Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
dath, on 22/06/2013 - 10:26, said:
Cảm ơn em đã quan tâm, anh cũng như tất cả mọi người ở trên diễn đàn này là luôn phải cố gắng và nỗ lực cho cuộc sống của chính mình em ạ.
Thú thực là những gì trải qua anh cũng không còn nghĩ đó là khó khăn, thất bại; mà giờ nhìn lại thì phải cảm ơn cuộc sống đã bắt anh vấp ngã sớm rồi giúp anh đứng dậy. Nếu không có những điều đó chắc anh không được như ngày nay.
Đại vận Phủ Tam Không + Kiếp anh đi học xa nhà. Sống trọ trong nhà các quan chức, được "chiều" những cũng rèn giũa rất cẩn thận; từ lời ăn tiếng nói đến những bước đi, ... Bà nội anh mất ở Đại vận này.
Đại vận Đà Kị thì anh gặp 1 số trở ngại mà anh luôn nhớ:
- Dừng bảo vệ TN 1 năm;
- Quyết định sa thải 25 cô nhân viên;
- Chia tay với cô gái mà mình rất yêu, rất thương. Chuyện tình cảm cũng nhiều sóng gió, với nhiều người;
- Ông nội, ông ngoại anh đều mất ở đại vận này;
- Anh lập gia đình và sinh cháu.
Những mốc thay đổi anh đều nhớ nhưng không phải lúc nào cũng nghĩ về nó. Anh có thói quen đến từng khoảng thời gian nhất định anh đều nhìn lại cuộc sống của mình (kể cả các thất bại, thành công) trước khi đi tiếp.
Điều tuyệt vời là anh có chút duyên với cửa Phật, sự tĩnh tại của anh phần nhiều xuất phát từ sự thấu hiểu về đạo lý của nhà Phật. Nếu có duyên em hãy tìm hiểu về Phật pháp, trên diễn đàn anh thấy có bác Tây đô Đạo sĩ là người trong cửa Phật đấy em.
Hihi. Anh ơi, đáng nhẽ ra em phải cảm ơn sự chia sẻ của anh vì em đang quan tâm đến vấn đề hạn hành mà. Đúng là những người mệnh không dính sát tinh hoặc dính 1 sát tinh thuộc tuýp những người dễ sống, sống đơn giản. Nghe qua những gì anh tâm sự có thể cảm nhận được điều đó. Anh kể thêm về vụ sa thải 25 cô nhân viên đi ạ ? Nói về vận Phủ Tướng phùng tam không có Hoả Kiếp lại thấy không có nhiều sự kiện gì đáng nhờ ? Khi anh còn tuổi teen có hay ôm đau bệnh tật gì không ? Hihi. Cảm ơn anh đã hướng em đến đạo Phật nhé. Hìhi, chắc cũng không còn lâu nữa đâu, sang đến vận sau Sát Phá Tham có Đại Hao, Quế Sứ Hoa Thương nên chắc nghe toàn tiếng kinh kệ. Em cũng mệnh Thái Âm going anh Dath.