Jump to content

Advertisements




TỬ VI LÀ THUỐC PHIỆN DÀNH CHO KẺ YẾU HÈN


141 replies to this topic

#91 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4626 thanks

Gửi vào 09/10/2013 - 05:08

Ở đây, tôi đưa việc cụ Giáp sử dụng tử vi như thế nào, cụ Giáp và cụ Hồ cài điệp viên tử vi vào miền nam Việt Nam để phá nát cả một hệ thống ra sao, không phải nhằm mục đích chính trị. Đề nghị mọi người không lạc đề vào cuộc chiến muôn thuở về ý thức hệ, cái mà chỉ có thể giải quyết sau rất lâu nữa.

Trích dẫn

Tôi thấy ngay trong msg 12, NhuThangThai là người khởi sự màu sắc chính trị . Tôi không muốn viết thêm vì tôi không muốn giúp cho những kẻ huyên hoang ca tụng lãnh tụ thu tập được những gì tôi dày công nghiên cứu.
Chào bác.
Việc bác viết kiến thức của bác hay không, đó là quyền tự do cá nhân của bác, là nhân quyền bất khả xâm phạm.

Tuy nhiên, nếu bác suy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ nên viết bất cứ cái gì.

Trừ khi cỏ nước Nam ngừng mọc, người nước Nam mới ngừng kính trọng cụ Võ Nguyên Giáp.

Sửa bởi NhuThangThai: 09/10/2013 - 05:19


Thanked by 2 Members:

#92 thotho

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 655 thanks
  • Locationgió mưa

Gửi vào 09/10/2013 - 06:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 07/10/2013 - 19:51, said:

Còn tùy thuộc vào người ta dụng tử vi như thế nào.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bạn nào nghiên cứu lịch sử VN thì có thể thấy tác động quan trọng của nó tới mức nào. Và TT Nguyễn Văn Thiệu rút quân vì hoàn toàn tin lời của thầy tử vi nổi danh, cố vấn riêng, một nhà Khoa Học lớn. Tất cả những việc sử dụng người, đều được ông này tư vấn riêng qua lá số tử vi, chính xác tới mức ông thiệu rất tin. Cuối cùng, đến đúng vụ Tây Nguyên làm một quả sập toàn bộ miền nam VN, toàn bộ quân phòng thủ tây nguyên được cho rút quân vội vã, tắc đường trong 1 con đường rộng có 10-20 mét độc đạo, và phía bắc việt chỉ việc ở ngoài bắn pháo vào.
đến nay, người việt Hải Ngoại vẫn ôm hận, không hiểu sao ông Thiệu lại ra quyết định quái lạ như thế.

Và ngay sau 1975, thầy bói đó hóa ra là điệp viên do phía bắc việt cài vào.
Một câu phán tử vi, chết 300000 người, giúp phe ta tiết kiệm cả triệu mạng sống. Ông cũng là người thành lập trường ĐH DL Thăng Long.
Người chiến sĩ đó là một người rất được kính trọng, cố GS Nguyễn Đình Ngọc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi đâu thấy chỗ nào nói ông Thiệu dùng tử vi vào đánh trận!?
Ông Nguyễn Huy Hiệu cũng chỉ kể có người bảo Đại tướng thọ 103, đâu có bảo Đại tướng biết dùng (biết xem) tử vi!?
@ bác Hoacai01: Có thể cuộc đời có những người bác không ưa, không ưa bác, nhưng bác là người có tuổi rồi, day dứt mãi làm gì cho nó tổn hao sức khỏe. Bác về VN đi, cháu rất mong gặp bác, xem hình dạng bác thế nào. hehe

Thanked by 1 Member:

#93 socnau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 438 Bài viết:
  • 764 thanks

Gửi vào 09/10/2013 - 07:02

khi coi số nói chung, hầu hết ai cũng ta đây, thành công mấy ai nói tại số mà nói mình tài giỏi. Đợi bị đánh cho rụng rồi mới ngửa mặt than trời trách đất tại số. Đúng là làm gì cũng nên cố gắng hết sức nhưng tốt nhất là đợi tới thời vẫn hơn

Sửa bởi socnau: 09/10/2013 - 07:03


Thanked by 2 Members:

#94 ThanhThien

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 351 Bài viết:
  • 514 thanks

Gửi vào 09/10/2013 - 07:20

Kẻ yếu hèn thì bám víu lấy những thứ bên ngoài mà xa rời bản thân, cho nên kẻ yếu hèn thì không nghiện tử vi cũng nghiện tử bình, cầu cúng, bùa chú, bói toán... rảnh một chút là lê la tìm thông tin mới về những điều huyền bí; cùng một câu hỏi, bao nhiêu người trả lời vẫn không thỏa mãn, lại vẫn tò mò muốn nghe tiếp, làm việc không có mục đích nhưng lại ngụy biện vì tò mò, vì giải trí, tham khảo để biết rồi cho cái này, cái kia tốt hơn.v.v..

Kẻ yếu hèn thì thích hư trương thanh thế, cũng như trẻ con thường thích làm siêu nhân, thích đi đứng như ông tướng; đi trong đêm, ai nói to là người sợ ma, cái trống có rỗng thì mới kêu to. Bởi vậy, kẻ yếu hèn thích bàn về những việc cao siêu, thích thấy mình có-liên-quan đến những hiện tượng siêu việt như có người thích bàn về việc mình có số làm thầy hay không; trong bụng thích lắm vì ta đây có gì đó đặc biệt, nói mãi về nó, nhưng ngoài miệng thì tỏ ra không thích và thậm chí... lo lắng không biết mình có "phải" làm thầy hay không..v.v..

Kẻ yếu hèn chưa CHÍNH ngay trong mối quan hệ gia đình, họ hàng... chưa quản được bản thân đã thích bàn đến chuyện TRỊ, đến những cái ít ai được biết mà chỉ mình ta vì quen thế này, gặp thế kia nên biết... cho nên thích nghe chuyện chính trị thì đến chỗ nào tập trung nhiều xe ôm là đủ cả.

Kẻ mạnh, chỉ dựa vào bản thân, chỉ yêu cầu bản thân, tuyệt đối tin vào bản thân, tin rằng mọi thứ ta nhận được đều xứng đáng với việc ta làm, bởi vậy không bỏ phí thời gian để gieo trồng thuốc phiện trên mảnh đất của mình.

Sửa bởi ThanhThien: 09/10/2013 - 07:24


Thanked by 3 Members:

#95 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 09/10/2013 - 07:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhThien, on 09/10/2013 - 07:20, said:

Kẻ yếu hèn thì bám víu lấy những thứ bên ngoài mà xa rời bản thân, cho nên kẻ yếu hèn thì không nghiện tử vi cũng nghiện tử bình, cầu cúng, bùa chú, bói toán... rảnh một chút là lê la tìm thông tin mới về những điều huyền bí; cùng một câu hỏi, bao nhiêu người trả lời vẫn không thỏa mãn, lại vẫn tò mò muốn nghe tiếp, làm việc không có mục đích nhưng lại ngụy biện vì tò mò, vì giải trí, tham khảo để biết rồi cho cái này, cái kia tốt hơn.v.v..

Kẻ yếu hèn thì thích hư trương thanh thế, cũng như trẻ con thường thích làm siêu nhân, thích đi đứng như ông tướng; đi trong đêm, ai nói to là người sợ ma, cái trống có rỗng thì mới kêu to. Bởi vậy, kẻ yếu hèn thích bàn về những việc cao siêu, thích thấy mình có-liên-quan đến những hiện tượng siêu việt như có người thích bàn về việc mình có số làm thầy hay không; trong bụng thích lắm vì ta đây có gì đó đặc biệt, nói mãi về nó, nhưng ngoài miệng thì tỏ ra không thích và thậm chí... lo lắng không biết mình có "phải" làm thầy hay không..v.v..

Kẻ yếu hèn chưa CHÍNH ngay trong mối quan hệ gia đình, họ hàng... chưa quản được bản thân đã thích bàn đến chuyện TRỊ, đến những cái ít ai được biết mà chỉ mình ta vì quen thế này, gặp thế kia nên biết... cho nên thích nghe chuyện chính trị thì đến chỗ nào tập trung nhiều xe ôm là đủ cả.

Kẻ mạnh, chỉ dựa vào bản thân, chỉ yêu cầu bản thân, tuyệt đối tin vào bản thân, tin rằng mọi thứ ta nhận được đều xứng đáng với việc ta làm, bởi vậy không bỏ phí thời gian để gieo trồng thuốc phiện trên mảnh đất của mình.


Bình luận của bạn rất chính xác.

#96 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 09/10/2013 - 07:57

Mời các bạn tiếp tục thảo luận câu nói của Chu Khốc trên tinh thần học thuật, tránh đi lạc chủ đề, tôn trọng nội qui diễn đàn.

Thanked by 1 Member:

#97 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 09/10/2013 - 08:03

Vậy có nên giúp kẻ yếu hèn không? Đã giúp gì được kẻ yếu hèn.? Người ta đã yếu hèn rồi, lên án họ <nếu có> để làm gì?
May mà có liều thuốc phiện miễn phí tử vi cho mà sài còn gì.!? Cái chính là liều lượng.

#98 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 09/10/2013 - 08:26

Vấn đề là ai chưa gặp thất bại, cuộc đời bằng phẳng bách chiến bách thắng mà không nghĩ mình mạnh, mình giỏi ? Trèo cao té nặng, chỉ khi gặp khó khăn, ngoài tầm tay thì mới tìm đến/ quay lại tử vi. Bởi vậy ít ai trên 50 tuổi mà còn ra vẻ kẻ mạnh vì ít ai suông sẻ từ bé cho đến 50 tuổi cả. Khi gặp chuyện chán nản thì có thuốc giảm đau, sốc lại tinh thần, tu tâm, thắng không kiêu bại không nản mới rèn luyện được kiên nhẫn mà những kẻ thành công dễ dàng hay nhờ phước ấm chưa chắc có nổi.

Cũng từ các bác xe ôm ấy, không có nghĩa là người yếu đuối thì phải làm xe ôm. Nếu các bác mạnh mẽ mà nhà nghèo, phải kiếm tiền sớm không có điều kiện học, hoặc bạn làm các bác ấy tỉnh ngộ, trở nên mạnh mẽ mà không vốn, xài nhiêu hết nhiêu ,thì cũng phải dựa vào chiếc xe và mong có nhiều khách hơn 1 chút thôi chứ cũng chẳng thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn được. Ở xa hội vn bây giờ nhiều người thành đạt nhờ mạnh mẽ với kẻ dưới, nịnh nọt với kẻ trên thôi. Ngay cả bình an học tập có nghề ngỗng, làm văn phòng cũng là ước mơ của nhiều người trong gia đình lao động đấy ạ. Cái cách nói trên chỉ là cách nói thường thấy những người có chỗ đặc chân cao nhìn xuống chỗ thấp thôi. Có bao nhiêu kẻ mạnh trên có thể đạp xích lô, xe ôm cho con học đại học hay khi lâm vào hoàn cảnh đó thì đã thành kẻ yếu mất rồi?

Nói cho cùng đây cũng chỉ là cuộc tranh luận có số mệnh hay không thôi.

Sửa bởi bluebird2304: 09/10/2013 - 08:32


Thanked by 3 Members:

#99 ThanhThien

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 351 Bài viết:
  • 514 thanks

Gửi vào 09/10/2013 - 08:59

Xin lỗi trước vì cách diễn đạt có thể gây hiểu lầm, nhưng cách nói không nhất định là ám chỉ đối tượng hoặc vơ đũa cả nắm. Cũng như chủ đề nói về kẻ yếu và thuốc phiện chứ không chê bai người học tử vi nói chung, việc gì rõ ràng việc đó, cho nên nhắc đến xe ôm không có nghĩa là nói toàn bộ người làm nghề này, mà thực tế có một bộ phận trong đó do rảnh rỗi và bất mãn nên rất hay bàn chuyện chính trị, xã hội... kiểu như thế.

Chứ nghề nào mà không cao quý? Miễn làm ăn lương thiện thì đều cao quý.

Kẻ mạnh, không bàn cái vô cùng.

#100 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1963 Bài viết:
  • 5388 thanks

Gửi vào 09/10/2013 - 09:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zer0, on 09/10/2013 - 05:03, said:

Ăn bậy thì có thể đuọc, nhung nói bậy thì không nên chút nào! Ngày xua bác Hồ vĩ đại cũng phải tha phuong cầu thục, làm bồi cho nguòi ta để kiếm sống qua ngày, nay lại nói nhu thế không khác nào là sĩ nhục bác Hồ à ! Trong chiến tranh thì đạn lạc, tên bay, ai cầm súng giết hại đồng bào ruột thịt của chính mình thì phải hỏi lại lịch sủ, tìm đọc tài liệu Tết Mậu Thân, hoặc Cải Cách Ruộng Đất ...v..v.. rồi hẵng nói .

này cái ông 1990! đáng nhẽ tôi không định nói gì với 3 thứ nham nhở như cậu đâu. nhưng vì cậu không hiểu lại " ĐÃ... còn tỏ ra nguy hiểm" thì ý tôi nói mấy tay thất trận của chính quyền diệm, nhu hay ho gì mà nói lại lịch sử khi mà làm như thế, thua trận xong phải nhục tờ nhã mà phải quê hương chạy trốn, mưu sinh đất người rồi quay lại đay nghiến lịch, sử, đất nước, CÁC VỊ LÃNH TỤ và những người cả thế giới từ to mặt đến bé mặt cũng phải thừa nhận, KHÂM PHỤC. chứ còn mấy cái tay tép rui thất trậN ấy thì có vị gì mà đồi nên tiếng, mà đòi phê phán, biết cái gì? CÓ cái vô liêm sỉ, cái dòng máu, cái dân tộc mà cũng không biết NỮA LÀ!!! CHỨ TÔI ĐẢ ĐỘNG GÌ TỚI MẤY NGƯỜI SINH TỒN Ở NƯỚC NGOÀI. CẬU ĐỌC MÀ K THỂ HIẺU ĐƯỢC SAO?và tôi không nói gì thêm nữa ÔNG TƯỚNG CON NHÉ ok nhé!

Sửa bởi minhgiac: 09/10/2013 - 09:22


Thanked by 3 Members:

#101 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 09/10/2013 - 09:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

akaka1956, on 08/10/2013 - 07:07, said:

Những câu chuyện làm mồi thuốc phiện cho kẻ dính vào cái nghiệp Tử Vi đầy phiền toái

1. Cuộc đời lắm nổi đa đoan

Khoảng giữa mùa Đông năm kia (2011), tại 1 bàn nhỏ lộ thiên của quán cà phê StarBuck, 4 người ngồi co ro trong giá lạnh, mũ che lỗ tai kín mít mà vẫn cảm thấy cơn gió thổi qua 2 lỗ tai làm tê tái lòng người . Bên ngoài lạnh thiệt nhưng bên trong thấy ấm vì gặp gỡ người quen tại 1 thành phố cách nơi cư trú chừng 200 dặm Anh (miles).

Anh chàng Cơ Lương cư Tuất lấy ra 1 lá số Tử Vi hỏi tôi xem thử người này thành công trong lãnh vực gì? Nhìn thấy mệnh cư Dậu đắc Tang Hổ, thân cư Di hưởng bộ Dương Lương nên tôi yêu cầu anh đưa ra 3 đáp án để tôi lựa 1 thì anh ta nói ngay

ạ nghề giáo b. kinh doanh c. chính trị

Tôi nhìn lại 1 chút rồi nói, làm nghề giáo thì ăn chắc, còn làm chinh trị nguy lắm vì ảnh hưởng của bộ Cự Đồng Kỵ (Kỵ ra tay tàn hại với nạp âm mệnh và Can Chi của năm sanh).

Anh ta đáp, "Cả 3 lãnh vực".

Tôi khen lá số đẹp nhưng có nói cung Quan xấu xí quá ! Anh nói người này bị cấp cao truy sát, hãm hại các người quen của đương số . Rồi hỏi, "Có biết là ai hay không ?".

Tôi trả lời, "Không biết được!"

Anh ta nói, "Là 1 nhân vật quyền bính trong 6 nguời cao nhất tại VN hiện giờ!"

Tôi giật mình, sau khi về nhà dùng wiki và google search để tìm hiểu các thứ linh tinh thì quả ăn khớp với lá số . Duy các chi tiết Thâm Cung Bí Sử mà tôi nghe được không thể viết ra nơi đây vì anh ta yêu cầu giữ kín. Cả 2 người kia ngồi cùng bàn lúc đó cũng biết lá số đó là của ai mà họ im lặng và sau này cũng yêu cầu tôi đừng viết trên D D tuvilyso nên có dạo tôi chơi trò bịt mắt bắt dê nửa kín nửa hở, rồi lại phủ nhận là mình bông đùa.

Ngày hôm nay thơ`i tiết se lạnh, tôi nhớ lại ngày trước nên có cảm giác bồi hồi mà ghi lại đôi dòng.

Một nhân vật chính trị nếu mổ xẻ thân phận sẽ gây đụng chạm vậy im lặng hay nhất, chẳng lẽ cùng nàng vui vẽ trăng sáng vườn chè nhưng không được làm tới bến, đợi tới ngày nào xa xôi khi các nhân vật chính trường chết hết mới được nói ra thì lý số gia quả là bị nghiện thuốc phiện đành chui vào phòng tối, đóng cửa lại phi` phèo vài sái cho đở ghiền .

Bài sau tôi viết về đại tướng 4 sao (sau tướng Giáp) nghe nói đã chết nhưng lại còn sống sờ sờ. Chẳng lẽ lại là Tân Liêu Trai Chí Dị hồi 1 khi ma nữ từ bụi trúc sau hè bước ra làm cho chàng trai trẻ đang học sách Tứ Ho'a, Trung Châu, Nhất Diệp Tri Thu, 3 vòng, tam hợp - phải cuống lên làm rớt sa'ch tắt đèn để tiện việc hái trái đào nguyên .

Lại cái vụ ông NCT (Như chiến Thắng) được đặt tên đường nhưng vẫn sống đó hả?

Dân mạng đúng là quá ảo. Dân thực còn ảo gấp trăm lần dân mạng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#102 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1005 thanks

Gửi vào 09/10/2013 - 09:34

Minhgiac @

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#103 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1005 thanks

Gửi vào 09/10/2013 - 09:39

Minhgiac,

Tôi có lời chân thành khuyên bạn nên tụ biết kiềm chế bản thân và nên học cách hành xử ôn hoà vói nhũng người xung quanh mình . Và quan trọng hon hết là nên học lại tiếng Việt để viết và nói cho đúng hơn về văn phạm và ngữ vựng.


T.B: ông Diệm và Nhu không có bị thất trận mà là bị đàn em đảo chính và hảm hại

Thanked by 2 Members:

#104 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 09/10/2013 - 09:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhThien, on 09/10/2013 - 07:20, said:

Kẻ yếu hèn thì bám víu lấy những thứ bên ngoài mà xa rời bản thân, cho nên kẻ yếu hèn thì không nghiện tử vi cũng nghiện tử bình, cầu cúng, bùa chú, bói toán... rảnh một chút là lê la tìm thông tin mới về những điều huyền bí; cùng một câu hỏi, bao nhiêu người trả lời vẫn không thỏa mãn, lại vẫn tò mò muốn nghe tiếp, làm việc không có mục đích nhưng lại ngụy biện vì tò mò, vì giải trí, tham khảo để biết rồi cho cái này, cái kia tốt hơn.v.v..

Kẻ yếu hèn thì thích hư trương thanh thế, cũng như trẻ con thường thích làm siêu nhân, thích đi đứng như ông tướng; đi trong đêm, ai nói to là người sợ ma, cái trống có rỗng thì mới kêu to. Bởi vậy, kẻ yếu hèn thích bàn về những việc cao siêu, thích thấy mình có-liên-quan đến những hiện tượng siêu việt như có người thích bàn về việc mình có số làm thầy hay không; trong bụng thích lắm vì ta đây có gì đó đặc biệt, nói mãi về nó, nhưng ngoài miệng thì tỏ ra không thích và thậm chí... lo lắng không biết mình có "phải" làm thầy hay không..v.v..

Kẻ yếu hèn chưa CHÍNH ngay trong mối quan hệ gia đình, họ hàng... chưa quản được bản thân đã thích bàn đến chuyện TRỊ, đến những cái ít ai được biết mà chỉ mình ta vì quen thế này, gặp thế kia nên biết... cho nên thích nghe chuyện chính trị thì đến chỗ nào tập trung nhiều xe ôm là đủ cả.

Kẻ mạnh, chỉ dựa vào bản thân, chỉ yêu cầu bản thân, tuyệt đối tin vào bản thân, tin rằng mọi thứ ta nhận được đều xứng đáng với việc ta làm, bởi vậy không bỏ phí thời gian để gieo trồng thuốc phiện trên mảnh đất của mình.

Mạnh - Yếu:

Khó nói lắm. Thế nào là Mạnh? Thế nào là Yếu?

Chí Phèo không sợ, không tin gì cả được coi là kẻ mạnh sao?

Napoleong đến viếng lều Đại phù thuỷ Maria Lenorman để hỏi về cuộc đời mình được coi là kẻ yếu?

Mới tốt nghiệp ĐH, tình nguyện lên 1 xã vùng cao hẻo lánh dân trí kém làm việc => Được tôn trọng ngưỡng mộ vì tâm huyết giúp đời.

Mới tốt nghiệp ĐH xin việc 1 công ty trên HN làm việc => Bạn là người đang học việc, non kém. Phải học dần dần, phải cố gắng hết sức.

Cùng 1 mức tài năng nhưng môi trường khác nhau thì mạnh yếu khác nhau.

Bạn học võ 3 năm, thành thạo các bí kíp thầy dậy. Cho bạn chiến với 3 thằng nhãi bình thường bạn có đất dụng võ. Đến 1 ngày bạn đụng xe với Mike Tyson, bạn khó có đất dụng võ...

Manh yếu là do thời thế nữa. Nhưng mạnh thật sự là cái tâm không biết sợ hãi.

Ví như Napoleong nói 1 câu: "Chiều cao của đàn ông từ đầu lên tới trời". Đó là câu nói của kẻ mạnh

Sửa bởi Gabriel.Julian: 09/10/2013 - 09:58


Thanked by 2 Members:

#105 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1005 thanks

Gửi vào 09/10/2013 - 09:42

Tất cả đồng Đô La Mỹ luu hành, trên mặt đều in rõ chũ " In God, we trust", sau mỗi bài diễn văn của tất cả Tổng thống Mỹ đều kết thúc bằng câu. " May God bless America", Vậy hỏi, nguòi Mỹ và Tổng thống Mỹ có yếu hèn không, khi tin vào Thuọng Đế ( một đấng Siêu Nhiên).






Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |