Jump to content

  •  
  • Trình Ứng Dụng

Advertisements




Lấy vợ miền nào? Bình luận con gái Bắc Trung Nam


668 replies to this topic

#331 Tâm Thiện

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 5388 Bài viết:
  • 18900 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 12:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hongtiem, on 28/11/2013 - 11:38, said:

@chú tamthien: HT cũng thấy vậy, có phải cô chú có tướng phu thê? HT để ý thấy vài cặp vợ chồng mà có nét tương đồng, giống nhau ở nhiều nét như khuôn mặt, mắt, hay nụ cười...thì thường có sự hoà hợp và hiểu ý nhau hơn những đôi khác, hoặc nếu hai vợ chồng mà gắn bó bền chặt, có sự tương hợp về tình cảm, tính cách thì càng về sau hình tướng dù khác nhau cũng có nhiều nét trở nên tương đồng, như nếp sinh hoạt, cử chỉ, dáng điệu...liệu có phải do tâm tướng cũng tác động làm thay đổi một phần hình tướng ạ? vậy nên việc vợ chồng mà " đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu" thì nhân duyên sẽ bền chặt hơn, còn khi phối kiểm với mệnh số mà lại truyền tinh, truyền cung nữa thì vợ chồng còn là try kỷ chăng?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng đúng là dù làm thầy cũng không tránh khỏi số phải không ạ, đàn ông thì gọi là năm thê bẩy thiếp, bà một, bà hai, bà n...mà phụ nữ có lỡ quá giang thì không thấy ai kêu là có chồng một, chồng hai...mà là: đi thêm bước nữa, qua hai lần đò, đời chồng trước, đời chồng sau..nghe nó mới thực nặng nề ạ!
Cám ơn HT hiểu rất sâu sắc về duyên vợ chồng và phận người bất đắc dĩ phải làm "Thầy" xem số cho vợ mình. Đúng là chú chưa bao giờ dám "phán" một câu nào trong lá số cho vợ nghe dù bị hỏi nhiều lần. Khổ vậy cháu à!

#332 Tâm Thiện

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 5388 Bài viết:
  • 18900 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 12:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CaoMinh, on 28/11/2013 - 11:52, said:

Điều này suy nghĩ của cháu là vợ chồng giống nhau về tướng. Một trong những trường hợp mà theo quan điểm của nhà Phật thì là vợ chồng tiền kiếp (kiếp trc họ cũng từng là vc, và kiếp này họ lại gặp lại nhau, lại tiếp tục làm vợ chống_ tuy có nhiều cặp phải trải qua bể dâu, đi vòng vo mãi mới lại tìm lại đc nhau...) Thế nên ngta hay nói vợ chồng sống với nhau lâu rồi dần dần sẽ có nhiều cái giống nhau...
Ngoài đời cháu từng gặp được vài cặp vợ chồng giống nhau về tướng rồi. Hay lắm nha chú tamthien. Có cặp thì có vài nét giống nhau nhưng cũng đủ để nhìn thoáng cái là nhận ra liền, có cặp thì giống nhau y luôn, hihi... Những cặp đó cháu đều có duyên chơi cùng họ. Thật mà nói thì hay lắm nha chú, họ hợp nhau, ăn ý nhau lắm, cái cặp mà giống y chang nhau còn nhịp nhàng trong từng bước đi, nhìn mà ao ước ghê cơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mà cháu hỏi chú tamthien xíu nha, cô nhà chú tính có bướng bướng, lì lì đúng hông chú?
Cháu chúc gđ chú hạnh phúc!
Chắc cháu chưa xem Topic "Ai Có Vợ Dữ Vào Đây". Đó là nơi trải lòng về "tính có bướng bướng, lì lì" của các bà vợ chú.

Thanked by 3 Members:

#333 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 12:08

hahaha,

Thoạt đầu tôi không chịu mang hình lên đây vì thấy mình xấu xí quá nhưng sẽ mang lên vì có lúc bị đánh hôi thì hi vọng có người nhận ra đó là người quen mà ngưng tay chăng .

Nàng Mèo nói, "Má em bảo lúc này anh coi bộ cũng xứng với em".
Con nhỏ GIáp Tý từ VN mới qua, "Lúc đầu em gặp anh tưởng anh là người không có học".

Vậy đủ hiểu tui bị coi thường biết chừng nào.

Mấy năm nay làm việc bết bát bị khinh thường . Xếp lưu đày mình qua nhóm khác, cũng bị khinh khi tiếp, rồi lại trở về nhóm cũ, mình nói không ai thèm coi trọng .

Sau 6 tháng, cùng đường tất thông hay tất hẻo (chết), tôi làm việc khá lên, xông xáo vì biết chỉ còn 4-5 tháng nữa sẽ không còn được làm việc trong môi trường ưu tú của chương trình thám hiểm không gian NASA của Mỹ nên tôi quí từng ngày từng tháng còn lại : kết cục là người ta không còn coi thường mình nữa cho dù chúng nó siêu đẳng hơn tôi vì ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của họ và họ trẻ hơn .

Ôi ai cũng có ngày tàn, giờ chết . Và tôi đang lê thê tiến dần vào mộ huyệt .

#334 phucdanghoa

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 401 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 12:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 28/11/2013 - 12:08, said:

hahaha,

Thoạt đầu tôi không chịu mang hình lên đây vì thấy mình xấu xí quá nhưng sẽ mang lên vì có lúc bị đánh hôi thì hi vọng có người nhận ra đó là người quen mà ngưng tay chăng .

Nàng Mèo nói, "Má em bảo lúc này anh coi bộ cũng xứng với em".
Con nhỏ GIáp Tý từ VN mới qua, "Lúc đầu em gặp anh tưởng anh là người không có học".

Vậy đủ hiểu tui bị coi thường biết chừng nào.

Mấy năm nay làm việc bết bát bị khinh thường . Xếp lưu đày mình qua nhóm khác, cũng bị khinh khi tiếp, rồi lại trở về nhóm cũ, mình nói không ai thèm coi trọng .

Sau 6 tháng, cùng đường tất thông hay tất hẻo (chết), tôi làm việc khá lên, xông xáo vì biết chỉ còn 4-5 tháng nữa sẽ không còn được làm việc trong môi trường ưu tú của chương trình thám hiểm không gian NASA của Mỹ nên tôi quí từng ngày từng tháng còn lại : kết cục là người ta không còn coi thường mình nữa cho dù chúng nó siêu đẳng hơn tôi vì ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của họ và họ trẻ hơn .

Ôi ai cũng có ngày tàn, giờ chết . Và tôi đang lê thê tiến dần vào mộ huyệt .
Thoạt đầu tôi không chịu mang hình lên đây vì thấy mình xấu xí quá nhưng sẽ mang lên vì có lúc bị đánh hôi thì hi vọng có người nhận ra đó là người quen mà ngưng tay chăng .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hihihi pà kon cô bác,chi em phu nữ yên tâm rồi! anh Hoa cai sắp tung ảnh!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#335 Tammy

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1657 Bài viết:
  • 1717 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 12:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 28/11/2013 - 12:08, said:

hahaha,

Thoạt đầu tôi không chịu mang hình lên đây vì thấy mình xấu xí quá nhưng sẽ mang lên vì có lúc bị đánh hôi thì hi vọng có người nhận ra đó là người quen mà ngưng tay chăng .

Nàng Mèo nói, "Má em bảo lúc này anh coi bộ cũng xứng với em".
Con nhỏ GIáp Tý từ VN mới qua, "Lúc đầu em gặp anh tưởng anh là người không có học".

Vậy đủ hiểu tui bị coi thường biết chừng nào.

Mấy năm nay làm việc bết bát bị khinh thường . Xếp lưu đày mình qua nhóm khác, cũng bị khinh khi tiếp, rồi lại trở về nhóm cũ, mình nói không ai thèm coi trọng .

Sau 6 tháng, cùng đường tất thông hay tất hẻo (chết), tôi làm việc khá lên, xông xáo vì biết chỉ còn 4-5 tháng nữa sẽ không còn được làm việc trong môi trường ưu tú của chương trình thám hiểm không gian NASA của Mỹ nên tôi quí từng ngày từng tháng còn lại : kết cục là người ta không còn coi thường mình nữa cho dù chúng nó siêu đẳng hơn tôi vì ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của họ và họ trẻ hơn .

Ôi ai cũng có ngày tàn, giờ chết . Và tôi đang lê thê tiến dần vào mộ huyệt .
hihi, vậy cháu không hỏi nữa, nhưng cách đánh giá người khác của hai thím của bác thì cháu không đồng ý tí nào cả. Có lẽ là bác không chăm chú cho bề ngoài của bác thôi. Người trời xinh có đẹp mà để tóc bù xù, không trang điểm thì cũng chẳng còn đẹp bao nhiêu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#336 CaoMinh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 72 Bài viết:
  • 76 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 12:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 28/11/2013 - 12:07, said:

Chắc cháu chưa xem Topic "Ai Có Vợ Dữ Vào Đây". Đó là nơi trải lòng về "tính có bướng bướng, lì lì" của các bà vợ chú.
Hi, dạ chắc cháu chưa để ý ạ.
Tại cháu xem qua ảnh cô chú nên hỏi để coi mình nhìn hình đoán tính có trúng hông thôi ạ.
Cảm ơn chú!

Thanked by 2 Members:

#337 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2032 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 12:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tamthien, on 28/11/2013 - 12:03, said:


Cám ơn HT hiểu rất sâu sắc về duyên vợ chồng và phận người bất đắc dĩ phải làm "Thầy" xem số cho vợ mình. Đúng là chú chưa bao giờ dám "phán" một câu nào trong lá số cho vợ nghe dù bị hỏi nhiều lần. Khổ vậy cháu à!
Những người theo Đạo Phật như chú thì cháu nghĩ cũng có sự thay đổi hình tướng, "tướng tuỳ tâm sinh" mà, thay đổi về tâm thướng tự khắc con người có vượng khí, có từ trường tốt, tự thấy bản thân sống hài hoà, từ tâm và dễ hoà nhập với xung quanh, nên không lý gì lại không cải được một phần nhân duyên thưa chú. Nên cháu kiểm nghiệm một người chị quen biết có số Quang quý ở mệnh mà sao không muốn gần và nói chuyện với họ, về sau mới ngẫm Quang quý ở họ chỉ sự may mắn, hay được sự giúp đỡ, còn khuôn mặt, tính cách là họ ăn mạnh Kỵ Quyền đó bác, hay nói chuyện Đạo lý nhưng tâm hay đố kỵ và nói xấu, lấn lướt mọi người thành ra tự mình có sự cô lập vô hình.


Thanked by 4 Members:

#338 Tammy

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1657 Bài viết:
  • 1717 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 12:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phucdanghoa, on 28/11/2013 - 12:15, said:

Thoạt đầu tôi không chịu mang hình lên đây vì thấy mình xấu xí quá nhưng sẽ mang lên vì có lúc bị đánh hôi thì hi vọng có người nhận ra đó là người quen mà ngưng tay chăng .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hihihi pà kon cô bác,chi em phu nữ yên tâm rồi! anh Hoa cai sắp tung ảnh!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cháu đọc không hiểu, cám ơn cô đã nói á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#339 TuviThatsat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 171 Bài viết:
  • 138 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 12:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 28/11/2013 - 12:08, said:

hahaha,

Thoạt đầu tôi không chịu mang hình lên đây vì thấy mình xấu xí quá nhưng sẽ mang lên vì có lúc bị đánh hôi thì hi vọng có người nhận ra đó là người quen mà ngưng tay chăng .

Nàng Mèo nói, "Má em bảo lúc này anh coi bộ cũng xứng với em".
Con nhỏ GIáp Tý từ VN mới qua, "Lúc đầu em gặp anh tưởng anh là người không có học".

Vậy đủ hiểu tui bị coi thường biết chừng nào.

Mấy năm nay làm việc bết bát bị khinh thường . Xếp lưu đày mình qua nhóm khác, cũng bị khinh khi tiếp, rồi lại trở về nhóm cũ, mình nói không ai thèm coi trọng .

Sau 6 tháng, cùng đường tất thông hay tất hẻo (chết), tôi làm việc khá lên, xông xáo vì biết chỉ còn 4-5 tháng nữa sẽ không còn được làm việc trong môi trường ưu tú của chương trình thám hiểm không gian NASA của Mỹ nên tôi quí từng ngày từng tháng còn lại : kết cục là người ta không còn coi thường mình nữa cho dù chúng nó siêu đẳng hơn tôi vì ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của họ và họ trẻ hơn .

Ôi ai cũng có ngày tàn, giờ chết . Và tôi đang lê thê tiến dần vào mộ huyệt .

Cuộc đời: sông có khúc, người có lúc. Không ai nói trước được gì cả vậy mà con người giờ trọng bề ngoài và hình thức lắm Chú à!

Thanked by 3 Members:

#340 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1005 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 12:46

Anh Hoa Cái lúc này có thay đổi lớn, xin chúc mừng anh . Khiêm tốn là một đức tính tốt, nhưng nếu luôn quá khiêm tốn thì dễ bị lầm lẫn là bi quan và mặc cảm đó anh HC

Thanked by 2 Members:

#341 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 12:59

Xem phim Tế Công có 1 câu cửa miệng hay được Tế Công nhắc đến:
"Ta đây tu tâm không tu thực - người ta tu thực chẳng tu tâm"
Nghe và ngẫm.....


Thanked by 5 Members:

#342 coca

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 20 Bài viết:
  • 34 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 14:50

Các chị em đừng có nghe giọng nó truyền cảm của bác Hoa Cái, dễ bị tương tư lắm đấy. Cái này mình cảnh báo thiệt chứ không sau này các cô lại lẩm bẩm "ủa mình gái bắc (gái trung) sao lại theo trai ta". Hihi.

Thanked by 1 Member:

#343 DinhVanNew

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 264 Bài viết:
  • 168 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 14:53

Cháu công nhận đàn ông TVLS đào hoa thật , kể cả xấu đi chăng nữa nói chuyện vẫn có duyên

Nhưng chém cha cái thằng đào hoa cứ lớt pha lớt phớt khiến bọn ông lủng củng tình cảm

Thanked by 1 Member:

#344 bultiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 750 Bài viết:
  • 1670 thanks

Gửi vào 28/11/2013 - 15:43

Ở bên này mấy cô miền Nam ít điểm nhất. Mấy cô này hay tụ tập ăn uống, chơi tứ sắc suốt ngày. Khi chồng gặp rắc rối là bỏ ngay. Chuyện ì xèo về các cô này rất nhiều. Chặc, cũng có thể bên này không có may mắn được mấy cô miền Nam chịu thương chịu khó và ngoan hiền sang định cư. Các cô miền Trung thì tần tảo. Mấy cô Hà nội khôn ngoan và giỏi giang, quán xuyến gia đình và ít tai tiếng hơn cả. Con cái cũng mấy cô Hà nội là lĩnh hội được nhiều ưu điểm và toàn diện hơn.

Thanked by 4 Members:

#345 HugoBosS

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1707 Bài viết:
  • 1062 thanks
  • LocationMặt Trời

Gửi vào 28/11/2013 - 15:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 28/11/2013 - 12:08, said:

hahaha,

Thoạt đầu tôi không chịu mang hình lên đây vì thấy mình xấu xí quá nhưng sẽ mang lên vì có lúc bị đánh hôi thì hi vọng có người nhận ra đó là người quen mà ngưng tay chăng .

Nàng Mèo nói, "Má em bảo lúc này anh coi bộ cũng xứng với em".
Con nhỏ GIáp Tý từ VN mới qua, "Lúc đầu em gặp anh tưởng anh là người không có học".

Vậy đủ hiểu tui bị coi thường biết chừng nào.

Mấy năm nay làm việc bết bát bị khinh thường . Xếp lưu đày mình qua nhóm khác, cũng bị khinh khi tiếp, rồi lại trở về nhóm cũ, mình nói không ai thèm coi trọng .

Sau 6 tháng, cùng đường tất thông hay tất hẻo (chết), tôi làm việc khá lên, xông xáo vì biết chỉ còn 4-5 tháng nữa sẽ không còn được làm việc trong môi trường ưu tú của chương trình thám hiểm không gian NASA của Mỹ nên tôi quí từng ngày từng tháng còn lại : kết cục là người ta không còn coi thường mình nữa cho dù chúng nó siêu đẳng hơn tôi vì ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của họ và họ trẻ hơn .

Ôi ai cũng có ngày tàn, giờ chết .  Và tôi đang lê thê tiến dần vào mộ huyệt .

như vậy bác Hoa Cái càng phải nên up hình lên để chúng con phân tích ẩn tướng của bác chớ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |