Trích dẫn
Tức là bác thực ra cũng coi ông ấy rất rất tệ hại qua bài viết này, nhưng vì cãi cùn, bác ra vẻ bênh ông ấy. Phía trên bác khen ông ấy ra mặt, giờ thì lại quay ra lòi đuôi chồn rồi. Bác có quên mất rằng, mình cần phải Kính người đi trước không?
Xưa nay quan điểm của tôi rất rõ ràng, đối với người đi sau, kẻ yếu hơn, thì mình cần tôn trọng họ, đặt họ ngang hàng với mình, vì họ là chủ của tương lai.
Với người lớn tuổi hơn mình, mình phải KÍNH.
Nhưng cũng giống như tử vi, có thực cát và hư cát, hư cát thì có thể trở thành thực hung, thì chúng ta cũng nên có thực kính và hư kính.
Thực kính=Kính Trọng là để đối đãi với những người như cụ HU, bác MM, những người hết lòng giúp đỡ người đi sau.
Hư kính thi để xài với những lão già tự nổ bốn mươi năm công lực cậy lớn bắt nạt mình, người lớn đánh trẻ em, kiểu như Cự Vũ Tiên Sinh vậy. Kiểu như vụ người lớn trói tay ở siêu thị, đó là những người mình chỉ có thể kính mà không trọng.
Sửa bởi NhuThangThai.: 29/04/2014 - 04:59