muốn sang mỹ. sinh sống. làm thế nào.
tara
29/12/2013
hoahongchin, on 29/12/2013 - 04:43, said:
Con nít ở đây kỳ cục lắm. Bạn tôi kể mới qua my đến nhà anh chị, có đứa cháu, nó thấy không thèm chào, hỏi không thèm trả lời...
Con trai Tara bị ăn đòn rất nhiều, hầu như là mỗi năm từ lúc học lớp hai cho lúc lên high school thì ông xã mới không đánh nữa. Ông xã khi đánh con thì bắt nó nằm xuống là lấy roi quất vào mông, 2 roi....5 roi tuỳ tội nặng nhẹ và nói lý do tại sao con phải bị đòn. Trước khi biết sẽ bị ba đánh thì nó theo sau Tara níu áo để cầu cứu với mẹ xin ba tha cho, thì mình chỉ nói với nó rằng "con làm sai thì phải chịu bị phạt". Và không bao giờ bênh con khi ba nó dạy nó mà chỉ nói nhỏ với ổng " nhớ giơ cao đánh khẻ nhe anh".
Ngày nay cháu vào đại học tự học tự làm lo cho cuộc sống của riêng nó, Tara hỏi lại chuyện xưa là con có ghét ba không? thì nó nói là không ghét mà thương vì nó biết ba nó đánh nó là vì thương nó.
Nói cho bạn biết dù sống ở đâu thì giáo dục của gia đình rất là quan trọng. Tara có quen vài người bạn có con cái sanh tại Mỹ rất là ngoan, gặp mình là thưa cô, thưa bác rất lể phép. Hỏi gì thì trả lời nấy chứ không có lẻo mép.
hoahongchin
29/12/2013
tara, on 29/12/2013 - 10:00, said:
Tuỳ theo giáo dục của mỗi gia đình thôi bạn à. Con trai Tara sanh ra ở Mỹ và được 20 tuổi và nói giỏi tiếng việt như người việt sanh tại VN với tất cả danh từ lóng, láy, móc v..v điều hiểu rất rõ. Gia đình có nguyên tắc là chỉ nói tiếng việt tại nhà.
Con trai Tara bị ăn đòn rất nhiều, hầu như là mỗi năm từ lúc học lớp hai cho lúc lên high school thì ông xã mới không đánh nữa. Ông xã khi đánh con thì bắt nó nằm xuống là lấy roi quất vào mông, 2 roi....5 roi tuỳ tội nặng nhẹ và nói lý do tại sao con phải bị đòn. Trước khi biết sẽ bị ba đánh thì nó theo sau Tara níu áo để cầu cứu với mẹ xin ba tha cho, thì mình chỉ nói với nó rằng "con làm sai thì phải chịu bị phạt". Và không bao giờ bênh con khi ba nó dạy nó mà chỉ nói nhỏ với ổng " nhớ giơ cao đánh khẻ nhe anh".
Ngày nay cháu vào đại học tự học tự làm lo cho cuộc sống của riêng nó, Tara hỏi lại chuyện xưa là con có ghét ba không? thì nó nói là không ghét mà thương vì nó biết ba nó đánh nó là vì thương nó.
Nói cho bạn biết dù sống ở đâu thì giáo dục của gia đình rất là quan trọng. Tara có quen vài người bạn có con cái sanh tại Mỹ rất là ngoan, gặp mình là thưa cô, thưa bác rất lể phép. Hỏi gì thì trả lời nấy chứ không có lẻo mép.
Con trai Tara bị ăn đòn rất nhiều, hầu như là mỗi năm từ lúc học lớp hai cho lúc lên high school thì ông xã mới không đánh nữa. Ông xã khi đánh con thì bắt nó nằm xuống là lấy roi quất vào mông, 2 roi....5 roi tuỳ tội nặng nhẹ và nói lý do tại sao con phải bị đòn. Trước khi biết sẽ bị ba đánh thì nó theo sau Tara níu áo để cầu cứu với mẹ xin ba tha cho, thì mình chỉ nói với nó rằng "con làm sai thì phải chịu bị phạt". Và không bao giờ bênh con khi ba nó dạy nó mà chỉ nói nhỏ với ổng " nhớ giơ cao đánh khẻ nhe anh".
Ngày nay cháu vào đại học tự học tự làm lo cho cuộc sống của riêng nó, Tara hỏi lại chuyện xưa là con có ghét ba không? thì nó nói là không ghét mà thương vì nó biết ba nó đánh nó là vì thương nó.
Nói cho bạn biết dù sống ở đâu thì giáo dục của gia đình rất là quan trọng. Tara có quen vài người bạn có con cái sanh tại Mỹ rất là ngoan, gặp mình là thưa cô, thưa bác rất lể phép. Hỏi gì thì trả lời nấy chứ không có lẻo mép.
hoahongchin
29/12/2013
hoahongchin
29/12/2013
Mỹ nó vào VN ngày xưa là vì quyền lợi của nó cũng như ngày nay thôi.
Tất nhiên ai cũng phải tuân thủ luật pháp của nước sở tại. Còn nhập gia tuỳ tục, đó chỉ là phong tục, không cần phải răm rắp làm theo.
Chẳng hạn lễ tạ ơn, dân sống ở Mỹ hầm bà lẳng đạo, sở thích...ta không cần phải ăn gà tây Hay đàn bà cưới đàn ông phải bao tiệc cưới cho bên đàng trai , theo kiểu Mỹ. Hay đi ăn hẹn hò cưa đôi cái bill haha. Còn nhiều nữa tôi không bắt chước ba cái tục này.
Còn chính quyền nào chả vậy, đầy đủ phương tiện súng ống trong tay, dân làm được gì.
Sửa bởi hoahongchin: 29/12/2013 - 23:05
Tất nhiên ai cũng phải tuân thủ luật pháp của nước sở tại. Còn nhập gia tuỳ tục, đó chỉ là phong tục, không cần phải răm rắp làm theo.
Chẳng hạn lễ tạ ơn, dân sống ở Mỹ hầm bà lẳng đạo, sở thích...ta không cần phải ăn gà tây Hay đàn bà cưới đàn ông phải bao tiệc cưới cho bên đàng trai , theo kiểu Mỹ. Hay đi ăn hẹn hò cưa đôi cái bill haha. Còn nhiều nữa tôi không bắt chước ba cái tục này.
Còn chính quyền nào chả vậy, đầy đủ phương tiện súng ống trong tay, dân làm được gì.
Sửa bởi hoahongchin: 29/12/2013 - 23:05
zer0
29/12/2013
hoahongchin, on 29/12/2013 - 22:57, said:
Tôi đang ở Mỹ. Và tôi đã và đang mạnh dạn đốp chát với tụi ngoại quốc khi tụi nó nghĩ xấu về người Á đông trên các diễn đàn hahahahahahahah. mấy tháng nay.
Sống ở nơi nào cũng có người này, người kia, cũng như HoaHongChin cũng đang có những ý nghĩ và lối nhìn tiêu cực về đất nước Mỹ thôi . Nhưng những suy nghĩ và lối nhìn tiêu cực đó chẳng giúp ích gì cho mình mà chỉ khiến cuộc sống và tư tưởng của mình khó chịu, bực bội và từ đó dễ gặp những phiền muộn, rắc rối trong cuộc sống hàng ngày đáng lẻ là không nên có
Monday
30/12/2013
Ông Mỹ nói tiếng Việt giọng Nam bộ: "Bên Việt Nam thoải mái hơn bên Mỹ nhiều. Nếu có việc làm thì em muốn ở Việt Nam luôn!"
Đinh Văn Tân
30/12/2013
hoahongchin, on 29/12/2013 - 23:00, said:
Mỹ nó vào VN ngày xưa là vì quyền lợi của nó cũng như ngày nay thôi.
Tất nhiên ai cũng phải tuân thủ luật pháp của nước sở tại. Còn nhập gia tuỳ tục, đó chỉ là phong tục, không cần phải răm rắp làm theo.
Chẳng hạn lễ tạ ơn, dân sống ở Mỹ hầm bà lẳng đạo, sở thích...ta không cần phải ăn gà tây Hay đàn bà cưới đàn ông phải bao tiệc cưới cho bên đàng trai , theo kiểu Mỹ. Hay đi ăn hẹn hò cưa đôi cái bill haha. Còn nhiều nữa tôi không bắt chước ba cái tục này.
Còn chính quyền nào chả vậy, đầy đủ phương tiện súng ống trong tay, dân làm được gì.
Tất nhiên ai cũng phải tuân thủ luật pháp của nước sở tại. Còn nhập gia tuỳ tục, đó chỉ là phong tục, không cần phải răm rắp làm theo.
Chẳng hạn lễ tạ ơn, dân sống ở Mỹ hầm bà lẳng đạo, sở thích...ta không cần phải ăn gà tây Hay đàn bà cưới đàn ông phải bao tiệc cưới cho bên đàng trai , theo kiểu Mỹ. Hay đi ăn hẹn hò cưa đôi cái bill haha. Còn nhiều nữa tôi không bắt chước ba cái tục này.
Còn chính quyền nào chả vậy, đầy đủ phương tiện súng ống trong tay, dân làm được gì.
Có người chỉ cho tôi, đề mục nầy đang thảo luận hay ho, có người văng tục thằng nầy thằng kia . Tôi nghỉ cũng được . Chê nó nhưng cũng nhờ nó giáo dục giùm .
Vô Danh Thiên Địa
30/12/2013
hoahongchin, on 29/12/2013 - 22:57, said:
Tôi đang ở Mỹ. Và tôi đã và đang mạnh dạn đốp chát với tụi ngoại quốc khi tụi nó nghĩ xấu về người Á đông trên các diễn đàn hahahahahahahah. mấy tháng nay.
LuuBi
30/12/2013
haha! thật là vui! tu*` chuyện này mình cũng có thể thấy VN thua mỹ o*? chỗ, khi nóng giận kìm chế bõ đi chỗ khác thậm chí còn xin lỗi nhu*ng sau lo*`i xin lỗi giã tạo đó là 1 cây kim gút cho*` co* hội đễ đâm! còn VN thì chu*~i hết, bõ luôn lý trí đễ chu*i*~. Nhu*ng sau cuộc chu*~i thì bõ đi hết!! .
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 30/12/2013 - 08:14
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 30/12/2013 - 08:14
tara
30/12/2013
LuUhUyEnDuC, on 30/12/2013 - 07:59, said:
haha! thật là vui! tu*` chuyện này mình cũng có thể thấy VN thua mỹ o*? chỗ, khi nóng giận kìm chế bõ đi chỗ khác thậm chí còn xin lỗi nhu*ng sau lo*`i xin lỗi giã tạo đó là 1 cây kim gút cho*` co* hội đễ đâm! còn VN thì chu*~i hết, bõ luôn lý trí đễ chu*i*~. Nhu*ng sau cuộc chu*~i thì bõ đi hết!! .
ngaynang
31/12/2013
Mình chưa bao giờ được đặt chân lên đất Mỹ, dù đã được đi khá nhiều nơi ở châu Âu, châu Á, Mỹ vẫn là niềm mơ ước với mình, mình đang dồn hết mơ ước ấy kỳ vọng vào hai con, mong chúng có cơ hội thực hiện mơ ước to lớn này của mẹ. Một số nước mình đã đi qua ( tuy ít và chưa cảm nhận hết) nhưng mình thấy phần đa trong mắt các nước phát triển phương Tây họ vẫn rất kỳ thị, trong mắt họ dân Việt Nam vẫn là công dân hạng hai, họ chẳng biết đến H-C-M là ai, họ chẳng biết đến vịnh HL ở đâu?...( trừ một số ít đã du lịch hoặc có làm việc với VN). Họ đánh giá cao người TQ, mình bị họ nhầm tưởng là người TQ lên có vẻ rất vui nhưng khi biết mình là người VN thì khác hẳn.
Mình nghĩ ở Mỹ chắc còn kỳ thị hơn, vì Mỹ là đất nước phát triển, có vẻ mọi thứ đều được nhìn nhận dưới góc độ hiệu quả chứ không chỉ là lý thuyết.
Mình rất thích khí hậu và cách giáo dục con cái của người châu Âu, chắc Mỹ cũng same same, mình vẫn mong muốn được đến Mỹ để chiêm ngưỡng những thành quả của nền văn minh Mỹ.
Mình nghĩ ở Mỹ chắc còn kỳ thị hơn, vì Mỹ là đất nước phát triển, có vẻ mọi thứ đều được nhìn nhận dưới góc độ hiệu quả chứ không chỉ là lý thuyết.
Mình rất thích khí hậu và cách giáo dục con cái của người châu Âu, chắc Mỹ cũng same same, mình vẫn mong muốn được đến Mỹ để chiêm ngưỡng những thành quả của nền văn minh Mỹ.
minhminh
31/12/2013
Chuyện kỳ thì thì ở đâu chả có
Ở Mỹ thù tuỳ bang tuỳ vùng thôi không phải người da trắng nào cũng kỳ thị người da màu , nhưng xét cho cùng người ta kỳ thị mình cũng phải , vì lối sống của mình làm rối tung những phong tục tập quán của người ta
Thí dụ nhu
Mồi nhà đều có một sân cỏ , sân cỏ nhà người mỳ thì xanh tươi cắt đều , còn nhà Á châu đặc biệt là VN thì hầu hết đẻ mọc tùm lum héo úa , đi tìm nhà vn quen nào mà minh quên số nhà thì cứ vào khu ấy thấy nhà nào để đầy giầy dép ngoài cửa thì đó là nhà vn
Đi làm hãng xưởng thì giờ nghỉ trưa hay giải lao thì trong khi mọi người nghỉ , mấy anh vn không nghỉ mà cứ lui cui làm , hỏi sao người ta không ghét ,
Có phải người vn khom lương bưng bô bòi bút chồn lùi , quen nịnh nọt đã ăn vào gen rồi không
Dĩ nhiên không phải ai cũng thế
Còn nhiều những thói hư tật xấu khác ...
Cho nên mọi sự đều có nguyên nhân của nó .
Nói người ta chứ chính vn mình mới kỳ thị tổ cha , nào Bâc , Trung , Nam , Thanh , Nghệ ... Thằng mọi , thằng mán , thằng mường ,
Thằng Mỹ , Thằng Nguỵ ....
với các lánh giềng lân bang thì thằng Lào , thằng Miên ,
Ra nước ngoài thì toàn làm chuyện bậy , buôn lậu , gian dối , chen lấn , ồn ào , bừa bão , ở dơ
... Hỏi sao người ta không kỳ thị mình.
Người VN ở Mỹ nhiều người làm giáo sư đại học , chánh án , hạm trưởng , tư lệnh phó sư đoàn , dân biểu quốc hội , thị trưởng thành phố , nếu bảo dân mỹ kỳ thị thì chỉ là cách vơ đũa cả nắm để chê đậy những xấu xa của mình thôi
Ở Mỹ thù tuỳ bang tuỳ vùng thôi không phải người da trắng nào cũng kỳ thị người da màu , nhưng xét cho cùng người ta kỳ thị mình cũng phải , vì lối sống của mình làm rối tung những phong tục tập quán của người ta
Thí dụ nhu
Mồi nhà đều có một sân cỏ , sân cỏ nhà người mỳ thì xanh tươi cắt đều , còn nhà Á châu đặc biệt là VN thì hầu hết đẻ mọc tùm lum héo úa , đi tìm nhà vn quen nào mà minh quên số nhà thì cứ vào khu ấy thấy nhà nào để đầy giầy dép ngoài cửa thì đó là nhà vn
Đi làm hãng xưởng thì giờ nghỉ trưa hay giải lao thì trong khi mọi người nghỉ , mấy anh vn không nghỉ mà cứ lui cui làm , hỏi sao người ta không ghét ,
Có phải người vn khom lương bưng bô bòi bút chồn lùi , quen nịnh nọt đã ăn vào gen rồi không
Dĩ nhiên không phải ai cũng thế
Còn nhiều những thói hư tật xấu khác ...
Cho nên mọi sự đều có nguyên nhân của nó .
Nói người ta chứ chính vn mình mới kỳ thị tổ cha , nào Bâc , Trung , Nam , Thanh , Nghệ ... Thằng mọi , thằng mán , thằng mường ,
Thằng Mỹ , Thằng Nguỵ ....
với các lánh giềng lân bang thì thằng Lào , thằng Miên ,
Ra nước ngoài thì toàn làm chuyện bậy , buôn lậu , gian dối , chen lấn , ồn ào , bừa bão , ở dơ
... Hỏi sao người ta không kỳ thị mình.
Người VN ở Mỹ nhiều người làm giáo sư đại học , chánh án , hạm trưởng , tư lệnh phó sư đoàn , dân biểu quốc hội , thị trưởng thành phố , nếu bảo dân mỹ kỳ thị thì chỉ là cách vơ đũa cả nắm để chê đậy những xấu xa của mình thôi
ngaynang
31/12/2013
Lâu nay ở trong nước chúng ta vẫn tìm mọi lý do để xí xóa cho nhau những lỗi cơ bản trong đời sống nên hình thành những thói quen rất xấu trong cuộc sống. Cháu vẫn nghe thấy ở đấu đó câu này
" Gieo thói quen gặt tính cách
Gieo tính cách gặt số phận"
Khi bắt đầu sinh con cháu đã tính đến sẽ dạy con mình theo những gì mình học được bên Âu, nhưng rồi thực tế phũ phàng là cháu không thể làm được, cháu đang là một bà mẹ ôm đồm chăm chút con cái quá mức, nuông chiều và bảo bọc chúng, cháu đang rất lo vì hai nhóc nhà cháu tuy còn bé nhưng đã có biểu hiện vô tâm chỉ quan tâm đến bản thân chẳng nghĩ đến bố mẹ ông bà và những người xung quanh.
Khi rèn luyện tính tự giác cho con cháu thường đỗ lỗi cho hoàn cảnh của VN khác, khí hậu của VN khác để xí xóa hết những lỗi lầm của bọn trẻ...
Cho đến bây giờ cháu đang phải khởi động lại, đang tìm cách hướng bọn trẻ đến sự tự giác và bản lĩnh trong cuộc sống theo phương pháp giáo dục sớm và giáo dục nhân cách của người DT. Không biết sẽ thế nào.
Cái này hoàn toàn từ bản thân cháu mà suy ra thôi, chứ chưa chắc đã đúng nhưng cội nguồn gốc rễ của vấn đề vẫn là ở chỗ con người,, do giáo dục mà lên hết.
Sửa bởi damhan: 31/12/2013 - 15:00
" Gieo thói quen gặt tính cách
Gieo tính cách gặt số phận"
Khi bắt đầu sinh con cháu đã tính đến sẽ dạy con mình theo những gì mình học được bên Âu, nhưng rồi thực tế phũ phàng là cháu không thể làm được, cháu đang là một bà mẹ ôm đồm chăm chút con cái quá mức, nuông chiều và bảo bọc chúng, cháu đang rất lo vì hai nhóc nhà cháu tuy còn bé nhưng đã có biểu hiện vô tâm chỉ quan tâm đến bản thân chẳng nghĩ đến bố mẹ ông bà và những người xung quanh.
Khi rèn luyện tính tự giác cho con cháu thường đỗ lỗi cho hoàn cảnh của VN khác, khí hậu của VN khác để xí xóa hết những lỗi lầm của bọn trẻ...
Cho đến bây giờ cháu đang phải khởi động lại, đang tìm cách hướng bọn trẻ đến sự tự giác và bản lĩnh trong cuộc sống theo phương pháp giáo dục sớm và giáo dục nhân cách của người DT. Không biết sẽ thế nào.
Cái này hoàn toàn từ bản thân cháu mà suy ra thôi, chứ chưa chắc đã đúng nhưng cội nguồn gốc rễ của vấn đề vẫn là ở chỗ con người,, do giáo dục mà lên hết.
Sửa bởi damhan: 31/12/2013 - 15:00