Tiểu nhân đắc chí quân tử ra đi !!
Vô Thường
02/06/2015
PMK
02/06/2015
Vô Thường, on 02/06/2015 - 10:46, said:
Anh cam kết là sẽ không để "Rách" ba con sói như Alex nữa ạ.
Không liên quan đến Alex. Tôi chỉ cần bạn cam kết không bốc phét về Đạo nữa. Những vấn đề khác không quan trọng, bạn có cam kết gì đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm. Nếu bạn không dám cam kết không bốc phét về Đạo nữa thì coi như không đạt thành thỏa thuận gì hết. Đường ai nấy đi. Không cần phải trả giá.
vietnamconcrete
02/06/2015
Cô ấy là thánh nữ - người cầm chân lý và chính nghĩa trong tay - nên các thày đừng nói chuyện đạo với cô ấy, thánh nữ không thích đâu! Nói chung là cô ấy không thích các loại đạo, chỉ thích chân lý thôi.
DuongTung
02/06/2015
Tôi sẽ mời PMK uống cà phê nếu như có duyên gặp mặt, tôi chưa gặp ai có lí luận thông minh và tư duy tốt như PMK khi tham gia vào mớ nguy hiểm mang tên tâm linh này...
Tôi muốn hỏi PMK một câu mà nhiều năm nay tôi suy nghĩ:
Vì sao Tử Vi hay Tử Bình lại vẫn đúng, trong khi dữ kiện đầu vào cũng 1 h sinh khác nhau nhiều thứ như vậy.
Dĩ nhiên tôi có chính kiến , có phương pháp luận của tôi, nhưng tôi muốn nghe một người thông minh như PMK trả lời?
Thân ái.
Tôi muốn hỏi PMK một câu mà nhiều năm nay tôi suy nghĩ:
Vì sao Tử Vi hay Tử Bình lại vẫn đúng, trong khi dữ kiện đầu vào cũng 1 h sinh khác nhau nhiều thứ như vậy.
Dĩ nhiên tôi có chính kiến , có phương pháp luận của tôi, nhưng tôi muốn nghe một người thông minh như PMK trả lời?
Thân ái.
PMK
02/06/2015
vietnamconcrete, on 02/06/2015 - 10:56, said:
Cô ấy là thánh nữ - người cầm chân lý và chính nghĩa trong tay - nên các thày đừng nói chuyện đạo với cô ấy, thánh nữ không thích đâu! Nói chung là cô ấy không thích các loại đạo, chỉ thích chân lý thôi.
Chúc cho con gái hoặc cháu gái của vietnamconcrete sẽ trở thành thánh nữ.
Vô Thường
02/06/2015
PMK, on 02/06/2015 - 10:54, said:
Không liên quan đến Alex. Tôi chỉ cần bạn cam kết không bốc phét về Đạo nữa. Những vấn đề khác không quan trọng, bạn có cam kết gì đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm. Nếu bạn không dám cam kết không bốc phét về Đạo nữa thì coi như không đạt thành thỏa thuận gì hết. Đường ai nấy đi. Không cần phải trả giá.
Hi em,
Tiểu nhân đắc chí ban cho Cọc
Quân tử thảo hiền mặc sức Phê
Anh cam kết là sẽ không để "Rách" ba con sói như Alex nữa ạ.
DuongTung
02/06/2015
Bản thân cá nhân tôi cho rằng, mọi cái kết cục bi thảm trên đường đời cũng như đường đạo, đó là do cái nhận thức và lối tư duy sai lầm.
Anh đã lầm lẫn trên đường đời thì cũng vấp ngã trên đường đạo, không có vận mệnh nào cứu nổi kẻ tư duy lầm lạc.Tôi không tin vào vận may.Những người có tư duy tốt như PMK, họ dù cho là đường đời hay đường đạo thì cũng ok .Vậy thôi
Anh đã lầm lẫn trên đường đời thì cũng vấp ngã trên đường đạo, không có vận mệnh nào cứu nổi kẻ tư duy lầm lạc.Tôi không tin vào vận may.Những người có tư duy tốt như PMK, họ dù cho là đường đời hay đường đạo thì cũng ok .Vậy thôi
PMK
02/06/2015
Vô Thường
02/06/2015
ThanVuong
02/06/2015
Gia đình bất hòa rồi mới sinh ra hiếu thảo
Nước nhà rối loạn rồi mới có tôi trung
Trước hết cứ phải có gia tà rồi mới có chính đạo, không xuất hiện tà thần thì không có trung thần được!
Nước nhà rối loạn rồi mới có tôi trung
Trước hết cứ phải có gia tà rồi mới có chính đạo, không xuất hiện tà thần thì không có trung thần được!
PMK
02/06/2015
DuongTung, on 02/06/2015 - 10:59, said:
Bản thân cá nhân tôi cho rằng, mọi cái kết cục bi thảm trên đường đời cũng như đường đạo, đó là do cái nhận thức và lối tư duy sai lầm.
Anh đã lầm lẫn trên đường đời thì cũng vấp ngã trên đường đạo, không có vận mệnh nào cứu nổi kẻ tư duy lầm lạc.Tôi không tin vào vận may.Những người có tư duy tốt như PMK, họ dù cho là đường đời hay đường đạo thì cũng ok .Vậy thôi
Anh đã lầm lẫn trên đường đời thì cũng vấp ngã trên đường đạo, không có vận mệnh nào cứu nổi kẻ tư duy lầm lạc.Tôi không tin vào vận may.Những người có tư duy tốt như PMK, họ dù cho là đường đời hay đường đạo thì cũng ok .Vậy thôi
Tôi đồng ý với anh mọi kết cục bi thảm trên đường đời cũng như đường đạo là do nhận thức và lối tư duy sai lầm.
Tôi từng đọc một truyện tranh Nhật Bản về đề tài thể thao. Nhân vật chính trong truyện là một cậu bé có tố chất thiên tài về thể dục thể thao. Khi xem người khác thi đấu, cậu không hề nhìn vào những điểm màu mè hoa mỹ bên ngoài mà chỉ quan tâm một thứ duy nhất, đó là: TẦM NHÌN. Người ở thời điểm hiện tại có thể nhảy rất cao, rất xa nhưng nếu anh ta/cô ta có tầm nhìn thấp thì thành tựu của anh ta/cô ta chỉ đạt được đến đó là kịch trần, không thể phát triển hơn được nữa; và ngược lại...
Về vận may thì tôi tin là có chứ không phải không. Nếu hoàn toàn không có một chút xíu vận may nào thì con người chỉ có thể thành công trên đường đạo chứ khó mà thành công trên đường đời, anh ạ.
Vận may chính là thời thế. Người gặp thời gặp thế lại có năng lực thực sự thì không gì cản nổi.
Sửa bởi PMK: 02/06/2015 - 11:16
PMK
02/06/2015
vietnamconcrete, on 02/06/2015 - 11:17, said:
Chút lòng gửi thánh nữ chân lý của diễn đàn
Tôi xin mượn hoa hiến Phật, dùng tấm ảnh này tặng lại cho con gái/cháu gái của ngài Nhạc Bất Quần Việt Nam ngụy quân tử đại nhân vạn tuế.
Thành kính cảm ơn ngài Nhạc Bất Quần Việt Nam ngụy quân tử đại nhân vạn tuế làm bồ câu đưa ảnh.
Sửa bởi PMK: 02/06/2015 - 11:20
PMK
02/06/2015
DuongTung, on 02/06/2015 - 10:56, said:
Tôi sẽ mời PMK uống cà phê nếu như có duyên gặp mặt, tôi chưa gặp ai có lí luận thông minh và tư duy tốt như PMK khi tham gia vào mớ nguy hiểm mang tên tâm linh này...
Tôi muốn hỏi PMK một câu mà nhiều năm nay tôi suy nghĩ:
Vì sao Tử Vi hay Tử Bình lại vẫn đúng, trong khi dữ kiện đầu vào cũng 1 h sinh khác nhau nhiều thứ như vậy.
Dĩ nhiên tôi có chính kiến , có phương pháp luận của tôi, nhưng tôi muốn nghe một người thông minh như PMK trả lời?
Thân ái.
Tôi muốn hỏi PMK một câu mà nhiều năm nay tôi suy nghĩ:
Vì sao Tử Vi hay Tử Bình lại vẫn đúng, trong khi dữ kiện đầu vào cũng 1 h sinh khác nhau nhiều thứ như vậy.
Dĩ nhiên tôi có chính kiến , có phương pháp luận của tôi, nhưng tôi muốn nghe một người thông minh như PMK trả lời?
Thân ái.
Vấn đề này đã có nhiều sách giải thích, nhiều người giải thích, có cái tôi thấy hợp lý, có cái tôi thấy không hợp lý. Còn tôi vẫn đang trong quá trình đi tìm câu trả lời của chính mình anh à.
vietnamconcrete
02/06/2015
anh DuongTung bữa nào mời thánh nữ đi ăn kem đi, cô ấy đam mê kem hơn cafe... biết đâu cô ấy sẽ tìm thấy câu trả lời của chính mình...
Sửa bởi vietnamconcrete: 02/06/2015 - 11:36
Sửa bởi vietnamconcrete: 02/06/2015 - 11:36