Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
HoaCai0101, on 08/12/2013 - 19:49, said:
Muốn ăn phải lăn vào bếp (the proof of the pudding is in the eating).
Pudding là 1 loại bánh ngọt .Ngạn ngữ của Đông Tây viết như thế, hàm ý chúng ta phải tự mình gian khổ, tự mình "đứng bếp" pha bột nướng bánh và tự nếm xem có ngon hay không? Dĩ nhiên con hát thì mẹ khen, vậy mình hát thì mình hí hửng xem mình là Mít tơ Đàm (thật ra bị bác Nguyễn Ánh 9 chê). Xong rồi mang bánh đó ra mời người quen và người không quen ăn thử . Không thấy ai khen hay khen vì phe đảng thì nguy lắm vì mình viết lách không giống ai cả !
Từ cơ bản đã không vững, cách trình bày lăng nhăng, không phải là 1 con nhà khoa học, lại càng không phải là 1 con nhà có năng khiếu về huyền học !
Tôi không cần thiết chứng minh nữa, vả lại cái bánh pudding bé tí xíu bị tôi ăn hết từ lâu rồi .
@nhu: where is your pudding?
Vâng, bác là người lớn, vậy bác mắng kiểu gì thì cháu cũng xin nhận. Xét ra, đó vẫn là điều đáng quý.
Còn chuyện học thuật, dù đúng dù sai thì kết quả nó vẫn nằm nguyên ở đấy, đã có nhiều tầng lớp tốn hàng trăm năm để giải quyết, thì thêm một vài năm nữa cũng chẳng thấm tháp gì. Biết đâu rằng ngay sau đây có 3 năm thì cháu cũng thay đổi quan điểm thì sao, y như bác HC đã thay đổi quan điểm về Lưu Cung?
Học thuật là chuyện lâu dài, không phải là chơi game bắn súng mà phải phản xạ ngay lập tức trong vòng vài giây, chúng ta đâu cần phải vội vã.
Cháu cũng hi vọng rằng mình sẽ học được cách viết kiểu huỳên học phương đông giống như các bác để các bác được vừa lòng. Tất nhiên trong thời gian gần thì khó, nhưng 30 năm sau thì chắc là có thể.
Có điều, cháu xin phép bổ sung. Muốn ăn phải lăn vào bếp là không đúng.
Chắc bác cũng đồng ý với cháu khi bác dẫn nàng mèo của đi ăn, ai lại nói với nàng mèo của bác "muốn ăn thì lăn vào bếp" bao giờ.
Muốn ăn phải đi nhà hàng, còn thời gian mình rảnh việc đi ngắm trăng.
Sửa bởi NhuThangThai: 08/12/2013 - 20:06