TỬ VI LÀ THUỐC PHIỆN DÀNH CHO KẺ YẾU HÈN
Vô Danh Thiên Địa
08/10/2013
huycao.115, on 08/10/2013 - 11:17, said:
Cho cháu được ngoài lề tí ạ,nếu bác HoaCai01 không phiền
Bác có thể chia sẻ kinh nghiệm để tremolo tiến bộ được chăng? Cháu chơi guitar classic cũng kha khá rồi. Hay chơi mấy bản guitar Trịnh của Võ Tá Hân chuyển soạn. Nhưng về tremolo vẫn dậm chân tại chỗ. Không có điều kiện đi học,chỉ tự học là chính nên vẫn không biết thế nào để tiến nhanh hơn. Suốt ngày cứ p i m a nhưng xem ra vẫn chưa nhuyễn được ạ!
Bác có thể chia sẻ kinh nghiệm để tremolo tiến bộ được chăng? Cháu chơi guitar classic cũng kha khá rồi. Hay chơi mấy bản guitar Trịnh của Võ Tá Hân chuyển soạn. Nhưng về tremolo vẫn dậm chân tại chỗ. Không có điều kiện đi học,chỉ tự học là chính nên vẫn không biết thế nào để tiến nhanh hơn. Suốt ngày cứ p i m a nhưng xem ra vẫn chưa nhuyễn được ạ!
ThaiThangNhu
08/10/2013
Thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu cho biết, trong một lần ông đến chúc tết, Đại tướng đã ghé vào tai ông nói nhỏ: “Có người nói tôi sẽ sống 103 tuổi. Đồng chí hãy nghiệm xem có đúng không nhé”.
Đấy, cụ Giáp dùng tử vi như thế này, chứ có phải là biết trước một tý rồi đua nhau làm cao thủ đâu cơ chứ.
Sửa bởi NhuThangThai: 08/10/2013 - 13:37
GiacUyen
08/10/2013
tử vi chỉ là một sân chơi cộng đồng. lại có những tư tưởng trọc ngoáy chính trị của mấy cái ông thất trận? hay ho gì khi nhìn lại các ông cầm súng bắn giết lại đồng bào của mình. hay ho gì phải bán xứ li tông? tha phương cầu thực?
các ông học dịch, tử vi, quỷ cốc mới các loại quỷ thì cũng nên hiểu một lẽ vượng tướng hưu tù tử? hà tất phải đay nghiến, oán hờn với ai? với đất nước? với lịch sử?
còn bàn về tử vi, hay cái quỷ quỷ gì thì các ông hãy cứ bàn về nó cho trời yên bể nặng có phải là tốt hơn không? có phải là đắc đạo vô thường hư không hư bản ngã như lời ông đã quăng ra có phải tự nhiên sáng láng và tronng lành, đẹp đẽ mà thuần túy cho đám con đám cháu nó mừng nói vui nó học nó tôn trọng??? lại cứ đi chứng tỏ " ta già vì ta có tóc bạc trên đầu" thật là baby quá đi!
Sửa bởi GiacUyen: 08/10/2013 - 14:27
các ông học dịch, tử vi, quỷ cốc mới các loại quỷ thì cũng nên hiểu một lẽ vượng tướng hưu tù tử? hà tất phải đay nghiến, oán hờn với ai? với đất nước? với lịch sử?
còn bàn về tử vi, hay cái quỷ quỷ gì thì các ông hãy cứ bàn về nó cho trời yên bể nặng có phải là tốt hơn không? có phải là đắc đạo vô thường hư không hư bản ngã như lời ông đã quăng ra có phải tự nhiên sáng láng và tronng lành, đẹp đẽ mà thuần túy cho đám con đám cháu nó mừng nói vui nó học nó tôn trọng??? lại cứ đi chứng tỏ " ta già vì ta có tóc bạc trên đầu" thật là baby quá đi!
Sửa bởi GiacUyen: 08/10/2013 - 14:27
NguaQuaDoc
08/10/2013
nếu chủ nghĩa thực dân và phát xít thắng lợi thì ta có được như người do thái,chỉ nghĩ đến cái nhỏ thì thật đáng buồn. anh @Nhu Thang Thai nhỉ =)) =))
badboy
08/10/2013
@GiacUyen, nguaquadoc chưa đủ trí tuệ để đánh giá con người và thời cuộc đâu nhé !
NguaQuaDoc
08/10/2013
badboy
08/10/2013
Một sự thật đáng buồn là từ khi đất nước được thống nhất (30/4/1975) cho đến nay là lòng dân vẫn chưa được thống nhất. Trên khắp các diễn đàn đầy rẫy những comment của các phe công kích lẫn nhau về ý thức hệ. Diễn đàn tử vi lý số cũng không phải là ngoại lệ.
Đất nước ta bị chia cắt 2 miền (1954-1975) là do thế lực ngoại bang ( Nga, Mỹ, Trung Quốc) giật dây, điều khiển dẫn đến xung đột quân sự giữa 2 phe VNCH (do Mỹ bảo trợ) và VNDCCH (do Nga, Trung Quốc bảo trợ). Cuộc chiến đó đã huỷ diệt hàng vạn làng mạc, hàng ngàn thị trấn, hàng chục thành phố và hơn 3 triệu người đã bị giết, để lại một gánh nặng to lớn mà vài chục năm sau mới khắc phục được. Thắng hay thua trong cuộc chiến này, chúng ta vẫn phụ thuộc vào ngoại bang trên nhiều phương diện.
Theo tôi khi đánh giá về một nhân vật lịch sử, về thời cuộc nên tham khảo từ nhiều nguồn tin (chính thống của Nhà nước và của phía "địch" ) rồi mới đưa ra kết luận một cách khách quan và toàn diện.
Thời đại thông tin bùng nổ, việc tra cứu thông tin trên Internet rất dễ, kết hợp với tư duy logic, tổng hợp và phân tích các sự kiện lịch sử là ta có thể có một cái nhìn đầy đủ về nhân vật, sự kiện...
Chính nền giáo dục hiện nay đã đào tạo ra nhiều "con lừa thồ sách" nên ù lì, không chịu tìm tòi khai phá cho nên đâu đó trên diễn đàn vẫn còn những comment ngô nghê, như vẹt được lập trình sẵn.
Đất nước ta bị chia cắt 2 miền (1954-1975) là do thế lực ngoại bang ( Nga, Mỹ, Trung Quốc) giật dây, điều khiển dẫn đến xung đột quân sự giữa 2 phe VNCH (do Mỹ bảo trợ) và VNDCCH (do Nga, Trung Quốc bảo trợ). Cuộc chiến đó đã huỷ diệt hàng vạn làng mạc, hàng ngàn thị trấn, hàng chục thành phố và hơn 3 triệu người đã bị giết, để lại một gánh nặng to lớn mà vài chục năm sau mới khắc phục được. Thắng hay thua trong cuộc chiến này, chúng ta vẫn phụ thuộc vào ngoại bang trên nhiều phương diện.
Theo tôi khi đánh giá về một nhân vật lịch sử, về thời cuộc nên tham khảo từ nhiều nguồn tin (chính thống của Nhà nước và của phía "địch" ) rồi mới đưa ra kết luận một cách khách quan và toàn diện.
Thời đại thông tin bùng nổ, việc tra cứu thông tin trên Internet rất dễ, kết hợp với tư duy logic, tổng hợp và phân tích các sự kiện lịch sử là ta có thể có một cái nhìn đầy đủ về nhân vật, sự kiện...
Chính nền giáo dục hiện nay đã đào tạo ra nhiều "con lừa thồ sách" nên ù lì, không chịu tìm tòi khai phá cho nên đâu đó trên diễn đàn vẫn còn những comment ngô nghê, như vẹt được lập trình sẵn.
ThaiThangNhu
08/10/2013
Xin phép bác Badboy.
Tôi đã đọc sách từ rất nhiều nguồn, từ trái tới phái, bằng nhiều thứ tiếng. Tôi cũng có tiếp xúc gần gũi với rất nhiều người việt Hải Ngoại, cũng như với nhiều người tự xưng là đấu tranh cho tự do dân chủ, tự xưng trí thức, ở nhiều châu lục/ nhiều nước khác nhau. Tôi cũng tự nhận, tư duy logic, tư duy tổng hợp của tôi không phải là kém. Bạn của tôi, là cháu ruột cụ Giáp.
Vậy, xin phép hỏi thẳng, bác có ý kiến gì về cụ Giáp, và bác có chắc chắn về độ tin cậy của các thông tin đó không? Có đủ khả năng để chứng minh một cách chặt chẽ, dựa trên các chứng cớ khoa học và lịch sử hay không?
Chứ tôi thấy, bác rất giống "con lừa thồ sách man thư" nên ù lì, không chịu tìm tòi khai phá một cách khoa học và biện chứng, dựa trên các chứng cớ rõ ràng, cho nên còn có những comment ngô nghê, như vẹt được lập trình sẵn.
Sửa bởi NhuThangThai: 08/10/2013 - 16:16
Tôi đã đọc sách từ rất nhiều nguồn, từ trái tới phái, bằng nhiều thứ tiếng. Tôi cũng có tiếp xúc gần gũi với rất nhiều người việt Hải Ngoại, cũng như với nhiều người tự xưng là đấu tranh cho tự do dân chủ, tự xưng trí thức, ở nhiều châu lục/ nhiều nước khác nhau. Tôi cũng tự nhận, tư duy logic, tư duy tổng hợp của tôi không phải là kém. Bạn của tôi, là cháu ruột cụ Giáp.
Vậy, xin phép hỏi thẳng, bác có ý kiến gì về cụ Giáp, và bác có chắc chắn về độ tin cậy của các thông tin đó không? Có đủ khả năng để chứng minh một cách chặt chẽ, dựa trên các chứng cớ khoa học và lịch sử hay không?
Chứ tôi thấy, bác rất giống "con lừa thồ sách man thư" nên ù lì, không chịu tìm tòi khai phá một cách khoa học và biện chứng, dựa trên các chứng cớ rõ ràng, cho nên còn có những comment ngô nghê, như vẹt được lập trình sẵn.
Sửa bởi NhuThangThai: 08/10/2013 - 16:16
CopyPaste
08/10/2013
Chủ tóp đã vi phạm nội quy diễn đàn, xa rời nội dung của chủ đề cần bàn, đề nghị min mod đóng băng nick badboy.
badboy
08/10/2013
Gấu nên về giải toán cấp 1 cho trẻ em đi nhé. Những ngôn từ, lập luận và dẫn chứng sự kiện của Gấu không xứng đáng để tôi trả lời.
Từ trước đến nay tôi chưa có bàn luận về nhân vật, sự kiện lịch sử trên diễn đàn này vì có nhiều lý do không an toàn cho bản thân.
Chuyện về ông Giáp đó là nhân vật đáng ngưỡng mộ ( ta và kẻ thù đều công nhận), nên tôi không bàn luận gì thêm.
Từ trước đến nay tôi chưa có bàn luận về nhân vật, sự kiện lịch sử trên diễn đàn này vì có nhiều lý do không an toàn cho bản thân.
Chuyện về ông Giáp đó là nhân vật đáng ngưỡng mộ ( ta và kẻ thù đều công nhận), nên tôi không bàn luận gì thêm.
ThucThan
08/10/2013
Cái lão vô danh thiên địa.....mịa ...là người Việt...tiếng Việt gõ tùm lum....cái quốc hồn quốc túy của dân Việt còn không biết tôn trọng....thì nói trời nói đất cái..xxx gì...biết gì mà nói...nói tàm xàm..bá láp....
Cụ Giáp linh thiêng phù trợ cho dân Việt....
Sửa bởi TieuKhe: 08/10/2013 - 20:32
Cụ Giáp linh thiêng phù trợ cho dân Việt....
Sửa bởi TieuKhe: 08/10/2013 - 20:32
vodanhkiemkhach
08/10/2013
vodanhkiemkhach
08/10/2013
badboy, on 08/10/2013 - 08:25, said:
Hoan nghênh sự tham gia topic của bác akaka1956. Qua văn phong của bác, cháu đoán bác là người lớn tuổi, có kiến thức về cuộc sống phong phú, đã từng sống qua nhiều chế độ nên có cái nhìn rất toàn diện và khách quan về thời cuộc.
Cháu xin lót dép ngồi ngóng những câu chuyện của bác.
Cháu xin lót dép ngồi ngóng những câu chuyện của bác.
Cây đa, cây đề mà,
vodanhkiemkhach
08/10/2013
NhuThangThai, on 08/10/2013 - 13:36, said:
Thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu cho biết, trong một lần ông đến chúc tết, Đại tướng đã ghé vào tai ông nói nhỏ: “Có người nói tôi sẽ sống 103 tuổi. Đồng chí hãy nghiệm xem có đúng không nhé”.
Đấy, cụ Giáp dùng tử vi như thế này, chứ có phải là biết trước một tý rồi đua nhau làm cao thủ đâu cơ chứ.
Có nhiều môn lý số và cả xem bằng ngoại cảm, không nhất thiết là tử vi.
badboy
08/10/2013
Mần bài thơ thư giãn tí pà kon
Đến nhật hạn gặp con Hoá Kị
Khắp diễn đàn nức tiếng thị phi
Gặp Cự Môn gia Không Kiếp
Làm thằng Gấu chẳng ra gì...
Đến nhật hạn gặp con Hoá Kị
Khắp diễn đàn nức tiếng thị phi
Gặp Cự Môn gia Không Kiếp
Làm thằng Gấu chẳng ra gì...