Tinh vs Cung
TuBinhTuTru
12/11/2013
ankhoa, on 06/11/2013 - 22:03, said:
Nghĩ nhiều thì mệt, nghe nhiều thì phiền, thôi, đọc câu chuyện cho vui
Rửa tai
Đời thượng cổ có ông Hứa Do, là một ẩn sĩ ở trong chằm Bái Trạch. Vua Nghiêu nghe tiếng là người giỏi, mời ra xin nhường cả thiên hạ. Hứa Do từ chối, lui về ở ẩn tại núi Trung Nhạc, phía nam sông Dĩnh Thúy.
Sau, vua Nghiêu lại tìm đến, cố mời Hứa Do làm tổng quản cả chín châu. Hứa Do không muốn nghe nữa, bỏ ra bờ sông Dĩnh Thúy rửa tai. Ngay lúc bấy giờ Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông, gặp Hứa Do đang rửa tai, hỏi:
- Vì việc gì mà anh phải rửa tai ?
- Vua Nghêu mời ta ra cầm quyền thiên hạ, ta không muốn bẩn tai ta.
Sào Phủ nghe nói, liền dắt trâu lên quãng sông trên cho trâu uống. Hứa Do hỏi. Sào Phủ nói:
- Ta sợ trâu ta uống phải nước bẩn của tai anh!
Nhưng rồi lại cười bảo:
- Anh đã làm gì đến đỗi vua Nghiêu biết anh là người hiền trong thiên hạ để đón anh ra làm vua ?
----------------
Rửa tai
Đời thượng cổ có ông Hứa Do, là một ẩn sĩ ở trong chằm Bái Trạch. Vua Nghiêu nghe tiếng là người giỏi, mời ra xin nhường cả thiên hạ. Hứa Do từ chối, lui về ở ẩn tại núi Trung Nhạc, phía nam sông Dĩnh Thúy.
Sau, vua Nghiêu lại tìm đến, cố mời Hứa Do làm tổng quản cả chín châu. Hứa Do không muốn nghe nữa, bỏ ra bờ sông Dĩnh Thúy rửa tai. Ngay lúc bấy giờ Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông, gặp Hứa Do đang rửa tai, hỏi:
- Vì việc gì mà anh phải rửa tai ?
- Vua Nghêu mời ta ra cầm quyền thiên hạ, ta không muốn bẩn tai ta.
Sào Phủ nghe nói, liền dắt trâu lên quãng sông trên cho trâu uống. Hứa Do hỏi. Sào Phủ nói:
- Ta sợ trâu ta uống phải nước bẩn của tai anh!
Nhưng rồi lại cười bảo:
- Anh đã làm gì đến đỗi vua Nghiêu biết anh là người hiền trong thiên hạ để đón anh ra làm vua ?
----------------
Chuyện kể trên chẳng qua là để "trách khéo" Hứa Do cũng như tình trạng của cái thread này do An Khoa mở vậy thôi; thị phi là do lỗi của An Khoa lập ra í mờ hihihi ... phải không nào!
TuBinhTuTru
12/11/2013
ankhoa, on 07/11/2013 - 11:03, said:
Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật ...
Tại sao đến Tam mới sinh vạn vật nhỉ ? Sao không là: Nhất sinh Nhị, Nhị sinh vạn vật ?
Tại sao đến Tam mới sinh vạn vật nhỉ ? Sao không là: Nhất sinh Nhị, Nhị sinh vạn vật ?
Chỉ có 1 người đàn ông và 1 người đàn bà không đụng chạm gì nhau thì làm gì có người thứ 3 được sinh ra hè; nếu như có người thứ 3 được sinh ra thì mới nói: "tam sinh" ... rồi đụng chạm tiếp .. sinh sinh tiếp nối ra "vạn vật" chứ lị!
TuBinhTuTru
12/11/2013
Vô Danh Thiên Địa
12/11/2013
TuBinhTuTru, on 12/11/2013 - 05:27, said:
Tất nhiên, thiếu hay sai thì tìm tài liệu bổ túc nhưng cái muốn nói ở đây là sự khả tín được bao nhiêu phần ???
Vì từ ngày Đông chí này đến ngày Đông chí kia cách nhau khoảng 365.2427 ngày và như vậy, nếu như ta cứ tính bằng phẳng 366 ngày như "cách thức người xưa tính" - có phải ngày Đông chí sẽ bị xê dịch đi quá đỗi là nhiều không - mà sao lại dám khẳng định trong Linh Khu chương 77 rằng là: "Mỗi năm Thái nhất thường từ tiết đông chí ở tại cung Hiệp trật 46 ngày ... Như vậy, sáng ngày hôm sau, nó lại trở lại cung Hiệp trập đúng vào ngày đông chí" được chứ, hở VoDanhThienDia!?
Vì từ ngày Đông chí này đến ngày Đông chí kia cách nhau khoảng 365.2427 ngày và như vậy, nếu như ta cứ tính bằng phẳng 366 ngày như "cách thức người xưa tính" - có phải ngày Đông chí sẽ bị xê dịch đi quá đỗi là nhiều không - mà sao lại dám khẳng định trong Linh Khu chương 77 rằng là: "Mỗi năm Thái nhất thường từ tiết đông chí ở tại cung Hiệp trật 46 ngày ... Như vậy, sáng ngày hôm sau, nó lại trở lại cung Hiệp trập đúng vào ngày đông chí" được chứ, hở VoDanhThienDia!?
TBTT chịu khó đi ngược thời gian lại mà hỏi người xưa hihi. Tôi không có vấn đề gì với thắc mắc nhập môn này nên để cho TBTT tự tìm hiểu lấy.
TuBinhTuTru
12/11/2013
TuBinhTuTru
12/11/2013
Vô Danh Thiên Địa
12/11/2013
Vô Danh Thiên Địa
12/11/2013
BeTra, on 06/11/2013 - 20:57, said:
Thêm một cách nhìn
Khí trời hạ giáng là 1
Khí đất thăng lên là 2
Khí trời và khí đất giao nhau là 3
TuBinhTuTru, on 12/11/2013 - 06:13, said:
... thành Thiên Đia. Bĩ?
"Khí trời và khí đất giao nhau là 3" thì sao là tuợng Bĩ ( trời đất bất giao) hả TBTT ? Quẻ này trật lất hihi .
TuBinhTuTru
12/11/2013
Vô Danh Thiên Địa, on 12/11/2013 - 06:21, said:
Vì dùng cái tâm chi li nhỏ hẹp để hiểu nên chẳng thấu đặng ý của người xưa lấy gì mà mở mang thêm để hiểu hehehe ...
Người xưa cũng từng nói mặt trời xoay quanh trái đất mà nên phải lấy cái tâm rộng lớn đủ tầm vươn lên mới thấy cổ nhân sai í mờ ... hihihihi
TuBinhTuTru
12/11/2013
Vô Danh Thiên Địa, on 12/11/2013 - 06:28, said:
BeTra, on 06/11/2013 - 20:57, said:
Thêm một cách nhìn
Khí trời hạ giáng là 1
Khí đất thăng lên là 2
Khí trời và khí đất giao nhau là 3
"Khí trời và khí đất giao nhau là 3" thì sao là tuợng Bĩ ( trời đất bất giao) hả TBTT ? Quẻ này trật lất hihi .
VoDanhThienDia có biết như thế nào là: giáng và như thế nào là: thăng không hè ... ?? hehe
Vô Danh Thiên Địa
12/11/2013
Vô Danh Thiên Địa
12/11/2013
TuBinhTuTru
12/11/2013
Vô Danh Thiên Địa, on 12/11/2013 - 06:39, said:
Và cũng cần lấy cái tâm rộng lớn đủ tầm vươn lên để không phải là hậu nhân nông cạn đó mà hihihi
Đâu phải để mang tiếng "hậu nhân không nông cạn" mà cổ nhân viết: a,b,c thì a tầm phù yes sir .. mà sự bình phẩm của VoDanhThienDia cũng chỉ là của hậu nhân thui ... nông với cạn mà nghĩa lý gì hì hì hì ...