Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/10/2013 - 11:13, said:
Hôm nhập vong, mình nói rất nhiều, dự báo rất nhiều mà chả cái gì đúng.
Đối với mấy việc này thực sự mình cũng chả hiểu phải nói sao nữa. K biết có thầy thật hay k, hay chỉ toàn lừa đảo vì bản thân thấy hoài nghi sau những lần chứng kiến các loại thầy bà lèo lụi. Nhưng cá nhân mình thấy nếu có cũng khá ít, còn lại là nuôi âm binh và ma xó các loại hay xài bùa/ngãi
Votuong, on 31/10/2013 - 14:36, said:
Trở lại vụ ném xác, đây chỉ là một các chết bình thường giống như bao cái chết khác mà vốn người Việt đã quá quen, đã quá chai sạn với nó. Chỉ khác có một điều là nó diễn ra gần với thời điểm mà những thiên tai liên tiếp đã gây ra những thiệt hại nặng nề mà nếu không có những sự yếu kém thì thiệt hại đã không nặng như thế, vì vậy nó được chỉ đạo phải làm ầm ĩ có chủ đích. Những nhà ngoại cảm vốn háo danh tưởng được nổi tiếng, ăn nên làm ra (giống như cụ Sành chập chập cheng cheng đòi ngăn mưa đuổi bão ấy) nhưng không ngờ lại bị vạ lây, Âu cũng là cái Liễn!
Thực ra vị bác sĩ này không hẳn độc ác, nhưng vì suy nghĩ nông cạn nên tạo ra hậu quả thật nặng nề cho bản thân, nếu tỉnh táo hơn thì vị này nên bán phần lớn(hay bán hết) tài sản đề đền bù và chạy chọt thì chưa chắc đã bị tù tội. Độc ác với một người thì có thể bị tử hình hay tù tội nhưng độc ác với dân tộc, nhân dân thì phú quý hưởng không hết, truyền cả cho đời sau.
Vài dòng lan man.
Ẩn Long Cư Sỹ
vụ chất độc da cam là 1 vụ tào lao, chả liên quan j tới Mẽo. đây là 1 vụ chí phèo ăn vạ k hơn k kém. dioxin bản thân k phải chất độc, ng ta dùng nó để diệt cỏ vì nó kích thích quá trình phát triển của thực vật chóng mặt( và nhanh chết hơn), nói dioxin gây biến dạng dna/dị dạng là sai hoàn toàn. Biết bao người dân trong nam sống trong vùng ấy có sao đâu, mà sao chỉ toàn bộ đội miền bắc mới bị nhiễm(???). Mà quốc gia độc lập của ng ta ng ta rải quang cỏ tự nhiên anh núp lùm trong ấy dính thì ráng chịu chứ còn la ó j nữa.
Mà ngay cả miền bắc, trong thức ăn mới đáng nói vì trong các thực phẩm ngày nay báo chí mới đăng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, sự thật còn kinh dị hơn thế nhiều. Mình có quen 1 cụ bà là vợ 1 tướng quân đội và vẫn còn sống( khi mậu thân làđại tá quân đội chỉ huy quân đánh vào Sài Gòn). ngay sau khi 1975 bà này vào nam gặp mẹ mình đã khuyên nên cẩn thận đồ ăn thức uống vì k sớm thì muộn, thói quen pha tẩm các chất độc hại sẽ tràn từ bắc vào nam, ăn vào sẽ gây ung thư/dị dạng con trẻ.
Sửa bởi socnau: 31/10/2013 - 14:54