Nghiệm lý một lá số, hai cuộc đời...
midori
20/06/2011
ryan88, on 20/06/2011 - 09:01, said:
đề nghị 2 em hp và tuphasonghanh ra chỗ khác chơi cho ng lớn chúng tui làm việc...đây ko phải chỗ để tán tỉnh nhau
muốn Sát ka xuất chiêu có lẽ phải cần thêm năm sinh bố mẹ...còn em muốn hạ độc thì nhất thiết cần thêm năm sinh bố mẹ
...muốn tán tỉnh thì vào hội độc thân vui vẻ muốn Sát ka xuất chiêu có lẽ phải cần thêm năm sinh bố mẹ...còn em muốn hạ độc thì nhất thiết cần thêm năm sinh bố mẹ
VuiVui
22/06/2011
Đọc mới đầu chú cũng hiểu lầm là Michel và Hanhphuc có chung một lá sô. Té ra là không phải, mà là Em của hanhphuc. Lại là em họ nữa kia, chứ không phải là em ruột. Thế thì mất công hanhphuc post bài theo yêu cầu của chú mất rồi. Hi hi ... xin lỗi nhá !
Lá số này hai cháu có khá nhiều điểm chung về hoàn cảnh theo cách nhìn khái lược. Người ta hay gọi là Thoạt Nhìn ấy. Thoạt nhìn thì cứ tưởng là giống nhau. Nhưng thật sự chỉ là Hao Hao giống mà thôi. Về cuộc đời hai người cũng khác nhau.
Nói về Michel.
Sự mô tả về bản thân theo chú là hoàn toàn đúng, khách quan, chứ không phải là "người ta nói quá khen". Nhưng còn thêm nữa, Michel con là người nhanh nhẹn, ít chịu ngồi yên một chỗ, tay năm tay mười, tham công tiếc việc, hay bày việc ra để làm. Ưa thích tổ chức, ham điều hành. Nhưng không phải là người ưa quyền hành, thích độc hành độc đoán. Thích hòa đồng cùng chung làm – đây là mẫy người ưa được làm bạn, nhưng làm vợ thì không hay, sẽ khiến chồng khó chịu.
Số cháu học được thạc sỹ, nhưng khả năng sẽ dùng lại ở mức này chứ không tiến lên nữa. Mặc dù theo số này thì vẫn có thể lên đến tiến sĩ, song khi ấy sẽ đi làm thầy. Cuộc đời lúc đó sẽ rẽ vào ngõ cụt, nhiều thăng trầm. Tưởng hay mà hóa lại không hay. Quan trọng nhất là bất hạnh. Gia đình xào xáo. Cứ nhìn lá số mà xét thì chú tin cháu sẽ không học tiếp nữa, nhưng gia đình thì lại sẽ ép cháu học tiếp, vì nhìn thấy có khả năng, và cứ tưởng là tốt. Học xong thạc sĩ, cháu sẽ ổn định nghề nghiệp và chuyển ngạch sang làm quản lý, cơ quan cháu làm quản lý sẽ liên quan đến ngành tài chính. Hoặc cháu sẽ tự mình – muộn – kinh doanh, làm chủ một cơ sở kinh doanh, nhưng cơ sở kinh doanh này chẳng liên hệ gì với chức năng sản xuất cả.
Về gia đình. Cháu sẽ vài lần yêu nữa mới có thể đậu. Anh chàng này thán phục cháu là người thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát. Yêu cháu và tự hào về cháu cũng vì những đặc điểm này. Nhưng gia đình vẫn luôn bị xáo trộn, do chính cháu không chịu phục chồng, mà chồng thì ghét cháu bởi cái sự khôn quá. Hắn ta sẽ thường bảo: Cháu thuộc loại cầm đèn chạy trước ô tô. Mà hắn lại là cái ô tô. Ô tô tải đó. Hắn chạy chậm, nhưng khi đã "nghiến" là "chết" chứ không có chuyện bị thương đâu.
Đại vận này và đjai vận tới nhỏ thì hanh thông, được người ta trọng dụng, vun vén giúp đỡ. Nhưng lớn thì sẽ bế tắc, bất như ý, thậm chí còn bị cách chức nữa. Đừng tham vọng, hãy cứ tà tà mà sống. Số này con gái thì giàu, con trai thì ngỗ ngược. Nhưng con gái tuy giàu có cũng cô độc.
Em hanhphuc
Khôn và ngoan. Hiền lương, giàu thiện tâm. Có xu hướng học đạo, tính nết chung thủy, khó yêu lắm, nhưng khi yêu ai thì sống chết, rẩt khó bỏ. Yêu ít nhưng thử thách nhiều. Ưa sách vở, nhiều lý thuyết mà sống thiếu thực tế. Có lòng nhân ái, chỉ thích làm vừa lòng người, không muốn ai vì mình mà khổ, hay khó xử. Số gặp được chồng hiền, lại giỏi giang, Trông thế thôi mà số lại giàu, được nhiều may mắn về tiền bạc. Thưở thiếu thời thì tiền bạc khó khăn, nhưng lại được chăm sóc tử tế, chỉ có kiếm tiền thì khó khăn, cũng chả giữ được. Nhưng sau khi có chồng con khoảng 10 năm thì bắt đầu giàu, số giàu cũng nhờ chồng, tiền tài tự đến như trộm chui vào trong nhà vậy. Có khi có tiền rồi mà cũng không biết. Khi sờ thấy thì mới biết đó là tiền của mình.
Số này là số hay "ru chồng ngủ". Làm dâu cực ngoan – xin lưu ý, ai có con trai, muốn kén dâu thì nên kén cô bé này. Số ít con nhưng con cái thông minh, Chỉ có một con trai mà thôi, nhưng là đứa hiển hách, rất giàu có. Con gái thì tươi như hoa có số làm mệnh phụ phu nhân đủ phú lẫn quý. Số này người đời gọi là "ngu si hưởng thái bình". Nghĩa là chả tham vọng gì cả, cứ từ từ rồi mọi cái có cả. Chả bon chen, chả cần ganh đua.
Hai số này, khác hẳn nhau.
Thân ái.
Lá số này hai cháu có khá nhiều điểm chung về hoàn cảnh theo cách nhìn khái lược. Người ta hay gọi là Thoạt Nhìn ấy. Thoạt nhìn thì cứ tưởng là giống nhau. Nhưng thật sự chỉ là Hao Hao giống mà thôi. Về cuộc đời hai người cũng khác nhau.
Nói về Michel.
Sự mô tả về bản thân theo chú là hoàn toàn đúng, khách quan, chứ không phải là "người ta nói quá khen". Nhưng còn thêm nữa, Michel con là người nhanh nhẹn, ít chịu ngồi yên một chỗ, tay năm tay mười, tham công tiếc việc, hay bày việc ra để làm. Ưa thích tổ chức, ham điều hành. Nhưng không phải là người ưa quyền hành, thích độc hành độc đoán. Thích hòa đồng cùng chung làm – đây là mẫy người ưa được làm bạn, nhưng làm vợ thì không hay, sẽ khiến chồng khó chịu.
Số cháu học được thạc sỹ, nhưng khả năng sẽ dùng lại ở mức này chứ không tiến lên nữa. Mặc dù theo số này thì vẫn có thể lên đến tiến sĩ, song khi ấy sẽ đi làm thầy. Cuộc đời lúc đó sẽ rẽ vào ngõ cụt, nhiều thăng trầm. Tưởng hay mà hóa lại không hay. Quan trọng nhất là bất hạnh. Gia đình xào xáo. Cứ nhìn lá số mà xét thì chú tin cháu sẽ không học tiếp nữa, nhưng gia đình thì lại sẽ ép cháu học tiếp, vì nhìn thấy có khả năng, và cứ tưởng là tốt. Học xong thạc sĩ, cháu sẽ ổn định nghề nghiệp và chuyển ngạch sang làm quản lý, cơ quan cháu làm quản lý sẽ liên quan đến ngành tài chính. Hoặc cháu sẽ tự mình – muộn – kinh doanh, làm chủ một cơ sở kinh doanh, nhưng cơ sở kinh doanh này chẳng liên hệ gì với chức năng sản xuất cả.
Về gia đình. Cháu sẽ vài lần yêu nữa mới có thể đậu. Anh chàng này thán phục cháu là người thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát. Yêu cháu và tự hào về cháu cũng vì những đặc điểm này. Nhưng gia đình vẫn luôn bị xáo trộn, do chính cháu không chịu phục chồng, mà chồng thì ghét cháu bởi cái sự khôn quá. Hắn ta sẽ thường bảo: Cháu thuộc loại cầm đèn chạy trước ô tô. Mà hắn lại là cái ô tô. Ô tô tải đó. Hắn chạy chậm, nhưng khi đã "nghiến" là "chết" chứ không có chuyện bị thương đâu.
Đại vận này và đjai vận tới nhỏ thì hanh thông, được người ta trọng dụng, vun vén giúp đỡ. Nhưng lớn thì sẽ bế tắc, bất như ý, thậm chí còn bị cách chức nữa. Đừng tham vọng, hãy cứ tà tà mà sống. Số này con gái thì giàu, con trai thì ngỗ ngược. Nhưng con gái tuy giàu có cũng cô độc.
Em hanhphuc
Khôn và ngoan. Hiền lương, giàu thiện tâm. Có xu hướng học đạo, tính nết chung thủy, khó yêu lắm, nhưng khi yêu ai thì sống chết, rẩt khó bỏ. Yêu ít nhưng thử thách nhiều. Ưa sách vở, nhiều lý thuyết mà sống thiếu thực tế. Có lòng nhân ái, chỉ thích làm vừa lòng người, không muốn ai vì mình mà khổ, hay khó xử. Số gặp được chồng hiền, lại giỏi giang, Trông thế thôi mà số lại giàu, được nhiều may mắn về tiền bạc. Thưở thiếu thời thì tiền bạc khó khăn, nhưng lại được chăm sóc tử tế, chỉ có kiếm tiền thì khó khăn, cũng chả giữ được. Nhưng sau khi có chồng con khoảng 10 năm thì bắt đầu giàu, số giàu cũng nhờ chồng, tiền tài tự đến như trộm chui vào trong nhà vậy. Có khi có tiền rồi mà cũng không biết. Khi sờ thấy thì mới biết đó là tiền của mình.
Số này là số hay "ru chồng ngủ". Làm dâu cực ngoan – xin lưu ý, ai có con trai, muốn kén dâu thì nên kén cô bé này. Số ít con nhưng con cái thông minh, Chỉ có một con trai mà thôi, nhưng là đứa hiển hách, rất giàu có. Con gái thì tươi như hoa có số làm mệnh phụ phu nhân đủ phú lẫn quý. Số này người đời gọi là "ngu si hưởng thái bình". Nghĩa là chả tham vọng gì cả, cứ từ từ rồi mọi cái có cả. Chả bon chen, chả cần ganh đua.
Hai số này, khác hẳn nhau.
Thân ái.
hanhphuc
22/06/2011
@Bác Vuivui: Dạ không có chi
Thiệt ra hong phải em họ con luôn, chỉ là một người quen thôi ạh, nhưng chị em rất quý nhau
Cám ơn bác đã luận giải
Còn một điểm nữa con muốn nói với Bác, con thay Bác thay đổi nhiều so với lần đầu con biết Bác như cái thuở xa xưa khi Bác Hoa còn gắn bó với diễn đàn
Gần gủi hơn và con rất thích Bác Vui bi giờ dù con vẫn còn buồn ơi là buồn vì Bác bảo chồng con tệ quá
Chuc bác mạnh giỏi và sinh hoạt lâu dài với tụi con,đây là lời thiệt lòng của hanhphuc gửi tới Bác
Thiệt ra hong phải em họ con luôn, chỉ là một người quen thôi ạh, nhưng chị em rất quý nhau
Cám ơn bác đã luận giải
Còn một điểm nữa con muốn nói với Bác, con thay Bác thay đổi nhiều so với lần đầu con biết Bác như cái thuở xa xưa khi Bác Hoa còn gắn bó với diễn đàn
Gần gủi hơn và con rất thích Bác Vui bi giờ dù con vẫn còn buồn ơi là buồn vì Bác bảo chồng con tệ quá
Chuc bác mạnh giỏi và sinh hoạt lâu dài với tụi con,đây là lời thiệt lòng của hanhphuc gửi tới Bác
tuphasonghanh
22/06/2011
@bathanh: nghe lão vuivui anh muốn đăng kí em ơi. Giúp anh em nhé
hanhphuc
22/06/2011
@Anh Tử Phá : Em là hạnh phúc
Vậy em có đc đầu heo bà mai không mà anh đòi book con người ta
Àh mà quên, hong nhớ em nói gì sao mà còn kiu em book dùm nhờ người khác đi, đừng có kiu em
Sửa bởi hanhphuc: 22/06/2011 - 19:55
Vậy em có đc đầu heo bà mai không mà anh đòi book con người ta
Àh mà quên, hong nhớ em nói gì sao mà còn kiu em book dùm nhờ người khác đi, đừng có kiu em
Sửa bởi hanhphuc: 22/06/2011 - 19:55
hanhphuc
22/06/2011
@Bác Vuivui: hanhphuc vừa hỏi nó thì nó bổ sung là nó khá nóng tính và hay tự ái, và cả thèm chóng chán, tuy nhiên môt khi đã quyết tâm làm gì thì làm tới nơi thì thôi
Còn về tình yêu thì nó nói nó chưa biết mình thuộc tuýp nào vì ngày trước yêu thì người đó rời bỏ nó theo đứa con gái khác, không một lời giải thích, chỉ thấy người đó đi với người khác và anh chàng này rất đào hoa,đau khổ một thời gian, sau đó một người bạn tỏ tình với nó, nó cũng ráng thử xem sao thì sau khi nhận lời thì cả tháng hai đứa ko liên lạc gì với nhau, hanhphuc hỏi sao lại vậy thì nó nói là người kia ko gọi thì nó cũng ko, người kia chán nó, nó nói nó cho cơ hội rồi mà vậy nên nó nói lời chia tay, người cg ko giải thích gì, vậy là xù lun sau vụ đó nó cũng rất buồn
Và một điểm mà hanhphuc nhận thấy là bé này thích màu đen và phong cách khá tomboy, bụi bặm nó cắt tóc tém ah thích đeo vòng tay màu đen, giày búp bê...
Về gia đình thì bố mẹ hanh phuc, nhưng gia đình nó không hợp với nhà nội, các cô hay áp bức bố nó và thường xuyên xỉ vả mẹ nó và ông nội nó thì tuy lớn tuổi nhưng hay hành hung bà nội nó, dù bà nội nó không thể đi lại nhưng ông nó vẫn
Đó là những điểm mà nó chia sẽ. Mong được luận giải tiếp ah...
Sửa bởi hanhphuc: 22/06/2011 - 22:42
Còn về tình yêu thì nó nói nó chưa biết mình thuộc tuýp nào vì ngày trước yêu thì người đó rời bỏ nó theo đứa con gái khác, không một lời giải thích, chỉ thấy người đó đi với người khác và anh chàng này rất đào hoa,đau khổ một thời gian, sau đó một người bạn tỏ tình với nó, nó cũng ráng thử xem sao thì sau khi nhận lời thì cả tháng hai đứa ko liên lạc gì với nhau, hanhphuc hỏi sao lại vậy thì nó nói là người kia ko gọi thì nó cũng ko, người kia chán nó, nó nói nó cho cơ hội rồi mà vậy nên nó nói lời chia tay, người cg ko giải thích gì, vậy là xù lun sau vụ đó nó cũng rất buồn
Và một điểm mà hanhphuc nhận thấy là bé này thích màu đen và phong cách khá tomboy, bụi bặm nó cắt tóc tém ah thích đeo vòng tay màu đen, giày búp bê...
Về gia đình thì bố mẹ hanh phuc, nhưng gia đình nó không hợp với nhà nội, các cô hay áp bức bố nó và thường xuyên xỉ vả mẹ nó và ông nội nó thì tuy lớn tuổi nhưng hay hành hung bà nội nó, dù bà nội nó không thể đi lại nhưng ông nó vẫn
Đó là những điểm mà nó chia sẽ. Mong được luận giải tiếp ah...
Sửa bởi hanhphuc: 22/06/2011 - 22:42
hanhphuc
23/06/2011
Còn một điểm nửa là anh Trai nó nghĩ học từ sớm hết lớp 12 thì phải, và có khuyết tật về mặt ngoại hình, bị hở hàm ếch, bố mẹ nó không nhờ được gì, ngược lại còn làm gia đình nhiều phen khốn đốn vì vay nợ người ta, bi giờ thì đã có vvie6c5 làm cũng bớt phá rồi ah
Năm vừa rồi, mẹ nó mượn tiền người ta, mà không có tiền trả, nó fai trả thay, năm vừa rồi cũng là năm nó đi du lịch Sing với mấy người làm chung cty
Sửa bởi hanhphuc: 23/06/2011 - 08:50
Năm vừa rồi, mẹ nó mượn tiền người ta, mà không có tiền trả, nó fai trả thay, năm vừa rồi cũng là năm nó đi du lịch Sing với mấy người làm chung cty
Sửa bởi hanhphuc: 23/06/2011 - 08:50
MICHELIANGA
23/06/2011
vuivui, on 22/06/2011 - 17:52, said:
Đọc mới đầu chú cũng hiểu lầm là Michel và Hanhphuc có chung một lá sô. Té ra là không phải, mà là Em của hanhphuc. Lại là em họ nữa kia, chứ không phải là em ruột. Thế thì mất công hanhphuc post bài theo yêu cầu của chú mất rồi. Hi hi ... xin lỗi nhá !
Lá số này hai cháu có khá nhiều điểm chung về hoàn cảnh theo cách nhìn khái lược. Người ta hay gọi là Thoạt Nhìn ấy. Thoạt nhìn thì cứ tưởng là giống nhau. Nhưng thật sự chỉ là Hao Hao giống mà thôi. Về cuộc đời hai người cũng khác nhau.
Nói về Michel.
Sự mô tả về bản thân theo chú là hoàn toàn đúng, khách quan, chứ không phải là "người ta nói quá khen". Nhưng còn thêm nữa, Michel con là người nhanh nhẹn, ít chịu ngồi yên một chỗ, tay năm tay mười, tham công tiếc việc, hay bày việc ra để làm. Ưa thích tổ chức, ham điều hành. Nhưng không phải là người ưa quyền hành, thích độc hành độc đoán. Thích hòa đồng cùng chung làm – đây là mẫy người ưa được làm bạn, nhưng làm vợ thì không hay, sẽ khiến chồng khó chịu.
Số cháu học được thạc sỹ, nhưng khả năng sẽ dùng lại ở mức này chứ không tiến lên nữa. Mặc dù theo số này thì vẫn có thể lên đến tiến sĩ, song khi ấy sẽ đi làm thầy. Cuộc đời lúc đó sẽ rẽ vào ngõ cụt, nhiều thăng trầm. Tưởng hay mà hóa lại không hay. Quan trọng nhất là bất hạnh. Gia đình xào xáo. Cứ nhìn lá số mà xét thì chú tin cháu sẽ không học tiếp nữa, nhưng gia đình thì lại sẽ ép cháu học tiếp, vì nhìn thấy có khả năng, và cứ tưởng là tốt. Học xong thạc sĩ, cháu sẽ ổn định nghề nghiệp và chuyển ngạch sang làm quản lý, cơ quan cháu làm quản lý sẽ liên quan đến ngành tài chính. Hoặc cháu sẽ tự mình – muộn – kinh doanh, làm chủ một cơ sở kinh doanh, nhưng cơ sở kinh doanh này chẳng liên hệ gì với chức năng sản xuất cả.
Về gia đình. Cháu sẽ vài lần yêu nữa mới có thể đậu. Anh chàng này thán phục cháu là người thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát. Yêu cháu và tự hào về cháu cũng vì những đặc điểm này. Nhưng gia đình vẫn luôn bị xáo trộn, do chính cháu không chịu phục chồng, mà chồng thì ghét cháu bởi cái sự khôn quá. Hắn ta sẽ thường bảo: Cháu thuộc loại cầm đèn chạy trước ô tô. Mà hắn lại là cái ô tô. Ô tô tải đó. Hắn chạy chậm, nhưng khi đã "nghiến" là "chết" chứ không có chuyện bị thương đâu.
Đại vận này và đjai vận tới nhỏ thì hanh thông, được người ta trọng dụng, vun vén giúp đỡ. Nhưng lớn thì sẽ bế tắc, bất như ý, thậm chí còn bị cách chức nữa. Đừng tham vọng, hãy cứ tà tà mà sống. Số này con gái thì giàu, con trai thì ngỗ ngược. Nhưng con gái tuy giàu có cũng cô độc.
Em hanhphuc
Khôn và ngoan. Hiền lương, giàu thiện tâm. Có xu hướng học đạo, tính nết chung thủy, khó yêu lắm, nhưng khi yêu ai thì sống chết, rẩt khó bỏ. Yêu ít nhưng thử thách nhiều. Ưa sách vở, nhiều lý thuyết mà sống thiếu thực tế. Có lòng nhân ái, chỉ thích làm vừa lòng người, không muốn ai vì mình mà khổ, hay khó xử. Số gặp được chồng hiền, lại giỏi giang, Trông thế thôi mà số lại giàu, được nhiều may mắn về tiền bạc. Thưở thiếu thời thì tiền bạc khó khăn, nhưng lại được chăm sóc tử tế, chỉ có kiếm tiền thì khó khăn, cũng chả giữ được. Nhưng sau khi có chồng con khoảng 10 năm thì bắt đầu giàu, số giàu cũng nhờ chồng, tiền tài tự đến như trộm chui vào trong nhà vậy. Có khi có tiền rồi mà cũng không biết. Khi sờ thấy thì mới biết đó là tiền của mình.
Số này là số hay "ru chồng ngủ". Làm dâu cực ngoan – xin lưu ý, ai có con trai, muốn kén dâu thì nên kén cô bé này. Số ít con nhưng con cái thông minh, Chỉ có một con trai mà thôi, nhưng là đứa hiển hách, rất giàu có. Con gái thì tươi như hoa có số làm mệnh phụ phu nhân đủ phú lẫn quý. Số này người đời gọi là "ngu si hưởng thái bình". Nghĩa là chả tham vọng gì cả, cứ từ từ rồi mọi cái có cả. Chả bon chen, chả cần ganh đua.
Hai số này, khác hẳn nhau.
Thân ái.
Lá số này hai cháu có khá nhiều điểm chung về hoàn cảnh theo cách nhìn khái lược. Người ta hay gọi là Thoạt Nhìn ấy. Thoạt nhìn thì cứ tưởng là giống nhau. Nhưng thật sự chỉ là Hao Hao giống mà thôi. Về cuộc đời hai người cũng khác nhau.
Nói về Michel.
Sự mô tả về bản thân theo chú là hoàn toàn đúng, khách quan, chứ không phải là "người ta nói quá khen". Nhưng còn thêm nữa, Michel con là người nhanh nhẹn, ít chịu ngồi yên một chỗ, tay năm tay mười, tham công tiếc việc, hay bày việc ra để làm. Ưa thích tổ chức, ham điều hành. Nhưng không phải là người ưa quyền hành, thích độc hành độc đoán. Thích hòa đồng cùng chung làm – đây là mẫy người ưa được làm bạn, nhưng làm vợ thì không hay, sẽ khiến chồng khó chịu.
Số cháu học được thạc sỹ, nhưng khả năng sẽ dùng lại ở mức này chứ không tiến lên nữa. Mặc dù theo số này thì vẫn có thể lên đến tiến sĩ, song khi ấy sẽ đi làm thầy. Cuộc đời lúc đó sẽ rẽ vào ngõ cụt, nhiều thăng trầm. Tưởng hay mà hóa lại không hay. Quan trọng nhất là bất hạnh. Gia đình xào xáo. Cứ nhìn lá số mà xét thì chú tin cháu sẽ không học tiếp nữa, nhưng gia đình thì lại sẽ ép cháu học tiếp, vì nhìn thấy có khả năng, và cứ tưởng là tốt. Học xong thạc sĩ, cháu sẽ ổn định nghề nghiệp và chuyển ngạch sang làm quản lý, cơ quan cháu làm quản lý sẽ liên quan đến ngành tài chính. Hoặc cháu sẽ tự mình – muộn – kinh doanh, làm chủ một cơ sở kinh doanh, nhưng cơ sở kinh doanh này chẳng liên hệ gì với chức năng sản xuất cả.
Về gia đình. Cháu sẽ vài lần yêu nữa mới có thể đậu. Anh chàng này thán phục cháu là người thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát. Yêu cháu và tự hào về cháu cũng vì những đặc điểm này. Nhưng gia đình vẫn luôn bị xáo trộn, do chính cháu không chịu phục chồng, mà chồng thì ghét cháu bởi cái sự khôn quá. Hắn ta sẽ thường bảo: Cháu thuộc loại cầm đèn chạy trước ô tô. Mà hắn lại là cái ô tô. Ô tô tải đó. Hắn chạy chậm, nhưng khi đã "nghiến" là "chết" chứ không có chuyện bị thương đâu.
Đại vận này và đjai vận tới nhỏ thì hanh thông, được người ta trọng dụng, vun vén giúp đỡ. Nhưng lớn thì sẽ bế tắc, bất như ý, thậm chí còn bị cách chức nữa. Đừng tham vọng, hãy cứ tà tà mà sống. Số này con gái thì giàu, con trai thì ngỗ ngược. Nhưng con gái tuy giàu có cũng cô độc.
Em hanhphuc
Khôn và ngoan. Hiền lương, giàu thiện tâm. Có xu hướng học đạo, tính nết chung thủy, khó yêu lắm, nhưng khi yêu ai thì sống chết, rẩt khó bỏ. Yêu ít nhưng thử thách nhiều. Ưa sách vở, nhiều lý thuyết mà sống thiếu thực tế. Có lòng nhân ái, chỉ thích làm vừa lòng người, không muốn ai vì mình mà khổ, hay khó xử. Số gặp được chồng hiền, lại giỏi giang, Trông thế thôi mà số lại giàu, được nhiều may mắn về tiền bạc. Thưở thiếu thời thì tiền bạc khó khăn, nhưng lại được chăm sóc tử tế, chỉ có kiếm tiền thì khó khăn, cũng chả giữ được. Nhưng sau khi có chồng con khoảng 10 năm thì bắt đầu giàu, số giàu cũng nhờ chồng, tiền tài tự đến như trộm chui vào trong nhà vậy. Có khi có tiền rồi mà cũng không biết. Khi sờ thấy thì mới biết đó là tiền của mình.
Số này là số hay "ru chồng ngủ". Làm dâu cực ngoan – xin lưu ý, ai có con trai, muốn kén dâu thì nên kén cô bé này. Số ít con nhưng con cái thông minh, Chỉ có một con trai mà thôi, nhưng là đứa hiển hách, rất giàu có. Con gái thì tươi như hoa có số làm mệnh phụ phu nhân đủ phú lẫn quý. Số này người đời gọi là "ngu si hưởng thái bình". Nghĩa là chả tham vọng gì cả, cứ từ từ rồi mọi cái có cả. Chả bon chen, chả cần ganh đua.
Hai số này, khác hẳn nhau.
Thân ái.
cháu cũng biết tính cháu, đúng là ham thích lãnh đạo, thâm chí còn có người bảo cháu ' hơi gia trưởng', nhưng mà thực tâm cháu không phải ham quyền bính đâu à.
Cháu chưa khi nào nghĩ tới việc mở cơ sở kinh doanh bác ah. Không biết ngày sau thì thế nào nữa.
Tự trong tâm cháu luôn nghĩ sau này mình sẽ nhường nhịn để giữ hòa khí trong gia đình, xem gia đình nhà chồng như nhà mình. không biết cháu có làm được không nữa!
Cháu cảm ơn bác nhiều!
Sửa bởi MICHELIANGA: 23/06/2011 - 10:33
MICHELIANGA
23/06/2011
hanhphuc, on 22/06/2011 - 22:38, said:
@Bác Vuivui: hanhphuc vừa hỏi nó thì nó bổ sung là nó khá nóng tính và hay tự ái, và cả thèm chóng chán, tuy nhiên môt khi đã quyết tâm làm gì thì làm tới nơi thì thôi
Còn về tình yêu thì nó nói nó chưa biết mình thuộc tuýp nào vì ngày trước yêu thì người đó rời bỏ nó theo đứa con gái khác, không một lời giải thích, chỉ thấy người đó đi với người khác và anh chàng này rất đào hoa,đau khổ một thời gian, sau đó một người bạn tỏ tình với nó, nó cũng ráng thử xem sao thì sau khi nhận lời thì cả tháng hai đứa ko liên lạc gì với nhau, hanhphuc hỏi sao lại vậy thì nó nói là người kia ko gọi thì nó cũng ko, người kia chán nó, nó nói nó cho cơ hội rồi mà vậy nên nó nói lời chia tay, người cg ko giải thích gì, vậy là xù lun sau vụ đó nó cũng rất buồn
Và một điểm mà hanhphuc nhận thấy là bé này thích màu đen và phong cách khá tomboy, bụi bặm nó cắt tóc tém ah thích đeo vòng tay màu đen, giày búp bê...
Về gia đình thì bố mẹ hanh phuc, nhưng gia đình nó không hợp với nhà nội, các cô hay áp bức bố nó và thường xuyên xỉ vả mẹ nó và ông nội nó thì tuy lớn tuổi nhưng hay hành hung bà nội nó, dù bà nội nó không thể đi lại nhưng ông nó vẫn
Đó là những điểm mà nó chia sẽ. Mong được luận giải tiếp ah...
Còn về tình yêu thì nó nói nó chưa biết mình thuộc tuýp nào vì ngày trước yêu thì người đó rời bỏ nó theo đứa con gái khác, không một lời giải thích, chỉ thấy người đó đi với người khác và anh chàng này rất đào hoa,đau khổ một thời gian, sau đó một người bạn tỏ tình với nó, nó cũng ráng thử xem sao thì sau khi nhận lời thì cả tháng hai đứa ko liên lạc gì với nhau, hanhphuc hỏi sao lại vậy thì nó nói là người kia ko gọi thì nó cũng ko, người kia chán nó, nó nói nó cho cơ hội rồi mà vậy nên nó nói lời chia tay, người cg ko giải thích gì, vậy là xù lun sau vụ đó nó cũng rất buồn
Và một điểm mà hanhphuc nhận thấy là bé này thích màu đen và phong cách khá tomboy, bụi bặm nó cắt tóc tém ah thích đeo vòng tay màu đen, giày búp bê...
Về gia đình thì bố mẹ hanh phuc, nhưng gia đình nó không hợp với nhà nội, các cô hay áp bức bố nó và thường xuyên xỉ vả mẹ nó và ông nội nó thì tuy lớn tuổi nhưng hay hành hung bà nội nó, dù bà nội nó không thể đi lại nhưng ông nó vẫn
Đó là những điểm mà nó chia sẽ. Mong được luận giải tiếp ah...
gia đình Michel và bản thân Michel cũng không hợp nhà nội, nhưng mà cả nhà vẫn hoà thuận, chỉ là không hợp thôi.
hanhphuc
23/06/2011
Câu này Bác Vui giải cho Michel, nhưng ứng với em của hanhphuc
"Ưa thích tổ chức, ham điều hành. Nhưng không phải là người ưa quyền hành, thích độc hành độc đoán. Thích hòa đồng cùng chung làm"
Nó cg nói là khi yêu thì ghen dữ lắm
Sửa bởi hanhphuc: 23/06/2011 - 11:04
"Ưa thích tổ chức, ham điều hành. Nhưng không phải là người ưa quyền hành, thích độc hành độc đoán. Thích hòa đồng cùng chung làm"
Nó cg nói là khi yêu thì ghen dữ lắm
Sửa bởi hanhphuc: 23/06/2011 - 11:04
MICHELIANGA
23/06/2011
@ bác Vuivui: bác ơi con cái cháu sao hả bác? Bằng nửa của con em hanhphuc khong ah?
Sửa bởi MICHELIANGA: 23/06/2011 - 13:00
Sửa bởi MICHELIANGA: 23/06/2011 - 13:00
hanhphuc
23/06/2011
@Michel: năm ngoái bạn có đi du lịch nước ngoài hay đi đâu xa không? và có bị mất tiền không
"Số này con gái thì giàu, con trai thì ngỗ ngược. Nhưng con gái tuy giàu có cũng cô độc.
" Nếu hanhphuc hong nhầm thì đây là Bác diễn tả con bạn
"Số này con gái thì giàu, con trai thì ngỗ ngược. Nhưng con gái tuy giàu có cũng cô độc.
" Nếu hanhphuc hong nhầm thì đây là Bác diễn tả con bạn
hanhphuc
23/06/2011
Bổ sung thông tin là anh nó hiền nhưng dại gái
nên mới nợ nần
VuiVui
23/06/2011
Đáng lẽ chú cứ để tự nhiên, nghiệm lý một cách tự nhiên. Nhưng vì có một số thắc mắc - tuy không nói rõ ràng - mang tính nguyên tắc, nên chú viết vài lời.
Phàm xem số, khi giải đoán về tính cách, hình tướng, thường là không ứng chính xác theo dạng phân biệt, mà dễ rơi vào tình trạng "vơ vào" hay "vận vào mình". Hơn nữa, tính cách và hình tướng, đã phần biến đổi theo thời gian, hay nói cho chuẩn là theo Vận trình. Tuy nhiên, cũng có những tính cách, hình tướng thì không thay đổi. Những chi tiết không thay đổi đó - đi theo suốt cuộc đời - thường ẩn tàng và có tầm thể hiện lên các biến cố cuộc đời, hay tác động tới những gì xuyên suốt cuộc đời như sự nghiệp, tai biến, ...Những chi tiết này về thường lý rất khó nhìn nhận, mà phải "thức lâu mới biết đêm dài" để mà nhận ra, hay phát hiện ra ở người có số. Thậm chí ngay bản thân người có số cũng không biết, hay người thân cũng không biết mà phải thầy tướng số hay giải số mới thấy được. Như câu chuyện ẩn tướng, khiến cho các nhà tướng số khó nhận ra chẳng hạn, hoặc tính cách ngụy quân tử ...
Thế nên, theo thói thường, khi giải đoán, chú ít khi luận giải về những chi tiết liên quan đến như thế. Đặc biệt lại là trường hợp hai người cùng lá số thì càng không nên. Bởi có chuyện là hai người có những tập hợp tính cách, hình tướng khá giống nhau nữa. Chỉ có thể phân biệt được khi phân chủ - khách. Chẳng hạn như tính cách là của Michel, nhưng cũng có thể hiện lên em của hanhphuc. Chỉ khác điều là với Michel thì nó là tính cách xuyên suốt cuộc đời, có tầm ảnh hưởng tới hạnh phúc, sự nghiệp và hướng đi cuộc đời. Còn đối với em hanhphuc thì chỉ là tính cách phụ, có tính vận trình. Rồi ra qua vận sẽ biến mất. Nên trên lá số, chúng đều có ở mệnh cả, chỉ có điều, khi là chủ, khi là khách, vào vận thì phát ứng hay không. Cũng như hình tướng, béo gày là chuyện của thời vận, cao thấp hay da dẻ tươi héo là chuyện của thời gian, khi lên klhi xuống rất ứng theo vận trình, thì làm sao dùng nó để nghiệm lý khi xem trên Mệnh được.
Lý là như thế. Bài viết vừa rồi giải đoán cho hai cháu không dùng để nghiệm lý, mà chỉ là lời đoán tổng quát. Muốn nghiệm lý thì cần giải đoán biến cố, như thuộc về quá khứ, hay tương lai gần thì mới nghiệm lý được chuẩn xác. Không nên nghiệm lý qua những gì giải đoán tính cách, hình dáng.
Để thư thư, chú giải thêm về biến cố mà nghiệm lý.
Thân ái.
Phàm xem số, khi giải đoán về tính cách, hình tướng, thường là không ứng chính xác theo dạng phân biệt, mà dễ rơi vào tình trạng "vơ vào" hay "vận vào mình". Hơn nữa, tính cách và hình tướng, đã phần biến đổi theo thời gian, hay nói cho chuẩn là theo Vận trình. Tuy nhiên, cũng có những tính cách, hình tướng thì không thay đổi. Những chi tiết không thay đổi đó - đi theo suốt cuộc đời - thường ẩn tàng và có tầm thể hiện lên các biến cố cuộc đời, hay tác động tới những gì xuyên suốt cuộc đời như sự nghiệp, tai biến, ...Những chi tiết này về thường lý rất khó nhìn nhận, mà phải "thức lâu mới biết đêm dài" để mà nhận ra, hay phát hiện ra ở người có số. Thậm chí ngay bản thân người có số cũng không biết, hay người thân cũng không biết mà phải thầy tướng số hay giải số mới thấy được. Như câu chuyện ẩn tướng, khiến cho các nhà tướng số khó nhận ra chẳng hạn, hoặc tính cách ngụy quân tử ...
Thế nên, theo thói thường, khi giải đoán, chú ít khi luận giải về những chi tiết liên quan đến như thế. Đặc biệt lại là trường hợp hai người cùng lá số thì càng không nên. Bởi có chuyện là hai người có những tập hợp tính cách, hình tướng khá giống nhau nữa. Chỉ có thể phân biệt được khi phân chủ - khách. Chẳng hạn như tính cách
Trích dẫn
"Ưa thích tổ chức, ham điều hành. Nhưng không phải là người ưa quyền hành, thích độc hành độc đoán. Thích hòa đồng cùng chung làm"
Lý là như thế. Bài viết vừa rồi giải đoán cho hai cháu không dùng để nghiệm lý, mà chỉ là lời đoán tổng quát. Muốn nghiệm lý thì cần giải đoán biến cố, như thuộc về quá khứ, hay tương lai gần thì mới nghiệm lý được chuẩn xác. Không nên nghiệm lý qua những gì giải đoán tính cách, hình dáng.
Để thư thư, chú giải thêm về biến cố mà nghiệm lý.
Thân ái.