GÓC NỘI TRỢ
ThuHoaDienTrang
27/11/2013
4mua
27/11/2013
anhuong1185
27/11/2013
anhuong1185
27/11/2013
ThuHoaDienTrang
27/11/2013
bloodandtears, on 27/11/2013 - 15:50, said:
có bị làm sao không đấy nàng ơi kakaak
Nàng có cao kiến gì nàng post lên nhé, chứ nói ta bị làm sao thì thực sự ta k biết ta bị làm sao cả....ta chỉ làm như thế và thấy ngon rồi đưa lên,,,
hongtiem
27/11/2013
trang2, on 27/11/2013 - 15:54, said:
Có....làm sao đóa...ta đã thử hết với các loại cá biển rồi, cả cá Thu, cá Nục, cá Trích, cá Bạc Má nhưng tất cả đều nướng qua rồi nhé, cá tươi ướp lạnh thì phải rán qua mới dùng cách kho này ...nếu không thì kho với riềng, sả k thì rất tanh.
Nàng có cao kiến gì nàng post lên nhé, chứ nói ta bị làm sao thì thực sự ta k biết ta bị làm sao cả....ta chỉ làm như thế và thấy ngon rồi đưa lên,,,
begaidii
27/11/2013
Phiền bạn dạy làm nem chua thanh hóa đc ko ?
Mình làm lần nào nem cũng có mùi thum thủm
Mình làm lần nào nem cũng có mùi thum thủm
Black
27/11/2013
Hi, e củng đóng góp bánh bột lọc
Nguyên liệu: Bột lọc, tôm, hành khô, mùi, nước mắm (mắm, đường, chanh, mì chính, bột canh)
Nhào bột, rang qua tôm, xong nặn bánh. Bắc 1 nồi nước sôi, cho tí dầu ăn vào cho đỡ dính nhau, chờ sôi thả bánh vào, lúc nào nổi nhắc ra. Ăn cùng với mùi, hành khô, nước mắm nhạt. Chỗ em gọi là bánh bèo, thực ra nó là bánh bột lọc
Nguyên liệu: Bột lọc, tôm, hành khô, mùi, nước mắm (mắm, đường, chanh, mì chính, bột canh)
Nhào bột, rang qua tôm, xong nặn bánh. Bắc 1 nồi nước sôi, cho tí dầu ăn vào cho đỡ dính nhau, chờ sôi thả bánh vào, lúc nào nổi nhắc ra. Ăn cùng với mùi, hành khô, nước mắm nhạt. Chỗ em gọi là bánh bèo, thực ra nó là bánh bột lọc
ThuHoaDienTrang
27/11/2013
Bạn nào ở Thanh Hóa dạy làm món nem chua và bí quyết làm thành công món đó đi. Mình không phải sinh ra tại Thanh Hóa và cũng chưa làm nem bao giờ,.
Các bạn chịu khó viết kỹ ra một chút, ví dụ nấu trong bao lâu, nhồi bánh lâu k , như thế nào là đc để mình học làm theo cho dễ...
Sửa bởi trang2: 27/11/2013 - 16:23
Các bạn chịu khó viết kỹ ra một chút, ví dụ nấu trong bao lâu, nhồi bánh lâu k , như thế nào là đc để mình học làm theo cho dễ...
Sửa bởi trang2: 27/11/2013 - 16:23
4mua
27/11/2013
hehe... mạn phép các bạn Nghệ An nhé, mình là mình rất nghiền món này, ăn thay thịt bò khô nên post lên chia sẻ với mọi người. Cách làm vẫn là học trên mạng thui... nhưng 4mua đã làm món này nhiều rồi nên các bạn yên tâm là công thức này chuẩn
Thịt bò kho khô (kiểu xứ Nghệ)
Nguyên liệu:
Rửa sạch thịt bò, thấm khô. Cắt thịt thành khối tầm 200-300g.
Ướp thịt bò với nước mắm, đường thốt nốt bóp vụn, gừng, tỏi, quế, hồi, tiêu và ớt. Dùng tay “mát-xa” thật kĩ gia vị lên mặt ngoài miếng thịt.
Về gia vị ướp thịt bò có mấy điểm mình nói thêm một tí. Thứ nhất là về đường. Ở nhà theo mình được biết thì dùng đường mật mía là ngon nhất. Nếu không có mật mía thì thay bằng đường thốt nốt cũng rất ngon. Không nên dùng đường kính hay đường phèn nhé.
Để thịt bò đã ướp với gia vị trong ít nhất là 3h cho ngấm. Nếu trời nóng thì đậy kín rồi cho vào tủ lạnh. Để được qua đêm thì càng ngon.
Cho thịt bò vào nồi cùng với toàn bộ nước ướp. Đúng hơn là mình luôn ướp thịt bò ở trong nồi cho nên khi hết thời gian đợi gia vị ngấm thì chỉ việc bắc nồi lên bếp thôi. Lúc này ở trong nồi sẽ có rất ít nước, chắc chỉ vừa đủ để tráng mặt đáy nồi. Đầu tiên là để lửa to hoặc gần to, và canh đến khi nước trong nồi sôi và thịt bò chuyển sang màu chín tái thì các bạn lật miếng thịt bò, làm sao cho bên ngoài thịt không còn màu đỏ nữa.
Khi các mặt của miếng thịt bò hết màu đỏ của thịt sống rồi thì hạ nhỏ lửa và đậy vung (mình để số 1-2/6 của bếp điện). Nếu không yên tâm các bạn có thể cho thêm 1-2 thìa nước, mình nghĩ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng món ăn lắm. Nhưng mình làm thì chưa bao giờ phải cho thêm nước cả. Miễn là các bạn canh cẩn thận đừng để sôi lâu quá, vì đầu tiên trong nồi chỉ có rất ít nước, để lửa to lâu 1 tí là sẽ bị cháy rất nhanh. Đoạn sau đấy để nhỏ lửa đậy vung thì yên tâm là nước sẽ tự tiết ra từ thịt rất nhiều
Đun nhỏ lửa đến khi thịt bò chín mềm. Thường thì mình nấu bằng nồi thường khoảng 40-45 phút là thấy mềm nhừ ngon lắm rồi, nhưng tùy loại thịt mà thời gian nấu có thể lâu hơn. Trong quá trình đun thi thoảng các bạn nhớ lật thịt nhé (cứ 10 phút 4mua lại lật mặt thịt 1 lần)
Sau 40 phút nếu thấy trong nồi thịt còn nhiều nước thì vặn lửa to, mở vung cho nước trong nồi bay hơi bớt, thịt sẽ ngấm nước và săn lại rất ngon. Sau khi hơi nước bốc hơi hết còn 1 lớp keo tráng dưới đáy nồi thì tắt bếp.
Sau khi thịt nguội để nguyên miếng cho vào hũ thủy tinh hoặc hộp kín để tủ lạnh ăn dần.
Khi ăn thái thành lát mỏng, thích ăn cay hơn thì chấm tương ớt.
Mỗi lần làm 4mua làm nhiều để ăn dần chứ 0,5kg thì vèo cái hết
, nhậu tốn bia lắm lắm...
Thịt bò kho khô (kiểu xứ Nghệ)
Nguyên liệu:
- 500g thịt bò (bò bắp) Thịt bò mua loại nhiều gân, càng nhiều gân càng ngon.
- 1 miếng đường thốt nốt 1x1cm, 4mua sử dụng 3 thìa mật mía (mua ở hàng bán bánh gio)
- 1 mẩu gừng (rửa sạch, để cả vỏ, thái lát mỏng)
- 3 tép tỏi (bóc vỏ, băm nhỏ)
- 1 bông hoa hồi
- 1 mẩu quế bóp vụn
- nước mắm
- hạt tiêu
- ớt tươi cắt đôi – vắt bỏ hột – thái lát mỏng (tùy khả năng ăn cay mà cả nhà cho ớt nhé, mình dùng 2 quả món này có tí cay sẽ ngon hơn rất nhiều)
Rửa sạch thịt bò, thấm khô. Cắt thịt thành khối tầm 200-300g.
Ướp thịt bò với nước mắm, đường thốt nốt bóp vụn, gừng, tỏi, quế, hồi, tiêu và ớt. Dùng tay “mát-xa” thật kĩ gia vị lên mặt ngoài miếng thịt.
Về gia vị ướp thịt bò có mấy điểm mình nói thêm một tí. Thứ nhất là về đường. Ở nhà theo mình được biết thì dùng đường mật mía là ngon nhất. Nếu không có mật mía thì thay bằng đường thốt nốt cũng rất ngon. Không nên dùng đường kính hay đường phèn nhé.
Để thịt bò đã ướp với gia vị trong ít nhất là 3h cho ngấm. Nếu trời nóng thì đậy kín rồi cho vào tủ lạnh. Để được qua đêm thì càng ngon.
Cho thịt bò vào nồi cùng với toàn bộ nước ướp. Đúng hơn là mình luôn ướp thịt bò ở trong nồi cho nên khi hết thời gian đợi gia vị ngấm thì chỉ việc bắc nồi lên bếp thôi. Lúc này ở trong nồi sẽ có rất ít nước, chắc chỉ vừa đủ để tráng mặt đáy nồi. Đầu tiên là để lửa to hoặc gần to, và canh đến khi nước trong nồi sôi và thịt bò chuyển sang màu chín tái thì các bạn lật miếng thịt bò, làm sao cho bên ngoài thịt không còn màu đỏ nữa.
Khi các mặt của miếng thịt bò hết màu đỏ của thịt sống rồi thì hạ nhỏ lửa và đậy vung (mình để số 1-2/6 của bếp điện). Nếu không yên tâm các bạn có thể cho thêm 1-2 thìa nước, mình nghĩ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng món ăn lắm. Nhưng mình làm thì chưa bao giờ phải cho thêm nước cả. Miễn là các bạn canh cẩn thận đừng để sôi lâu quá, vì đầu tiên trong nồi chỉ có rất ít nước, để lửa to lâu 1 tí là sẽ bị cháy rất nhanh. Đoạn sau đấy để nhỏ lửa đậy vung thì yên tâm là nước sẽ tự tiết ra từ thịt rất nhiều
Đun nhỏ lửa đến khi thịt bò chín mềm. Thường thì mình nấu bằng nồi thường khoảng 40-45 phút là thấy mềm nhừ ngon lắm rồi, nhưng tùy loại thịt mà thời gian nấu có thể lâu hơn. Trong quá trình đun thi thoảng các bạn nhớ lật thịt nhé (cứ 10 phút 4mua lại lật mặt thịt 1 lần)
Sau 40 phút nếu thấy trong nồi thịt còn nhiều nước thì vặn lửa to, mở vung cho nước trong nồi bay hơi bớt, thịt sẽ ngấm nước và săn lại rất ngon. Sau khi hơi nước bốc hơi hết còn 1 lớp keo tráng dưới đáy nồi thì tắt bếp.
Sau khi thịt nguội để nguyên miếng cho vào hũ thủy tinh hoặc hộp kín để tủ lạnh ăn dần.
Khi ăn thái thành lát mỏng, thích ăn cay hơn thì chấm tương ớt.
Mỗi lần làm 4mua làm nhiều để ăn dần chứ 0,5kg thì vèo cái hết
ThuHoaDienTrang
27/11/2013
Ta cảm ơn nàng ta thích ăn thịt bò khô lắm, ta cũng hay dùng nó làm nộm nữa, tuyệt vời...kiểu gì sau này ta cũng lấy ông chồng biết uống bia....k có gì sướng hơn thứ 7 làm mồi nhậu vợ chồng làm vài cốc để lâng lâng, phê phê... hôm nào sướng lên gọi bạn bè đến nữa là tuyệt cú mèo...
4mua
27/11/2013
trang2, on 27/11/2013 - 19:59, said:
Ta cảm ơn nàng ta thích ăn thịt bò khô lắm, ta cũng hay dùng nó làm nộm nữa, tuyệt vời...kiểu gì sau này ta cũng lấy ông chồng biết uống bia....k có gì sướng hơn thứ 7 làm mồi nhậu vợ chồng làm vài cốc để lâng lâng, phê phê... hôm nào sướng lên gọi bạn bè đến nữa là tuyệt cú mèo...
4mua
27/11/2013
là mật... bạn cứ ra hàng bán bánh gio ý... nó cứ cho vào cái túi xinh xinh bán kèm bánh gio... tui cứ mua cả chai lavie về để tủ lạnh dùng dần... nấu cái j cần đường thì cho mật mía, ăn thơm ngọt mát dịu
ThuHoaDienTrang
27/11/2013
Thì ai chả biết mật. cứ nói mật đi, nói đường mật ta suy nghĩ mãi=))...........