←  Khoa Học Huyền Bí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

PHIẾM LUẬN VŨ TRỤ

Locked

3 4 5 6 7 |»|

uminh's Photo uminh 23/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ceinavigator, on 23/11/2013 - 14:28, said:

Đạo đức Kinh - chương 1

Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến; tên mà có thể đặt ra để gọi nó [đạo] thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến.“Không”, là gọi cái bản thủy của trời đất; “Có” là gọi mẹ sinh ra muôn vật.Cho nên, tự thường đặt vào chỗ “không” là để xét cái thể vi diệu của nó [đạo]; tự thường đặt vào chỗ “có” là để xét cái [dụng] vô biên của nó.Hai cái đó [không và có] cũng từ đạo ra mà khác tên, đều là huyền diệu.Huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu, đó là cửa của mọi biến hóa kì diệu.

Tạo hóa tạo ra tất cả những điều kỳ diệu này.
Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 23/11/2013

Cũng liều nhắm mắt đưa chân
Mà xem con tạo xoay vần đến đâu

Truyện Kiều - Nguyễn Du
Trích dẫn

tigerstock68's Photo tigerstock68 23/11/2013

CÓ TRỜI MÀ CŨNG TẠI TA
TU LÀ CỘI PHÚC TÌNH LÀ DÂY OAN
- Nguyễn Du -
Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 23/11/2013

@PhapVan,

Em có một câu hỏi đã trả lời được cũng rất thú vị: Cái gì ghánh cho chúng ta tất cả niềm vui và nỗi buồn.

Ví dụ:
- Nhà kia có đám cưới, một số con gà, con vịt, con heo ra đi - để thỏa mãn cuộc vui hôm đó
- Nhà kia có khách: vài bó rau, một số hoa quả được đem ra, vài chén rượu - để thỏa mãn cuộc vui hôm đó
- Viên tướng kia đang nổi cơn thịnh nộ, một số binh sỹ bị mang ra chém
- Chiến tranh xảy ra, nhiều người đã chết

Phải chăng có một tình thương dành cho tất cả vạn vật chúng sinh. "Thiên Chúa là tình yêu", "Từ Bi Hỷ Xả" ....

Cũng đã rất lâu rồi mới có dịp phiếm luận những điều trăn trở.
Trích dẫn

PhapVan's Photo PhapVan 23/11/2013

MỘT SỐ DANH TỪ LÀM RÕ

KHOA HỌC HUYỀN BÍ ngành nghiên cứu các hiện tượng huyền bí thuộc các lĩnh vực : vũ trụ, chiêm tinh, luyện kim, sinh lý và tâm lý, thể chất và tinh thần...

NHÀ HUYỀN HỌC : là người khảo cứu các ngành khoa học huyền bí.

Khoa Học Nhân Điện : là một ngành quan trọng nghiên cứu từ lực.
Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 23/11/2013

Đạo đức Kinh - chương 27

Khéo đi thì không để lại dấu xe, vết chân; khéo nói thì không có lỗi lầm; khéo tính thì không dùng thẻ; khéo đóng thì không dùng then, đóng mà mở không được; khéo buộc thì không dùng dây mà cởi không được.Cho nên thánh nhân giỏi cứu người mà không ai bị bỏ; giỏi cứu vật mà không vật nào bị bỏ. Như vậy là sáng lòng [đức của mình và của người và vật cùng nhau sáng tỏ].Cho nên người thiện [người đắc đạo] là thầy của người không thiện [người không đắc đạo, người thường]; người không thiện là của dùng để người thiện mượn. Không trọng thầy, không yêu của dùng thì dù cho khôn cũng là lầm lẫn lớn. Thế gọi là cốt yếu, nhiệm màu.
Sửa bởi ceinavigator: 23/11/2013 - 17:06
Trích dẫn

pth77's Photo pth77 23/11/2013

-vũ trụ là khoảng không gian vật chất ngoài trái đất?
-trái đất và con người trên đó là duy nhất trong vũ trụ này?
-có dạng vũ trụ nào khác không?
-con người trên trái đất đang sở hữu lượng vũ khí hạt nhân đủ huỷ diệt trái đất, khi nào điều này xảy ra?
-con người có làm ra các phương tiện di chuyển trong vũ trụ tốt hơn không?
-sự cân bằng nằm ở thời gian mà con người làm ra các phương tiện di chuyển dễ dàng trong vũ trụ vật chất kia và lúc mà con người dùng vũ khí hạt nhân để huỷ diệt trái đất, hoặc sau vài tỉ năm nữa khi trái đất tự huỷ diệt(cái chết tự nhiên của một hành tinh)?
-con người là một tiểu vũ trụ, hoàn hảo?
-con người vừa là sinh vật tự nhiên, vừa là con người xã hội. Cái chết huỷ diệt con người tự nhiên, và cái gì huỷ diệt con người xã hội?
-Đạo nằm ở Lý và Hành. Cần và đủ là thấu được lý và hành được đạo?
-con người tâm lí nằm ở cảm xúc và tình cảm. cảm xúc thì nhanh đến và đi, tình cảm thì lâu hơn nhiều. vậy con người có duy trì được Tình Người?
- còn quá nhiều câu hỏi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 23/11/2013

khi bàn về khái niệm luân hồi thì lại dẫn đến khái niệm về nghiệp : hành động thiện _ ác trong đời này thì phải trả trong đời khác.vậy có thể coi nghiệp là cơ chế của quy luật luân hồi.
Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 23/11/2013

Theo lời dạy của Đức Phật: "Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành"

Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núi Olympus đã tặng cho nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được các vị thần dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò cua mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút “ hy vọng” mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống.

Biết đâu Trái Đất là một trại lính khổng lồ, nơi những người lính được huấn luyện để trở thành thần tiên
Sửa bởi ceinavigator: 23/11/2013 - 19:48
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 23/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ceinavigator, on 23/11/2013 - 19:45, said:

Biết đâu Trái Đất là một trại lính khổng lồ, nơi những người lính được huấn luyện để trở thành thần tiên
anh cứ tiếp tục tưởng tượng và tư duy đi,nó rất thú vị đấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 24/11/2013

các sinh vật đơn bào,vi khuẩn đã tồn tại cách đây hàng tỷ năm chỉ đến khi khoa học phát hiện ra điều này thì thế giới mới công nhận là nó tồn tại.biết đâu một ngày khoa học lại phát minh ra cái máy có thể nhìn rõ ràng linh hồn hơn...

linh hồn bất diệt ? phải chăng thân xác đẹp đẽ này chỉ là một nơi trú ngụ của linh hồn theo quy luật tiến hóa..và xa xưa đó linh hồn trú ngụ trong những vật chủ khác ? vậy linh hồn có phải là một dạng năng lượng cố định hay từ xa xưa hay nó là một dạng năng lượng cũng biến đổi theo quy luật tiến hóa ?
Trích dẫn

PhapVan's Photo PhapVan 24/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pth77, on 23/11/2013 - 18:58, said:

-vũ trụ là khoảng không gian vật chất ngoài trái đất?
-trái đất và con người trên đó là duy nhất trong vũ trụ này?
-có dạng vũ trụ nào khác không?
-con người trên trái đất đang sở hữu lượng vũ khí hạt nhân đủ huỷ diệt trái đất, khi nào điều này xảy ra?
-con người có làm ra các phương tiện di chuyển trong vũ trụ tốt hơn không?
-sự cân bằng nằm ở thời gian mà con người làm ra các phương tiện di chuyển dễ dàng trong vũ trụ vật chất kia và lúc mà con người dùng vũ khí hạt nhân để huỷ diệt trái đất, hoặc sau vài tỉ năm nữa khi trái đất tự huỷ diệt(cái chết tự nhiên của một hành tinh)?
-con người là một tiểu vũ trụ, hoàn hảo?
-con người vừa là sinh vật tự nhiên, vừa là con người xã hội. Cái chết huỷ diệt con người tự nhiên, và cái gì huỷ diệt con người xã hội?
-Đạo nằm ở Lý và Hành. Cần và đủ là thấu được lý và hành được đạo?
-con người tâm lí nằm ở cảm xúc và tình cảm. cảm xúc thì nhanh đến và đi, tình cảm thì lâu hơn nhiều. vậy con người có duy trì được Tình Người?
- còn quá nhiều câu hỏi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quả thật còn quá nhiều câu hỏi về con người và vũ trụ bao la vô tận ?. Đã lâu rồi, được xem bức tranh vẽ quả địa cầu có ông già đứng bên đặt tay lên, lồng bên ngoài lại giống vậy có nhiều lớp chồng lên nhau...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 24/11/2013

Đạo đức Kinh - chương 33

Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường.Kẻ tri túc (biết thế nào là đủ) là người giàu; kẻ mạnh mẽ [hoặc gắng sức] làm là người có chí. Không rời nơi chốn của mình [tức đạo] thì được lâu dài; chết mà không mất [đạo] là trường thọ.

Đến lúc nào đó ta cảm thấy có thể đốt tất cả sách vở ta đã học. Khi đó mọi câu trả lời đều có thể trả lời được.

Cheer.
Trích dẫn

PhapVan's Photo PhapVan 24/11/2013

Các nhà Huyền học (hoặc các nhà khoa học hiện đại) khảo sát các hiện tượng Tâm linh huyền bí đa số cảm thấy như đụng phải bức tường bí hiểm, không những thế còn nhận thêm sự khó chịu từ các nhà khoa học phê phán và đa số công chúng hoài nghi cho là bịp bợm (vì các thuật sĩ giả cũng không ít). Nhưng vẫn có những học giả, nhà nghiên cứu dũng cảm, chính trực âm thầm sưu tầm đưa ra các giả thuyết và bằng chứng chứng kiến. Tuy nhiên đa phần nó tồn tại trong Tâm thức là chính và thiếu bằng chứng xác thực.

Khảo sát Tâm linh từ các hiện tượng, có vô vàn hiện tượng đen trắng thật giả lẫn lộn và làm sao để có thể phân biệt được ?
Trích dẫn

ceinavigator's Photo ceinavigator 24/11/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 24/11/2013 - 08:23, said:

Các nhà Huyền học (hoặc các nhà khoa học hiện đại) khảo sát các hiện tượng Tâm linh huyền bí đa số cảm thấy như đụng phải bức tường bí hiểm, không những thế còn nhận thêm sự khó chịu từ các nhà khoa học phê phán và đa số công chúng hoài nghi cho là bịp bợm (vì các thuật sĩ giả cũng không ít). Nhưng vẫn có những học giả, nhà nghiên cứu dũng cảm, chính trực âm thầm sưu tầm đưa ra các giả thuyết và bằng chứng chứng kiến. Tuy nhiên đa phần nó tồn tại trong Tâm thức là chính và thiếu bằng chứng xác thực.

Khảo sát Tâm linh từ các hiện tượng, có vô vàn hiện tượng đen trắng thật giả lẫn lộn và làm sao để có thể phân biệt được ?
Vì vậy em cũng ngại viết nhiều, viết lên có kẻ lại bảo "Thằng này điên nặng".

Em thấy tiêu đề phiếm luận mang tính chất vui vẻ nên vào topic của anh viết. Cứ tà tà, nhiều khi lại thấy ý hay anh ạ.
Trích dẫn
Locked

3 4 5 6 7 |»|