Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hoahongchin, on 29/12/2013 - 05:05, said:
Một điều thấy rất rõ là Mỹ nói láo như là cái gien nó là như vậy.
KHÔNG ĐÚNG .
Tôi qua Mỹ lúc 25 tuổi, được 33 năm .
Làm việc với Mỹ khoảng 27 năm chưa kể 2-3 năm cũng vào trường học làm tutor (phụ giáo cho truờng trung học).
Người Mỹ khá công bằng, tự do và độc lập, là 1 đất nước khá độ lượng cho dù có những quyết định sai lầm về chiến lược (tham chiến tại VN, làm chết người nhiều quá, cũng như phe miền Bắc rước chủ nghĩa phi nhân vê dày xéo đất nước, cứ nhìn các nước theo CNCS thì thấy chế độ kềm kẹp, ví dụ như Bắc Triều Tiên độc tài và vô lối đến mức nhìn người dân suy ra họ bị bó buộc biết chừng nào).
Mỗi thế hệ mỗi khác . Alan Phan có vẽ bi quan như tôi trong bài viết ghi ở trên .
Con trai lúc này có thay đổi sau khi kiếm việc khó khăn vào năm ngoái . Hắn từng tuyên bố, "Khi có việc, việc đầu tiên là chạy đi mua xe tốt đẹp như Lexus ...".
Bây giờ con trai không có tiền để dành cho quỹ 401K (về hưu) nhưng ma` tôi mãi đến năm 37-38 tuổi mới bắt đầu để dành cho tương lai già nua và vào năm 1999 tôi xem như là 1 người nghèo chỉ trừ có 1 Job trả lương bèo !
Hắn tuyên bố, "Con thấy cái xe trước rộng rải và tốt lắm" tức cái xe mà nó chê lên chê xuống, bây giờ tôi lấy về coi sóc cho nàng Mèo lái .
Tháng trước nó về thăm, đem theo 1 núi quần áo cần giật, rồi bỏ đi đâu mâ't, và tôi làm dùm cho nó, còn ngồi xếp thành mấy đống cao .
Nó về, nhăn mặt, "Con không muốn ba làm như thế !".
Hình như tôi đã già và trở thành 1 bà già lẩm cẩm, tối ngày lo nấu nướng cho nàng Mèo và tôi cùng ăn với nhau, mỗi tối bế nàng từ sopha vào phòng và nàng có vẽ khoái mục này lắm !
Sửa bởi ThienQuanThienPhuc: 29/12/2013 - 06:15