Alibaba và 30 tên cướp
Libra
17/06/2011
Nguồn và xem hình ở đây
(Haizz, có 3 chữ cái tên viết tắt của địa danh thành phố mà cũng bị sensor nữa, sợ phạm húy)
Thứ Năm, ngày 16/06/2011, 19:44
(Tin tuc) - 15 giờ chiều 16-6, một người đàn ông đi xe máy đến đoạn vòng xoay ngã năm An Dương Vương (đoạn giao nhau của các đường An Dương Vương - Trần Phú - Sư Vạn Hạnh thuộc phường 8 và 9, quận 5, TP.H-C-M) thì bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật giỏ xách.
Nhờ nhanh trí, người đàn ông này giữ chặt giỏ xách của mình nên hai tên cướp không giật được phải đành tẩu thoát.
Nhưng vì sự giằng co quá mạnh nên giỏ xách của người đàn ông bị rách toạc và số tiền để trong giỏ bị bay ra đường.
Lợi dụng tình cảnh lúng túng của người đàn ông, những người đi xe máy gần đó cùng một số người dân trong khu vực xảy ra vụ cướp đã ào ra giữa đường lượm mất số tiền bị rơi ra trước ánh mắt thẫn thờ và bất lực của người đàn ông bị nạn.
Chỉ trong vòng chưa tới hai phút, số tiền của người đàn ông ấy đã bay vào túi của những người “hôi của” quá vô tâm và đi mất. Không biết những người lượm tiền có biết đó là tiền của người đàn ông đó hay không, hay là nghĩ đó là tiền... từ trên trời rơi xuống?
Sự việc trên đã gây ra một quang cảnh rất hỗn loạn và nguy hiểm ngay giữa lòng đường An Dương Vương với số lượng người tham gia “hôi của” ước tính hơn 30 người.
Một người tài xế lái taxi chứng kiến cảnh “hôi của” trên đã ngao ngán: “Người ta bị nạn không giúp đỡ thì thôi chứ sao lại tranh nhau cướp tiền của họ như vậy. Quá vô cảm!”.
Sửa bởi Libra: 17/06/2011 - 04:46
(Haizz, có 3 chữ cái tên viết tắt của địa danh thành phố mà cũng bị sensor nữa, sợ phạm húy)
Thứ Năm, ngày 16/06/2011, 19:44
(Tin tuc) - 15 giờ chiều 16-6, một người đàn ông đi xe máy đến đoạn vòng xoay ngã năm An Dương Vương (đoạn giao nhau của các đường An Dương Vương - Trần Phú - Sư Vạn Hạnh thuộc phường 8 và 9, quận 5, TP.H-C-M) thì bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật giỏ xách.
Nhờ nhanh trí, người đàn ông này giữ chặt giỏ xách của mình nên hai tên cướp không giật được phải đành tẩu thoát.
Nhưng vì sự giằng co quá mạnh nên giỏ xách của người đàn ông bị rách toạc và số tiền để trong giỏ bị bay ra đường.
Lợi dụng tình cảnh lúng túng của người đàn ông, những người đi xe máy gần đó cùng một số người dân trong khu vực xảy ra vụ cướp đã ào ra giữa đường lượm mất số tiền bị rơi ra trước ánh mắt thẫn thờ và bất lực của người đàn ông bị nạn.
Chỉ trong vòng chưa tới hai phút, số tiền của người đàn ông ấy đã bay vào túi của những người “hôi của” quá vô tâm và đi mất. Không biết những người lượm tiền có biết đó là tiền của người đàn ông đó hay không, hay là nghĩ đó là tiền... từ trên trời rơi xuống?
Sự việc trên đã gây ra một quang cảnh rất hỗn loạn và nguy hiểm ngay giữa lòng đường An Dương Vương với số lượng người tham gia “hôi của” ước tính hơn 30 người.
Một người tài xế lái taxi chứng kiến cảnh “hôi của” trên đã ngao ngán: “Người ta bị nạn không giúp đỡ thì thôi chứ sao lại tranh nhau cướp tiền của họ như vậy. Quá vô cảm!”.
Sửa bởi Libra: 17/06/2011 - 04:46
Libra
17/06/2011
legacy
17/06/2011
Cái này là chuyện thường thôi.
Ở VN mà không có chuyện đó mới là lạ.
Người tốt muốn giúp đỡ lấy trả lại cũng ngại,vì sợ lòng tốt bị nghi ngờ.
Ôi thôi!Còn chăng thì ở nông thôn xa phố thị những người nông dân chất phát,chỉ sợ càng ngày nay xã hội hóa mà giáo dục không tốt,làm cho con người biến đổi.
Than ôi một lũ thối tha,cướp bóc
Đất nước giờ đây nhơ bẩn
Cướp bóc trỗi dậy 4 phương
Toàn dân từ đây trỗi dậy
Ở VN mà không có chuyện đó mới là lạ.
Người tốt muốn giúp đỡ lấy trả lại cũng ngại,vì sợ lòng tốt bị nghi ngờ.
Ôi thôi!Còn chăng thì ở nông thôn xa phố thị những người nông dân chất phát,chỉ sợ càng ngày nay xã hội hóa mà giáo dục không tốt,làm cho con người biến đổi.
Than ôi một lũ thối tha,cướp bóc
Đất nước giờ đây nhơ bẩn
Cướp bóc trỗi dậy 4 phương
Toàn dân từ đây trỗi dậy
midori
17/06/2011
legacy, on 17/06/2011 - 17:57, said:
Cái này là chuyện thường thôi.
Ở VN mà không có chuyện đó mới là lạ.
Người tốt muốn giúp đỡ lấy trả lại cũng ngại,vì sợ lòng tốt bị nghi ngờ.
Ôi thôi!Còn chăng thì ở nông thôn xa phố thị những người nông dân chất phát,chỉ sợ càng ngày nay xã hội hóa mà giáo dục không tốt,làm cho con người biến đổi.
Than ôi một lũ thối tha,cướp bóc
Đất nước giờ đây nhơ bẩn
Cướp bóc trỗi dậy 4 phương
Toàn dân từ đây trỗi dậy
Ở VN mà không có chuyện đó mới là lạ.
Người tốt muốn giúp đỡ lấy trả lại cũng ngại,vì sợ lòng tốt bị nghi ngờ.
Ôi thôi!Còn chăng thì ở nông thôn xa phố thị những người nông dân chất phát,chỉ sợ càng ngày nay xã hội hóa mà giáo dục không tốt,làm cho con người biến đổi.
Than ôi một lũ thối tha,cướp bóc
Đất nước giờ đây nhơ bẩn
Cướp bóc trỗi dậy 4 phương
Toàn dân từ đây trỗi dậy
Tùy từng nơi thôi, bạn ạ. Đừng quơ hết cả đám như thế.
Little Mouse
17/06/2011
legacy
17/06/2011
pisu, on 17/06/2011 - 18:23, said:
Tùy từng nơi thôi, bạn ạ. Đừng quơ hết cả đám như thế.
2009 thằng bạn đi ra đường rớt ví tiền để trong bóp không dể ngăn khóa rớt xuống đường,giấy tờ xe và khoảng 5M rớt ra cách 50M quay lại còn thấy cái bóp và tiền.Khóa cổ xe chạy tới liền thì giang hồ bu vào sâu xé.Biết mất tiền nó xin lại giấy tờ xe,người này chỉ người kia,cuối cùng người ta đổ thừa thằng kia lấy chạy mất tiêu rồi.
Pisu thử giả vờ rớt ví ra đi.
Việt Nam mà động đất e rằng bộ mặt dân tộc mới lòi ra khoe cho thế giới nó biết.
Những việc như vầy mà ko lên án,thì người nông dân trồng hoa đến mùng 1 tết thà đập hết cho bỏ tức.
Những việc này do đâu mà ra,phải nắm đầu bọn có tóc sâu dân mọt nước,tham ô cướp bóc mà đạp.
Hi vọng đừng có cái kiểu đời cha ăn cướp đời con đạo đức
midori
18/06/2011
@Legagy: Xin lỗi đã hiểu lầm ý bạn. Nhưng những vụ như thế này, mình cho là những con sâu làm rầu nồi canh mà thôi.
Thienco
18/06/2011
Tưởng thoát được 2 thằng cướp, không ngờ gặp cả lũ cướp.... những thằng đó cũng mạt vận thôi, nhân quả báo ứng.
ngovinhevertech
10/08/2011
legacy, on 17/06/2011 - 20:42, said:
Quơ cả nắm là quơ sao.Chỉ thử câu nào mà quơ,đọc kỹ chưa
2009 thằng bạn đi ra đường rớt ví tiền để trong bóp không dể ngăn khóa rớt xuống đường,giấy tờ xe và khoảng 5M rớt ra cách 50M quay lại còn thấy cái bóp và tiền.Khóa cổ xe chạy tới liền thì giang hồ bu vào sâu xé.Biết mất tiền nó xin lại giấy tờ xe,người này chỉ người kia,cuối cùng người ta đổ thừa thằng kia lấy chạy mất tiêu rồi.
Pisu thử giả vờ rớt ví ra đi.
Việt Nam mà động đất e rằng bộ mặt dân tộc mới lòi ra khoe cho thế giới nó biết.
Những việc như vầy mà ko lên án,thì người nông dân trồng hoa đến mùng 1 tết thà đập hết cho bỏ tức.
Những việc này do đâu mà ra,phải nắm đầu bọn có tóc sâu dân mọt nước,tham ô cướp bóc mà đạp.
Hi vọng đừng có cái kiểu đời cha ăn cướp đời con đạo đức
2009 thằng bạn đi ra đường rớt ví tiền để trong bóp không dể ngăn khóa rớt xuống đường,giấy tờ xe và khoảng 5M rớt ra cách 50M quay lại còn thấy cái bóp và tiền.Khóa cổ xe chạy tới liền thì giang hồ bu vào sâu xé.Biết mất tiền nó xin lại giấy tờ xe,người này chỉ người kia,cuối cùng người ta đổ thừa thằng kia lấy chạy mất tiêu rồi.
Pisu thử giả vờ rớt ví ra đi.
Việt Nam mà động đất e rằng bộ mặt dân tộc mới lòi ra khoe cho thế giới nó biết.
Những việc như vầy mà ko lên án,thì người nông dân trồng hoa đến mùng 1 tết thà đập hết cho bỏ tức.
Những việc này do đâu mà ra,phải nắm đầu bọn có tóc sâu dân mọt nước,tham ô cướp bóc mà đạp.
Hi vọng đừng có cái kiểu đời cha ăn cướp đời con đạo đức
Nói vậy thôi chứ giống con rồng cháu tiên, dòng máu lạc hồng mà. Khi có biến lớn tất rõ gian hiền
legacy
13/08/2011
Làm gì có chuyện cá biệt.Cứ thử ra chỗ đông người giả bộ làm rớt ví tiền thử xem...Cứ thử đi rồi xem có cá biệt không?
Nhớ tiền giả bỏ trong đó nha.Còn cá biệt ấy à,1 bè lũ băng đảng cướp từ trên đến dưới,khung hình mẹ gì ai xử bọn khốn cướp bóc đó.Ngovinh ko bứt xúc háy vui vẻ trước cái đó,nếu không bức xúc thì chắc là vui lắm hả...Chắc cũng có thằng cha chú bác gì đó làm cướp rồi...Đừng nóng nha
Nhớ tiền giả bỏ trong đó nha.Còn cá biệt ấy à,1 bè lũ băng đảng cướp từ trên đến dưới,khung hình mẹ gì ai xử bọn khốn cướp bóc đó.Ngovinh ko bứt xúc háy vui vẻ trước cái đó,nếu không bức xúc thì chắc là vui lắm hả...Chắc cũng có thằng cha chú bác gì đó làm cướp rồi...Đừng nóng nha
ngovinhevertech
28/08/2011
legacy, on 13/08/2011 - 17:36, said:
Làm gì có chuyện cá biệt.Cứ thử ra chỗ đông người giả bộ làm rớt ví tiền thử xem...Cứ thử đi rồi xem có cá biệt không?
Nhớ tiền giả bỏ trong đó nha.Còn cá biệt ấy à,1 bè lũ băng đảng cướp từ trên đến dưới,khung hình mẹ gì ai xử bọn khốn cướp bóc đó.Ngovinh ko bứt xúc háy vui vẻ trước cái đó,nếu không bức xúc thì chắc là vui lắm hả...Chắc cũng có thằng cha chú bác gì đó làm cướp rồi...Đừng nóng nha
Nhớ tiền giả bỏ trong đó nha.Còn cá biệt ấy à,1 bè lũ băng đảng cướp từ trên đến dưới,khung hình mẹ gì ai xử bọn khốn cướp bóc đó.Ngovinh ko bứt xúc háy vui vẻ trước cái đó,nếu không bức xúc thì chắc là vui lắm hả...Chắc cũng có thằng cha chú bác gì đó làm cướp rồi...Đừng nóng nha
legacy
29/08/2011
Chửi mấy thằng quan tham con của nó dịu dọng năn nỉ dzui lắm chứ.
Mà cái bọn chó chết tham quan ô lại nó đẻ thằng con cũng chó chết,hay lắm!Y như rằng cướp chung 1 duột giả giọng ngây thơ lừa mị thiên hạ.
Cướp dân cướp nước bất tài tham quyền...Nước ngoài mà có chuyện đó sao được ít ra còn 1 đảng khác làm thế cân bằng...
Chính quyền tham nhũng...Dân đen thì đói lạm phát gia tăng...Mà mấy cái thằng cẩu con cứ sủa hù doạ...Thúi lắm
Mà cái bọn chó chết tham quan ô lại nó đẻ thằng con cũng chó chết,hay lắm!Y như rằng cướp chung 1 duột giả giọng ngây thơ lừa mị thiên hạ.
Cướp dân cướp nước bất tài tham quyền...Nước ngoài mà có chuyện đó sao được ít ra còn 1 đảng khác làm thế cân bằng...
Chính quyền tham nhũng...Dân đen thì đói lạm phát gia tăng...Mà mấy cái thằng cẩu con cứ sủa hù doạ...Thúi lắm