←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

TỬ VI LÀ THUỐC PHIỆN DÀNH CHO KẺ YẾU HÈN

Locked

4 5 6 7 8 |»|

minhminh's Photo minhminh 08/10/2013

@badboy : yes
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Trích dẫn

Silva's Photo Silva 08/10/2013

Kẻ thất bại khi khi mưu cầu công danh thì thường than thân trách phận
Người thất bại khi mưu cầu hạnh phúc cũng lại quay về trách số má
Diễn đàn này là nơi như vậy

Khi đi xin việc nếu như bạn thất bại thì nên rút ra kinh nghiệm tại sao mình thất bại để đi phỏng vấn lần 2 và phỏng vấn lần 3 đến khi nào được thì thôi
Đong zai/gái thất bại thì nên rút ra kinh nghiệm tại sao thất bại để oánh tiếp trận thứ 2, trận thứ 2 thất bại thì lại rút kinh nghiệm để oánh tiếp lần thứ 3 đến khi nào được thì thôi

Đừng nên xem số khi bản thân chưa cố gắng hết sức, mà hết sức có nghĩa là không còn hơi thở, mà kể cả khi không còn hơi thở thì ý chí sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn nếu như bạn dành hết tâm trí để nghĩ về nó
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 08/10/2013

Chủ đề này hội tụ nhiều nhân vật của mọi giới, đông như thế mới gọi là đại hội Tử Vi Chi Lâm Online .

Tôi thật ra muốn ngưng viết để dưỡng mệnh và tiếp tục theo đuổi con đường riêng tư của mình .

Tại sao tôi phải vào đây đọc lời phản nghịch với ý kiến của tôi chớ ?

Cái khác nhau của con người tự do độc lập là có quyền phát biểu ý kiến chứ không phải nói ra thì bị ghép vào tội phản động đưa tay vào còng như tác giả bài hát "Anh Là Ai ?". Con người của xứ sở tôi dần dà trở nên ác tính mất tình người, không phải chỉ riêng VN mà còn nhiều nơi như thế vì trái đất đang nóng lên nên lòng người cũng nóng nảy sinh chuyện xấu xa và tàn hại lẫn nhau.

Tôi ngày trước ái mộ đạo Phật, đi tìm thầy khai trí cho mình thì thấy đa số các thầy không thực sự tu hành, mỗi ông đòi 1 cái chùa, rồi nhiều thứ trái tai gai mắt mà tôi thấy được, đâu khác gì muốn giỏi Tử Vi khó như đi lên trời bằng 2 chân không và tôi xem tôi cũng chẳng đạt được ý nguyện trở thành cao thủ có thực lực .

Con nguời hay sống trong ảo mộng lắm, sự tham lam làm mờ mắt chúng ta.

Ngay cả tôi bị vòng tục luỵ vây hãm, tiền tài sợ kém, công danh sợ mất, rồi sợ cái mạng của mình chấm dứt, nhưng rồi tôi đã thấy các sự việc từ từ diễn ra theo thứ tự như cuốn phim chiếu chậm cho đến màn chót.

hahaha, tôi có 1 người em rổn rảng tuyên bố hắn có thể chứng minh Einstein sai nhưng viết ra lại sợ cộng đồng vây đa'nh và giết hắn chết ! Ngông ngu tới đó là cùng, phải chi hắn có tài + hên thì may ra chết mới đi vào lịch sử như ông Giáp, .


Tại sao tôi phải đem công sức nghiên cứu ngày đêm đem ra đây tô thắm cho chủ đề này? Tôi phải chứng minh cái gì đây?

Kiến thức của tôi còn nhiều lổ hổng cần phải được vá liên tục và tôi không thể như thế này được tức phí hơi tổn sức viết lách, cho dù tôi đã hiểu nhân tình thế thái là gì qua các quẻ các hào của lá số Bát Tự Hà Lạc, và nhất là sống và cảm với các ngôi sao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Sô truyền hình Dancing With The Stars làm người xem mê mẫn nhưng cũng chỉ 1-2 tiếng rồi chấm dứt nhưng với các ngôi sao của Tử Vi Lý Sốvẫn chiếu toả liên tục ngày đêm ngay trong giấc ngũ, cứ gọi tôi là 1 tên Nghiện hết thuốc chữa như những người có duyên phận với huyền cơ vào đây phải đóng vai gì đó trong 1 hí trướng Càn Khôn Thị Bi Kịch !

Bây giờ xin hỏi Bét Boi của tuvilyso: Cho biết lý do tại sao lão này phải viết tiếp trong chủ đề này ?

Hãy trả lời 1 cách không theo quy ước (unconventional) thì may ra mới trúng ý của tôi . Nói vuốt đuôi hay nịnh bợ thì tôi xem như là " phêu" (fail) đó nghen !
Sửa bởi akaka1956: 08/10/2013 - 20:44
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 08/10/2013

Bác akaka1956 lý do bác viết tiếp chủ đề này vì bác đã nghiện nặng Tử vi.
Trích dẫn

HoaManLau's Photo HoaManLau 08/10/2013

Trước giờ chưa thấy bác hoa cải làm dở dang chuyện gì, bác còn chuyện gì muốn chia sẻ với mọi người thì chia sẻ nốt đi nhé
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 08/10/2013

Say mê tử vi để tìm hiểu một phần triết học Đông phương, cũng như tìm hiểu một môn học mới cũng là thú vui tao nhã.
Nhưng có một số người quá sa đà vào tử vi đến mức mù quáng. Mọi hoạt động trong cuộc sống đều dùng tử vi để đưa ra quyết định xử lý. Những người như thế chứng tỏ đã nghiện tử vi, không tin vào khả năng của mình. Do đó được xếp vào loại yếu hèn.
Trích dẫn

vcvtv's Photo vcvtv 08/10/2013

Nếu để tìm hiểu Triết thì Kinh Dịch chuẩn hơn là Tử vi. Dính vào Tử vi là dính vào bói toán rồi. Badboy nói không sai nhưng đấy là chưa biết Tử vi chứ biết mà không nghiện thì khó giỏi lắm mà giỏi rồi không dùng thì cũng vô lý lắm. Badboy thử khai sáng cho những người mới học Tử vi như tôi đi. Đừng nói không học luôn nhé. Cám ơn rất nhiều.
Trích dẫn

Vovitu's Photo Vovitu 08/10/2013

Chủ đề "Tử vi là thuốc phiện dành cho kẻ yếu hèn" hoàn toàn mang tính học thuật vậy mà người tham gia chuyển dần sang bàn luận về một cá nhân cụ thể thì còn gì gọi là học thuật?
Tự cổ chí kim, triều đại nào cũng có người tài, trung quân ái quốc nhưng cũng luôn có kẻ bất tài, sâu dân mọt nước, bán nước cầu vinh... Ai như thế nào lịch sử điều ghi nhận. Sự ghi nhận đó là của số đông người nên nó là sự nhận định khách quan mà không ai có thể chối cãi, và cho dù có cố tình bác bỏ cũng không thể nào bác bỏ được.
Lịch sử thế giới xưa nay đã ghi nhận biết bao trường hợp những người đứng hai bên chiến tuyến nhưng vẫn công tâm thừa nhận nhau, tôn trọng nhau, dành sự nể phục cho nhau; người không thành công thừa nhận người thành công,... Đó chính là chân tài.
Ông Võ Nguyên Giáp là người thế nào thì mấy chục năm qua đã có nhiều ý kiến đánh giá, nhìn nhận. Những đánh giá đó, bây giờ, dù ai có muốn phản bác e rằng cũng không được. Vậy tại sao phải quá quan tâm tới nó mà xa rời tôn chỉ học thuật? Nếu như có lá số tử vi, tử bình,... của ông ấy để làn luận thì mặc dù chưa hẳn đã có tính thuyết phục nhưng còn có thể biện minh được, đằng này chỉ là những nhận định suông để hạ thấp ông ấy thì dẫu miệng có nở hoa, bút có hóa rồng cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ mà thôi.
Badboy, chủ thớt, đã viết: Chuyện về ông Giáp đó là nhân vật đáng ngưỡng mộ (ta và kẻ thù đều công nhận), nên tôi không bàn luận gì thêm.
Vậy thì có gì để phải bàn cãi nữa?
Sửa bởi Vovitu: 08/10/2013 - 21:31
Trích dẫn

ConLuan's Photo ConLuan 08/10/2013

Trần Đòan sáng tác ra Tử vi để đoán vận hạn người nhưng cũng đâu có dùng nó suốt ngày đâu . Kẻ yếu hèn thì dùng mọi thứ Tử vi , bói toán , thờ cúng , và nghiện món nào hợp với mình .. Kẻ đại trí cũng dùng tử vi , bói toán , cúng tế ,.. vậy nói Tử vi là thuốc phiện dành cho kẻ yếu hèn thì mới nhìn một góc nhỏ . Chắc Chu Khôc của badboy cay cú vài người nào mê Tử vi mới sáng tác câu này.
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 08/10/2013

Tôi thấy ngay trong msg 12, NhuThangThai là người khởi sự màu sắc chính trị . Tôi không muốn viết thêm vì tôi không muốn giúp cho những kẻ huyên hoang ca tụng lãnh tụ thu tập được những gì tôi dày công nghiên cứu.

Vì VoViTu đã viết như thế, tôi cáo lui.

Cám ơn BadBoy đã cho tôi những giây phút vui vẽ và hăng say như trước đây tôi vẫn thường như vậy.

Hoa nở đầy trời, ngồi trong lầu nguyêt tuy cặp mắt đã đui mù nhưng chuyện nhiệt náo thi` Hoa Mãn Lâu (1 nhân vật kỳ thú của tác giả truyện kiếm hiệp Cổ Long) cũng xuất hiện kịp lúc.

Sương Mãn Thiên / Yến Phi Thiên từng lai vãng nơi đây, giờ đây không biết còn sống hay sinh hoạt thế nào?

Steven Jobs cha đẻ Iphone quan trọng với thế giới, giờ đây cũng ít khi được nhắc tới . Rồi vài năm nữa và chu,c năm nữa khi sử sách không chịu áp lực bởi chính quyền thì phần công tôi mới rõ ràng . Tôi đích thân đứng tại Quốc Tử Giám tại Hà Nội năm 2006 nghe 1 ông có tuổi đảng khá cao than thở " Bầu ơi thương lấy bí cùng ..." và ông tâm sự "chúng ta đem chủ nghĩa ngoại bang về dày xéo đất nước !"

Tôi nhìn ông có vẽ chân tình và thành thật nên rât cảm động . Còn ở đây là hạng gì ? Có biết lắng nghe ý kiến đối lập hay không ?

Tạm biệt nhe
Sửa bởi akaka1956: 08/10/2013 - 22:28
Trích dẫn

vodanhkiemkhach's Photo vodanhkiemkhach 08/10/2013

TÓM LẠI AKAKA LÀ DÂN CHƠI TỬ VI CHUYÊN NGHIỆP, ÔNG TA HIỂU RÕ GIÁ TRỊ TỬ VI NHƯNG VẪN O NÓI RÕ.
EM BADBOY CỨ HỌC TỬ VI CHO TỬ TẾ ĐI, RẢNH CHƠI THÊM DỊCH VÀ PHONG THỦY.
CHO ĐỦ 3 THỨ BÓI NG, BÓI THỜI, BÓI ĐẤT.
kHI NÀO ĐOÁN ĐÚNG HẠN CỦA MÌNH. TẤT SẼ BIẾT GIÁ TRỊ NÓ THẾ NÀO.
Trích dẫn

Lyngulongvu's Photo Lyngulongvu 08/10/2013

Nếu có ai đó đi dự đám tang của Cụ thì mới biết tình cảm người dân bình thường đối với một vĩ nhân như thế nào ! Chết thông thường chỉ như cỏ mục nát, đâu có cái chết của người anh hùng còn thơm mãi sử xanh ! Con chim sẻ bay dưới tán cây thấp nào đâu hiểu được chí con Hồng hộc, con Bằng như thế nào !

Tử vi sinh ra về nguồn gốc đâu có dành cho tầng lớp bình dân, con dao giết người hay cứu người cũng chỉ là nó ! Thể hay Dụng, đúng hay sai cũng chỉ do góc nhìn của mỗi con người , vì biết tận cùng chân lý thế nào là đúng thế nào là sai ?

Nói theo suy nghĩ riêng cá nhân tôi, Tử vi không dùng cho kẻ yếu tinh thần , Dịch cũng chỉ dành cho người quân tử !

Kẻ yếu tinh thần thì không nghiện thuốc phiện chết cũng vì rượu vì ma tuý khác mà ....xa thôi !

Đức Thánh Nhân sáng lập ra tử vi đâu có cần biết kẻ hậu sinh dùng nó ra sao ? Thuốc kịch độc bảng B cũng là thuốc cúu giải, thuốc Bổ uống quá liều cũng chết mà thôi !

Cho nên kết luận nó là thuốc phiện cũng đúng nhưng chỉ dành riêng cho một số người ! Và xã hội loài người từ xưa đến nay thì vẫn đủ mọi thành phần cơ bản của nó ! Tạm dừng bút vì biết rằng viết tiếp - tranh luận tiếp cũng sẽ sa vào câu chuyện Trứng có trước hay Gà có trước !


LNLV

Ps : và thế giới thì quá rộng lớn và chúng ta còn nhiều việc phải làm ( mượn lời bác Kim ) !
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 09/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi theah: 09/10/2013 - 00:22
Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 09/10/2013

Hy vọng quyền lợi chung không phải là tổng số những quyền lợi tư, mà chính là tổng số của những sự hy sinh của mỗi cá nhân.
Trích dẫn

zer0's Photo zer0 09/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GiacUyen, on 08/10/2013 - 14:19, said:

tử vi chỉ là một sân chơi cộng đồng. lại có những tư tưởng trọc ngoáy chính trị của mấy cái ông thất trận? hay ho gì khi nhìn lại các ông cầm súng bắn giết lại đồng bào của mình. hay ho gì phải bán xứ li tông? tha phương cầu thực?

Ăn bậy thì có thể đuọc, nhung nói bậy thì không nên chút nào! Ngày xua bác Hồ vĩ đại cũng phải tha phuong cầu thục, làm bồi cho nguòi ta để kiếm sống qua ngày, nay lại nói nhu thế không khác nào là sĩ nhục bác Hồ à ! Trong chiến tranh thì đạn lạc, tên bay, ai cầm súng giết hại đồng bào ruột thịt của chính mình thì phải hỏi lại lịch sủ, tìm đọc tài liệu Tết Mậu Thân, hoặc Cải Cách Ruộng Đất ...v..v.. rồi hẵng nói .
Trích dẫn
Locked

4 5 6 7 8 |»|