Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
4mua, on 09/12/2013 - 03:33, said:
Công nhận 4mua thấy nàng HT nói chuyện nhẹ nhàng, khéo léo, nước đẩy thuyền đi. Không chỉ ở topic này mà rõ nhất ở topic tranh luận với bác Votuong. Tài văn thơ của nàng cũng khá xuất sắc. Đúng là một yểu điệu thục nữ hiện đại
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cái sở thích của mỗi người mỗi khác, 4mua lại thích cái ngắn cụt lủn của begai (mặc dù đôi khi thiếu phép với người lớn tuổi), cũng ko còn mấy ai dám nói thẳng ko sợ mất lòng người khác như vậy ở cái thời mà húm nhau vào xu nịnh này.
Còn về luận tử vi: 4mua cũng lại thích cách luận của bác MinhMinh và bác VoThienKhong, vài câu ngắn gọn nhưng súc tích bao trọn ý nghĩa trong đó (cảm giác đó là những người nói ít làm nhiều - thông hiểu mọi sự). Chứ 4mua lại ko thích cái kiểu luận dài lê thê, rồi khuyên này khuyên nọ, chúc này chúc kia, ngọt như mía lùi, i ẹ...seo mà mình cứ thấy giả giả sao đó. (Tui ko nói HT đâu nhé
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Luận QCTM thì càng dài, càng nhiều dẫn chứng điển tích lại càng hấp dẫn trí tò mò hơn.
....
Hôm nay tui nổi hứng muốn ít gạch đá của mọi người để mai tui lên đường may mắn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hẹn gặp lại vào cuối tuần nha
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
HT cũng như các nàng thôi, thậm chí kém cỏi hơn nhiều, mọi người thấy văn phong HT vậy chứ ngoài thực tế nó khác nhiều à!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
HT cũng là người nóng tính, hay nói thẳng, đôi khi chống đối, nên cũng nhiều người không ưa, nhưng may vì bản thân HT có cơ hội được sửa mình nhiều hơn khi sống gần nhiều người nóng nảy, nói thẳng, nói thật, giống mọi người HT là con gái ai cũng thích được người khác khen mình nhưng thực tế bản thân lại thấy mình tiến bộ hơn khi thỉnh thoảng được dội gáo nước lạnh từ những người có thiện chí với bản tính hiếu thắng và lòng tự ái cao HT lấy đó để làm động lực giúp mình thay đổi, hoàn thiện hơn, để làm sao những điều họ nghĩ về mình là không đúng, mình không như vậy, và khi ngẫm lại mới thấy những người đó mới thực cho mình sự giúp đỡ quý hoá, nói không tin chứ HT mê tín lắm nên ai nói mình thế nào qua lá số tử vi là HT tin lắm, hồi đầu có qua cách vợ dữ nhờ bác Tam Thiên giúp, vì thấy mọi người tin yêu bácm bác nói lá số mình hỏi là người hỗn hào, lúc đó tự dưng hai hàng nước mắt cứ trực trào ra vì tủi thân, mình nghĩ chắc bác nhìn thấy sự nóng nảy, hoả khẩu trong lá số mình nên thay bằng nói lấy lòng bác nói vậy để mình sửa đổi giờ ngẫm lại cũng cảm ơn tấm chân tình của bác lắm, nên giờ cũng tâm niệm cùng là lời nói ra mình suy nghĩ, lựa lời mà nói thì sẽ tốt cho mình mà người đối diện không cảm thấy mình hỗn hào, ăn nói không có văn hoá vậy đó.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
HT nghĩ bản thân mỗi người sự thành tâm, thật thà là quan trọng nhất, mình là người hiểu rõ bản thân mình thế nào, nếu không thật với mình mà giả tạo tự mình sẽ không có nghiệp lực để người khác tin, nên HT thực sự tin cuộc sống có nhân- quả: Mình cho đi cái gì sẽ nhận lại đúng cái đó, nên ai mà lỡ bị HT khuyên bảo, lên giọng dậy đời, giảng giải đạo đức gì đừng oán mình đó nha! Ai có dịp gặp HT thực sự sẽ hiểu HT thế nào mà.
HT yêu thích văn chương, học chuyên văn từ nhỏ nhưng lại học Kinh tế nên nhiều khi chỉ có thể thoả niềm đam mê yêu thức văn chương, nghệ thuật của mình qua sự giao lưu chốc lát vậy thôi chứ không có tài cán gì xuất sắc gì đâu 4mùa à. Giờ đang có ý định qua nhờ bác Hoa Cái dội một thùng nước lạnh, hic, nhưng mà cũng sợ bị bác dùng bí kíp gì soi hết cái xấu, lúc đó chắc HT lặn không sủi bọt luôn!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Chúc mọi người một ngày mới nhiều niềm vui!
Sửa bởi hongtiem: 09/12/2013 - 09:11