

Lá số Charle De Gaulle
#31
Gửi vào 14/01/2015 - 16:10
Mà thực ra xưa giờ mình biết bạn có thành kiến với những người ăn bộ tĩnh CNDLCN, và mình biết bạn cũng chẳng chịu đọc nhiều sách đâu (như mình; có lẽ ít hơn), nhưng mình luôn cố gắng thảo luận với bạn một cách bình thường. Mình chỉ có lời khuyên là: Đừng nhìn vấn đề quá nông, thấy mỗi ngọn mà chả thấy gốc.
Thanked by 1 Member:
|
|
#32
Gửi vào 14/01/2015 - 16:47
Bức hình này tướng mạo hơi giống cầu thủ bóng đá: Kazim Benzenma đang chơi cho CLB Real và tuyển Pháp.
Thanked by 2 Members:
|
|
#33
Gửi vào 14/01/2015 - 17:21
Vì thể thao nó kích thích sự phát triển của một số loại cơ bắp mà người bình thường ko có, kể cả quân nhân (Tướng tá, chính khách nổi danh... dẫu khỏe nhưng thường gọn gàng hơn, trông nó vẫn có một cái kiểu thanh tú văn nhân nào đấy). Thành thử một số kinh nghiệm bình thường của em, chả hạn "cổ to, người cao vạm vỡ, mắt môi tươi tỉnh chứ ko nhăn nhó (hơi khó diễn đạt) ----> Vô chính diệu Cơ Lương, Mệnh đóng tại Tuất; nếu tướng được thế dễ phát về võ hoặc xây dựng, văn nghệ, nhiếp ảnh..." trở nên vô dụng.
Kể nếu Sát Phá Tham, các nét góc cạnh ẩn đi được, lộ nét của Thái Âm chả hạn, lại hay thấy ở Thượng cách. Chính các diễn viên, triết gia, khoa học gia... sẽ giữ nhiều nét gộc ghệch hơn. Nhưng đã thế thì em thấy nhiều thầy cỡ bự ko có lá số thì cũng không đoán ra được=))
A cứ nhìn Napoleon mà xem.
Nếu theo chuẩn chung, danh nhân Nhật hoặc Cơ phần lớn xếp vào loại phá tướng (Nhưng ko phải ai cũng thế, Cơ Lương, Cơ Âm, Nhât Dần Mão Thìn khá lắm người tướng khá "chuẩn"). Nhiều ông Thiên Cơ xấu, hoặc kỳ dị, hoặc vừa béo vừa dị. Thái Dương thì lộ tướng, mà như thế là vi phạm những nguyên tắc kiểu như "Mắt như có hàng vạn người đứng sau, nhưng không được dữ...", "không được có quá nhiều sát khí...". Thái Âm hồi trẻ thường rất đẹp, nhưng già trông tàn tạ lắm chứ ko trẻ lâu như Thiên Đồng, cũng thành phá tướng nốt - nhưng ấy lại là lúc nó phát=))
Thanked by 5 Members:
|
|
#34
Gửi vào 14/01/2015 - 17:34
Nhưng giật mình khi thấy tướng giống K.B tới 70-80%, nên mới cmt cho em tham khảo thôi.
A nhớ không nhầm thì Benz mệnh Thiết Siết tọa tý. Rất tinh hình như là A thì phải.
Nam nhân, mệnh Sát Phá Tham có thêm sát tinh tướng mạo lộ cốt, a chưa xem thấy ai hay cả. Thất Sát lộ cốt gần như kém hơn hẳn không lộ. Cái này thực ra nó gần giống với cụm từ "Tinh hoa phát tiết" vậy.
Tham khảo nha !
Trích: "Kể nếu Sát Phá Tham, các nét góc cạnh ẩn đi được, lộ nét của Thái Âm chả hạn, lại hay thấy ở Thượng cách"
Kết câu này. Ha ha
Sửa bởi Vô Thường: 14/01/2015 - 17:43
Thanked by 1 Member:
|
|
#35
Gửi vào 14/01/2015 - 17:35
Sửa bởi famous: 14/01/2015 - 17:41
Thanked by 1 Member:
|
|
#36
Gửi vào 14/01/2015 - 18:32
Mà lạ cái cầu thủ thì đáng ra phải dễ tìm nhất mới phải, nhưng nhiều người e quan tâm thì lại chẳng có hoặc ko rõ ràng.
Hồi xưa e cũng ko thích cha này lắm. Tại theo e là... hơi xấu.
Người (cũng ko sóc gì, AA) mà em thích ngay và cho là hoàn hảo vẫn là , nhà thơ giữa các chiến binh, người hùng của Hai thế giới. Nhưng vì vốn từ đầu ông ấy đã ở thế ko bị trói buộc bởi quốc gia, nghĩa vụ hay ngai vàng nào cả nên ông ấy phóng khoáng hơn và đi đến tinh thần quốc tế thật dễ dàng. Sự khôn ngoan và sự điên rồ chuyển nhịp ở ông này thật hài hòa.
De Gaulle hướng ngoại nhưng vướng nước Pháp, vướng... nhiều thứ. Mà ông ấy suốt đời bị tương câu: "Không thể đâu..." vào mặt, đâm thỉnh thoảng cũng bi quan.
Đến khi đọc cái vụ lão bị ám sát, chi tiết về cô con gái, và cái chi tiết mà 2 vợ chồng nhà ấy "Phủi các vụn kính trên người, bước ra khỏi chiếc xe Citroen đầy vết đạn, đã sập cả 4 bánh, đến trước mặt Đội Cận vệ Danh dự. Chồng thì chửi cái bọn bắn ngu như lợn (bắn ngu như lợn nhưng có 2 cánh sát bị chết), ông con rể thì cuống lên nhìn sau lưng bố vợ xem có chảy máu không, trong khi bà thì cuống lên giục ông con rể xem xem mấy con gà thế nào. Mấy ông Cảnh vệ đứng cạnh tưởng bà ấy nói "gà" là tiếng lóng Paris ý chỉ cảnh sát, rất cảm động. Té ra bà ấy nói mấy con gà trong cốp xe để cho bữa tối...." thì thấy buồn cười quá, và tò mò.
Nhật Ngọ thì mắt Tây như này đây: , , , , kể cả khi mắt hỏng
Tính khác thì cũng sẽ khác
Thanked by 1 Member:
|
|
#37
Gửi vào 14/01/2015 - 22:36
famous, on 14/01/2015 - 17:35, said:
Kiêu ngạo, "ta là Một là Riêng..." thì sao nào cũng kiêu cả.
Có điều xưa này Khoa Tuần giải Phá Quân, nhất là Phá hãm, chứ không phải Hóa Quyền Không Kiếp là có lý do.
Hóa Quyền cũng tùy sao mà thêm tính chất. Quyền thì háo quyền, hiếu thắng, kiêu, nhưng khổ nỗi xưa nay con người ta vẫn đồng thời ngoài thì tự kiêu, háo quyền, bên trong thì tự ti vẫn hoàn tự ti. Bởi tự ti nên bất phục. Nên Khoa, Tuần (học vấn, kinh nghiệm, sự tự soi xét mình) mới giải nổi. Theo em, còn có cái nữa mạnh hơn - Khôi, Việt đóng tại Mệnh, bởi vì đó là cảm giác được yêu thương, trân trọng - Được yêu thì người ta tự tin, không quay lưng lại với con người lý tưởng hơn ẩn chứa bên trong, vậy thôi. Người Phá Việt thường rất đạo đức.
Nếu anh còn có tâm lý "phản đối", thì chuyện có tâm lý đồng nhất bản thân với ngoại vật là impossible, kiêu đến đâu thì kiêu.
Cái người này thì lại không phải là bất phục. Và càng ko phải đến giai đoạn thành niên (ảnh hưởng cung Thân) mới thế. Yêu lịch sử và có năng khiếu văn chương tự buổi còn thơ. Vua Louis XIV đồng nhất bản thân với Nhà nước (Trầm là Nhà nước) - Cơ cấu/Đại cục tĩnh.
Còn nhân này đồng nhất bản thân với đại cục động - quá khứ và tương lai của nước Pháp (Mọi người Pháp trước kia, sau này rồi đều sẽ theo thuyết của De Gaulle cả).
Đây là một loại kiêu ngạo đi kèm với tình yêu. Và đây là 1 thứ hùng biện xuất phát từ tâm hồn đề cao lý tưởng.
Thanked by 3 Members:
|
|
#38
Gửi vào 15/01/2015 - 04:30
CANH - TÂN
QUẺ SỐ 68: TRẠCH THIÊN QUẢI
THIÊN ANH TINH
Tân Sửu: Cách Yêu triền 纏 Kỵ hạc (Cưỡi hạc đeo đai)
• Giải: Mãn tại nhi quy khả thành đại phú (Chở đầy xe mà về khá thành giầu có lớn)
PHÁN ĐOÁN:
• Thử mệnh chủ hữu thị phi, tác sự đa tư khúc, hữu cương quyền vô siểm nịnh, dị hỷ dị sân dị vinh dị nhục, tiểu sự bất tàng, thân xuất ngôn độc, ư nhân bất túc, thân quyến tiếu trung đao, phụ mẫu phong tiền chúc.
• Mệnh này chủ định có phải trái, làm việc nhiều riêng tư cong queo, có cường quyền mạnh vững, không nịnh nọt ton hót, dễ mừng dễ giận, dễ vinh quang dễ bị nhục nhã, việc nhỏ không ẩn dấu, thân này phát ra lời nói độc ác, ở với người không đủ, họ hàng thân thuộc trong cười nói với nhau lại dấu gươm dao trong lòng, cha mẹ như đuốc trước gió.
và đây là giờ mão
CANH - QUÝ
TRẠCH SƠN HÀM
THIÊN TƯỚNG TINH
Quý Mão: Cách Nguyệt chiếu hàn đàm (Trăng chiếu trên đầm lạnh)
• Giải: Xử cảnh thanh bần hạnh nhi hữu nhân chiếu phất (ở trong hoàn cảnh nghèo nhưng trong sạch, may có người chiếu cố giúp phất lên)
PHÁN ĐOÁN:
• Thử mệnh cô tinh trọng thoái thần trọng háo thần trọng, chỉ nghi ly tổ tự lập, bất khả kháo thân hưởng phúc, trùng trùng lãng nội tác sinh nhai, bách xích can đầu đả giốc ngưu, chỉ nhân bát tự kiên lao căn cơ bất năng dao động
• Mệnh này là nặng về sao cô đơn, nặng về thoái thần, nặng về háo thần sa sút, chỉ nên rời xa Tổ nghiệp mà tự lập lấy thân, không thể nương tựa thân thích mà hưởng phúc, luôn luôn làm việc kế sống trong sóng gió, ở trên đầu ngọn trăm thước đánh sừng trâu, vừa khó khăn nguy hiểm mà lại can đảm, tuy thế vì tám chữ ở mệnh vững bền mà nền gốc không thường bị giao động
Sửa bởi Ngu Yên: 15/01/2015 - 04:37
Thanked by 3 Members:
|
|
#39
Gửi vào 15/01/2015 - 10:53
Đọc tin tức về ông De Gaulle rất nhiều nhưng quả thật càng biết nhiều, càng mù mờ .
Lâu lâu chúng ta trở lại đề tài này bàn bạc thêm nhe .
HC
Thanked by 2 Members:
|
|
#40
Gửi vào 15/01/2015 - 11:42
Nhân mấy anh bên kia đang bàn Địa Không với giác ngộ...
Xin lỗi các bạn Tham Phá vì hôm qua nói là Tham Phá KK hãm tất tham nhũng .
Thực ra thì tất nhiên, cách cục gì cũng cho ra nhiều kết quả khác nhau.
Nhưng bản chất LS này, kiểu gì thì kiểu, ko tránh được con Địa Không hãm nhập mệnh. .
Nếu chế được mà làm nên nghiệp lớn, ắt phải có sự giác ngộ. Mà giác ngộ, đó là khi anh tìm ra sự kết nối với những cái ngoài tâm thế bản năng của anh. Nếu tâm thế bản năng của chính tinh là dục vọng, chiếm hữu, thì khi giác ngộ, ắt hướng đến sự thanh cao ưu nhã. Không chế được mới đi vào đường "Tham Lang Không Kiếp gian thâu".
Nhưng lão này... ngược lại. Vợ chồng nhà này rất nặng tâm sùng đạo, coi chính trị là bẩn thỉu. Vợ thì khuyên chồng là bỏ hết đi, không đáng đâu, vì "Gia đình mới vĩnh cửu". Thành ra cái giác ngộ của lão ấy lại là từ Đạo ra Đời "Chính trị bẩn nhưng đưa cho thằng khác làm thì nó càng bẩn", "Nếu theo đạo đức của tôn giáo thì không ai làm được lãnh đạo hết" và đi đến đồng cảm với những người kiểu như... Mitterrand (mà có gì đâu cơ chứ, ban đầu Mitterrand dao động thế thôi nhưng khi chuẩn bị phải làm việc ác thật thì anh chàng biết phe nào là phe cần theo ngay).
Thanked by 1 Member:
|
|
#41
Gửi vào 17/01/2015 - 03:33
Mà gì chứ riêng hạng Founding Father mà cụ cố gọt cho bằng được từ VCD (có và ko có KK) sang cái khác thì con e cụ sẽ phải gọt khoảng quá bán.
Tôi thấy cô quá hổn xược . Tôi đọc đi đọc lại các thứ về ông De Gaulle và các bài của Ngu Yen và famuos để ghi nhận các nhận xét của ho .
Tôi đã xin chịu thua không định được giờ sinh của VIP này . Xem như là tôi kém cỏi hay không có duyên .
Tôi dành nhiều thì giờ cho lá số này, nhưng không ăn thua gì cả, cũng như lá số Lý Tiểu Long thì tôi cảm giác chắc ăn .
Phải chăng cô Linn tài ba giỏi đến mức phải chiếu bí tôi thì cô mới xem là cô tài ba hơn tất cả .
Thú thật ngày trước tôi có khen cô là 1 INDOCHINE sau này nhưng càng ngày khi tôi thấy bài của cô thì tôi lướt chuột cho qua, trong khi bài của AlexPhong khi không bông đùa lã lơi thì lại có nhiều ý tưởng lạ kỳ hay hay .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 17/01/2015 - 03:35
Thanked by 1 Member:
|
|
#42
Gửi vào 17/01/2015 - 08:14
Cái đó là nói: Founding Father thì nếu cứ giờ sinh lịch sử ghi lại mà suy, thì VCD nhiều hơn không VCD đấy.
Nếu cụ bảo không phải, giờ sinh LS ghi lại ko đúng thì cụ gọt chứ còn gọi là cái gì nữa?
Cụ lại tự suy ra cái gì vậy?
Nói chung là chịu.
#43
Gửi vào 17/01/2015 - 08:33
Năm trước tôi nhìn lá số của Charles De Gaulle liền nhạy bén cho là Phá Quân - Vũ Tướng .
Năm nay tôi có phần mệt mỏi nên "phán" là VCD .
Tôi xin lỗi các vị, sau khi suy xét và bình tâm thì tôi tin đó là lá số Phá Quân . Tôi không còn ý định phân minh với bất cứ ai .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 17/01/2015 - 08:51
Thanked by 1 Member:
|
|
#44
Gửi vào 17/01/2015 - 09:45
Hoa Cái, on 17/01/2015 - 08:33, said:
Mà khen miss thủ thư LIn như trên ,h bác lại mún rút lại lời đã khen hay sao ?Trước khen kho tàng sưu tập đó hay.h lại kêu "đống rác khổng lồ" ,nên con nghĩ bác Hoa Cái nên rút kinh nghiệm vụ này ,vì thường thường bác khen ai xong là toàn sao mai điểm hẹn ,bừng sáng ,rùi chợt tắt ,nên khác nào sau đó cầm súng tự bắn vào chân mình,rùi bị đau
Còn trước giờ MH vẫn chỉ 1 quan điểm :Bác Hạc Vàng có một thôi ,một mới quý ,khó có bản thứ 2 giống y ,đúc mãi không thây cũng như Đệ nhất kỳ viên thôi ,sau cũng khó ai giống được .hihihi
Thiên Đồng cư Dậu thì bao h cũng thấy thiên đồng ở đó như 1 đoá hoa thơm ngát trong ánh chiếuCũng giống VCD cảm thấy cứ đẹp như 1 nữ hoàng đang đội vương miện giữa ngàn sao
Bao h cái tốt mình cũng phải có trước ,bảo vệ kĩ lưỡng
MH viết thế này ,có bị nghĩ châm chọc bác không đây nhỉ
Sửa bởi Minh Huyền: 17/01/2015 - 10:02
#45
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() LẬT LẠI HỒ SƠ CHARLES DE GAULLE. |
Linh Tinh | waterloo |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












