

Đại Học Ngoại Thương, nơi đào tạo nhà giải phẫu số 1 Việt Nam.
#1
Gửi vào 03/01/2014 - 18:35
thứ 6, 03/01/2014 10:25:11- chuyên mục
Thấy những tiếng kêu thảm thiết hắt ra từ phòng Hồi sức, bảo vệ và bác sĩ BV Xanh Pôn hốt hoảng chạy sang. Một cảnh kinh hoàng như trong phim kinh dị đang diễn ra: Đứa con gái vẻ mặt cô hồn ghì chặt cổ mẹ đẻ để cậu ruột dùng dao hì hụi cắt chân thành ba khúc. Máu chảy lênh láng khắp phòng.
Vụ việc diễn ra vào rạng sáng ngày 02/01/2014 tại phòng hồi sức (khu điều trị bệnh nhân nặng), Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn Hà Nội. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng kinh dị này ngất lên ngất xuống. Không ít người lôn ọe ngay tại chỗ.
Nạn nhân là bà T.T.T.D (SN 1967), bệnh nhân u não đang nằm điều trị tại Khoa sọ não 2. Bà bị chính con đẻ và em ruột mình dùng con dao gọt hoa quả cắt lìa bàn chân và đang hì hụi cắt đầu gối, đút chân còn lại vào khe giường bệnh ra sức bẻ.
Đang nằm điều trị trong phòng hồi sức, bà Trần Thị Dung bị con đẻ và em trai mình vác dao cào cắt cụt chân
Bỏ mặc những ánh mắt sợ hãi, những tiếng kêu gào thảm thiết của người thân và các bác sĩ trong ca trực, đứa con gái do bà Dung dứt ruột đẻ ra, cùng cậu ruột (em bà D.) vẫn hì hụi cầm dao nghiến ngấu cắt lìa các chi của mẹ.
Sự việc chỉ dừng lại khi nạn nhân khốn khổ này giẫy giụa và rơi xuống đất cùng chiếc chân đã bị cắt lìa khỏi cơ thể. Như hai kẻ vô hồn, đứa con gái và cậu ruột tay vẫn lăm lăm con dao đi đi lại lại trước cửa khu điều trị.
Người nhà một bệnh nhân trong phòng thảm thiết cho biết: “Chúng nó không phải con người, lũ quỷ từ địa ngục thoát ra. Mặc mọi người kêu gào, van xin, chúng nó cứ thản nhiên ngồi ra sức cắt chân bà ấy. Thấy không đứt, chúng nó còn đút chân vào khe giường để bẻ”.
Thấy tiếng kêu thảm thiết, mọi người ùa vào, thì một cảnh như trong phim kinh dị đang diễn ra
Có mặt tại hiện trường, ông Đức, bảo vệ Bệnh viện Xanh Pôn phía cổng mặt đường Chu Văn An cho hay: “Làm bảo vệ ở đây được nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh kinh dị đến vậy. Thấy tiếng kêu thảm thiết, tôi chạy lên thì thấy máu chảy lếnh láng, cổ chân bà Dung bị cắt lìa, phần đầu gối đang bị 2 con quỷ kia cắt còn dính phần da. Chưa thỏa mãn, chúng còn đút vào khe giường bẻ cho đứt hẳn”.
Không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng kinh dị này, chị L, người nhà một bệnh nhân trong phòng cho biết: “Họ vào ngồi chơi với bà ấy một lúc thì đứa con gái lao lên người ghì chặt cổ, bịt chặt miệng mẹ mình lại, tay đàn ông rút từ trong túi ra một con dao sắc lẹm và cắt bàn chân trước. Khi bàn chân đã lìa, chúng cắt đến đầu gối. Thấy còn dính tý da, chúng ra sức bẻ cho đứt hẳn”.
Con gái đang ghì chặt cổ mẹ cho cậu cắt bàn chân, cắt đầu gối mẹ
“Quá đau đớn, bà Dung giẫy giụa một hồi thì tay đứa con bật ra, lúc đó mọi người mới nghe tiếng kêu thảm thiết, vội ùa đến ứng cứu. May mà bà ấy còn kêu được chứ không thì chắc chúng nó cắt cụt hết chân tay”, chị L sợ sệt nói.
Chia sẻ thêm về vụ việc kinh hoàng này, ông Đức, bảo vệ bệnh viện cho biết thêm: “Lúc được mọi người can ngăn ra, trông mắt đứa con gái và cậu nó lạnh lẽo cô hồn. Thấy mọi người kêu gào, chúng nó ngáo ngơ như bị ma nhập”.
Ông Đức bảo vệ bệnh viện chạy lên thì chân đã lìa người, máu mê lếnh láng
Khi phóng viên báo Người đưa tin có mặt tại hiện trường, người đàn ông xưng là anh trai nạn nhân Trần Thị Dung khóc lóc cho biết: “Nhà có 4 anh em, Dung là đứa em thứ 3 trong nhà và đang nằm điều trị bệnh ung thư. Người cầm dao cắt chân là cậu em út (SN 1971), còn người giữ chặt mẹ cho cậu cắt là con gái Dung”.
Ông hoang mang cho biết thêm: “Mấy hôm trước thấy hai cậu cháu chúng nó bảo có một năng lượng sinh học tương thích để cứu mẹ. Lúc vào viện, cậu cháu nó thay nhau cầm tay Dung. Chừng 15 phút gia đình không để ý thì sự việc kinh hoàng đã diễn ra”.
Chị H, người bán trà đá trước cổng bệnh viện cho hay: “Thấy ầm ĩ, tôi cũng chạy lên xem. Nhìn cảnh chiếc chân lủng lẳng sắp lìa khỏi thân, máu mê lếnh láng tôi phát ói. Bên cạnh người phụ nữ là 2 kẻ một nam một nữ, mặt mũi ngáo ngơ, tay lăm lăm con dao”.
Khi được phóng viên báo Người đưa tin hỏi, bà Dung vẫn hoảng loạn: Xin đừng cắt chân tay tôi! Xin đừng cắt! Đau lắm!
Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội) có mặt tại hiện trường, tạm giữ hai kẻ man rợ trên.
Hiện bà Trần Thị Dung đã qua cơn nguy kịch, nhưng khi thấy người lạ, bà vẫn tỏ ra hoảng loạn: Xin đừng cắt chân tay tôi! Xin đừng cắt! Đau lắm!
#2
Gửi vào 03/01/2014 - 18:38
#3
Gửi vào 03/01/2014 - 18:44
Con gái cưa chân mẹ vì muốn cứu mẹ?
Status của một người quen biết với gia đình có người mẹ bị
Đang ở xa nhưng nghe tin vẫn phải post những dòng này.
Là một người vô tình quen biết gia đình cô Dung, lúc nghe tin mình rất shock nhưng thấy đau lòng nhiều hơn là sợ hãi như cái phản ứng dây chuyền "như thường lệ" mỗi lần báo chí viết tin giật gân.
V vốn rất thương mẹ, từ bé đã tự cố gắng học tập dù không còn cha, rồi 1,2 năm trước cô bé nhận được học bổng toàn phần đi Nhật nhưng vì mẹ mắc phải bệnh mà nhà chỉ có 2 mẹ con nên V đã lựa chọn ở nhà chăm sóc mẹ và bà, bỏ lại con đường học tập ở phía sau. Từ lúc cô Dung bị phát hiện ung thư tử cung đến nay đã di căn lên não, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày. V đã tuyệt vọng đến nỗi nghe "thầy" bảo phải thì mẹ mới khỏi bệnh và sống được nên mới ra cơ sự như thế. Suốt thời gian chăm sóc và biết mẹ sắp mất, V đã nhiều lần muốn tự tử theo mẹ vì cuộc sống đã quá khổ.
Hành động trong lúc quẫn chí quả thật làm người khác không thể hiểu nổi, nhưng tôi thì thấy quá buồn và quá thương gia đình này. Từ lúc nghe tin tối qua, tôi cứ nhớ mãi ngày xưa đã từng cùng cô Dung và V đi theo đoàn cơ quan leo yên tử. V hồi ấy còn là 1 cô bé rát đáng yêu bà vô tư.
Báo chí cũng chỉ nói 1 phần, mục đích của họ giờ chỉ là làm sao tạo được dư luận mà quên mất những câu chuyện đau lòng hơn rất nhiều phía sau.
Tôi viết những dòng này mong những người đã đọc báo hãy hiểu cả câu chuyện. Một cô gái trẻ 23 tuổi tuyệt vọng trong những ngày cuối cùng mẹ còn sống mà phát điên phát dại cứu mẹ.
Cô bé ấy thậm chí còn bảo cắt xong phải cất chân mẹ vào tủ lạnh, khi nào mẹ được sống và khỏi thì nối lại. Điên là thế mà nghĩ rớt nước mắt các bạn ạ
Buồn và thương lắm.
Thanked by 4 Members:
|
|
#6
Gửi vào 03/01/2014 - 19:36
Thanked by 1 Member:
|
|
#7
Gửi vào 03/01/2014 - 19:45
ông cậu bị ngáo đá , khi bị ngáo ma túy đá ko làm chủ được hành động
chứ ko phải người ta có ý định giết mẹ/chị
Sửa bởi DinhVanNew: 03/01/2014 - 19:46
#9
Gửi vào 03/01/2014 - 19:55
Cô L này chết xong , do quá sợ hãi nghĩ phi tang xác sẽ giấu được nên phanh xác
ân báo ân , oán báo oán . Chứ ko phải trường ngoại thương đào tạo sinh viên giết người
Sửa bởi DinhVanNew: 03/01/2014 - 19:57
Thanked by 1 Member:
|
|
#10
Gửi vào 03/01/2014 - 19:57
Việc nghe hơi nồi chõ rồi giật 1 title xuyên tạc gây ảnh hưởng đến uy tín trường Ngoại Thương, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của cô gái thì thật là đáng xấu hổ nhục nhã.
—---------------
Tìm ra sự thật vụ "con cắt chân mẹ ở Bệnh viện Xanh Pôn"
Petrotimes - 4 giờ trước 0 bình chọn
(PetroTimes) - Phóng viên PetroTimes trao đổi với Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP Hà Nội.
Ông Giáp cho biết: Đúng là có vụ việc như vậy nhưng người con gái của nạn nhân không tham gia vào hành động dã man như nhiều thông tin đã đưa.
Nguyên nhân vụ việc được xác định: Bà T.T.T.D (SN 1967), lên cơn động kinh và được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Sáng sớm ngày 02/01/2014 tại phòng hồi sức, bà lên cơn động kinh. Có mặt tại bệnh viện lúc này để chăm sóc bà D là con gái tên Hằng, sinh năm 90 vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và em trai bà là Trần Thanh Duy.
Khi bà lên cơn co giật, người con gái đã ôm lấy mẹ và cho tay vào miệng mẹ để tránh cho bà không bị cắn vào lưỡi.
Người con gái yêu cầu cậu mình giữ chân mẹ và đặt vào khe giường cho đỡ vật lộn. Bất ngờ, cô nhìn xuống thì thấy người cậu vừa nhét chân mẹ, vừa lấy dao gọt hoa quả gọt chân bà D.
Hằng đã hét lên và kêu cứu những người xung quanh.
Được biết, trước khi vào trông nom bà D, Trần Thanh Duy đã sử dụng ma túy đá. Duy vốn là đối tượng chơi bời, nghiện ngập.
Đại tá Dương Văn Giáp cho PetroTimes biết: Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thanh Duy.
Thanked by 3 Members:
|
|
#11
Gửi vào 03/01/2014 - 20:00
Là một người vô tình quen biết gia đình cô Dung, lúc nghe tin mình rất shock nhưng thấy đau lòng nhiều hơn là sợ hãi như cái phản ứng dây chuyền "như thường lệ" mỗi lần báo chí viết tin giật gân.
V vốn rất thương mẹ, từ bé đã tự cố gắng học tập dù không còn cha, rồi 1,2 năm trước cô bé nhận được học bổng toàn phần đi Nhật nhưng vì mẹ mắc phải bệnh ung thư mà nhà chỉ có 2 mẹ con nên V đã lựa chọn ở nhà chăm sóc mẹ và bà, bỏ lại con đường học tập ở phía sau. Từ lúc cô Dung bị phát hiện ung thư tử cung đến nay đã di căn lên não, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày. V đã tuyệt vọng đến nỗi nghe "thầy" bảo phải cưa chân mẹ thì mẹ mới khỏi bệnh và sống được nên mới ra cơ sự như thế. Suốt thời gian chăm sóc và biết mẹ sắp mất, V đã nhiều lần muốn tự tử theo mẹ vì cuộc sống đã quá khổ.
Hành động trong lúc quẫn chí quả thật làm người khác không thể hiểu nổi, nhưng tôi thì thấy quá buồn và quá thương gia đình này. Từ lúc nghe tin tối qua, tôi cứ nhớ mãi ngày xưa đã từng cùng cô Dung và V đi theo đoàn cơ quan leo yên tử. V hồi ấy còn là 1 cô bé rát đáng yêu bà vô tư.
Báo chí cũng chỉ nói 1 phần, mục đích của họ giờ chỉ là làm sao tạo được dư luận mà quên mất những câu chuyện đau lòng hơn rất nhiều phía sau.
Tôi viết những dòng này mong những người đã đọc báo hãy hiểu cả câu chuyện. Một cô gái trẻ 23 tuổi tuyệt vọng trong những ngày cuối cùng mẹ còn sống mà phát điên phát dại cứu mẹ.
Cô bé ấy thậm chí còn bảo cắt xong phải cất chân mẹ vào tủ lạnh, khi nào mẹ được sống và khỏi thì nối lại. Điên là thế mà nghĩ rớt nước mắt các bạn ạ
Buồn và thương lắm."
Đến thời điểm này, cơ quan công an vẫn đang tiến hành tra và hiện vẫn chưa công bố thêm bất kì kết luận nào về vụ án.
Báo xã hội
Xem ra giờ mỗi báo in 1 kiểu hê hê
Sửa bởi DinhVanNew: 03/01/2014 - 20:03
#12
Gửi vào 03/01/2014 - 20:02
Phía bệnh viện cũng từ chối cung cấp thêm thông tin về bà D. cũng như hình ảnh liên quan tới bệnh nhân này. Đại diện bệnh viện cho biết, khi nào điều trị thành công cho bà D lãnh đạo bệnh viện sẽ thông tin cụ thể.
Sáng ngày 3/1, có mặt tại hiện trường, lực lượng bảo vệ của bệnh viện canh phòng nghiêm ngặt khu vực bà D nằm điều trị. Mọi người đều chưa thể tiếp xúc được với nạn nhân cũng như người nhà của nạn nhân.
Thông tin cụ thể, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập.
báo y tế
Sửa bởi DinhVanNew: 03/01/2014 - 20:02
#13
Gửi vào 03/01/2014 - 20:03
Trích dẫn
#14
Gửi vào 03/01/2014 - 20:04
Gia đình bà D. có 4 anh chị em, bà D. là thứ 3, Khương là con út. Từ trước đến nay, trong gia đình bà D. không hề có mâu thuẫn. Bố bà D. hiện đã 80 tuổi, mẹ bà D. 75 tuổi, vừa trải qua ca mổ tim. Bố mẹ đau ốm, các con chăm sóc lâu ngày nên cũng mệt mỏi.
Tối 1/1/2014, chị Trần Thanh V. (SN 1990, con gái bà D.) và Trần Tuấn Khương thay ca trông nom bà D. Bà D. bị bệnh di căn lên não nên thường xuyên kêu la đau đớn, nói nhảm có con gì bò trong người rất khó chịu, nói có ma quỷ và các cụ về đưa đi.
Khoảng 3h ngày 2/1, chị V. ngồi bóp đầu cho mẹ, Khương ngồi dưới bóp chân. Do chăm sóc mẹ lâu ngày nên V. khá mệt mỏi, ngủ gục, tay để vào miệng bà D. đề phòng bà D. đau đớn sẽ cắn vào lưỡi.
Lúc này, Khương nói V. đưa cho con dao gọt hoa quả. V. đưa dao cho cậu nhưng không biết Khương làm gì. Sau đó, V. lại gục xuống. Ở cuối giường, Khương dùng dao cắt chân bà D. Bà D. lúc đó cũng không kêu la gì.
Trong phòng bệnh lúc đó có khoảng 10 người. Phát hiện vụ việc, mọi người hoảng hốt gọi bảo vệ.
Thời điểm này, bà D. đã bị cắt gần đứt bàn chân phải và 1/2 cẳng chân phải, đã được mổ cấp cứu. Hiện sức khỏe bà D. đã dần ổn định.
Theo cơ quan công an, khi bắt Khương, cảnh sát thử nước tiểu của Khương và phát hiện Khương dương tính với ma túy “đá”. Bước đầu, Khương khai rằng bà Dung bị ma nhập nên phải cắt chân cho chảy máu để con ma theo máu chảy ra ngoài.
Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
báo dân trí
#15
Gửi vào 03/01/2014 - 20:15
Với Gấu : chú nên nhớ , nếu chú có hành động tuyên truyền làm ảnh hưởng đến Trường FTU thì họ có quyền kiện chú vì bôi nhọ danh dự trường họ . Mạng lan truyền rất nhanh , việc họ check IP , danh tính của chú ko khó đâu .
Điều 226 luật hình sự nói rất rõ chú có thể tham khảo. Yên tâm cháu thuộc luật lắm
Sửa bởi DinhVanNew: 03/01/2014 - 20:40
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Xin hỏi cuộc đời của người thương quan thương tận? |
Tử Bình | SonVuong |
|
![]() |
|
![]() Những bài luận Bát tự của Jakasembung (diễn đàn fivearts nước ngoài) |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Vô thường của Vô thường |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Thiên đạo vô thường và ý nghĩa sâu sắc của nhân đạo |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Baokiemtrungma |
|
![]() |
|
![]() Lá số Võ Văn Thưởng ?luận số ! |
Tử Vi | hoanglong_8 |
|
![]() |
|
![]() Thương quan sinh tài cách |
Tử Bình | lethanhnhi |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












