Lấy vợ miền nào? Bình luận con gái Bắc Tru...
bultiep
02/12/2013
Thì mình đã nói rồi, bên này có mấy cô miền Nam toàn tụ tập ăn uống đánh bài suốt ngày đêm. Khi con khóc thì kêu chồng pha sữa, các cô ngồi đánh tiếp. Bởi vậy nên hễ nói đến đội "miền Nam" là mọi người lắc đầu. Các cô này con cái cũng lộm nhộm, con ông nọ ông kia... Cũng học hành làng nhàng, hoặc học dở dang, thua hẳn con mấy cô miền Trung, Bắc.
Kapuchino
02/12/2013
NguDieuDac, on 02/12/2013 - 13:17, said:
Con gái bắc hay chứ, đối nội đối ngoại, chăm con, vun vén cho nhà cửa đầy đủ mà vẫn có của ăn của để
Chứ tình như mình kiếm tiền thì khó mà lúc máu sĩ nổi lên vung tay 1 lần là hết, không có mấy bà giữ hộ có mà đói quanh năm, con húp cháo =)))
Túm cái váy lại là mình chỉ thích vợ bắc, mà nhất kiếm được cô Thái Âm thì càng hay
Chứ tình như mình kiếm tiền thì khó mà lúc máu sĩ nổi lên vung tay 1 lần là hết, không có mấy bà giữ hộ có mà đói quanh năm, con húp cháo =)))
Túm cái váy lại là mình chỉ thích vợ bắc, mà nhất kiếm được cô Thái Âm thì càng hay
Thái âm thì sao hả anh
TOIYEUNGUOIVIETNAM
02/12/2013
Ai ơi lấy vợ Bắc kỳ
Sớm hôm tần tảo , nhu mì nết na
Dâu thảo mặc áo bà ba
Hiền lành hiếu thuận chăm bà chăm ông
Trung kỳ kẻ nhớ người mong
Nhẹ nhàng, duyên dáng nặng lòng chồng con.
Sớm hôm tần tảo , nhu mì nết na
Dâu thảo mặc áo bà ba
Hiền lành hiếu thuận chăm bà chăm ông
Trung kỳ kẻ nhớ người mong
Nhẹ nhàng, duyên dáng nặng lòng chồng con.
bultiep
02/12/2013
Tóm lại, gái miền nào cũng có người hay kẻ dở. Đàn ông cũng thế. May mắn phúc phận thì đẹp cả đôi, không thì được vợ hỏng chồng và ngược lại.
Nam mô a di đà Phật....
Bạn chồng mình 2 vợ chồng đều miền Trung, chồng là Tham tán, vợ chồng đều lành, rất hạnh phúc. Hai cô con gái cũng ngoan và hiền. Cặp vợ chồng chị bạn chồng cũng miên Trung, chị làm quan nhưng rất giỏi và tâm lý, chồng cũng giỏi và hiền, đẹp cả đôi!(cũng lại 2 con gái hihi.)
Đấy là niềm mơ ước chung cho mọi gia đình. Dâu hiền rể thảo, con cái ngoan ngoãn tinh tấn!
Nam mô a di đà Phật....
Bạn chồng mình 2 vợ chồng đều miền Trung, chồng là Tham tán, vợ chồng đều lành, rất hạnh phúc. Hai cô con gái cũng ngoan và hiền. Cặp vợ chồng chị bạn chồng cũng miên Trung, chị làm quan nhưng rất giỏi và tâm lý, chồng cũng giỏi và hiền, đẹp cả đôi!(cũng lại 2 con gái hihi.)
Đấy là niềm mơ ước chung cho mọi gia đình. Dâu hiền rể thảo, con cái ngoan ngoãn tinh tấn!
NguaQuaDoc
02/12/2013
tình yêu là gì ? như thế nào gọi là đẹp ? thấy mọi người bàn mà chẳng có khung gì cả.gái miền nào mà vừa mắt thì nhắm thôi quan trọng là có đủ tầm để nhìn thấy hay không mà thôi.
Kapuchino
02/12/2013
pinkytran
02/12/2013
tamthien, on 02/12/2013 - 10:34, said:
Chú ở Mỹ THo, Tỉnh Định Tường (bây giờ là Tiền Giang) nhà chú gần ngay cầu "Quay", ai sống nơi đó chắc rõ.
Wow, chú tamthien ơi, quê ngoại con cũng ở Mỹ Tho, nhà ở gần Chợ Gạo, đường Lộ Ma đó chú (bây giờ đổi tên thành đường gì con không nhớ vì khá lâu rồi không về VN). Ngày xưa, mỗi lần Tết về nhà ngoại là con thích mê món lẩu cá kèo, cá chua cá bông lau, chuối chiên, bánh xèo, bánh khọt, vưn vưn...
Ta nói, món ăn miền Tây nó cũng đậm đà như tình con người ở đây vậy.
Và con gái miền Tây thì đẹp!
pinkytran
02/12/2013
Hoa Cái
02/12/2013
Thì mình đã nói rồi, bên này có mấy cô miền Nam toàn tụ tập ăn uống đánh bài suốt ngày đêm. Khi con khóc thì kêu chồng pha sữa, các cô ngồi đánh tiếp. Bởi vậy nên hễ nói đến đội "miền Nam" là mọi người lắc đầu. Các cô này con cái cũng lộm nhộm, con ông nọ ông kia... Cũng học hành làng nhàng, hoặc học dở dang, thua hẳn con mấy cô miền Trung, Bắc.
Năm 1999, con trai tôi 12 tuổi, ban đêm nó than đau đầu, lúc đó khoảng 1-2 giờ sáng . Tôi đánh thức mẹ nó, rồi tôi ôm con chạy đến bệnh viện, suốt đêm tôi ngồi cạnh con tôi. Mẹ nó (người Nam) ngồi dậy, giọng ngáy ngũ, song rồi ngã vật ra ngũ tiếp, chẳng biết chạy theo đưa cho tôi bình nước lọc .
Ngẫm nghĩ cũng do phúc đức tiên thiên như thế là chánh nhưng hậu thiên tôi lại không biết ứng xử .
Năm 1999, con trai tôi 12 tuổi, ban đêm nó than đau đầu, lúc đó khoảng 1-2 giờ sáng . Tôi đánh thức mẹ nó, rồi tôi ôm con chạy đến bệnh viện, suốt đêm tôi ngồi cạnh con tôi. Mẹ nó (người Nam) ngồi dậy, giọng ngáy ngũ, song rồi ngã vật ra ngũ tiếp, chẳng biết chạy theo đưa cho tôi bình nước lọc .
Ngẫm nghĩ cũng do phúc đức tiên thiên như thế là chánh nhưng hậu thiên tôi lại không biết ứng xử .
songbien
02/12/2013
lấy vợ bắc ghê lăm nhưng mà biết làm ăn, ôi tôi lây cô vợ ghê quá thật sợ nhưng bù lại biết chăm con
Hamzui
02/12/2013
Sao ai cũng bảo gái Bắc ghê ghớm nhỉ, giai Bắc gia trưởng lắm, toàn sợ chồng một phép mà, oan cho gái Bắc thế