Tinh vs Cung
Vô Danh Thiên Địa
12/11/2013
TuBinhTuTru, on 12/11/2013 - 06:49, said:
Đâu phải để mang tiếng "hậu nhân không nông cạn" mà cổ nhân viết: a,b,c thì a tầm phù yes sir .. mà sự bình phẩm của VoDanhThienDia cũng chỉ là của hậu nhân thui ... nông với cạn mà nghĩa lý gì hì hì hì ...
Ít ra không nông cạn để thắc mắc kiểu như TBTT. Hihi lúc tui còn bé cũng thắc mắc y hệt vậy đó nên biết rõ nông cạn lắm .
TuBinhTuTru
12/11/2013
TuBinhTuTru
12/11/2013
Vô Danh Thiên Địa
12/11/2013
Vô Danh Thiên Địa
12/11/2013
TuBinhTuTru
12/11/2013
Vô Danh Thiên Địa, on 12/11/2013 - 07:11, said:
Mưa từ trên xuống hay dướí lên hihi tay trắng tay đen lật tới lật lui thôi .
Thấy chưa, hỏi đơn giản: thăng hay giáng là như thế nào ... thì VoDanhThienDia lòng vòng không nói đặng thẳng thắn là 1. hay 2. hehehe ...
Nước từ dưới đất thăng lên trời, rồi giáng xuống thành mưa ... hình tượng thiên địa thì vẫn thế "trên trời dưới đất" chứ nào như tay trắng tay đen lật tới lật lui hay như VodanhThienDia vậy đâu hihihihi...
Quách Ngọc Bội
12/11/2013
TuBinhTuTru, on 12/11/2013 - 07:22, said:
Thấy chưa, hỏi đơn giản: thăng hay giáng là như thế nào ...
Nước từ dưới đất thăng lên trời, rồi giáng xuống thành mưa ... hình tượng thiên địa thì vẫn thế "trên trời dưới đất"
Nước từ dưới đất thăng lên trời, rồi giáng xuống thành mưa ... hình tượng thiên địa thì vẫn thế "trên trời dưới đất"
Chả có ai nói nà "nước từ dưới đất thăng lên trời cả" cụ ạ, vì ngoài Nước ra những thứ thăng lên còn nhiều loại khác lắm.
Người xưa phân biệt rõ ràng rồi, Khí nhẹ trong thì nổi lên.
Cụ cứ thích bắt bẻ chữ nghĩa của lão Đại nà sao nhể, QNB cũng bắt bẻ chữ nghĩa của cụ chơi hiiii....
Vô Danh Thiên Địa
12/11/2013
Hihi Lão ấy đang buồn nên kiếm người nói chuyện đôi co (giáng 1, thăng 2) đó thôi (giao 3 bị bĩ).
Thái mà nhìn kiểu luyện Ỳo Gà của TBTT thành là Bĩ nên nói tay trắng tay đen lật up' lật ngửa là vậy.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 12/11/2013 - 07:57
Thái mà nhìn kiểu luyện Ỳo Gà của TBTT thành là Bĩ nên nói tay trắng tay đen lật up' lật ngửa là vậy.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 12/11/2013 - 07:57
TuBinhTuTru
12/11/2013
QuachNgocBoi, on 12/11/2013 - 07:35, said:
Chả có ai nói nà "nước từ dưới đất thăng lên trời cả" cụ ạ, vì ngoài Nước ra những thứ thăng lên còn nhiều loại khác lắm.
Người xưa phân biệt rõ ràng rồi, Khí nhẹ trong thì nổi lên.
Cụ cứ thích bắt bẻ chữ nghĩa của lão Đại nà sao nhể, QNB cũng bắt bẻ chữ nghĩa của cụ chơi hiiii....
Người xưa phân biệt rõ ràng rồi, Khí nhẹ trong thì nổi lên.
Cụ cứ thích bắt bẻ chữ nghĩa của lão Đại nà sao nhể, QNB cũng bắt bẻ chữ nghĩa của cụ chơi hiiii....
Thích bắt bẻ thì bắt chứ tại sao nà sao ... Tất nhiên, nước bốc hơi mà ... nhà lão Đại hắn có nói thế đâu: "Mưa từ trên xuống hay dướí lên" thì strictly speaking làm gì có chuyện "Mưa dướí lên"!?
Tất nhiên, khí nhẹ thì bốc lên (Thiên) và vật nặng trọc rớt xuống (Địa) chẳng phải trong quá trình đó giao nhau à!? Thì BĨ đấy! hihihihi ...
chẳng phải sao Quách thiếu hiệp!?
TuBinhTuTru
12/11/2013
Vô Danh Thiên Địa, on 12/11/2013 - 07:50, said:
Hihi Lão ấy đang buồn nên kiếm người nói chuyện đôi co (giáng 1, thăng 2) đó thôi (giao 3 bị bĩ).
Thái mà nhìn kiểu luyện Ỳo Gà của TBTT thành là Bĩ nên nói tay trắng tay đen lật up' lật ngửa là vậy.
Thái mà nhìn kiểu luyện Ỳo Gà của TBTT thành là Bĩ nên nói tay trắng tay đen lật up' lật ngửa là vậy.
Thì ra VoDanhThienDia cũng rõ tôi đôi phần nhỉ! hehehe ...
Vô Danh Thiên Địa
12/11/2013
TuBinhTuTru, on 12/11/2013 - 07:58, said:
Thích bắt bẻ thì bắt chứ tại sao nà sao ... Tất nhiên, nước bốc hơi mà ... nhà lão Đại hắn có nói thế đâu: "Mưa từ trên xuống hay dướí lên" thì strictly speaking làm gì có chuyện "Mưa dướí lên"!?
Tất nhiên, khí nhẹ thì bốc lên (Thiên) và vật nặng trọc rớt xuống (Địa) chẳng phải trong quá trình đó giao nhau à!? Thì BĨ đấy! hihihihi ...
chẳng phải sao Quách thiếu hiệp!?
TBTT superman bay vòng quanh địa cầu rồi nhìn xem có chuyệm mưa dưới lên không hén.
Vô Danh Thiên Địa
12/11/2013
Quách Ngọc Bội
12/11/2013
TuBinhTuTru, on 12/11/2013 - 07:58, said:
Thích bắt bẻ thì bắt Mưa từ trên xuống hay dướí lên" thì strictly speaking làm gì có chuyện "Mưa dướí lên"!?
Tất nhiên, khí nhẹ thì bốc lên (Thiên) và vật nặng trọc rớt xuống (Địa) chẳng phải trong quá trình đó giao nhau à!? Thì BĨ đấy! hihihihi ...
chẳng phải sao Quách thiếu hiệp!?
chứ tại sao nà sao ... Tất nhiên, nước bốc hơi mà ... nhà lão Đại hắn có nói thế đâu: "Tất nhiên, khí nhẹ thì bốc lên (Thiên) và vật nặng trọc rớt xuống (Địa) chẳng phải trong quá trình đó giao nhau à!? Thì BĨ đấy! hihihihi ...
chẳng phải sao Quách thiếu hiệp!?
Hổng phải Bĩ là như thế à nha cụ. Ai lại đi đánh đồng cái Thời mà giao nhau ấy là Bĩ.
Thời của Khí khinh thanh nổi lên là lúc nắng, khí trong nhẹ từ dưới của bề mặt đất bốc lên, ấy là thời trời trong sáng của Thái.
Thời của Khí trọng trọc rớt xuống là lúc mưa, khí nặng từ trời rớt xuống đất, ấy là thời mà trời âm u của Bĩ.
Vô Thường
12/11/2013
Hoa Cái
12/11/2013
Tại đây chỉ có 1 người mà lão Hoa Cái sợ nhất . Người đó ngày trước chỉ ra sao Hoa Cái nằm nơi nào trong chùm tinh tú có chứa Chúa tinh tức Tử Vi .