Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
legacy, on 01/09/2011 - 19:43, said:
Chửi nghe hay nhưng hơi quá!
Từ bằng đại học công an lên bằng tiến sĩ CA thì 5 ngàn,học giỏi cách mấy không có 5 ngàn thì quên đi chuyện đậu...Thử hỏi giả sử nếu bố chú mày làm lớn thì nằm vào cái loại nào?Tiền đâu mà 5k dola?(Nếu ở trong ngành thì đừng có cãi mấy cái vụ này nha em giai)
Không hối lộ tham ô để bù lại thì sao thu vốn lẫn lời?
Chửi bọn khốn tham quan chính là thể hiện lòng yêu nước,không phải như bọn bị nhồi nhét quyền hành hù doạ hành hung người dân lương thiện.
Còn cái thứ ăn của dân,dân nuôi mà dùng quyền hành cướp bóc cắn lại dân thì lên level chó rồi.Bọn này phải gọi là chó sói.
Hoan hô lần này legacy nói... hơi quá nữa rồi, làm gì tới 5k usd, 1k thôi. Nhưng chửi thì có được gì không ? không được gì cả. Hành động mới là thiết thực nhất.Bạn biết Hongkong, singapo, .... có bao nhiêu nhân viên chống tham nhũng nằm xuồng không?Họ mất bao nhiêu năm mới có như ngày hôm nay không? Họ đã hết tham nhũng chưa? Bên Mỹ hay những nước khác hoàn toàn không có tham nhũng, ăn chia à ? Cơ quan chống tham nhũng của VN cũng bắt đầu lôi những tên tai to mặt bự ra rồi đó legacy. Người tham ở đâu mà không có tại bạn không nhìn thấy mà thôi? Ừ mà sao legacy không tìm hiểu xem trong những lá số có khi nào bị mất tiền như người đàn ông trong bài báo hay không mới đúng như tinh thần trong diễn đàn chứ đúng không? Tôi nghĩ mình đã đi quá xa để cho bạn hiểu Quê hương, đất nước và con người VN luôn vẫn đẹp. Cái bạn cần không phải là một bài báo, một trang web hay một nhóm người để hiểu rõ VN. Để hiểu về VN bạn cần có 1 tấm lòng
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người
Có một điều mà bạn sai hoàn toàn là không có một tên lưu manh nào hay một tên cướp nào điều hành đất nước này cả, trong lòng người dân VN họ là những anh hùng trong thời kỳ đất nước đổi mới. Còn những tên lưu manh hay những tên cướp, mà không phải gọi là bán nước, mưu cầu lợi ích cho bản thân hiện đang lưu vong ở một quốc gia nào đó, nếu cuối đời có suy nghĩ lại việc làm của mình,muốn một lần quay về mảnh đất quê hương thì quê hương VN như một người mẹ sẳn sàng ôm con vào lòng và tha thứ. Đó là VN