Bác nào đã từng mơ thấy tương lai vào giao...
HugoBosS
15/08/2013
feelsogood, on 15/08/2013 - 17:04, said:
hiện tượng de javu , cái này mềnh cũng bị
thường thì sự việc xẩy ra ở tương lai rồi mới ngỡ ra là mình đã từng nhìn thấy ở trong giấc mơ
nhưng đa số là việc xẩy ra ms nhớ ra là mình đã mơ
chứ ngủ dậy thường không nhớ rõ lắm về sự việc đó
thường thì sự việc xẩy ra ở tương lai rồi mới ngỡ ra là mình đã từng nhìn thấy ở trong giấc mơ
nhưng đa số là việc xẩy ra ms nhớ ra là mình đã mơ
chứ ngủ dậy thường không nhớ rõ lắm về sự việc đó
khè khè.
cơ mà dạo này toàn thấy tương lai của mấy chuyện tào laoT.T
feelsogood
16/08/2013
DieuAnh
05/09/2013
Hiện tượng de javu mình cũng có. Nhiều khi đang nói thì nghĩ rằng mình đã nói câu này trước đó rồi. Hoặc gặp người ta rồi
Còn thường xuyên mơ thấy dạng biểu tượng, ẩn ý thì chuyện xảy ra liền trong 1-2 ngày
Trong lúc tỉnh cũng vẫn có luồng suy nghĩ báo cho biết vô thức chuyện gì xảy ra. Tự nhiên nghĩ đến cái gì thì xảy ra thật, giống như có ai đi theo nhắc mình vậy. Có một lần phải làm và gửi chứng từ quan trọng không được phép sai. Mình lẩm bẩm nhờ "người vô hình" nếu sai thì nhắc mình thì ngay lập tức nhận ra 2 lỗi sai hehe. Lúc đó vừa đi vừa lẩm bẩm thank you
Còn thường xuyên mơ thấy dạng biểu tượng, ẩn ý thì chuyện xảy ra liền trong 1-2 ngày
Trong lúc tỉnh cũng vẫn có luồng suy nghĩ báo cho biết vô thức chuyện gì xảy ra. Tự nhiên nghĩ đến cái gì thì xảy ra thật, giống như có ai đi theo nhắc mình vậy. Có một lần phải làm và gửi chứng từ quan trọng không được phép sai. Mình lẩm bẩm nhờ "người vô hình" nếu sai thì nhắc mình thì ngay lập tức nhận ra 2 lỗi sai hehe. Lúc đó vừa đi vừa lẩm bẩm thank you
batdau
12/09/2013
ConKienNho
14/09/2013
Sự thật là ai trong chúng ta cũng có khả năng biết quá khứ và vị lai. Việc mơ thấy tương lai không có gì lạ cả. Bởi trước 18 tuổi Phật tánh của chúng ta còn sáng suốt.
Việc các bạn thường mơ ngủ thấy tương lai là do lúc đó tâm của các bạn thanh tịnh, không bị các thứ tạp nhiễm của mọi sự việc làm lay động. Nhưng càng lớn lên các bạn càng bị cuốn theo những ngoại cảnh bên ngoài rồi sinh ra tham lam, sân hận, si mê. Do đó càng ngày Phật tánh của các bạn càng bị những thứ này làm ô nhiễm và khả năng ngủ mơ thấy tương lai của các bạn do đó ngày một giảm dần.
Nói thật lúc trước tôi cũng không tin Phật giáo, nhưng bởi có nhiều điều mà khoa học ngày nay không giải thích được, Phật giáo có khả năng giải đáp rành rẽ đến tận cùng. Và tôi đã từng trải qua nhiều điều vi diệu của Phật pháp nên tin chắc Phật Pháp là con đường giải thoát đưa ta đến không còn sanh diệt, không còn tồn tại ở thế giới này nữa.
Ai không muốn bị số phận ràng buộc thì tu theo đức Phật Thích Ca. Đừng tìm giải thoát bằng bói toán bởi lẽ SỐ PHẬN không nhất định, nếu bạn biết tu tập thì kẻ nghèo hèn cũng trở thành giàu sanh, người bệnh tật cũng trở nên khỏe mạnh thậm chí muốn cầu bạn đời trăm năm cũng được như ý!
Việc các bạn thường mơ ngủ thấy tương lai là do lúc đó tâm của các bạn thanh tịnh, không bị các thứ tạp nhiễm của mọi sự việc làm lay động. Nhưng càng lớn lên các bạn càng bị cuốn theo những ngoại cảnh bên ngoài rồi sinh ra tham lam, sân hận, si mê. Do đó càng ngày Phật tánh của các bạn càng bị những thứ này làm ô nhiễm và khả năng ngủ mơ thấy tương lai của các bạn do đó ngày một giảm dần.
Nói thật lúc trước tôi cũng không tin Phật giáo, nhưng bởi có nhiều điều mà khoa học ngày nay không giải thích được, Phật giáo có khả năng giải đáp rành rẽ đến tận cùng. Và tôi đã từng trải qua nhiều điều vi diệu của Phật pháp nên tin chắc Phật Pháp là con đường giải thoát đưa ta đến không còn sanh diệt, không còn tồn tại ở thế giới này nữa.
Ai không muốn bị số phận ràng buộc thì tu theo đức Phật Thích Ca. Đừng tìm giải thoát bằng bói toán bởi lẽ SỐ PHẬN không nhất định, nếu bạn biết tu tập thì kẻ nghèo hèn cũng trở thành giàu sanh, người bệnh tật cũng trở nên khỏe mạnh thậm chí muốn cầu bạn đời trăm năm cũng được như ý!
begaidii
14/09/2013
lần nào mơ cũng đang ăn bánh rán
và ngày nào cũng ăn bánh rán
và ngày nào cũng ăn bánh rán
hoavang
14/09/2013
NguaQuaDoc, on 13/08/2013 - 17:49, said:
có bác nào mơ quân bạch thủ thì chia sẻ diêng với tôi nhé,ba càng thì càng tốt
Bữa giờ hoavang đọc hoài cái dòng này của anh NguaQuaDoc mà không hiểu...Quân bạch thủ, 3 càng là cái gì vậy anh? Mơ đi đánh giặc hay làm sao ạ??? Mà sao lại có 3 càng, em nhớ mấy con như cua, chỉ có 2 cái càng...
Nếu em hỏi không đúng thì bỏ qua cho em nha...
Hoavang
trangngoclan
15/09/2013
Cách đây vài năm ngọc lan có mơ 2 người đàn ông bước ngang qua đời mình, không nhìn thấy mặt. Thời gian trôi qua, quả đúng như vậy thật, y hệt giấc mơ từ màu da, cử chỉ cho.
Đặc biệt từ bé đến lớn rất hay mơ thấy ao cá nhà ông ngoại, nhớ lại ngày xưa đi xem bói thầy có bảo là ra sông ngòi ao hồ phải cẩn thận, vì có cái vía nữ hay trêu mình, làm mình đơ đơ :-((((
Cũng lâu rồi mình mơ sau này mình lấy chồng cực kì giàu luôn, nhà ở biệt thự rộng thênh thang, toàn gỗ trạm chổ tinh tế (mình cực kì thích nội thất gỗ), có 1con trai, 1 gái, con rất ngoan, hôm đấy mình mặc cái váy ngủ màu trắng, bước vào phòng ngủ của 2 vợ chồng và ôm chồng, mình không nhìn thấy mặt.
Cái phòng ngủ phải nói là rộng ngang với cái nhà mình đang ở bây giờ 200m2 :-vvvvvvvvvvvv
Có thầy xem tử vi nói số mình có con trai và rất ngoan, rất khó có con gái :-))))). Kaka, hổng biết có được thế không
Cũng cái bà thầy bói kia nói sau này ngọc lan lấy chồng tầm 25 tuổi, chồng là một người có địa vị, giàu có, thuộc tầng lớp khác. Lần đầu ngọc lan đi xem, chưa kịp nói gì, bà ý đã phán 1 câu "Nhìn mày tao chỉ thấy tiền" :-vvvvvvv
Cầu trời khấn phật, con sống tu nhân tích đức, sau này lấy được anh nào ỗ biệt thự bằng cái nhà con bây giờ đang ở :-))))), chứ hổng dám mơ đến cái phòng ngủ thoai :-vvv
Đặc biệt từ bé đến lớn rất hay mơ thấy ao cá nhà ông ngoại, nhớ lại ngày xưa đi xem bói thầy có bảo là ra sông ngòi ao hồ phải cẩn thận, vì có cái vía nữ hay trêu mình, làm mình đơ đơ :-((((
Cũng lâu rồi mình mơ sau này mình lấy chồng cực kì giàu luôn, nhà ở biệt thự rộng thênh thang, toàn gỗ trạm chổ tinh tế (mình cực kì thích nội thất gỗ), có 1con trai, 1 gái, con rất ngoan, hôm đấy mình mặc cái váy ngủ màu trắng, bước vào phòng ngủ của 2 vợ chồng và ôm chồng, mình không nhìn thấy mặt.
Cái phòng ngủ phải nói là rộng ngang với cái nhà mình đang ở bây giờ 200m2 :-vvvvvvvvvvvv
Có thầy xem tử vi nói số mình có con trai và rất ngoan, rất khó có con gái :-))))). Kaka, hổng biết có được thế không
Cũng cái bà thầy bói kia nói sau này ngọc lan lấy chồng tầm 25 tuổi, chồng là một người có địa vị, giàu có, thuộc tầng lớp khác. Lần đầu ngọc lan đi xem, chưa kịp nói gì, bà ý đã phán 1 câu "Nhìn mày tao chỉ thấy tiền" :-vvvvvvv
Cầu trời khấn phật, con sống tu nhân tích đức, sau này lấy được anh nào ỗ biệt thự bằng cái nhà con bây giờ đang ở :-))))), chứ hổng dám mơ đến cái phòng ngủ thoai :-vvv
NguaQuaDoc
15/09/2013
hoavang, on 14/09/2013 - 15:45, said:
Bữa giờ hoavang đọc hoài cái dòng này của anh NguaQuaDoc mà không hiểu...Quân bạch thủ, 3 càng là cái gì vậy anh? Mơ đi đánh giặc hay làm sao ạ??? Mà sao lại có 3 càng, em nhớ mấy con như cua, chỉ có 2 cái càng...
Nếu em hỏi không đúng thì bỏ qua cho em nha...
Hoavang
Nếu em hỏi không đúng thì bỏ qua cho em nha...
Hoavang
hoavang
15/09/2013
NguaQuaDoc, on 15/09/2013 - 19:19, said:
uhm,k sao. ba càng là một con vật trong truyền thuyết giống như kỳ lân vậy,ai mơ thấy con ba càng thì tài lộc tốt lắm con bạch thủ thì là hộ vệ của con ba càng cho lên mơ thấy nó thì tài lộc ít hơn.rất tốt đẹp....
Cám ơn anh
Nhỏ lớn giờ, em chưa mơ thấy con nào như thế cả...Khi bế tắc hay có chuyện là toàn mơ thấy một khoảng tối đen vô định hay thấy rắn, mà toàn là rắn khổng lồ...
Chúc anh cuối tuần nhiều niềm vui
Hoavang
cachuaxanh
14/10/2013
Mơ thấy kì lân rùng mình cái biến thành rồng thì sao nhỉ?
HugoBosS
14/10/2013
cachuaxanh
14/10/2013
catstreet
21/10/2013
từ năm cấp 3 đến năm ngoái em đều mơ thấy tương lai , những giấc mơ đó có thể chỉ 1 lần hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần , sự việc xảy ra có thể ngay sau mấy tiếng hoặc mấy năm
Em ko tin vào tôn giáo , chỉ làm hết tâm của mình thôi
Em ko tin vào tôn giáo , chỉ làm hết tâm của mình thôi
HugoBosS
21/10/2013
catstreet, on 21/10/2013 - 21:55, said:
từ năm cấp 3 đến năm ngoái em đều mơ thấy tương lai , những giấc mơ đó có thể chỉ 1 lần hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần , sự việc xảy ra có thể ngay sau mấy tiếng hoặc mấy năm
Em ko tin vào tôn giáo , chỉ làm hết tâm của mình thôi
Em ko tin vào tôn giáo , chỉ làm hết tâm của mình thôi
khè khè!


