Lấy vợ miền nào? Bình luận con gái Bắc Tru...
4mua
27/11/2013
anhuong1185
27/11/2013
greenlily, on 27/11/2013 - 15:21, said:
Con gái Miền Trung ( như kiểu chị TT ) là đúng chuẩn nội tướng đấy. Chính ra rành rọt tài chính quá cũng không ổn. Tuy nhiên mỗi người có cách xử sự riêng mà. Con gái Bắc thì hay ôm đồm, nhưng vụ này cũng một phần là do đàn ông Bắc Trung Nam mà. Nếu không đã không có Trần Thế Mỹ ^^
anhuong1185
27/11/2013
BPTN
27/11/2013
Gái nào cũng được tặng hết. G xấu thì 1 nh.., bình thường 2 nh.., xinh thì 3 nh.., rất xinh thì n nh... =))
anhuong1185
27/11/2013
BPTN
27/11/2013
NguaQuaDoc
27/11/2013
cuộc sống mà cứ êm đềm thì dễ thôi,nhưng cuộc đời là chặng đường dài nhiều khó khăn hoạn nạn cơ bản là những lúc như vậy thì ứng xử như thế nào mới là điều quan trọng,có vượt qua được không rồi mới nói đến cái khác nữa.
anhuong1185
27/11/2013
BPTN
27/11/2013
ThuHoaDienTrang
27/11/2013
BPTN
27/11/2013
Thienluong
27/11/2013
Hoa Cái
27/11/2013
Thú thật nhe, tôi cho rằng mình đã có nhiều kinh nghiệm trong tình trường nhưng thật ra như 1 đứa trẻ ham vui tung tăng trong các thung lũng tình ái mới đầu đầy hoa thơm nhưng một hồi biến thành cây ăn thịt người . hihi
Sinh sự sự sinh. Lỗi người thì thấy, lỗi mình thì sao?
Duy chúng ta đã thấy những cảnh bi đát khi chồng thượng tay hạ chân đánh đập vợ, bỏ con chạy theo nhân tình .
Ông bạn kể: 2 vợ chồng người Bắc kéo vào Nam, gia đình có 5-6 người con. Ông bố ham ánh đèn màu, bỏ vợ con theo nhân tình . Vợ treo cổ chết, con cái ly tán vào cô nhi viện. Sau này các con cũng OK, duy dấu ấn của dòng họ còn đó . Sau này ông bố già bệnh được con trai lớn (giờ làm giáo sư Đại Học) đem về nuôi. Mỗi bửa ăn chỉ cho 1-2 chén cơm, xin thêm thì con chửi, "Ông làm chết mẹ tôi, chỉ đáng thế thôi".
Nàng Mèo trúng lạnh, thân thể bất an . Tôi phải giác hơi, đấm bóp cho nàng 1 hồi, dán cao 701 khắp lưng .
Ôi con mèo hay làm nủng, ít có theo chủ khác với con chó trung thành với chủ bất cứ đi đâu, bất cứ như thế nào.
Sửa bởi HoaCai0101: 27/11/2013 - 21:09
Sinh sự sự sinh. Lỗi người thì thấy, lỗi mình thì sao?
Duy chúng ta đã thấy những cảnh bi đát khi chồng thượng tay hạ chân đánh đập vợ, bỏ con chạy theo nhân tình .
Ông bạn kể: 2 vợ chồng người Bắc kéo vào Nam, gia đình có 5-6 người con. Ông bố ham ánh đèn màu, bỏ vợ con theo nhân tình . Vợ treo cổ chết, con cái ly tán vào cô nhi viện. Sau này các con cũng OK, duy dấu ấn của dòng họ còn đó . Sau này ông bố già bệnh được con trai lớn (giờ làm giáo sư Đại Học) đem về nuôi. Mỗi bửa ăn chỉ cho 1-2 chén cơm, xin thêm thì con chửi, "Ông làm chết mẹ tôi, chỉ đáng thế thôi".
Nàng Mèo trúng lạnh, thân thể bất an . Tôi phải giác hơi, đấm bóp cho nàng 1 hồi, dán cao 701 khắp lưng .
Ôi con mèo hay làm nủng, ít có theo chủ khác với con chó trung thành với chủ bất cứ đi đâu, bất cứ như thế nào.
Sửa bởi HoaCai0101: 27/11/2013 - 21:09