn chương thơ cú hay đến mấy, kinh dịch kinh kệ giỏi đến mấy mà xem không ra, nói không được, sai bét tè lè nhè thì nên biết ngậm miệng ngồi im, đừng bô lô bô la khoe giỏi làm gì, chứ chưa xem được cứ ngoác miệng đi chê thấy nó tội nghiệp bởi lúc đó mắc bệnh về hệ thần kinh rồi mà không biết. Haizzz.
Tử vi vẫn là môn bói toán, cao siêu đến mức nào thì xem thực tế mà toán được ra chi tiết, sắc nét đấy mới giỏi, chứ không phải ngồi trích sách, ngâm thơ, kinh dịch, bát quái, âm dương rồi khoe tài, khoe giỏi, khoe thần khoe tiên, trong khi chẳng toán được ra cái quái gì ! Phúc chủ lộc thầy (bài cả vú lấp miệng em của mấy thầy bà).

Sửa bởi Leadership: 17/01/2014 - 13:13


#267 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 13:15

Nước trong leo lẻo, cá đớp cá.
Trời rét căm căm, người chửi người.

Thanked by 1 Member:

#268 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 13:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mao3Que, on 17/01/2014 - 13:15, said:

Nước trong leo lẻo, cá đớp cá.
Trời rét căm căm, người chửi người.

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng quá anh ơi. Giàng ơi.

Thanked by 1 Member:

#269 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 14:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 16/01/2014 - 23:31, said:

...phải có cuốn sách tên là " thập nhị chủ tinh túc ca quyết ngày giờ" của Đạo Giáo thần tiên và đương nhiên phải được dạy cách tính chứ không biết đằng nào mà toán ạ hihi ! và có những thứ sách người đời chỉ có mơ thui chứ không bao giờ dc sờ đến đâu ạ bởi vì chỉ truyền trong đạo giáo mà thui....


Dù sách gì đi chăng nữa, có cả Đạo tạng cũng vậy. Nếu như không thâm nhập được tư tưởng Dịch lý, Bát nhã, Lão tử, Trang Tử, Liệt Tử, Hoàng Đình Kinh... là tư tưởng nền tảng Tiên đạo thì, cũng chỉ là thuật sĩ bình thường (nếu không muốn nói tầm thường) dẫu có bói trúng chân tơ kẽ tóc cũng không hơn gì một Vong linh đồng cốt đoán trúng mười mươi chẳng nhọc công học làm gì.

Sửa bởi PhapVan: 17/01/2014 - 14:37


Thanked by 3 Members:

#270 SiNguyen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 41 Bài viết:
  • 57 thanks

Gửi vào 17/01/2014 - 14:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hongtiem, on 17/01/2014 - 09:39, said:

HT đã đăng lá số trên nhưng có lẽ vì xấu quá nên không ai cho ý kiến gì ạ. HT đã chia sẻ về lá số này trong topic Chia sẻ về Địa Không, Địa Kiếp của anh Gabrie Rulian. Có trích một đoạn luận giải của bạn lethanhnhi:
Hồng tiệm: tôi thì không biết đúng sai thế nào, nhưng tôi sáng nay tự dưng có linh cảm với lá số này, có thể gọi là đồng cảm
đúng sai mạc đàm
đương số sinh ra Năm Mậu Thân , sinh ra trong thời loạn lạc
ta có thể thấy người sinh giờ âm, cung phụ mẫu hồng loan cô qủa Việt, âm dương tuần tiệt
hội các bộ phi hỏa việt hồng, bom đạn loạn lạc
sinh ra thời đó, nên song thân khó mà vẹn toàn, cô này số có bà cô,bà dì nuôi nấng
Nhà cửa, thì khó vẹn toàn do bom đạn
Mệnh như vậy cho nên từ năm 16 tới 25 tuổi, đương số phải chịu tai nạn nặng nề, mổ xẻ di chứng trên cơ thể
cái con đường tốt nhất cho đương số là xuất ngoại, nhưng cung thiên di này ngộ triệt, thành mà làm đi làm lại
Nhìn văn tinh giăng giăng như vậy, nhưng tôi không tin cung quan này là đi theo bằng cấp, kình đồng tính thích đi buôn, long trì di kết hợp với lưu hà đại vận , tôi kết luận, cô này vượt biên theo cửa biển
và trong lá số này có yêu tố nhiều lần có việc kiện cao, va chạm pháp luậ càng xác quyết thêm điều đó
Cái cung phu thê vận kết hôn nói lên: chồng cô này sức khỏe không tốt, bản thân cô ấy dễ bị các chứng u bướu, và chồng cũng vậy
và cuộc hôn nhân khó mà chọn vẹn với 1 người
Cung con nói tới cung con thì phạm bộ hỏa linh cô quả, nói lên sự vât vả trong sinh nở, chậm muộn con, khó có trai,có con nuôi và phải cầu cúng mơi có con
Ngoài ra:
thiên tướng thiên không cô quả quan phúc hỏa linh đáo vận, ta liên tưởng tới tiếng chuông mõ, tiếng kinh cầu.....

- Bản thân bạn lethanhnhi luận không sai nhiều vì HT đã có dịp trao đổi lại với chị thì chị nói trước kia gia đình và nhiều thầy TV cũng nói số chị rất vất vả, gặp rất nhiều nghịch cảnh về sức khoẻ lẫn hôn nhân gia đạo, HT nghĩ vấn đề là chị đã chế hoá, và điều phục được các Sát tinh từ yếu tổ động trở thành yếu tố tĩnh rất đắc dụng cho nghề nghiệp hiện tại của chị, cuộc sống của chị có thể nói là tốt đẹp, chị sống khả thanh thản và tự tại, HT cung cấp thêm thông tin:
- Chị này số từ nhỏ vất vả, khó nuôi, thiệt thòi, thiếu thốn về tình c, hay phải xa song thân, lấy chồng do mai mối, 10 năm không có con, chị đi khắp nơi kêu cầu, chữa trị vẫn không được, sau đó chị nhận nuôi một bé sinh ngoài giá thú do bố mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, nhưng trong thâm tâm chị vẫn mong muốn sinh được con cho anh vì anh là con trưởng nên vẫn quyết tâm chữa trị, sau năm lần thụ tinh ống nghiệm thì có con.

Cách đây mấy năm chị đã quyết định bỏ công việc về Kế toán, ở nhà lo gia đình và quyết định nối nghề Đông y gia truyền do cụ cố rất giỏi về Đông y truyền lại, giờ chị mở phòng mạch châm cứu, bấm huyệt và chữa bệnh chủ yếu bệnh về khí huyết, tâm bệnh...có nghiên cứu về Kinh Dịch, Tu tại gia theo phái Thiền tông, có tập luyện khí công, hay làm từ thiện và chữa bệnh miễn phí tại các Chùa địa phương.

-Hiện tại chồng rất khá, hiện là phó tổng cho một doanh nghiệp nước ngoài chuyên về vật liệu xây dựng, điền sản nhiều, cuộc sống yên âm, vợ chồng tuy khắc khẩu nhưng rất thương nhau, sống với nhau rất tình nghĩa, con cái khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, rất thông minh và học giỏi.
Điều đáng nói là khi tiếp xúc HT không cảm nhận thấy tính chất KK đâu cảm chị rất từ tâm, nhân từ, ăn uống, sinh hoạt giản dị, sống kín đáo, thích sự yên tĩnh, những bên trong là con người có sự uyên thâm, và nội lực lớn.
HT trích dẫn thêm lời của lethanhnhi:
"Số mệnh không phải do 100% Thiên định nó phải thế, nhưng số có thể viết lên 1 kịch bản: dừa dựa, đường lối, kết cục mà trời định cho đương số, mô tả cuộc sống của đương số, họ chọn ngả nào thì đòi họ sẽ có cái kết cục theo ngả đó, là xu hướng Mệnh chứ không có Định mệnh và, không thể dự vào 1 sao mà nói nên cái Tâm đương số"
"Bạn chọn ngả nào": Theo HT nghĩ điều đó đồng nghĩa với việc con người không thể thay đổi số mệnh nhưng có thể quyết định, lựa chọn con đường đi của mình để làm sao yếu tố Nhân được sử dụng một cách có định hướng, chủ động và tích cực, nó tương đồng với khái niệm Cải mệnh mà topic này đang muốn hướng tới.
Với lá số trên có thể cho rằng thực sự việc đương số đã ý thức được số mệnh của mình ngay từ nhỏ, đã quyết tâm vượt lên nghịch cảnh, nhũng yếu điểm của bản mệnh, chọn con đường Tầm Sư, học Đạo, dưỡng Tính tu Tâm, như bác Pháp Vân đã nói: " Tính là từ Tâm mà Sinh ra, chứ không có Trời trôi dạt bến nào neo bến đó gọi là "thuận theo Tính ấy là sống theo Đạo". Ví như, mình đang bị dòng nước cuốn trôi thì có 2 cách phản ứng:

1. mặc tình trôi xuôi, phó mặc Trời

2. đừng nói lội ngược dòng quá khó, chỉ cần nếu như "quyết tâm" định hướng "bờ bên kia" mà nhích dần thân mình về phía đó, từng chút một, từng cen-ti-mét nhỏ thì có ngày mình cũng vào bờ."
- Nên ngoài những yếu tố mang tính Tiên Thiên cố hữu không thể thay đổi được con người hoàn toàn có thể và có quyền lựa chọn một lối đi, một cách sống cho mình, chứ không phải chỉ là duy trì sự tồn tại phó mặc số phận đưa đẩy, trong nhờ đục chịu. Vậy yếu tố Nhân có thể hiểu là: - Rèn luyện hạnh kiểm, đạo đức, lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn hôn phối ( ?), thay đổi phương pháp ăn uống, lựa chọn theo phong thuỷ nhà ở, nơi làm việc...nhưng chung quy lại vẫn phải hướng tới sự quân bình, nhưng bất kỳ sự quân bình nào cũng chỉ mang tính tương đối, cho nên dựa trên nền tảng đó, nếu con người có thể chủ động "dụng" yếu tố Nhân để thay đổi, tái tạo, cân bằng thể Khí trong cơ thể mình một cách tương đối thì đã coi là thành công lắm lắm rồi.
Nên HT chỉ nghĩ rằng nếu mỗi người đều là một tiểu vụ trụ trong một vũ trụ bao la rộng lớn vậy tại sao bản thân thay vì việc tìm hiểu, tò mò về những thứ bên ngoài thì nên giành thời hướng sự quan tâm vào những thứ bên trong mình dưới biểu hiện Thân- Khẩu- Ý, hiểu về chính cái vũ trụ của mình, nếu không hiểu, không điều phục được nó thì dù có một phương pháp Cải mệnh nào có hiệu quả thực tiễn thực sự được tìm ra sau topic này thì chưa chắc nó đã ăn nhập gì với bản thân mình.

Theo ý kiến của em, không phải Không-Kiếp không biểu hiện ra tính tình mà đã biểu hiện bằng hình thức khác. Việc tu tập Thiền, học Dịch phải chăng là đang dụng cái "Không" của Địa Không? Còn về các Sát tinh khác, theo như mô tả, em nghĩ là không đơn giản như lời nghiệm lý của bác Hongtiem. Lá số tĩnh biểu hiện cả một cuộc đời một cách khái quát mà em chưa thấy Kị Đà Kiếp cung Phu bộc lộ rõ ràng. Nếu chỉ đơn giản là khắc khẩu mà gia đình hạnh phúc thì khó nghĩ quá. Hay nó đã được dụng theo thế nhị hợp vào cung điền, kèm theo các sát tinh khác, phối với Khoa, Song Lộc để được nhiều điền sản?

Đúng là khó thật. Nhưng đọc phần luận của Lethanhnhi thấy đúng là siêu phàm. Hầu như những chi tiết quan trọng liên quan đến công việc, con cái đều chính xác. Mà sao lâu giờ không thấy anh chàng này tham gia diễn đàn nhỉ?

Cuối cùng, đúng là một điển hình cho (lá) số xấu nhưng cuộc đời thực lại có hậu. Rất mong là cái hậu này sẽ kéo dài cho chị này.

Si Nguyen

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |