Lấy vợ miền nào? Bình luận con gái Bắc Tru...
zer0
03/12/2013
Chuyện lấy vợ/chồng là do duyên nợ, không có duyên, không có nợ thì khó lòng mà lấy nhau được . Trai đàng điếm, ăn chơi thì dĩ nhiên sẽ dễ tác thành với gái giang hồ và ngược lại .
Vợ trước của tôi tuy sinh tại Sài gòn nhưng gốc là Ba(c' di cư 1954 (Bố, Mẹ di cư vào Nam), toàn là tìm rễ miền Nam mà gã (cô em kế cũng gã cho một anh người gốc Sa Đét). Tôi thấy trai miền Bắc tìm vợ gái miền Nam mà cưới thì nhiều, chuyện gái mie^n` Nam tìm trai miền Bắc lấy làm chồng thì rất hiếm
Vợ trước của tôi tuy sinh tại Sài gòn nhưng gốc là Ba(c' di cư 1954 (Bố, Mẹ di cư vào Nam), toàn là tìm rễ miền Nam mà gã (cô em kế cũng gã cho một anh người gốc Sa Đét). Tôi thấy trai miền Bắc tìm vợ gái miền Nam mà cưới thì nhiều, chuyện gái mie^n` Nam tìm trai miền Bắc lấy làm chồng thì rất hiếm
TuviThatsat
03/12/2013
HoaCai0101, on 02/12/2013 - 20:12, said:
Thì mình đã nói rồi, bên này có mấy cô miền Nam toàn tụ tập ăn uống đánh bài suốt ngày đêm. Khi con khóc thì kêu chồng pha sữa, các cô ngồi đánh tiếp. Bởi vậy nên hễ nói đến đội "miền Nam" là mọi người lắc đầu. Các cô này con cái cũng lộm nhộm, con ông nọ ông kia... Cũng học hành làng nhàng, hoặc học dở dang, thua hẳn con mấy cô miền Trung, Bắc.
Năm 1999, con trai tôi 12 tuổi, ban đêm nó than đau đầu, lúc đó khoảng 1-2 giờ sáng . Tôi đánh thức mẹ nó, rồi tôi ôm con chạy đến bệnh viện, suốt đêm tôi ngồi cạnh con tôi. Mẹ nó (người Nam) ngồi dậy, giọng ngáy ngũ, song rồi ngã vật ra ngũ tiếp, chẳng biết chạy theo đưa cho tôi bình nước lọc .
Ngẫm nghĩ cũng do phúc đức tiên thiên như thế là chánh nhưng hậu thiên tôi lại không biết ứng xử .
Năm 1999, con trai tôi 12 tuổi, ban đêm nó than đau đầu, lúc đó khoảng 1-2 giờ sáng . Tôi đánh thức mẹ nó, rồi tôi ôm con chạy đến bệnh viện, suốt đêm tôi ngồi cạnh con tôi. Mẹ nó (người Nam) ngồi dậy, giọng ngáy ngũ, song rồi ngã vật ra ngũ tiếp, chẳng biết chạy theo đưa cho tôi bình nước lọc .
Ngẫm nghĩ cũng do phúc đức tiên thiên như thế là chánh nhưng hậu thiên tôi lại không biết ứng xử .
Hhihihi, tùy người Bác ạ, chứ Mẹ cháu (người Mỹ Tho ) một mình vừa đi làm, vừa nuôi dạy 2 chị em cháu thành đạt .
tuankhong
03/12/2013
TuviThatsat, on 03/12/2013 - 08:37, said:
Hhihihi, tùy người Bác ạ, chứ Mẹ cháu (người Mỹ Tho
) một mình vừa đi làm, vừa nuôi dạy 2 chị em cháu thành đạt .Tôi rất dị ứng với câu `` các cụ bảo thế ``
mình về sau cũng là Cụ chứ gì đâu.
Hoa Cái
03/12/2013
Theo thiển nghĩ, gia đình người Bắc vẫn thích có con dâu người Bắc hơn .
Còn chiều ngược lại tức con gái Bắc lấy chồng Nam dễ điều khiển hơn, miễn là "nó" đừng quá ham chơi .
Làm dâu gia đình người Bắc ngày trước khó lắm, các cô gái Nam chịu đời không thấu !
Còn chiều ngược lại tức con gái Bắc lấy chồng Nam dễ điều khiển hơn, miễn là "nó" đừng quá ham chơi .
Làm dâu gia đình người Bắc ngày trước khó lắm, các cô gái Nam chịu đời không thấu !
ThuHoaDienTrang
03/12/2013
HoaCai0101, on 02/12/2013 - 20:12, said:
Thì mình đã nói rồi, bên này có mấy cô miền Nam toàn tụ tập ăn uống đánh bài suốt ngày đêm. Khi con khóc thì kêu chồng pha sữa, các cô ngồi đánh tiếp. Bởi vậy nên hễ nói đến đội "miền Nam" là mọi người lắc đầu. Các cô này con cái cũng lộm nhộm, con ông nọ ông kia... Cũng học hành làng nhàng, hoặc học dở dang, thua hẳn con mấy cô miền Trung, Bắc.
Năm 1999, con trai tôi 12 tuổi, ban đêm nó than đau đầu, lúc đó khoảng 1-2 giờ sáng . Tôi đánh thức mẹ nó, rồi tôi ôm con chạy đến bệnh viện, suốt đêm tôi ngồi cạnh con tôi. Mẹ nó (người Nam) ngồi dậy, giọng ngáy ngũ, song rồi ngã vật ra ngũ tiếp, chẳng biết chạy theo đưa cho tôi bình nước lọc .
Ngẫm nghĩ cũng do phúc đức tiên thiên như thế là chánh nhưng hậu thiên tôi lại không biết ứng xử .
Năm 1999, con trai tôi 12 tuổi, ban đêm nó than đau đầu, lúc đó khoảng 1-2 giờ sáng . Tôi đánh thức mẹ nó, rồi tôi ôm con chạy đến bệnh viện, suốt đêm tôi ngồi cạnh con tôi. Mẹ nó (người Nam) ngồi dậy, giọng ngáy ngũ, song rồi ngã vật ra ngũ tiếp, chẳng biết chạy theo đưa cho tôi bình nước lọc .
Ngẫm nghĩ cũng do phúc đức tiên thiên như thế là chánh nhưng hậu thiên tôi lại không biết ứng xử .
Tammy
03/12/2013
bultiep
03/12/2013
Mấy chị ghê gớm ở sau nhà mẹ đẻ mình, sau này mình về chơi nghe mọi người kể lại rằng, chị thì chồng chết, chị con chết, có chị mất cả chồng con. Vậy là cái "ghê gớm" biểu hiện sự khắc chồng con, hoặc là khắc với hết cả nhà chồng! Chả hay ho gì! Thực ra thì mấy chị ấy thuộc dạng đầu gấu rồi, lấy chồng cũng phải dân đầu trâu mặt ngựa mới hợp duyên. Mà dân giang hồ đâm thuê chém mướn nay sống mai chết là chuyện thường! Thì mấy ông đó chết toàn do đâm chém hay sốc thuốc phiện. Dân lành nghe tin đó họ thở phào, thoát nạn! Chứ chúng mà ra tù là mọi người lại lo. Phường người ta xếp mấy thằng ra tù vào đội trật tự, chẳng qua là lấy "độc trị độc", "không có thằng đầu gấu lấy ai ra để trị thằng đầu gấu". Một bên được danh chính ngôn thuận, một đằng thì kiếm đất tự do lộng hành, cũng không hẳn là hay, nhưng người ta chẳng biết xếp bọn ta tù ấy việc gì hơn.
ThuHoaDienTrang
03/12/2013
Nhưng tính nghê gớm hay do số vậy chị. nếu số khổ mà tính k ghê gớm thì thương lắm.
bultiep
03/12/2013
Eo ơi, mấy bà này dữ lắm! Đang đi xe mà mấy bà già không tránh là bị ăn quát ngay! Chửi người ta không kịp chạy ý! Đánh con cũng dữ lắm, chửi ngoa chẳng ai dám ho he gì.
bultiep
03/12/2013
Bà mẹ của 4 con trai có 3 thằng hay đi tù, thằng em út đâm chết thằng anh vì tranh nhau giữ ti-vi ở phòng nào. Có thế mà cũng giết nhau. Nhưng bà mẹ thì khổ, không ghê gớm. Chồng bà ấy ghê, máu hùm của cha truyền cho 3 thằng con trai. Bà ấy quét ngõ, 1 cô ngay cạnh nhà bà ấy đi qua, chửi cạnh khóe bà già. Khổ, bà đâu có ác, con như vậy bà cũng đau lòng lắm, khóc không nổi nữa. Hôm ở tòa án, bà bảo tòa muốn xử thế nào cũng được, bà không dạy nổi chúng nữa, nhờ pháp luật thôi! Bà ấy là hiện thân của sự nhẫn nhục. Ông chồng sau đó bỏ đi theo gái. Ông to cao,mặt hồng đỏ, tướng dữ. Cọp bố-cọp con! Bà nhẫn nại nghe thiên hạ chửi, bà im lặng nuôi lợn nuôi gà, vui với chúng. Mình vẫn chào bình thường, không dám động chạm gì, không dám hỏi thăm nữa, vì sợ bà tủi thân. Mấy cô đanh đá hàng xóm hay cạnh khóe sau đó thì chết chồng, chết con...
Sửa bởi bultiep: 03/12/2013 - 14:26
Sửa bởi bultiep: 03/12/2013 - 14:26
hongtiem
03/12/2013
Xưa hay nay đâu đó vẫn có chuyện đàn ông lấy vợ cho mẹ, nhất là mẹ chồng gốc Hà Thành thì con dâu cứ phải gọi là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, rồi thì cũng phải thấm nhuần nề nếp gia phong tam tòng tứ đức, ở bầu thì tròn ở ống thì dài, dậy vợ từ buổi ngơ ngơ mới về là cứ phải thương cho roi cho vọt, dâu là con rể là khách, có mẹ chồng nào thương con dâu như con gái thì chẳng phải đến độ "rau muống tháng chín con dâu nhịn cho mẹ chồng ăn"
Thân đàn bà mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu.
.
Thân đàn bà mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu.
hanbaoquan
03/12/2013
zer0, on 03/12/2013 - 02:34, said:
Chuyện lấy vợ/chồng là do duyên nợ, không có duyên, không có nợ thì khó lòng mà lấy nhau được . Trai đàng điếm, ăn chơi thì dĩ nhiên sẽ dễ tác thành với gái giang hồ và ngược lại .
Vợ trước của tôi tuy sinh tại Sài gòn nhưng gốc là Ba(c' di cư 1954 (Bố, Mẹ di cư vào Nam), toàn là tìm rễ miền Nam mà gã (cô em kế cũng gã cho một anh người gốc Sa Đét). Tôi thấy trai miền Bắc tìm vợ gái miền Nam mà cưới thì nhiều, chuyện gái mie^n` Nam tìm trai miền Bắc lấy làm chồng thì rất hiếm
Vợ trước của tôi tuy sinh tại Sài gòn nhưng gốc là Ba(c' di cư 1954 (Bố, Mẹ di cư vào Nam), toàn là tìm rễ miền Nam mà gã (cô em kế cũng gã cho một anh người gốc Sa Đét). Tôi thấy trai miền Bắc tìm vợ gái miền Nam mà cưới thì nhiều, chuyện gái mie^n` Nam tìm trai miền Bắc lấy làm chồng thì rất hiếm
Chugn quy lại là một chữ duyên, mọi sự tính toán đều sai lầm. Chấm hết
bultiep
03/12/2013
Mình chả mấy mà lên chức mẹ chồng.
Bây giờ con trai còn chưa có người yêu, mỗi ngày phải tranh thủ vào ôm nó 1 tý, giả vờ gãi lưng cho nó, nhưng thực ra là để kiếm cớ gần nó. Nay mai nó có người yêu là mình hết cơ hội!
Đang nghĩ xem cách cư xử với con dâu thế nào đây... Tất nhiên là không nên xét nét con trẻ, kiểu gì chúng nó ban đầu cũng e dè, sau này con dâu có bắt nạt mẹ chồng hay không thôi!
Bây giờ con trai còn chưa có người yêu, mỗi ngày phải tranh thủ vào ôm nó 1 tý, giả vờ gãi lưng cho nó, nhưng thực ra là để kiếm cớ gần nó. Nay mai nó có người yêu là mình hết cơ hội!
Hoa Cái
03/12/2013
có mẹ chồng nào thương con dâu như con gái thì chẳng phải đến độ "rau muống tháng chín con dâu nhịn cho mẹ chồng ăn" .
Rau muống tháng chi'n ngon lắm hở, bằng mồng tơi tháng sáu không ?
(Bây giờ mấy tháng rồi hởi em ? )
Bây giờ tháng mấy
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi,
trách nhau một lời thôi
Tâm hồn mình đâu lẻ đôi .
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Anh đi tìm màu hoa em cài
Chiều nay nhớ em rồi và nhớ
áo em đẹp màu thơ,
môi tràn đầy ước mơ
(Nhạc và Lời TỪ CÔNG PHỤNG)
Vào đây nghe:
Sửa bởi HoaCai0101: 03/12/2013 - 22:32
Rau muống tháng chi'n ngon lắm hở, bằng mồng tơi tháng sáu không ?
(Bây giờ mấy tháng rồi hởi em ? )
Bây giờ tháng mấy
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi,
trách nhau một lời thôi
Tâm hồn mình đâu lẻ đôi .
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Anh đi tìm màu hoa em cài
Chiều nay nhớ em rồi và nhớ
áo em đẹp màu thơ,
môi tràn đầy ước mơ
(Nhạc và Lời TỪ CÔNG PHỤNG)
Vào đây nghe:
Sửa bởi HoaCai0101: 03/12/2013 - 22:32
Hoa Cái
03/12/2013
Theo thiển nghĩ, gia đình người Bắc vẫn thích có con dâu người Bắc hơn .
Gia đi`nh lớn của tôi có các dâu rể sau
1 người Mỹ công bình vô tư ham vui như người Nam, kỹ luật đâu ra đó như nguời ...Mỹ
1 người Tàu không biết Nị Ngộ vì sinh ở Mỹ, rất hiền, rất minh chính, có phước mơ"i được ông này, nhưng hơi cù lần, không hợp cho người phù phiếm . Chị của tôi đại chiến với bà già Tàu phong kiến khinh người . Con dâu trẻ hơn mạnh hơn lợi hại hơn vì KK nên thắng bại ra sao biết rồi . Nhưng cũng do số mệnh an bài trong cung Phu mà ra .
1 dâu người Bắc dẽo miệng, lúc giận thành 1 ly nước chanh không pha đường, bệnh yếu không làm dâu đúng nghìa 1 ngày nào .
2 dâu Nam được mẹ tôi thương vì thấy "chúng nó" khờ và cực, riêng nàng Mèo bị bà bảo bỏ ngay vì tui sau này khổ .
Sửa bởi HoaCai0101: 03/12/2013 - 22:47
Gia đi`nh lớn của tôi có các dâu rể sau
1 người Mỹ công bình vô tư ham vui như người Nam, kỹ luật đâu ra đó như nguời ...Mỹ
1 người Tàu không biết Nị Ngộ vì sinh ở Mỹ, rất hiền, rất minh chính, có phước mơ"i được ông này, nhưng hơi cù lần, không hợp cho người phù phiếm . Chị của tôi đại chiến với bà già Tàu phong kiến khinh người . Con dâu trẻ hơn mạnh hơn lợi hại hơn vì KK nên thắng bại ra sao biết rồi . Nhưng cũng do số mệnh an bài trong cung Phu mà ra .
1 dâu người Bắc dẽo miệng, lúc giận thành 1 ly nước chanh không pha đường, bệnh yếu không làm dâu đúng nghìa 1 ngày nào .
2 dâu Nam được mẹ tôi thương vì thấy "chúng nó" khờ và cực, riêng nàng Mèo bị bà bảo bỏ ngay vì tui sau này khổ .
Sửa bởi HoaCai0101: 03/12/2013 - 22:47