cô gái bán hàng rong mang vẻ đẹp hút hồn
ThuHoaDienTrang
08/12/2013
hongtiem
08/12/2013
trang2, on 08/12/2013 - 23:43, said:
đâu chị, trong máy em chả có gì cả, lúc chiều hơi phê phê tý rồi trêu anh cự cơ thui, mà thấy Ht sao mà nhẹ nhàng thía nhỉ? hazzz...cho xin ít.,,
ThuHoaDienTrang
08/12/2013
hongtiem, on 08/12/2013 - 23:51, said:
Nhẹ gì 53 kg chứ ít gì,
, ta ở trên này thế thôi chứ ở nhà quát chồng con xa xả suốt ngày làm giờ bị gọi là mẹ bão Hải Yến, nói thực là HT một nách hai con rồi có cẩu thả với dung nhan thì cũng đã đành, các nàng còn trẻ mà cứ thức khuya, uống cà phê, hay phê phê gì gì là không có tốt cho sắc đẹp đâu.
FNT
08/12/2013
Chuẩn! mà cớ sao em Jiang thức khuya mà vẫn nuột thế nhỉ
. Em thấy ae trong top ở HN cũng nhiều. off trà chanh đê
ThuHoaDienTrang
08/12/2013
hongtiem
09/12/2013
trang2, on 08/12/2013 - 23:55, said:
em thuộc họ nhà heo nên ăn cực nhiều, giờ giấc cũng k cố định, cứ ngày ngủ 8 tiếng thui, cà phê thì hơi nhiều thật, nhiều so với quy định nhưng chắc nó lờm rồi nên không sao, cũng có lũ 8 thỉnh thoảng tụ tập giả stresss thui...ít đi chơi mà. nhưng cảm giác ht cũng sâu sắc và hình như hơi cầu toàn, cầu toàn chỉ mình khổ thôi, em tự chiêm nhiệm rồi.
HT cũng là dân ghiền cafe, biết mấy chỗ hay lắm, chừng nào đủ duyên mà có dịp tụ tập hội HN, HT mời chị em nha!
Chúc ngủ ngon!
FNT
09/12/2013
Đệ đi ké mới nhé. Nhỡ tán đc em Đồng - Lương nào thì ngon. Ra cafe bệt hồ Hale cũng đc
. G9!
ThuHoaDienTrang
09/12/2013
FNT
09/12/2013
4mua
09/12/2013
Công nhận 4mua thấy nàng HT nói chuyện nhẹ nhàng, khéo léo, nước đẩy thuyền đi. Không chỉ ở topic này mà rõ nhất ở topic tranh luận với bác Votuong. Tài văn thơ của nàng cũng khá xuất sắc. Đúng là một yểu điệu thục nữ hiện đại
Cái sở thích của mỗi người mỗi khác, 4mua lại thích cái ngắn cụt lủn của begai (mặc dù đôi khi thiếu phép với người lớn tuổi), cũng ko còn mấy ai dám nói thẳng ko sợ mất lòng người khác như vậy ở cái thời mà húm nhau vào xu nịnh này.
Còn về luận tử vi: 4mua cũng lại thích cách luận của bác MinhMinh và bác VoThienKhong, vài câu ngắn gọn nhưng súc tích bao trọn ý nghĩa trong đó (cảm giác đó là những người nói ít làm nhiều - thông hiểu mọi sự). Chứ 4mua lại ko thích cái kiểu luận dài lê thê, rồi khuyên này khuyên nọ, chúc này chúc kia, ngọt như mía lùi, i ẹ...seo mà mình cứ thấy giả giả sao đó. (Tui ko nói HT đâu nhé )
Luận QCTM thì càng dài, càng nhiều dẫn chứng điển tích lại càng hấp dẫn trí tò mò hơn.
....
Hôm nay tui nổi hứng muốn ít gạch đá của mọi người để mai tui lên đường may mắn
Hẹn gặp lại vào cuối tuần nha
NguaQuaDoc
09/12/2013
phương pháp thì có nhiều nhưng chân lý chỉ có một,nước sông hay nước giếng cũng là nước thôi. he he
NguaQuaDoc
09/12/2013
4mua, on 09/12/2013 - 03:40, said:
Vẫn còn non và xanh lắm @NguaQuaDoc à
Sửa bởi NguaQuaDoc: 09/12/2013 - 04:00
NguaQuaDoc
09/12/2013
4mua, on 09/12/2013 - 03:33, said:
Công nhận 4mua thấy nàng HT nói chuyện nhẹ nhàng, khéo léo, nước đẩy thuyền đi. Không chỉ ở topic này mà rõ nhất ở topic tranh luận với bác Votuong. Tài văn thơ của nàng cũng khá xuất sắc. Đúng là một yểu điệu thục nữ hiện đại
Cái sở thích của mỗi người mỗi khác, 4mua lại thích cái ngắn cụt lủn của begai (mặc dù đôi khi thiếu phép với người lớn tuổi), cũng ko còn mấy ai dám nói thẳng ko sợ mất lòng người khác như vậy ở cái thời mà húm nhau vào xu nịnh này.
Còn về luận tử vi: 4mua cũng lại thích cách luận của bác MinhMinh và bác VoThienKhong, vài câu ngắn gọn nhưng súc tích bao trọn ý nghĩa trong đó (cảm giác đó là những người nói ít làm nhiều - thông hiểu mọi sự). Chứ 4mua lại ko thích cái kiểu luận dài lê thê, rồi khuyên này khuyên nọ, chúc này chúc kia, ngọt như mía lùi, i ẹ...seo mà mình cứ thấy giả giả sao đó. (Tui ko nói HT đâu nhé )
Luận QCTM thì càng dài, càng nhiều dẫn chứng điển tích lại càng hấp dẫn trí tò mò hơn.
....
Hôm nay tui nổi hứng muốn ít gạch đá của mọi người để mai tui lên đường may mắn
Hẹn gặp lại vào cuối tuần nha
Cái sở thích của mỗi người mỗi khác, 4mua lại thích cái ngắn cụt lủn của begai (mặc dù đôi khi thiếu phép với người lớn tuổi), cũng ko còn mấy ai dám nói thẳng ko sợ mất lòng người khác như vậy ở cái thời mà húm nhau vào xu nịnh này.
Còn về luận tử vi: 4mua cũng lại thích cách luận của bác MinhMinh và bác VoThienKhong, vài câu ngắn gọn nhưng súc tích bao trọn ý nghĩa trong đó (cảm giác đó là những người nói ít làm nhiều - thông hiểu mọi sự). Chứ 4mua lại ko thích cái kiểu luận dài lê thê, rồi khuyên này khuyên nọ, chúc này chúc kia, ngọt như mía lùi, i ẹ...seo mà mình cứ thấy giả giả sao đó. (Tui ko nói HT đâu nhé )
Luận QCTM thì càng dài, càng nhiều dẫn chứng điển tích lại càng hấp dẫn trí tò mò hơn.
....
Hôm nay tui nổi hứng muốn ít gạch đá của mọi người để mai tui lên đường may mắn
Hẹn gặp lại vào cuối tuần nha