(trích từ vnexpress.net)
Tôi xin được kể một câu chuyện thật 100%: bố chồng chị gái ruột tôi đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ từ những năm 1960 ở mặt trận phía Tây. Từ đó cho đến năm 2009 k tìm thấy hài cốt, gia đình quyết định nhờ nhà ngoại cảm ở Hà Nội gọi vong tìm. Gia đình ăn chực nằm chờ hàng tháng trời mất bao tiền của, cuối cùng nhà ngoại cảm thương tình nói rằng: đã tìm thấy ở Tây Ninh. Đề nghị gia đình vào đó để đưa hài cốt về, trong niềm vui mừng và thương xót vô hạn: gia đình đã vào tận Tây Ninh để tìm, còn thầy ngoại cảm ở Hà Nội thì điều chỉnh = điện thoại. Đến nơi thì đã có sẵn mấy người giả làm nông dân cuốc đất ở đó: đào 2 nhát cuốc sâu khoảng 20 phân thấy 1 lọ penicilin trong lọ có 1 mẩu giấy vỡ lòng cùng dòng chữ họ tên người đã khuất, dấu mực xanh còn mới và lọ penicilin cũng vậy, k một chút phai màu của thời gian. Thầy ngoại cảm bảo đúng rồi, thế là gia đình làm tang lễ long trọng, khóc lóc thảm thiết và đưa lọ penicilin ra nghĩa trang như thật. Chuyện thật đau lòng .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã chứng kiến 1 lần có "nhà ngoại cảm" vào huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh để tìm mộ liệt sỹ. Phát hiện có mộ ngay cổng chợ trung tâm huyện. Huyện cho đào chợ suốt cả ngày, trong lúc đó họ để 1 cái hòm công đức ở ngay khu vực đào. Người dân hiếu kỳ đến xem rồi cúng vái, cho tiền rất nhiều. Đào vài ngày vẫn chưa thấy gì, chợ thì lộn tùng phèng lên. Đến đêm lựa lúc khuya vắng không còn ai, nhà ngoại cảm ôm thùng công đức ra đi không ai biết. Chắc là di chuyển sang địa bàn kiếm ăn khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm 2007, nhà mình cũng đi tìm mộ của chú mình và nhờ một nhà ngoại cảm ở Thanh Hóa, cũng điều khiển qua điện thoại. Nhà ngoại cảm bảo đi đến đâu, sẽ gặp được người tên A, B, C gì đó rồi sẽ tìm được. Cuối cùng cũng tìm được đúng chỗ nhà ngoại cảm chỉ. Gia đình nhà mình mang về tổ chức lễ tang và cho hài cốt ra nghĩa trang liệt sỹ. Tất cả mọi người đều xúc động, nhất là bố mình, mong ước tìm được hài cốt người em bấy lâu nay. Nhưng khi mang hài cốt về, thì một năm sau, người anh con bác ruột của mình bị đột tử, 1 năm sau nữa, bố mình bị sốt huyết não nằm sống thực vật gần 2 năm rồi mất. Chẳng bít có phải vì ko phải hài cốt thật hay ko mà kết quả của gia đình ko có hậu, thấy buồn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nhà tôi cũng là nạn nhân .. đau xót quá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tôi là người Quảng Trị. vào khoảng trước năm 1985, khi xây dựng và qui tập mộ Liệt sỹ vào nghĩa trang đường 9, đã xử lý 1 vụ chôn hài cốt giả, nay lại lặp lại, đau lòng quá.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm ngoái chú mình cũng tin vào nhà ngoại cảm ở thuận thành bắc ninh đi mãi tận Quảng trị tìm mãi cuối cùng tìm được ít đất màu vàng vàng thầy bảo do xương đã hóa hết... năm ấy nhà nhà đi tìm liệt sĩ cứ nhà nào đến nhà ngoại cảm là tìm được .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theo tôi được biết các "nhà tâm linh" có rất nhiều "chân rết" để đi thu thập thông tin về gia đình những người cần giúp (tạm gọi là nạn nhân). Gia đình các nạn nhân phải trả phí rất cao để nhà tâm linh trả "lương" cho các chân rết. Các chân rết tỏa đi khắp các tỉnh thành, vào các sở ngành... để nắm bắt thông tin của gia đình nạn nhân. Vì vậy chỉ cần một thông tin chuẩn xác về gia đình nạn nhân thôi là cả gia đình nạn nhân phải bái phục "thầy". Vì vậy mong các cơ quan chức năng nhất là cơ quan công an vào cuộc để tránh thêm mất mát cho các nạn nhân.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng vì dân chúng u mê quá. Nghe những chuyện ly kỳ tìm mộ liệt sỹ, tôi luôn hỏi mọi người có phân tích DNA không nhưng tất cả không ai trả lời được rằng đã khẳng định bằng DNA. Khả nghi như thế nhưng khi đã ôm một bộ hài cốt, chẳng ai muốn kiểm tra DNA, vì nếu không phải thì biết xử lý thế nào với bộ hài cốt ấy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã chứng kiến những người lừa đảo như thế này, Vì tâm linh nên gia đình tìm hài cốt liệt sỹ như bị thôi miên, nghe theo lời của những kẻ lừa đảo này mà không nhận ra những mưu mô của chúng. Và hậu quả là đưc về những nắm đất, những mảnh xương động vật, thậm chí là hài cốt của những người khác. Thật là tản nhẫn và độc ác. Phải trừng tri những bọn lừa đảo như thế này thật là nghiêm minh
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn sẽ nghỉ thế nào nếu bộ xương liệt sỹ được giã bằng xương Trâu, xương Chó. Khi đó cả dọng tộc của liệt sỹ cùng vái lạy, các cấp ủy chính quyền và nhân dân tổ chức an táng, hài cốt "xương Trâu, xương chó" được phủ lên 1 lá cờ (Quốc Kỳ)..... Đúng là vô nhân tính
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sửa bởi HoaCai0101: 02/11/2013 - 03:53