ĐỈNH CAO MUÔN TRƯỢNG TỬ VI ĐẨU SỐ
TVUD
20/06/2013
Cúng bái mà tránh đc hạn thì các cụ thích thế nào chiều thế đó. Các cụ không thể to hơn ông trời (Số).
begaidii
20/06/2013
Chả biết các bác thế nào chứ cháu từng chứng kiến vài vụ
Chỉ vì gđ đi thăm mộ thấy mộ nứt tự trát xi măng vào mà thằng cháu duy nhất hôm đấy đi , tối về bị tai biến mạch máu não
Mổ xong , bs Tô còn bảo khó qua khỏi , đi xem về lễ thì thằng bé 2 hôm sau tỉnh và nhận biết đc . Nếu ko lễ nhanh thì có khi bây giờ nó nằm dưới đất rồi
Vụ số 2 : 1 ông buôn bán giàu có , trời cho lộc thì mới làm ăn được . Làm nhưng không biết trả , cũng chả lễ bái . 50 tuổi bị ung thư gan . Bà vợ đi xem , vội vội vàng vàng đi lễ rồi trình khăn áo tứ phủ cho ông này . Ung thư di căn mà 10 năm rồi chưa chết đấy
Vụ số 3 : nhà có bà chị , trc đây nghèo khó vì công danh nên nạo thai phá thai , giờ có kinh tế sinh 2 nhóc tì năm 1 nhưng đều mắc bệnh chậm nói , không biết nói . Đến khi đi xem tâm linh thì vì nạo phá thai , chết trẻ khỏe ma nó ám vào , ko nói đc . Phải thờ cái đứa nạo phá thai . Bốc bát hương thờ thì nó gọi mẹ ơi , 1 tuần sau nó tự nói chuyện như đứa bình thường
Thế nên cúng bái nó cũng là 1 phần thiết yếu của cuộc sống
Sửa bởi begaidii: 20/06/2013 - 15:52
Chỉ vì gđ đi thăm mộ thấy mộ nứt tự trát xi măng vào mà thằng cháu duy nhất hôm đấy đi , tối về bị tai biến mạch máu não
Mổ xong , bs Tô còn bảo khó qua khỏi , đi xem về lễ thì thằng bé 2 hôm sau tỉnh và nhận biết đc . Nếu ko lễ nhanh thì có khi bây giờ nó nằm dưới đất rồi
Vụ số 2 : 1 ông buôn bán giàu có , trời cho lộc thì mới làm ăn được . Làm nhưng không biết trả , cũng chả lễ bái . 50 tuổi bị ung thư gan . Bà vợ đi xem , vội vội vàng vàng đi lễ rồi trình khăn áo tứ phủ cho ông này . Ung thư di căn mà 10 năm rồi chưa chết đấy
Vụ số 3 : nhà có bà chị , trc đây nghèo khó vì công danh nên nạo thai phá thai , giờ có kinh tế sinh 2 nhóc tì năm 1 nhưng đều mắc bệnh chậm nói , không biết nói . Đến khi đi xem tâm linh thì vì nạo phá thai , chết trẻ khỏe ma nó ám vào , ko nói đc . Phải thờ cái đứa nạo phá thai . Bốc bát hương thờ thì nó gọi mẹ ơi , 1 tuần sau nó tự nói chuyện như đứa bình thường
Thế nên cúng bái nó cũng là 1 phần thiết yếu của cuộc sống
Sửa bởi begaidii: 20/06/2013 - 15:52
themayman
20/06/2013
lethanhnhi, on 18/06/2013 - 22:26, said:
về nhân quả, tôi là tín đồ đạo Phật , tôi tin, con người ta cần không ngừng tu luyện để cải nghiệp
về Tử Vi, anh nói láo, tôi ghét nhất ai dùng tôn giáo lấp liếm sự dốt nát của mình về học thuật
về Tử Vi, anh nói láo, tôi ghét nhất ai dùng tôn giáo lấp liếm sự dốt nát của mình về học thuật
cảm ơn em nhiều!
TVUD
20/06/2013
begaidii, on 20/06/2013 - 15:50, said:
Chả biết các bác thế nào chứ cháu từng chứng kiến vài vụ
Chỉ vì gđ đi thăm mộ thấy mộ nứt tự trát xi măng vào mà thằng cháu duy nhất hôm đấy đi , tối về bị tai biến mạch máu não
Mổ xong , bs Tô còn bảo khó qua khỏi , đi xem về lễ thì thằng bé 2 hôm sau tỉnh và nhận biết đc . Nếu ko lễ nhanh thì có khi bây giờ nó nằm dưới đất rồi
Vụ số 2 : 1 ông buôn bán giàu có , trời cho lộc thì mới làm ăn được . Làm nhưng không biết trả , cũng chả lễ bái . 50 tuổi bị ung thư gan . Bà vợ đi xem , vội vội vàng vàng đi lễ rồi trình khăn áo tứ phủ cho ông này . Ung thư di căn mà 10 năm rồi chưa chết đấy
Vụ số 3 : nhà có bà chị , trc đây nghèo khó vì công danh nên nạo thai phá thai , giờ có kinh tế sinh 2 nhóc tì năm 1 nhưng đều mắc bệnh chậm nói , không biết nói . Đến khi đi xem tâm linh thì vì nạo phá thai , chết trẻ khỏe ma nó ám vào , ko nói đc . Phải thờ cái đứa nạo phá thai . Bốc bát hương thờ thì nó gọi mẹ ơi , 1 tuần sau nó tự nói chuyện như đứa bình thường
Thế nên cúng bái nó cũng là 1 phần thiết yếu của cuộc sống
Chỉ vì gđ đi thăm mộ thấy mộ nứt tự trát xi măng vào mà thằng cháu duy nhất hôm đấy đi , tối về bị tai biến mạch máu não
Mổ xong , bs Tô còn bảo khó qua khỏi , đi xem về lễ thì thằng bé 2 hôm sau tỉnh và nhận biết đc . Nếu ko lễ nhanh thì có khi bây giờ nó nằm dưới đất rồi
Vụ số 2 : 1 ông buôn bán giàu có , trời cho lộc thì mới làm ăn được . Làm nhưng không biết trả , cũng chả lễ bái . 50 tuổi bị ung thư gan . Bà vợ đi xem , vội vội vàng vàng đi lễ rồi trình khăn áo tứ phủ cho ông này . Ung thư di căn mà 10 năm rồi chưa chết đấy
Vụ số 3 : nhà có bà chị , trc đây nghèo khó vì công danh nên nạo thai phá thai , giờ có kinh tế sinh 2 nhóc tì năm 1 nhưng đều mắc bệnh chậm nói , không biết nói . Đến khi đi xem tâm linh thì vì nạo phá thai , chết trẻ khỏe ma nó ám vào , ko nói đc . Phải thờ cái đứa nạo phá thai . Bốc bát hương thờ thì nó gọi mẹ ơi , 1 tuần sau nó tự nói chuyện như đứa bình thường
Thế nên cúng bái nó cũng là 1 phần thiết yếu của cuộc sống
Việc thờ tổ tiên là truyền thống xưa nay. Việc lễ bái đi chùa cũng là việc xưa nay. mấy ông ung thư mà cúng khỏi thì tốt quá. cúng lễ cũng là cái Tâm và cũng là thỏa mái về tinh thần. mọi việc đều phải xem số.
betraididai
20/06/2013
TVUD, on 20/06/2013 - 16:27, said:
Việc thờ tổ tiên là truyền thống xưa nay. Việc lễ bái đi chùa cũng là việc xưa nay. mấy ông ung thư mà cúng khỏi thì tốt quá. cúng lễ cũng là cái Tâm và cũng là thỏa mái về tinh thần. mọi việc đều phải xem số.
Tùy bác tin thì tin mà không tin thì thôi
Còn cháu cháu vẫn nghĩ rằng số chưa quyết định tất cả hề hề
Còn vấn đề người bệnh lễ có đắc không ? 1 vào tay thầy 2 là đã bị bắt nhiều vía chưa . ví dụ bắt 4 còn 6 thì cứu đc chứ bắt 7 còn 3 thì cứu kiểu gì ? chỉ kéo dài sự sống thôi hề hề
TaLaTOM
06/08/2013
Đỉnh cao muôn trượng là khi đoán vận hạn thì lúc đó ta chỉ nhìn thấy vài điểm sáng lung linh như cây nến thắp lúc mất điện...
TheGodfather
07/08/2013
Tử vi giỏi là đoán được vận hạn tương lai, còn nói về quá khứ thì rất nhiều người gọt chân cho vừa giày.