Tinh vs Cung
Vô Danh Thiên Địa
19/11/2013
BeTra
19/11/2013
MaiTuyetNga, on 19/11/2013 - 11:03, said:
@ BeTra:
Khi Mệnh và Thân đồng cung, thì Cục khởi từ đâu ?
Khi Mệnh và Thân đồng cung, thì Cục khởi từ đâu ?
Bác MaiTuyetNga
Lấy dụ ý theo theo cách nhìn của Triết, cháu nghĩ rằng:
"Cái riêng", "Cái chung" là một phạm trù triết học!
Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái chung.
Cái chung tồn tại bên trong cái riêng, thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại.
Cái chung là bộ phận, nhưng sâu sắc hơn cái riêng, còn cái riêng là toàn bộ nhưng phong phú hơn cái chung.
Ví như cháu dùng ý tượng "em" và "anh", cũng là ..... một phạm trù triết học và có mối quan hệ BIỆN CHỨNG !!! ))
MaiTuyetNga
19/11/2013
Một ý về "em" và "anh"
Ai đó bước vào trái tim mình, tức là Ta đã trao cho họ QUYỀN làm tổn thương trái tim ta.
Ai đó bước vào trái tim mình, tức là Ta đã trao cho họ QUYỀN làm tổn thương trái tim ta.
leu
19/11/2013
@ Bác MaiTuyetNga
@ BeTra
Từ khi Cụ nói về 5 ngày 1 cục, leu cứ hiểu là chỉ có Hỏa Lục Cục là không đủ số. Nay, như Bác và BeTra đề cập ở trên thì leu hiểu là không phải vậy, vì rằng Cục khởi là khác nhau, không biết leu hiểu thế có đúng không ạ?
Và khi Bác GiaThi có nói với đại ý rằng: "...trị số Cục vận hành...". Cháu không hiểu là nếu tính từ số 0 và số 1 thì cục vận hành như thế nào ạ?
Bác và BeTra có thể gợi mở cho leu được không ạ?
Trân trọng
@ BeTra
Từ khi Cụ nói về 5 ngày 1 cục, leu cứ hiểu là chỉ có Hỏa Lục Cục là không đủ số. Nay, như Bác và BeTra đề cập ở trên thì leu hiểu là không phải vậy, vì rằng Cục khởi là khác nhau, không biết leu hiểu thế có đúng không ạ?
Và khi Bác GiaThi có nói với đại ý rằng: "...trị số Cục vận hành...". Cháu không hiểu là nếu tính từ số 0 và số 1 thì cục vận hành như thế nào ạ?
Bác và BeTra có thể gợi mở cho leu được không ạ?
Trân trọng
lethanhnhi
19/11/2013
Ngày Cự Môn thê cung
Sáng sớm định book vé máy bay về HN,chỉ cần nhếch mép là vào công ti nhà nước làm trợ lí, tránh xa thị Phi
Gặp ngay cái thằng ngu An Khoa, tao khác mày ở chỗ nào: bất cứ chỗ nào, ở đâu tao muốn là được , còn mày là thằng thất bại đúng nghĩa trên mọi lĩnh vực
Nhìn về cái cằm bị yếu so với cả khuôn mặt, nếu ổn định sớm tức là sẽ để cái cằm bất ổn đó về sau này nên khi trẻ buộc phải thay đổi di chuyển
Về bằng cấp chuyên môn, xin lỗi An Minh, tao không phải là thằng bị trường Kt Qd treo bằng xong đi nói phét , mà về chuyên môn cũng giỏi và rành luôn
An Khoa là cái xác không hồn, kẻ nhập vào thì cũng chỉ là thằng bại tướng
Lấy gì mà dám le ve
Sáng sớm định book vé máy bay về HN,chỉ cần nhếch mép là vào công ti nhà nước làm trợ lí, tránh xa thị Phi
Gặp ngay cái thằng ngu An Khoa, tao khác mày ở chỗ nào: bất cứ chỗ nào, ở đâu tao muốn là được , còn mày là thằng thất bại đúng nghĩa trên mọi lĩnh vực
Nhìn về cái cằm bị yếu so với cả khuôn mặt, nếu ổn định sớm tức là sẽ để cái cằm bất ổn đó về sau này nên khi trẻ buộc phải thay đổi di chuyển
Về bằng cấp chuyên môn, xin lỗi An Minh, tao không phải là thằng bị trường Kt Qd treo bằng xong đi nói phét , mà về chuyên môn cũng giỏi và rành luôn
An Khoa là cái xác không hồn, kẻ nhập vào thì cũng chỉ là thằng bại tướng
Lấy gì mà dám le ve
lethanhnhi
19/11/2013
Ví không có cảnh Đông tàn
Làm sao có cảnh huy Hoàng ngày Xuân????
Chia ly hôm nay là để hội ngộ ngày mai
Chim sẻ lấy gì mà dám sánh với đại bàng
Làm sao có cảnh huy Hoàng ngày Xuân????
Chia ly hôm nay là để hội ngộ ngày mai
Chim sẻ lấy gì mà dám sánh với đại bàng
lethanhnhi
19/11/2013
Số má quái gì, bụt chùa nhà ko thiêng
Tướng hổ giọng nói trầm là quí, ở đâu cũng là bề trên
Nhưng cằm khuyết, không lang thang lúc trẻ thì lúc già tan nát mất nghiệp
1 thằng ôn con 88 mặt trắng không râu: nổi tiếng Văn chương rồi Trung niên chết trong xú uế
1 thằng má hóp lộ thần đứng ngồi như gió lay là tướng sống nay chết mai
Bàn quái gì lí mới chả khí
Cái xác nó chềnh ềnh ra đó, đố đứa nào chạy được
Tướng hổ giọng nói trầm là quí, ở đâu cũng là bề trên
Nhưng cằm khuyết, không lang thang lúc trẻ thì lúc già tan nát mất nghiệp
1 thằng ôn con 88 mặt trắng không râu: nổi tiếng Văn chương rồi Trung niên chết trong xú uế
1 thằng má hóp lộ thần đứng ngồi như gió lay là tướng sống nay chết mai
Bàn quái gì lí mới chả khí
Cái xác nó chềnh ềnh ra đó, đố đứa nào chạy được
BacPhaiTamNguyen
19/11/2013
BeTra
19/11/2013
leu, on 19/11/2013 - 14:20, said:
@ Bác MaiTuyetNga
@ BeTra
Từ khi Cụ nói về 5 ngày 1 cục, leu cứ hiểu là chỉ có Hỏa Lục Cục là không đủ số. Nay, như Bác và BeTra đề cập ở trên thì leu hiểu là không phải vậy, vì rằng Cục khởi là khác nhau, không biết leu hiểu thế có đúng không ạ?
Và khi Bác GiaThi có nói với đại ý rằng: "...trị số Cục vận hành...". Cháu không hiểu là nếu tính từ số 0 và số 1 thì cục vận hành như thế nào ạ?
Bác và BeTra có thể gợi mở cho leu được không ạ?
Trân trọng
@ BeTra
Từ khi Cụ nói về 5 ngày 1 cục, leu cứ hiểu là chỉ có Hỏa Lục Cục là không đủ số. Nay, như Bác và BeTra đề cập ở trên thì leu hiểu là không phải vậy, vì rằng Cục khởi là khác nhau, không biết leu hiểu thế có đúng không ạ?
Và khi Bác GiaThi có nói với đại ý rằng: "...trị số Cục vận hành...". Cháu không hiểu là nếu tính từ số 0 và số 1 thì cục vận hành như thế nào ạ?
Bác và BeTra có thể gợi mở cho leu được không ạ?
Trân trọng
Anh/chị Leu
Có thể xu hướng nghiên cứu về Tử vi học khác nhau, vì vậy BeTra mạo muội đưa ra một số ý sau:
- Âm lịch định ngày căn cứ vào Sóc & Vọng
- Lấy thời gian một ngày thì ta biết được đầu và cuối như sau:
Thổ lấy Giáp Ất làm chung thủy
Kim lấy Bính Đinh làm chung thủy
Thủy lấy Mậu Kỷ làm chung thủy
Mộc lấy Canh Tân làm chung thủy
Hỏa lấy Nhâm Quý làm chung thủy.
Anh/chị Leu đọc tham khảo cho vui, nếu có gì đó không đúng, thì anh/chị Leu bỏ qua cho BeTra nhé
Sửa bởi BeTra: 19/11/2013 - 14:54
BeTra
19/11/2013
BeTra, on 19/11/2013 - 14:00, said:
Bác MaiTuyetNga
Lấy dụ ý theo theo cách nhìn của Triết, cháu nghĩ rằng:
"Cái riêng", "Cái chung" là một phạm trù triết học!
Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái chung.
Cái chung tồn tại bên trong cái riêng, thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại.
Cái chung là bộ phận, nhưng sâu sắc hơn cái riêng, còn cái riêng là toàn bộ nhưng phong phú hơn cái chung.
Ví như cháu dùng ý tượng "em" và "anh", cũng là ..... một phạm trù triết học và có mối quan hệ BIỆN CHỨNG !!! ))
Lấy dụ ý theo theo cách nhìn của Triết, cháu nghĩ rằng:
"Cái riêng", "Cái chung" là một phạm trù triết học!
Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái chung.
Cái chung tồn tại bên trong cái riêng, thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại.
Cái chung là bộ phận, nhưng sâu sắc hơn cái riêng, còn cái riêng là toàn bộ nhưng phong phú hơn cái chung.
Ví như cháu dùng ý tượng "em" và "anh", cũng là ..... một phạm trù triết học và có mối quan hệ BIỆN CHỨNG !!! ))
MaiTuyetNga, on 19/11/2013 - 14:07, said:
Một ý về "em" và "anh"
Ai đó bước vào trái tim mình, tức là Ta đã trao cho họ QUYỀN làm tổn thương trái tim ta.
Ai đó bước vào trái tim mình, tức là Ta đã trao cho họ QUYỀN làm tổn thương trái tim ta.
BacPhaiTamNguyen, on 19/11/2013 - 14:50, said:
đang học thuật mà toàn nghe triết lý, các bác nói tiếp về tử vi đi, mọi người đang hóng =))
Cung Phu thê thì cũng là học thuật mà Bác ơi ... hihi
Sửa bởi BeTra: 19/11/2013 - 14:58
BacPhaiTamNguyen
19/11/2013
BeTra
19/11/2013
BacPhaiTamNguyen, on 19/11/2013 - 14:59, said:
bạn betra cho hỏi là lý thuyết bên phái bạn có ảnh hưởng của kỳ môn độn giáp?
Bác BacPhaiTamNguyen
Khi học, Thầy cũng chẳng nói gì về Tên của môn phái Bác ah
Nội dung bác BacPhaiTamNguyen hỏi về có ảnh hưởng của kỳ môn độn giáp?, thì mục đích cốt yếu là nguyên tắc sử dụng Lịch pháp mà thôi,
Tức là kết hợp lịch Vận khí, lịch Lục phân, lịch Lạc thư ... với Âm dương lịch, nhằm mục đích giải quyết rốt ráo vấn đề khi số Tử vi của một ai đó sinh đúng vào tháng Nhuận, vậy thôi Bác ơi
Sửa bởi BeTra: 19/11/2013 - 15:12
Vô Thường
19/11/2013
AnKhoa
19/11/2013
Về chuyện của anh, anh không thích lôi người khác vào vài ba cái chuyện vớ vẩn này, nhưng chú nên nhớ, mọi suy diễn của chú, chú có thể báo cho anh, anh sẽ gọi thẳng những vị nào "nói xấu sau lưng anh" để ra ngồi nói chuyện một cách đàng hoàng.
Từ sau, không bàn học thuật, lôi mấy chuyện linh tinh, chửi bới thì tốt nhất là biến đi.
Anh không thể "tức giận" hay dài dòng với một thằng mà anh biết nó "cũng chỉ có vậy thôi".
Đây là dòng cuối anh dành cho chú.
Chú có thể đi được rồi.
Từ sau, không bàn học thuật, lôi mấy chuyện linh tinh, chửi bới thì tốt nhất là biến đi.
Anh không thể "tức giận" hay dài dòng với một thằng mà anh biết nó "cũng chỉ có vậy thôi".
Đây là dòng cuối anh dành cho chú.
Chú có thể đi được rồi.