

#76
Gửi vào 26/10/2013 - 19:42
Tôi không phân tích các thứ bình thường của 1 lá số Tử Vi . Chỉ trình bày vài sắc thái riêng biệt để cho thấy sự kỳ diệu đến mức làm cho lý số gia tò mò càng ái mộ môn Tử VI thêm .
Hạn hành tháng 9 AL lọt vào cung Mùi có Tang Hổ Khốc Hư tức la`m chết người (cung Nô). Nhập quái tại Mùi tức cung Dần là cung Tật lưu cho tháng 9 là chỗ an vị thân chủ chết vì mình tức cô đó tuổi Giáp Dần .
Mệnh Thân bác sĩ được Đào Hồng liên tục xung chiếu tức có duyên với ngành giải phảu thẩm mỹ (Kiếp Sát gặp Hồng Loan + Đào Hoa) nhưng mạng Mộc đụng phải dàn hung sát Kim hành quá dữ dội .
Thiên Hình trấn cung DH, cùng Riêu KK Tang Hổ nên gây án làm di luỵ to lớn .
Kiếp Sát (Kim) phá hại Hồng Loan (Mộc): nên nhớ Kiếp Sát có thể biến thành Địa Kiếp nếu hội đủ nhân duyên (tức ham tiền và không có đức).
Kình Đà liên thủ tập kích DH tại Tỵ . Thất Sát Kim mạnh nhất tại cung Thân khắc hại mạng Mộc . Như vậy người này trúng cả 5 hung sát tinh hành Kim vây hãm từ Mệnh cho đến DH .
Vào năm Tỵ các sao lưu đóng vị trí tạo nguy gấp bội (Song Hao hội nhập, Tang Hổ liền tay chiếu vào cung Tỵ).
Còn một số điều thú vị tôi có thể viết ra nhưng to^i không thể đem hết tâm huyết truyền đạt vì thời dại này đen nhiều hơn trắng sẽ có người dùng đó mưu lợi và làm cho nghề nghiệp coi bói trở nên lố bịch như các nhà ngoại cảm dỏm (Bích Hằng giỏi lúc trước, bây giờ vì tiền mà đóng cửa sổ của lương tâm).
Thanked by 8 Members:
|
|
#77
Gửi vào 26/10/2013 - 20:11
Chúng ta biết cô đó tuổi Dần tức nhập quái tại cung Dần, chính là cung Lưu Tật cho tháng 9 AL.
Cô Thần Quả Tú kèm chăt nên đi sửa sắc đẹp cũng lén đi 1 mình và khi chết cũng nằm đâu đó trong sông 1 mình .
Lưu Hà = dòng sông, cũng có nghĩa là bị hại vì có Phục Binh nằm đo
.
Kiếp Sát + Lưu Hà + Thiên Không là thành phần chủ lực của cách Đào Không Sát chủ cho lên thật cao rồi cho đứt giây thành Vạn Sự Giai Kho^ng (tức Thiên Không hội Kiếp Sát).
Lưu Hà cũng là tai nạn sông nươ'c . Mình đóng tại Dần nhưng chết trong cung DH của lá số bác sĩ tức cung Tị có cách xấu Hinh Riêu KK Tang Hổ .
Ôi Đường Phù gặp Bạch Hổ là cảnh tan nhà nát chợ như Vương Viên Ngoại của truyện Kiều nhưng chìa khoá thượng thừa ít ai thấy, chính là thế Tam Giác Giáp Góc biết dùng để kết hợp thì mới thấy bản Tử Vi thật là vi tinh diệu nhưng tôi không viết ra nơi đây vì lý do đã trình bày là tôi không muốn nhie^`u người học rồi dùng đê làm bậy !
Xem như chấm dứt hồ sơ bác sĩ Cát Tường .
Thanked by 7 Members:
|
|
#78
Gửi vào 26/10/2013 - 20:33
(Soha.vn) - "Vì một sự kiện mà phủ nhận 20 năm công sức của Phan Thị Bích Hằng là bất công, vô cùng bất công" – nhà giáo Quan Lệ Lan chia sẻ.
Trong chương trình số mới nhất của VTV đã chia sẻ rất nhiều thông tin quan trọng về khả năng thực sự của các nhà ngoại cảm. Trong đó, nổi tiếng cũng được nhắc đến.
Cụ thể, nhiều nhân thân gia đình của các liệt sĩ đã nhận nhầm xương động vật thành xương của người đã khuất. Đáng chú ý là vụ giám định vào tháng 9/2009 khi phát hiện thứ mà nhà ngoại cảm nói là hài cốt của liệt sĩ Phùng Chí Kiên chỉ là mảnh sành vụn và một chiếc răng động vật.
Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ và dần mất niềm tin vào khả năng thực sự của các , đặc biệt đối với .
[center]"Vì một sự kiện mà phủ nhận 20 năm của Phan Thị Bích Hằng là bất công".
Trao đổi với chúng tôi, Nhà giáo Quan Lệ Lan (Phó chủ nhiệm thường trực Bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) khẳng định, kết quả xác định hài cốt của liệt sỹ Phùng Chí Kiên mà Phan Thị Bích Hằng tìm ra sai là đúng sự thật, họ nói đó là răng chó là không sai.
Nhưng vấn đề ở chỗ, khi lấy mẫu cốt thẩm đi thử lại sai về mặt thủ tục. Nhà giáo Quan Lệ Lan giải thích: “Đáng lẽ lấy mẫu hài cốt phải là người có trách nhiệm, chuyên môn như công an, nhân viên pháp y nhưng lại để gia đình lấy mà không có sự quan sát của nhà ngoại cảm ”.
Đã từng chứng kiến nhiều vụ tìm hài cốt của các trong đó có Phan Thị Bích Hằng, bà Quan Lệ Lan nói: “Vì một sự kiện mà phủ nhận 20 năm công sức của là bất công, vô cùng bất công!”.
Đưa ra ví dụ, nhà giáo Quan Lệ Lan cho biết, khi Phan Thị Bích Hằng tìm mộ liệt sĩ Lê Xuân Trứ ở Côn Đảo (là bố của ông Lê Xuân Tùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội) đến lần thứ 2 là đúng.
Hay công lao của trong lần tìm được mộ của nhà văn Nam Cao dưới sự giám sát của 25 cơ quan, rồi đến tìm mộ của Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Ngọc Lân đều đúng.
“Những trường hợp như thế, về tư liệu, việc thực hiện của nhà ngoại cảm là đúng nhưng tất cả phải đặt trong hoàn cảnh như thế nào. Phản biện phải có tính khoa học và tính nhân đạo. Theo tôi, trong sự phản biện ở đây, khoa học không có, nhân đạo cũng không. Cụ thể, thủ tục lấy mẫu không đúng.
Bản thân Bích Hằng chưa bao giờ nhận khả năng ngoại cảm chính xác 100% ở mọi lúc mọi nơi, người ta cũng là con người. Nhà ngoại cảm chịu rất nhiều sức ép, họ cũng được nhiều nhà, gia đình biết ơn, thù lao nhưng thù lao đó không là cái gì so với sức ép họ chịu đựng. Họ khổ lắm!”, nhà giáo Quan Lệ Lan nói thêm.
Về con số báo cáo của Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội),
trong một vụ giả mạo xương các liệt sĩ thì gần như 100% các mẫu xương tìm theo lời của
mang đến giám định đều cho kết quả sai; 2-5% số xương mang đến không phải xương người, nhà giáo Quan Lệ Lan cho biết:
“Tôi cảm thấy họ đã đưa hiện tượng để làm nhòa bản chất - bản chất khả năng tìm mộ của nhà ngoại cảm là có thật, nhưng chỉ ở một số ít người và không phải lúc nào chuẩn ở mọi lúc mọi nơi, có sai số có thể 30 - 40% hoặc hơn thế”.Cần có cơ chế quản lý nhà ngoại cảm
Cũng theo nhà giáo Quan Lệ Lan, sự phát triển của quá ồ ạt mà chúng ta không quản lý hết nên xảy ra nhiễu. Vì vậy, cần có cơ chế quản lý – cơ chế ở địa phương chứ không phải ở Viện nhằm hạn chế trung tâm, nhà ngoại cảm “dởm”.
Bà Lệ Lan cho biết, khi bà vào Nghệ An và thấy có đến 17 trung tâm áp vong tìm mộ, b
à đã tư vấn cho tỉnh Nghệ An để dẹp thực trạng này.
Đầu tiên là dùng phương tiện truyền thông để giáo dục người dân rằng hiện nay có ngoại cảm nhưng giả dạng lừa dân cũng không ít. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu số lượng người tập trung bao nhiêu, số ngày ở địa điểm đó tìm mộ…
“Thực tế, có trường hợp gia đình ở đó 30 ngày tốn hơn 100 triệu không được gì mà người nhà trở về lại bị điên. Phải dùng cơ chế hành chính quản lý để hạn chế điều này. Tỉnh Nghệ An tuyên bố sẵn sàng bỏ tiền tạm ứng để gia đình đem mẫu đi thử ADN, nếu thấy sai thì trả lại tiền”, nhà giáo Quan Lệ Lan đề xuất.soha.vn/xa-hoi/nha-giao-quan-le-lan-phu-nhan-phan-thi-bich-hang-la-bat-cong-20131025200221998.htm
Thanked by 3 Members:
|
|
#79
Gửi vào 26/10/2013 - 20:37
thotho, on 26/10/2013 - 20:33, said:
(Soha.vn) - "Vì một sự kiện mà phủ nhận 20 năm công sức của Phan Thị Bích Hằng là bất công, vô cùng bất công" – nhà giáo Quan Lệ Lan chia sẻ.
Trong chương trình số mới nhất của VTV đã chia sẻ rất nhiều thông tin quan trọng về khả năng thực sự của các nhà ngoại cảm. Trong đó, nổi tiếng cũng được nhắc đến.
Cụ thể, nhiều nhân thân gia đình của các liệt sĩ đã nhận nhầm xương động vật thành xương của người đã khuất. Đáng chú ý là vụ giám định vào tháng 9/2009 khi phát hiện thứ mà nhà ngoại cảm nói là hài cốt của liệt sĩ Phùng Chí Kiên chỉ là mảnh sành vụn và một chiếc răng động vật.
Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ và dần mất niềm tin vào khả năng thực sự của các , đặc biệt đối với .
[center]"Vì một sự kiện mà phủ nhận 20 năm của Phan Thị Bích Hằng là bất công".
Trao đổi với chúng tôi, Nhà giáo Quan Lệ Lan (Phó chủ nhiệm thường trực Bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) khẳng định, kết quả xác định hài cốt của liệt sỹ Phùng Chí Kiên mà Phan Thị Bích Hằng tìm ra sai là đúng sự thật, họ nói đó là răng chó là không sai.
Nhưng vấn đề ở chỗ, khi lấy mẫu cốt thẩm đi thử lại sai về mặt thủ tục. Nhà giáo Quan Lệ Lan giải thích: “Đáng lẽ lấy mẫu hài cốt phải là người có trách nhiệm, chuyên môn như công an, nhân viên pháp y nhưng lại để gia đình lấy mà không có sự quan sát của nhà ngoại cảm ”.
Đã từng chứng kiến nhiều vụ tìm hài cốt của các trong đó có Phan Thị Bích Hằng, bà Quan Lệ Lan nói: “Vì một sự kiện mà phủ nhận 20 năm công sức của là bất công, vô cùng bất công!”.
Đưa ra ví dụ, nhà giáo Quan Lệ Lan cho biết, khi Phan Thị Bích Hằng tìm mộ liệt sĩ Lê Xuân Trứ ở Côn Đảo (là bố của ông Lê Xuân Tùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội) đến lần thứ 2 là đúng.
Hay công lao của trong lần tìm được mộ của nhà văn Nam Cao dưới sự giám sát của 25 cơ quan, rồi đến tìm mộ của Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Ngọc Lân đều đúng.
“Những trường hợp như thế, về tư liệu, việc thực hiện của nhà ngoại cảm là đúng nhưng tất cả phải đặt trong hoàn cảnh như thế nào. Phản biện phải có tính khoa học và tính nhân đạo. Theo tôi, trong sự phản biện ở đây, khoa học không có, nhân đạo cũng không. Cụ thể, thủ tục lấy mẫu không đúng.
Bản thân Bích Hằng chưa bao giờ nhận khả năng ngoại cảm chính xác 100% ở mọi lúc mọi nơi, người ta cũng là con người. Nhà ngoại cảm chịu rất nhiều sức ép, họ cũng được nhiều nhà, gia đình biết ơn, thù lao nhưng thù lao đó không là cái gì so với sức ép họ chịu đựng. Họ khổ lắm!”, nhà giáo Quan Lệ Lan nói thêm.
Về con số báo cáo của Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội),
trong một vụ giả mạo xương các liệt sĩ thì gần như 100% các mẫu xương tìm theo lời của
mang đến giám định đều cho kết quả sai; 2-5% số xương mang đến không phải xương người, nhà giáo Quan Lệ Lan cho biết:
“Tôi cảm thấy họ đã đưa hiện tượng để làm nhòa bản chất - bản chất khả năng tìm mộ của nhà ngoại cảm là có thật, nhưng chỉ ở một số ít người và không phải lúc nào chuẩn ở mọi lúc mọi nơi, có sai số có thể 30 - 40% hoặc hơn thế”.Cần có cơ chế quản lý nhà ngoại cảm
Cũng theo nhà giáo Quan Lệ Lan, sự phát triển của quá ồ ạt mà chúng ta không quản lý hết nên xảy ra nhiễu. Vì vậy, cần có cơ chế quản lý – cơ chế ở địa phương chứ không phải ở Viện nhằm hạn chế trung tâm, nhà ngoại cảm “dởm”.
Bà Lệ Lan cho biết, khi bà vào Nghệ An và thấy có đến 17 trung tâm áp vong tìm mộ, b
à đã tư vấn cho tỉnh Nghệ An để dẹp thực trạng này.
Đầu tiên là dùng phương tiện truyền thông để giáo dục người dân rằng hiện nay có ngoại cảm nhưng giả dạng lừa dân cũng không ít. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu số lượng người tập trung bao nhiêu, số ngày ở địa điểm đó tìm mộ…
“Thực tế, có trường hợp gia đình ở đó 30 ngày tốn hơn 100 triệu không được gì mà người nhà trở về lại bị điên. Phải dùng cơ chế hành chính quản lý để hạn chế điều này. Tỉnh Nghệ An tuyên bố sẵn sàng bỏ tiền tạm ứng để gia đình đem mẫu đi thử ADN, nếu thấy sai thì trả lại tiền”, nhà giáo Quan Lệ Lan đề xuất.soha.vn/xa-hoi/nha-giao-quan-le-lan-phu-nhan-phan-thi-bich-hang-la-bat-cong-20131025200221998.htm
ThoTho không sợ bị ném đá sao? khà khà... thấy bạn có lương tâm nhất đó.
#80
Gửi vào 26/10/2013 - 20:38
TS Khanh: 'Nói Phan Thị Bích Hằng như vậy là vô trách nhiệm'
Tổng giám đốc UIA Vũ Thế Khanh cho rằng, những phát ngôn trên VTV nói về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng như vậy là vội vàng, thể hiện sự vô trách nhiệm...
Theo TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA), Phan Thị Bích Hằng là nhà ngoại cảm có năng lực, đã được khảo nghiệm và có thời gian công tác lâu năm.
"Phan Thị Bích Hằng là người làm công việc ngoại cảm tương đối sớm, cùng với nhiều nhà ngoại cảm khác như bác Đỗ Bá Hiệp, Nguyễn Văn Liên... Hằng là nhà ngoại cảm có năng lực, đã được khảo nghiệm và được tặng giải thưởng Huyền Thông dành cho các nhà ngoại cảm đã tìm được trên 1.000 thông tin về mộ liệt sỹ thất lạc.
TS Vũ Thế Khanh
Thực ra Hằng là một trong những lực lượng nòng cốt trong việc tìm hài cốt của nhà văn, liệt sỹ Nam Cao. Hiện nay tóc và viên đạn trong hộp sọ của nhà văn đã được giám định bởi Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), kết quả chính xác 100%. Và còn rất nhiều lần tìm kiếm khác cũng chính xác như tìm hài cốt của em gái nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương....
Đó là sự kỳ công, chứ không phải là đơn giản. Vậy thì không thể vì một cái ví dụ sai mà có thể phủ định tất cả bằng 0% những việc tìm kiếm đã nhận được kết quả chính xác trước đó được.
Giả sử những vụ tìm đúng sau đó mà bảo 100% là đúng thì cũng không được ...", TS Khanh nói.
Cũng theo TS Khanh, thực tế qua quá trình nghiên cứu, khảo nghiệm thì độ chính xác của các nhà ngoại cảm như Phan Thị Bích Hằng đạt được 60 - 70% là tối đa.
"Với những nhà ngoại cảm chúng tôi đã khảo nghiệm, nghiên cứu như Phan Thị Bích Hằng và công bố độ chính xác đạt được 60 - 70% là tối đa. Còn việc sai 30 - 40% không có nghĩa là người ta có tội.
Bởi nếu như lừa đảo thì có tội còn ở đây chuyên môn người ta chỉ có thế thôi. Vì thế ở đây, phải biết lợi dụng chuyên môn đó và kết hợp thêm với các phương pháp khác để thẩm định, khử bớt những sai số đó đi. Ngay cả đến máy giám định gen đôi khi cũng vẫn còn sai.
Ở đây, khi các gia đình muốn tìm kiếm thân nhân thì phải đăng ký và trên cơ sở đó chúng tôi sẽ quay, ghi chép toàn bộ các nội dung. Các nhà ngoại cảm sẽ không được cung cấp bất cứ thông tin gì và chúng tôi sẽ ngồi ghi chép, quay băng lại lời nói của họ để làm đối chứng, tránh sự lừa dối, bịa đặt thông tin.
Tuy nhiên, việc này đều được thực hiện kín để người nhà có thể thoải mái trò chuyện... Các thông tin sẽ được kiểm định bởi một nhà ngoại cảm khác.
Sau khi thực tế hiện trường, các mẫu sẽ được gửi đến Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) kiểm tra và sau cùng, khi đã có kết luận thì tiếp tục sẽ được giao lưu lại với người thân để kết quả chính xác nhất...", ông Khanh cho hay.
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.
Ông Khanh cũng bày tỏ, những phát ngôn từ một vụ việc mà đã cho rằng "vạch mặt" Phan Thị Bích Hằng lừa đảo, hay độ chính xác gần như bằng không là vội vàng, thể hiện sự thiếu trách nhiệm.
"Người phát ngôn về Phan Thị Bích Hằng trên VTV đưa như vậy là vội vàng, thể hiện sự thiếu trách nhiệm. Người đưa các thông tin đó cũng không trực tiếp tham gia và việc đưa chu trình thực hiện như vậy cũng không đúng.
Ví dụ khi lấy mẫu một vụ tai nạn giao thông, anh phải lấy được một mẫu điển hình. Nếu ở đó có cả cát, cả đá, cả sỏi hay cục gỗ, cục đất... mà cứ thế mang về thì đâu có được. Và nếu tìm mẫu sai thì người ta phải tiếp tục giao lưu, kiểm tra lại vì nếu như trong số đó vẫn có hài cốt thật thì sao?...
Thêm vào đó, nếu từ một vụ việc mà đã nói là "vạch mặt" hay lừa đảo, chính xác bằng không thì khác gì phủ sạch toàn bộ công sức trước đây của người ta. Không thể như thế được, nói như vậy rõ ràng là sự vô trách nhiệm.
Ở đây, tôi cũng xin nói rằng, với người liệt sĩ trở về thì rõ ràng giấy báo tử là bằng không, tức là sai. Nhưng nếu chỉ căn cứ vào một hai trường hợp đó rồi cho rằng, toàn bộ giấy báo tử là số không thì rõ ràng là có tội với hàng triệu liệt sĩ, gia đình, thân nhân của họ...
Nhà ngoại cảm cũng như máy giám định vậy, đều có xác suất và việc của chúng ta là phải tận dụng cái đúng, đồng thời hạn chế cái sai số đó đi...", ông Khanh nhấn mạnh.
Ông Khanh cũng cho hay, việc tìm phần mộ của Liệt sĩ Phùng Chí Kiên, Liên hiệp hội không tham gia nhưng không phải vậy mà có thể "nói sai, nói bậy như vậy được".
Cùng với đó, theo ông Khanh, cách đây chừng 2 năm, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã tuyên bố "giải nghệ" và hiện nay, bà Hằng đang không ở Hà Nội.
Cũng trong chiều 24/10, khi chúng tôi liên lạc vào số máy cầm tay của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì bà tắt máy.
...
---
vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/146357/ts-khanh---noi-phan-thi-bich-hang-nhu-vay-la-vo-trach-nhiem-.html
Thanked by 1 Member:
|
|
#81
Gửi vào 26/10/2013 - 20:43
Thất thoát bao nhiêu tỉ trong việc tìm kiếm liệt sĩ . Chúng bay vào cái nồi xương súp đầy thịt mỡ mà húp . Tiền bạc quản lý như vậy thì trách cán bộ 1 phần, còn lại thì than tại vì đất nước suy đồi về đạo đức, trong đó giới ngoại cảm dỏm gây ra là chánh yê'u .
Giỏi thì thi nhau đoán xem xác đó nằm đâu . 10 người đoán sẽ có cơ may trúng 1 người và người đó bắt đầu con đường danh vọng rộng mở .
Sửa bởi akaka1956: 26/10/2013 - 20:47
Thanked by 3 Members:
|
|
#82
Gửi vào 26/10/2013 - 21:49
akaka1956, on 26/10/2013 - 20:43, said:
Thất thoát bao nhiêu tỉ trong việc tìm kiếm liệt sĩ . Chúng bay vào cái nồi xương súp đầy thịt mỡ mà húp . Tiền bạc quản lý như vậy thì trách cán bộ 1 phần, còn lại thì than tại vì đất nước suy đồi về đạo đức, trong đó giới ngoại cảm dỏm gây ra là chánh yê'u .
Giỏi thì thi nhau đoán xem xác đó nằm đâu . 10 người đoán sẽ có cơ may trúng 1 người và người đó bắt đầu con đường danh vọng rộng mở .
Cháu nghĩ thời điểm này chị Phan Thị Bích Hằng đã hết khả năng bói toán rồi, chị mệt mõi hết xí quách với bổn phận có chồng và hai con khóc lóc nhèo nhẹo, còn thời gian nữa đâu mà linh với ứng có đúng không.
#83
Gửi vào 27/10/2013 - 12:25
Thời gian gần đây, Chương trình "Trở về từ ký ức" số mới nhất của VTV đã chia sẻ khá nhiều thông quan trọng về khả năng thực sự của các nhà ngoại cảm
Theo chương trình, rất nhiều thân nhân, gia đình của các liệt sĩ đã nhận nhầm xương... động vật hay tổ mối thành xương của người đã khuất.
Sau khi xem xong tôi cũng tự hỏi:
1. Tại sao lại tìm được xương mặc dù là xương đông vật??? Nếu không có khả năng sao tìm được đúng vị trí nhờ???
2. Tại sao tìm được tổ mối nhờ???
3. Tại sao mọi người lại tin sái cổ thế nhờ???
4. Tại sao tìm kiếm mộ hay hài cốt kiếm được …..tiền thế nhờ??? (1 lần tìm được lên tới hàng trăm triệu chứ đâu phải ít).
5. Tại sao lại có người vô đạo đức, dám lừa đảo người thân các liệt sỹ hy sinh thân mình tạo nên tự do, hòa bình mà chúng ta đang sống thế (trong đó có cả nhà ngoại cảm dởm và con cháu ….họ nữa)???
Tôi lập topic này cũng mong muốn ai có nhu cầu tìm kiếm người thân cũng nên suy nghĩ thấu đáo, rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng.
Như các bạn đã biết, khi khoa học chưa giải thích thấu đáo được các hiện tượng (tạm gọi là tâm linh) thì dễ đem lại niểm tin mù quáng cho mọi người. Là mảnh đất màu mỡ cho người xấu hoành hành, lợi dụng sự cả tin đó.
Nói luôn, tôi là người không quá mê tín dị đoan, vậy xin phép mọi người hãy để tôi thử hóa thân thành “nhà ngoại cảm tài ba ” với mục đích là kiếm đô lờ $$$$ xem sao nhé:
Bước 1: Tạo niềm tin
Một số trường hợp các nhà ngoại cảm trước đó thường xảy ra một biến động rất lớn….sau đó tự nhiên xuất hiện khả năng siêu phàm đúng không ạ? (khâu này hơi mât thời gian chút nhưng cái này dễ làm mọi người tin sái cổ lắm đó nha). Được, tôi sẽ làm xuất hiện nó !!!(dĩ nhiên tôi phải dũng cảm chịu đau một tý, mới làm việc…… nhớn được):
+ Bảo thằng trong xóm ( bậu sậu liên minh) nuôi chó, mà nó rất dữ….và để cho nó cắn
tôi một phát….Xong!!! về giả điên rồ một thời gian. (Dĩ nhiên con chó kia – mặc dù nó không có dại- nhưng vẫn phải cho nó ăn riềng).
+ Sau đó, tự nhiên khỏi…điên, và đã đến lúc thể hiện….đây. Dĩ nhiên phải bảo lũ bậu sậu maketing và PR khả năng siêu phàm của tôi lên. Và sự nổi tiếng của tôi…..bắt đầu.
+ Cái việc tâm linh này nếu làm tốt thì “tin lành đồn xa”….lắm đó nha.
(Nhiều trường hợp không cho chó cắn hay biên động gì nhưng cũng tự nhiên thành nhà ngoại cảm….Nói chung bỏ qua khâu đó mà sang luôn khâu thứ 2 PR).
+ Cái này quan trọng này: Trước khi giả điên một thời gian tôi sẽ cho lũ bậu sậu đi các tỉnh thành chôn xương lơn, châu……và đánh dấu vị trí chôn đó (dĩ nhiên cũng phải nghiên cứu tý lịch sử tìm hiểu về các trận đánh để còn chôn cho nó….chuẫn) và học cách phát hiện ….tổ mối.
Bước 2: Kiếm siền
- Dĩ nhiên khi có khách đến tôi chém gió ầm ầm….và lên đường đi tìm cùng khách hàng ( hoặc để thể hiện lever cao... tôi ở nhà còn cho chú đệ tử đi cùng khách) và tôi chỉ chỉ đạo qua điện thoại….thui:
A lô!!!!!Đó! cạnh con sông, có 1 lùm cây cách đó 5m về phía đông …có một cây thông nhỏ .ĐÀO LÊN SẼ THẤY!!!!
Dĩ nhiên khách hàng đào luôn và ngay!!! Và tất nhiên là thấy….”hài cốt” rồi.
Với trường hợp gọi điện mà đào ra xương thì có lẽ ai trong cuộc chẳng tin sái cả cổ??? Trình độ ngoại cảm của tôi siêu chưa!!!
Và dấu hiệu nhận biết tổ mối thì phát hiện chắc đơn giản thôi, đào lên….xương đấy!!!
Thế là tiếng tăm tôi lại càng đồn xa tít mù tắp…..Người có nhu cầu tìm đến và ….tôi đếm tiền mỏi tay!!!
Liệu tôi có thành “nhà ngoại cảm tài ba” không mọi người???
Hy vọng, trong cuộc sống khi làm việc gì ta cũng nên suy nghĩ, đánh giá thấu đáo vấn đề chút để có quyết định đúng đắn!!! Đừng nên quá tin vào những gì mà khoa học chưa kiểm chứng, giải thích được!
Thanked by 1 Member:
|
|
#84
Gửi vào 27/10/2013 - 12:55
NguyenKyPhong, on 26/10/2013 - 20:37, said:
Nhưng nhận thức của họ bị vô minh che khuất nên lời nói, hành động bị mất tính chính xác.
Nếu họ là lãnh đạo của 1 quốc gia, làm sao tránh được những quyết sách sai lầm!?
Thậm chí sai lầm đó còn nghiêm trọng hơn gấp bội, so với những sai lầm mà cái chính thể đang tồn tại gây ra.
Nhìn thấy cái sai của người khác thì dễ, biết đâu tự thân mình vẫn đầy rẫy bất cập.
May mà họ chỉ lang thang chém gió trên mạng, không thì không biết bao người phải chết oan dưới tay họ.
Thanked by 3 Members:
|
|
#85
Gửi vào 27/10/2013 - 16:47
Thành bại được mất thật khó biết trước được. bảo ko có gì thì ko có gì! bảo có tội thì có tội ...
Đang thành danh bỗng chốc hóa hư không là lẽ thường! có khi còn ôm hận cay đắng ngàn thu ấy chứ =))
ở đời khi thành danh ở đỉnh cao lên nhún nhường một chút sẽ tốt hơn! sẽ bớt được khối đối thủ và có kẻ nào muốn tấn công cũng sẽ mất lực rồi. vì khi ta nhu hạ mình xuống thì thế thủ đã tăng lên ... nhưng khi đang ở đỉnh cao ít người hiểu đạo lý này =))
Thanked by 4 Members:
|
|
#86
Gửi vào 27/10/2013 - 21:01
thotho, on 27/10/2013 - 12:55, said:
Nhưng nhận thức của họ bị vô minh che khuất nên lời nói, hành động bị mất tính chính xác.
Nếu họ là lãnh đạo của 1 quốc gia, làm sao tránh được những quyết sách sai lầm!?
Thậm chí sai lầm đó còn nghiêm trọng hơn gấp bội, so với những sai lầm mà cái chính thể đang tồn tại gây ra.
Nhìn thấy cái sai của người khác thì dễ, biết đâu tự thân mình vẫn đầy rẫy bất cập.
May mà họ chỉ lang thang chém gió trên mạng, không thì không biết bao người phải chết oan dưới tay họ.
Bây giờ tôi mới nói đó nha, nói sao mà đúng tâm trạng của bạn vậy?
#87
Gửi vào 27/10/2013 - 22:04
Cái gọi là phong trào ngoại cảm này, sự lừa đảo này chính là sản phẩm của chế độ xã hội mà ra thôi. Bởi người dân thì mê tín, quan lại thì vô trách nhiệm, tham lam. Người tham vô đạo thì nhiều, môi trường xã hội tạo điều kiện cho nảy nở, thì chuyện gì đến sẽ phải đến.
Tật thế. Chúng ta hãy nhớ lại một thực tế mà xem. Cả một thời gian dài chính phủ Mỹ bỏ bao nhiêu tiền của công sức ra để tìm hài cốt lính mỹ mà có thấy nhà ngoại cảm vn nào „xông ra” chứng tỏ tài năng ngoại cảm thực sự đâu. Bởi vì mấy thằng Mẽo nó cứ chơi thẳng tưng. Tìm được hài cốt hả ?! Cho đi kiểm tra DNA, rồi khảo cổ học, rồi nhân chủng học, … để chứng minh đúng là người Mẽo, rồi đúng tên đúng họ người lính mất tích, … chán chế mới được xác nhận. Qua bao nhiêu xác nhận thực nghiệm khoa học. Khi đó, nếu thực sự có ngoại cảm, mới dám nhảy vào. Và phải bách phát bách trúng, thì cái thằng Mẽo nó mới công nhận.
Trong điều kiện như thế, thử hỏi, các thiên tài ngoại cảm của chế độ CSVN, kể cả PTBH, hỏi có dám không ?
Nếu không, cũng không nên nói phét, không nên lên VTV có ý kiến phản hồi nữa làm gì.
Bây giờ, nếu PTBH muốn chứng minhkhar năng ngoại cảm thực sự, cũng không mấy khó. Bởi những gia đình mà PTBH đã giúp, chắc vẫn còn tồn tại, và danh sách chắc phải có. Vậy xin cứ việc tiếp xúc với họ rồi đề nghị họ giúp đỡ việc xác định lại DNA của bộ hài cốt đó. Xem tỷ lệ trúng hay trật là có kết luận khách quan nhất. Khỏi phải tranh luận lôi thôi. Cứ công bố bàn dân thiên hạ cho rõ, kể cả thời gian khi mà PTBH bảo là lúc đó khả năng ngoại cảm còn linh nghiệm.
Chuyện này có khó gì đâu mà không làm được. Người ta không làm, chỉ vì có nhiều kẻ được hưởng lợi từ cái sự mập mờ đó, từ sự mù quáng, mê tín của nhân dân mà thôi.
Thói đời, ngu để trị, chứ ai dại gì dạy đày tớ nó khôn để trị đâu. Sản phẩm ngoại cảm, chả bắt đầu từ đây là gì.
Thanked by 11 Members:
|
|
#88
Gửi vào 27/10/2013 - 22:07
TanThuyHoang, on 27/10/2013 - 16:47, said:
Thành bại được mất thật khó biết trước được. bảo ko có gì thì ko có gì! bảo có tội thì có tội ...
Đang thành danh bỗng chốc hóa hư không là lẽ thường! có khi còn ôm hận cay đắng ngàn thu ấy chứ =))
ở đời khi thành danh ở đỉnh cao lên nhún nhường một chút sẽ tốt hơn! sẽ bớt được khối đối thủ và có kẻ nào muốn tấn công cũng sẽ mất lực rồi. vì khi ta nhu hạ mình xuống thì thế thủ đã tăng lên ... nhưng khi đang ở đỉnh cao ít người hiểu đạo lý này =))
Tại sao ở bất kì đâu, bất kì vấn đề nào, chúng ta đều có chuyện để mâu thuẫn!?
Mâu thuẫn của chúng ta chỉ là cái con con, nhưng cũng chẳng khác các mâu thuẫn của đời sống xã hội và thời cuộc.
Anh xem tôi như người bên kia chiến tuyến, anh xử tôi cũng đâu khác cách người ta xử thời cải cách!?
Anh tô vẽ cho tôi đủ thứ sai trái, vì anh nghĩ chỉ anh là duy nhất đúng đắn, cái còn lại là cái xấu xa cần phải loại bỏ.
Anh coi mình là người của công lý, nhưng trong cái công lý của anh, đã tồn tại sẵn bất công, mà anh đâu biết.
Những đôi yêu nhau là thế, mà động tí là giận dỗi, oán hờn, chia tay.
Cho nên nói gì tới cuộc sống, khi họ sẵn sàng cho người khác ra bã.
Thanked by 2 Members:
|
|
#89
Gửi vào 27/10/2013 - 22:19
thotho, on 27/10/2013 - 22:07, said:
Mâu thuẫn của chúng ta chỉ là cái con con, nhưng cũng chẳng khác các mâu thuẫn của đời sống xã hội và thời cuộc.
Anh xem tôi như người bên kia chiến tuyến, anh xử tôi cũng đâu khác cách người ta xử thời cải cách!?
Anh tô vẽ cho tôi đủ thứ sai trái, vì anh nghĩ chỉ anh là duy nhất đúng đắn, cái còn lại là cái xấu xa cần phải loại bỏ.
Anh coi mình là người của công lý, nhưng trong cái công lý của anh, đã tồn tại sẵn bất công, mà anh đâu biết.
Những đôi yêu nhau là thế, mà động tí là giận dỗi, oán hờn, chia tay.
Cho nên nói gì tới cuộc sống, khi họ sẵn sàng cho người khác ra bã.
Chúng ta làm gì có mâu thuẫn nhỉ? chỉ là trao đổi quan điểm cá nhân thôi. đâu phải kẻ thù mà bên kia với bên này chiến tuyến. tôi lúc nào cũng vẫn coi thotho là bạn. vì thotho là người nhiều khi dám đi ngược suy nghĩ của đám đông. điều đó làm nhiều khi tôi thấy thích.
ai cũng so sánh này nọ. người này tốt, người kia không tốt, chế độ này tốt, chế độ kia không tốt ... nhưng thật ra thì tất cả đều như nhau cả thôi. được mặt này thì hỏng mặt kia ... đời vốn đã vậy rồi. đâu có gì là hoàn hảo đâu?
công bằng và bất công nhiều khi cũng khó nói lắm. vì thực tế trên thế giới này cũng làm gì có nơi nào có công bằng theo đúng nghĩa đâu? có chăng một số nơi chỉ tốt hơn các nơi khác một chút thôi!
Thanked by 3 Members:
|
|
#90
Gửi vào 27/10/2013 - 22:20
Tôi mục kích 2 tay (quen rất thân) 1 có Âm Sát trong mệnh như nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn (sinh 1977, có lá số đã po^'t tại D D Tử Vi) và 1 sinh năm Kỷ Hợi (1959) đều là những người tài ba nhưng họ đều hoang tưởng muốn được người khác tôn sùng, muốn cai trị người khác .
Anh bạn Kỷ Hợi tuyên bố nói chuyện lên tầng trời với những người quá vãng (Huỳnh Phú Sổ, Chúa Phật Tiên ...) rồi đoán ông Obama sẽ bị giết năm 2011, sau này không xãy ra nên tôi hỏi tại sao, anh ta đáp "Vì Obama làm được việc nên các cấp trên cao lui ngày chết !". Cũng chính anh ta tiết lộ là nước VN sẽ chết 7-8 phần rồi Mỹ nhảy vào và anh ta sẽ đảm nhận vai trò cố vấn tâm linh cho 1 cõi Đông Nam A' . Nếu đúng thế thì chiến tranh đã nổ ra vào cuo^'i 2012, giờ đây không thấy gì cả ! Tôi không còn liên lạc với người này nữa vì biết hắn hoang tưởng tu theo đạo xuất hồn, duy hắn rất thông thái, tài hoa, ngay cả trong môn Tử Vi cũng lên mặt da.y tôi (trong khi tôi cảm thấy hắn xạo về mặt này mà không tự biết).
Còn người thứ 2 cũng thích làm lãnh tụ tu hành và bói toán . Gian xảo và khẩu biện lưu loát, gạt được nhiều người nhưng không qua mặt được các người lớn tuổi có kinh nghiệm .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyên gia thôi miên giải mã vong hồn, ma quỷ
(VTC News) - Nếu vô thức tự ám thị là Chúa, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành Chúa, nếu tự ám thị là liệt sĩ, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành liệt sĩ.
Theo Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân, chuyện áp vong ở nước ta ầm ĩ trong thời gian gần đây gây sốc và ngạc nhiên cho toàn xã hội, nhưng với người Mỹ và người châu Âu thì nó chẳng có gì ngạc nhiên. Cách đây cả trăm năm, ở Mỹ và châu Âu cũng nở rộ hiện tượng này. Tuy nhiên, sau khi các nhà khoa học nghiên cứu nghiêm túc, thì họ đã kết luận không có chuyện linh hồn nhập lung tung vào người như thế. Người Mỹ đã công bố một số công trình nghiên cứu, giải mã hiện tượng này. Tiếc rằng, chưa có ai dịch ra tiếng Việt để công chúng sáng tỏ.
Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân trong buổi hội thảo về thôi miên ở Ba Lan.
Là người nghiên cứu về thôi miên, nên Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân cũng phải tìm hiểu về hiện tượng mà người Việt Nam gọi là áp vong. Để trở thành thạc sĩ thôi miên y khoa, lĩnh vực mà anh nghiên cứu nhiều nhất, sâu nhất chính là phần vô thức của con người. Theo anh, các môn phái thiền, nhân điện, yoga, cảm xạ, áp vong, thôi miên đều đưa con người vào trạng thái vô thức. Chỉ có điều, mỗi môn sử dụng vô thức một cách khác nhau và có môn có lợi cho con người, có môn có hại nhiều hơn là lợi.
Anh Quân đang thôi miên chữa bệnh.
Bộ não là cơ quan quản lý toàn bộ cơ thể, mọi buồn vui, mệt mỏi, bệnh tật, thăng hoa, cho đến những phát minh vĩ đại đều do bộ não, chứ không phải do tay chân con người. Là chuyên gia thôi miên y khoa, nên anh Quân cũng khẳng định, 95% bệnh tật của con người có nguyên nhân rất sâu xa từ tâm lý. Nghiện thuốc lá, rượu bia, thậm chí là thuốc phiện cũng bắt nguồn sâu xa từ tâm lý. Mà những căn bệnh liên quan đến tâm lý thì khó chữa tận gốc vô cùng, nếu như không có phương pháp.
Dù chẳng có vong nào nhập vào phóng viên, song hai nhà ngoại cảm này vẫn khẳng định nhìn thấy vong đã nhập.
Khi một người đi áp vong, bị cái gọi là “vong nhập”, thì người đó sẽ là người không bình thường. Người đó sẽ có vấn đề về thần kinh, tâm thần nhẹ hoặc tâm thần nặng, tùy thuộc vào mức độ các cuộc áp vong và sức đề kháng của bộ não. Tất cả những người hầu bóng mà anh Quân nghiên cứu, tìm hiểu, đều là những người có thần kinh không bình thường.
Nguồn cơn của hiện tượng áp vong là sự tương tác của ám thị lạ và tự ám thị. Khi một người ngồi tập trung trong trạng thái giống như thiền, để đầu óc trống rỗng, thì có nghĩa là người đó đang bắt đầu đưa về trạng thái vô thức. Vô thức có nhiều trạng thái, nếu bắt đầu vô thức, thì người đó vẫn nhận biết xung quanh, song nếu vô thức sâu, thì sẽ không biết gì nữa.
Phần lớn hiện tượng vong nhập là ám thị.
Khi cơ thể chìm vào vô thức, thì phần tiềm thức của bộ não hoạt động mạnh. Những giọng nói từ bên ngoài sẽ là ám thị lạ (giọng nói, hình ảnh của người xung quanh, của nhà ngoại cảm) và được bộ não ghi lại chuẩn xác như máy ghi âm và ghi hình. Trong trạng thái vô thức, những ám thị này sẽ mạnh vô cùng, mạnh không thể tưởng tượng được.
Khi vô thức tiếp nhận ám thị lạ thì sẽ xảy ra quá trình tự ám thị. Tự ám thị của bộ não còn mạnh hơn ám thị lạ. Nó sẽ khiến bộ não xây dựng, nhào nặn thành những hình ảnh đặc biệt. Nếu vô thức tự ám thị là Chúa, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành Chúa, nếu tự ám thị là liệt sĩ, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành liệt sĩ.
Áp vong ở những nơi khoa học như Liên hiệp UIA sẽ giảm thiểu tác hại.
Con người mới sử dụng được 5% khả năng của bộ não. Nếu sử dụng được 1-2% nữa, thì người đó có thể sẽ thành thiên tài, nhưng cũng có thể chỉ là người bình thường. 95% bộ não hoạt động dưới dạng vô thức. Bộ não có khoảng 100 tỉ tế bào liên kết với nhau, nên khả năng của bộ não là một con số vô tận, bí ẩn và rộng lớn như vũ trụ. Vô thức của não bộ sẽ ghi lại mọi thứ xung quanh một cách không ngừng nghỉ, kể cả khi con người đang ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh, não bộ hoạt động và ghi nhớ ngay từ khi thai nhi còn nằm trong bụng mẹ và tính cách đứa trẻ đã bị ảnh hưởng, quyết định từ khi là bào thai.
Bài múa cảm xạ cũng đưa con người về trạng thái vô thức.
Hầu hết những thông tin mà não bộ ghi lại đều nằm trong tiềm thức. Những thông tin mà ý thức nhớ được là quá nhỏ. Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân đã sử dụng thôi miên nhiều lần, đưa con người về vô thức và nghe họ kể nhiều chuyện sửng sốt, cực kỳ chuẩn xác thời thơ ấu, mà bây giờ họ không nhớ được một tí gì. Anh Quân đã đưa cho một người trang sách tiếng Trung để quan sát. Bản thân người này không biết tiếng Trung. Xem xong trang giấy đó, người này quên ngay, không nhớ gì nữa. Tuy nhiên, khi thôi miên đưa về vô thức, người đó đã viết lại chính xác những chữ Trung Quốc ở trang giấy đã từng xem đó.
Trong trạng thái vô thức, nếu nhận ám thị tiêu cực thì vô cùng nguy hiểm, có thể bị tâm thần, thậm chí chết người.
Chính vì khả năng ghi nhớ và xây dựng hình ảnh tuyệt vời của vô thức, mà hiện tượng “vong nhập” diễn ra rất thần kỳ, đa dạng, nhiều màu sắc, rất sinh động.
Ví dụ, một người phụ nữ đi áp vong, đang vào trạng thái vô thức, nếu mọi người gọi tên ông nội (người đã chết từ lâu), thì có nghĩa là ám thị lạ đã tác động vào vô thức, khi đó, vô thức sẽ tự ám thị về ông nội và sẽ xây dựng hình ảnh ông nội. Bộ não là cơ quan chỉ huy cơ thể, nên nó sẽ huy động các hoóc-môn, các bộ phận và phản ứng cơ thể, biến người phụ nữ thành ông nội. Những đặc điểm, tính cách của ông nội đã được vô thức ghi vào từ nhiều năm trước, thậm chí từ khi người phụ nữ mới vài tháng tuổi. Nếu ông nội có đặc tính cứ về nhà là quát tháo, mắng chửi, hút thuốc lào, uống nước chè, làm chén rượu… và các hành động đó đã ghi vào tiềm thức người phụ nữ, thì khi rơi vào trạng thái vô thức, người phụ nữ cũng sẽ có những hành động giống như thế. Người phụ nữ có thể nói giọng giống ông nội, nói ra những điều mà bản thân người đó không còn nhớ, khiến những người xung quanh sửng sốt. Thậm chí, nếu áp “vong” của người đã chết trước khi người áp vong ra đời, hoặc chưa gặp bao giờ, thì cuộc “áp vong” cũng giống như thật, bởi vì, vô thức vẫn ghi chép thông tin về người đã chết qua lời kể của người xung quanh.
Tin vào ma quỷ, thần thánh khiến con người mụ mị. Một đại gia ở Hà Nội đã đốt cả ngàn vàng mã, tiêu tốn 400 triệu đồng cho một buổi cúng vong hồn.
Nếu vô thức biết người chết bị thương ở mắt, thì người áp vong có thể sẽ có hiện tượng đau mắt, gãy chân thì kêu đau chân. Nếu người đi áp vong xem phim Trung Quốc nhiều, có thể nói tiếng Trung Quốc, xem phim Mỹ nhiều, có thể nói tiếng Anh cực kỳ chuẩn xác. Đây chính là khả năng siêu việt của vô thức.
Theo Thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân, những ám thị lạ và tự ám thị cực kỳ mạnh mẽ, nguy hiểm. Do đó, nếu áp vong ở những trung tâm không chuyên nghiệp, không khoa học, thì con người sẽ dễ dàng biến thành tâm thần. Khi ở trạng thái “vong nhập”, nhà ngoại cảm làm động tác khiến người áp vong thức tỉnh. Khi đó, nếu nói vong đã “thăng” rồi, ám thị sẽ là không còn vong nữa, thì người áp vong sẽ tỉnh táo hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu ám thị lạ là vong vẫn nhập, chưa thăng, thì kể cả khi rời khỏi trung tâm áp vong, tự ám thị đó vẫn còn ở vô thức và người áp vong sẽ vẫn có thể biến thành người khác.
Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân thôi miên chữa bệnh cho người nước ngoài.
Ngoài ra, khi bộ não ở trạng thái vô thức, nếu nhận những ám thị xấu (nói chuyện buồn, chết chóc, bệnh tật, khóc lóc, kêu gào - ám thị này rất nhiều ở trung tâm áp vong) thì vô cùng nguy hiểm. Khi đó, vô thức sẽ biến con người thành một kẻ bệnh tật, suốt ngày buồn chán, ủ rũ, thậm chí tìm cách tự tử, hoặc chết dần chết mòn.
Còn rất nhiều câu hỏi cần trả lời, chẳng hạn như ngoài áp vong, tức là “vong” nhập vào người, thì hiện tượng các nhà ngoại cảm đang tỉnh táo mà nhìn thấy người đã chết hiện hồn trước mặt, rồi người sau khi đi áp vong về, lại nghe thấy tiếng “bề trên” sai bảo, nhìn thấy hình ảnh người chết, nói chuyện với người chết… Theo anh Nguyễn Mạnh Quân, những hiện tượng đó cực kỳ dễ giải thích trong thôi miên. Đó chính là ảo thanh, ảo giác, ảo thị, ảo vọng, do vô thức tạo ra. Nhà thôi miên đều có khả năng biến người bình thường thành “nhà ngoại cảm” nhìn thấy những hình ảnh đó. Anh Quân cho rằng, những chuyên gia thôi miên và bác sĩ thần kinh có một kết luận chung: hầu hết những người có khả năng ngoại cảm là trạng thái của bệnh lý, cần phải điều trị.
(vtc.vn)
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Các hành tinh quỹ đạo ngoài cùng đang đổi sign uranus pluto neptune |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() sách bùa chú châu Phi, ma thuật nước ngoài |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() Sách tiếng anh của nhà ngoại cảm Edgar cayce |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Phong Thuỷ bên ngoài nhà |
Địa Lý Phong Thủy | phapkhong |
|
![]() |
|
![]() các hành tinh bên ngoài |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]()
|
|
![]() Tử Bình Thực Chiến: các cuộc đời ngoại hạng (4)![]() |
Tử Bình | Hoa Cái |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












