Bác nào đã từng mơ thấy tương lai vào giao...
catstreet
22/10/2013
vinhthanhvnn
29/10/2013
Mình thường mơ về tương lai, mơ trước nhiều biến cố xảy ra trước vài ngày. Có thời gian sẽ kể cho mọi người nghe. Thường ai mơ được tương lai thì mệnh thân phải có các sao quang quí, riêu, phúc, quan...thêm nhật nguyệt ở Phúc/thân/mệnh...Càng nhiều sao này khả năng linh cảm càng cao.
HugoBosS
29/10/2013
vinhthanhvnn, on 29/10/2013 - 10:15, said:
Mình thường mơ về tương lai, mơ trước nhiều biến cố xảy ra trước vài ngày. Có thời gian sẽ kể cho mọi người nghe. Thường ai mơ được tương lai thì mệnh thân phải có các sao quang quí, riêu, phúc, quan...thêm nhật nguyệt ở Phúc/thân/mệnh...Càng nhiều sao này khả năng linh cảm càng cao.
thêm cung phúc có thiên địa không kiếp=>có nhẻ nào
tháng giờ Hugo đang kiếm trường để chạy, vài hôm truớc mơ thấy đang trong 1 lớp học mới, có bạn bè mới, hơm lẽ....
có gì sẽ báo lại, hehe
Monday
04/11/2013
từng mơ thấy tương lai, từng mơ thấy mình xuất hồn, từng mơ thấy trò chuyện cùng người âm...mệnh thân chẳng quang quí, chẳng quan phúc, chẳng nhật nguyệt, chẳng riêu....thấy chẳng có gì bất bình thường.
vinhthanhvnn
05/11/2013
mayday, on 04/11/2013 - 19:36, said:
từng mơ thấy tương lai, từng mơ thấy mình xuất hồn, từng mơ thấy trò chuyện cùng người âm...mệnh thân chẳng quang quí, chẳng quan phúc, chẳng nhật nguyệt, chẳng riêu....thấy chẳng có gì bất bình thường.
CopyPaste
05/11/2013
Hồi nhỏ tôi hay ngồi thiền và thường xuyên mơ thấy tương lai, năm đó thi đại học, trước hôm thi môn toán tôi mơ thấy đề toán vào tầm 4-5 sáng, 7h sáng vào phòng thi, cầm đề toán trên tay thì giật mình, sững sờ, bất ngờ và cứng đờ mất 10-15 phút vì đề toán giống y xì hệt trong mơ. Sau đó sung sướng lao đầu vào làm bài như điên, dù không mơ thấy đáp án nhưng vẫn làm ngon vì tôi học toán cũng được, kết quả là được 9,25đ làm tròn 9. Trường đó là trường mà đề thi khó nhất bộ đại học thời đó, thủ khoa cũng chỉ được 9 điểm toán/tổng 24,5đ mà thôi.
Ngoài ra mơ thấy nhiều vô cùng mà toàn việc lặt vặt nên đến giờ cũng chả để tâm, suy cho cùng cũng chả giúp ích gì.
Ngoài ra mơ thấy nhiều vô cùng mà toàn việc lặt vặt nên đến giờ cũng chả để tâm, suy cho cùng cũng chả giúp ích gì.
BacPhaiTamNguyen
05/11/2013
CopyPaste, on 05/11/2013 - 11:38, said:
Hồi nhỏ tôi hay ngồi thiền và thường xuyên mơ thấy tương lai, năm đó thi đại học, trước hôm thi môn toán tôi mơ thấy đề toán vào tầm 4-5 sáng, 7h sáng vào phòng thi, cầm đề toán trên tay thì giật mình, sững sờ, bất ngờ và cứng đờ mất 10-15 phút vì đề toán giống y xì hệt trong mơ. Sau đó sung sướng lao đầu vào làm bài như điên, dù không mơ thấy đáp án nhưng vẫn làm ngon vì tôi học toán cũng được, kết quả là được 9,25đ làm tròn 9. Trường đó là trường mà đề thi khó nhất bộ đại học thời đó, thủ khoa cũng chỉ được 9 điểm toán/tổng 24,5đ mà thôi.
Ngoài ra mơ thấy nhiều vô cùng mà toàn việc lặt vặt nên đến giờ cũng chả để tâm, suy cho cùng cũng chả giúp ích gì.
Ngoài ra mơ thấy nhiều vô cùng mà toàn việc lặt vặt nên đến giờ cũng chả để tâm, suy cho cùng cũng chả giúp ích gì.
ngồi thiền từ bé, bác tu tập sớm kinh.kính
CopyPaste
05/11/2013
Cũng tiếc là đỗ vào cái trường đó thì bỏ mất thói quen ngồi thiền vì trường đó học quá vất, sáng thực hành, chiều lý thuyết, tối đi học thêm hoặc trực. Dù sao cũng thấy tiếc cái cảm giác mơ thấy tương lai.
Lời khuyên: Chả cần lý số gì, bác nào muốn mơ thấy tương lai thì thử ngồi thiền xem. Nhưng ngồi thiền dễ bị ảo giác, ma mị, dễ tẩu hỏa mà bị tâm thần nếu bạn thiếu hiểu biết về y học hoặc tâm linh. Phật giáo gọi là ma đưa lối quỷ dẫn đường vào cõi ma. Vì thế mà nhiều người ngồi thiền thiếu thầy hướng dẫn mà bị hoang tưởng, tâm thần.
Lời khuyên: Chả cần lý số gì, bác nào muốn mơ thấy tương lai thì thử ngồi thiền xem. Nhưng ngồi thiền dễ bị ảo giác, ma mị, dễ tẩu hỏa mà bị tâm thần nếu bạn thiếu hiểu biết về y học hoặc tâm linh. Phật giáo gọi là ma đưa lối quỷ dẫn đường vào cõi ma. Vì thế mà nhiều người ngồi thiền thiếu thầy hướng dẫn mà bị hoang tưởng, tâm thần.
BacPhaiTamNguyen
05/11/2013
Trường bác học kiểu đó thì chắc là trường Y rồi. Đạo cao một thước ma cao một trượng. Kính
Monday
05/11/2013
hungten
13/11/2013
mình thì thường mơ thấy một vài điều và tương lai thì diễn ra hoàn toàn ngược lại
Sửa bởi mrhung111: 13/11/2013 - 16:26
ví dụ như có lần mơ đi chơi với người yêu thì hôm sau chia tay ny T__T
Sửa bởi mrhung111: 13/11/2013 - 16:26
HatCat90
06/12/2013
Steps thì không như Hugo . Nhưng điều lạ là Steps mơ giấc mơ đó rồi, thấy được rồi thì sáng dậy lại biến mất ra khỏi đầu , chẳng nhớ gì . Sau đó chừng khoảng thời gian sau nó lại xuất hiện ở ngoài đời . Chắc đây gọi là de javu mà bạn nói. Thường thì những giấc mơ đó đối vs Steps không quan trọng , không phản ánh gì cả
Nó giống như chỉ là một phần trong tương lai, một việc rất bình thường. Còn những giấc mơ mà Steps nhớ lại phản ánh rất thật và đều có thể thành sự thật nếu " gõ cửa "
hongtiem
11/12/2013
Có ai biết mơ thấy mình biết bay là điềm gì không?
Sửa bởi hongtiem: 11/12/2013 - 11:27
Không phải bay kiểu vỗ cánh vút lên như chim mà từ từ bay như trong tư thế người không cử động chỉ lên đến trần nhà lượn lờ trên không trung,mà năm nay mơ HT như vậy hai ba lần rồi, hôm qua cũng mơ thấy vậy mà rất rõ luôn. thanks!
Sửa bởi hongtiem: 11/12/2013 - 11:27
Van.Khuc
15/01/2014
mình thì mơ thấy như thế khá nhiều lần rồi, 2 lần nhớ nhất là khi đi xin việc làm .
Lần 1 thì lúc mơ thì mình chưa có ý định đi làm thêm , mơ thấy mình đứng trong cửa hàng ấy nhìn sang hàng đối diện, hàng đối diện là hàng photocopy, bác gái tóc xoăn ngắn luôn (nhưng ko nhớ rõ mặt) đang chạy qua chạy lại làm việc.Bẵng đi 1 thời gian mình ko nhớ đến nữa, mấy tháng sau mình đi xin việc làm thêm tết ,nhiều chỗ ko nhận mà đúng cái hàng đối diện hàng photocopy đấy nhận luôn, sau cảnh vật đấy diễn ra y hệt như giấc mơ mình mơ ko sai chút nào.
Lần 2 mình tự dưng mơ thấy mình đi làm thêm ở chỗ khác,thấy mặt chị chủ hàng trẻ trẻ luôn, đang nấu nước sôi, cảm giác nóng nóng nữa , sau mình làm thêm hàng khác và cảnh vật lại diễn ra y như thế .
Ngoài ra mình còn hay mơ thấy số lô đề nhưng ko bao giờ đánh ^^
Gần đây mơ thấy bị công an bắt rồi rụng nhiều răng luôn, ko biết có điềm gì không ^^
Lần 1 thì lúc mơ thì mình chưa có ý định đi làm thêm , mơ thấy mình đứng trong cửa hàng ấy nhìn sang hàng đối diện, hàng đối diện là hàng photocopy, bác gái tóc xoăn ngắn luôn (nhưng ko nhớ rõ mặt) đang chạy qua chạy lại làm việc.Bẵng đi 1 thời gian mình ko nhớ đến nữa, mấy tháng sau mình đi xin việc làm thêm tết ,nhiều chỗ ko nhận mà đúng cái hàng đối diện hàng photocopy đấy nhận luôn, sau cảnh vật đấy diễn ra y hệt như giấc mơ mình mơ ko sai chút nào.
Lần 2 mình tự dưng mơ thấy mình đi làm thêm ở chỗ khác,thấy mặt chị chủ hàng trẻ trẻ luôn, đang nấu nước sôi, cảm giác nóng nóng nữa , sau mình làm thêm hàng khác và cảnh vật lại diễn ra y như thế .
Ngoài ra mình còn hay mơ thấy số lô đề nhưng ko bao giờ đánh ^^
Gần đây mơ thấy bị công an bắt rồi rụng nhiều răng luôn, ko biết có điềm gì không ^^
heolunquay
02/02/2014
hì mình thường xem thôi ko nói chuyện với ai mà thấy topic này giống mình quá nên vào nói
mình mơ thấy tương lai nhiều kinh khủng, ngay từ bé cấp 1 đã thấy đề thi tốt nghiệp cấp 1 ngay đêm trước ( cái thời mình học còn phải thi toán với tiếng việt ). Nhờ thế mà thi toán nổi.
Nhưng có ai giống mình cái kiểu mơ lúc mình bé thì người đó cũng bé, lúc mình lớn thì người đó cũng lớn theo mình. Chỉ có đúng 1 người thôi, làm những chuyện chắc có chồng mới làm. Tới giờ mình cũng chưa gặp được người đó nữa nên cũng không kiểm chứng được. Nhiều khi nằm mơ nói rõ cả tên mà tỉnh dậy không nhớ nổi 1 từ, mình chỉ nhớ được vài đặc điểm của người đó thôi kiểu rất quen thuộc người đó. Như lần đầu mình mơ thấy lúc học cấp 3 gần thi đại học, lúc đó mình trong mơ cũng hơi già già tròm trèm 40, thấy người đó cũng tầm tuổi đó đang ngồi coi tv dưới chân giường. Lần thứ 2 sau đó nửa tháng thì thấy nhà của mình xếp dọn hết phòng khách lại để có tiệc tùng gì đó mà cũng có người đó tới phụ. Lần thứ 3 cách đây 2 3 tháng thì người đó kêu mình dậy. Nói chung là mình thấy người đó cực kỳ nhiều lần mà chả nhớ nổi cái mặt người đó. Mình có xem tử vi thì thấy tả lại khá giống khuôn trong mơ của mình. Chắc là chồng
Mà cả mẹ mình gần đây cũng thấy người đó ( cách đây 1 tuần mơ 3 ngày liền). Mẹ kể lúc đó bọn mình vừa cưới, dọn dẹp đón tết. Mình có hỏi tả lại dáng dấp thì đúng là rất giống người trong mơ của mình. Mình nghĩ vụ này chắc ko phải de javu nhỉ.
mình mơ thấy tương lai nhiều kinh khủng, ngay từ bé cấp 1 đã thấy đề thi tốt nghiệp cấp 1 ngay đêm trước ( cái thời mình học còn phải thi toán với tiếng việt ). Nhờ thế mà thi toán nổi.
Nhưng có ai giống mình cái kiểu mơ lúc mình bé thì người đó cũng bé, lúc mình lớn thì người đó cũng lớn theo mình. Chỉ có đúng 1 người thôi, làm những chuyện chắc có chồng mới làm. Tới giờ mình cũng chưa gặp được người đó nữa nên cũng không kiểm chứng được. Nhiều khi nằm mơ nói rõ cả tên mà tỉnh dậy không nhớ nổi 1 từ, mình chỉ nhớ được vài đặc điểm của người đó thôi kiểu rất quen thuộc người đó. Như lần đầu mình mơ thấy lúc học cấp 3 gần thi đại học, lúc đó mình trong mơ cũng hơi già già tròm trèm 40, thấy người đó cũng tầm tuổi đó đang ngồi coi tv dưới chân giường. Lần thứ 2 sau đó nửa tháng thì thấy nhà của mình xếp dọn hết phòng khách lại để có tiệc tùng gì đó mà cũng có người đó tới phụ. Lần thứ 3 cách đây 2 3 tháng thì người đó kêu mình dậy. Nói chung là mình thấy người đó cực kỳ nhiều lần mà chả nhớ nổi cái mặt người đó. Mình có xem tử vi thì thấy tả lại khá giống khuôn trong mơ của mình. Chắc là chồng
Mà cả mẹ mình gần đây cũng thấy người đó ( cách đây 1 tuần mơ 3 ngày liền). Mẹ kể lúc đó bọn mình vừa cưới, dọn dẹp đón tết. Mình có hỏi tả lại dáng dấp thì đúng là rất giống người trong mơ của mình. Mình nghĩ vụ này chắc ko phải de javu nhỉ.