←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Các lá số hiếm muộn về đường con cái

Locked

4 5 6 7 8 |»|

TbuiNguyen's Photo TbuiNguyen 06/08/2013

Tôi cũng có một bà chị đi lấy chồng , nhưng mà không hiểu sao thai cứ bị hỏng hoài mà nếu có sanh ra thì các cháu cũng được tầm bốn năm tháng gì đó rồi cũng mất . Bác tôi phải đánh dấu gì gì ấy ...
Bây giờ mới được thằng cu lúc nào cũng bệnh tật , tội cháu quá ! Để mai mốt tôi hỏi ngày và giơ sanh để mọi người cùng tham khảo !
Trích dẫn

Baonam2104's Photo Baonam2104 10/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vinhthanhvnn, on 25/05/2013 - 16:16, said:

Mình định không nói nhưng mà....tả hữu cung tử chính là cách con dị bào, cung tử mình cũng có cách đó. Chồng trước vô sinh, định cấy cho mình có con nhưng lần sần thì ly hôn luôn. Nếu có con chồng trước thì khó có cách con dị bào vì mình vốn hiếm con. Nhưng anh chồng sau đã có 1 đời vợ và con riêng. Cung tử mình có ThIÊN QUAN, lộc tồn ngộ triệt đấy thôi. Vẫn là cách đi chùa thành tâm sẽ có con. Thiên Quan cung tử có nhiều ý nghĩa, riêng mình nói ở trường hợp mình nó mang ý như thế. Với chồng trước, mình có đi chùa để cầu con nhưng không thành tâm, còn lần này vô tình 1 lần mình vô 1 ngôi chùa nghèo, vắng vẻ. Sau khi gửi tiền cúng tam tai và sao hạn mình ngồi nói chuyện với sư cô. Tâm sự chuyện chồng con với sư cô mình tuôn trào nước mắt dù mới gặp vị sư ấy lần đầu. Sư khuyên mình " nghiệp thì không thể trả hết, chỉ còn cách thành tâm xin giải nghiệp". Thế là từ ngày đó, 1 tuần 3 ngày mình lên chùa đọc kinh, sám hối xin giải nghiệp, dù mình chả biết kiếp trước mình mang tội gì, nhưng sư cô khuyên là mọi chuyện kiếp này đều có căn cơ từ kiếp trước. NÊN mình xem như không trốn nợ nữa mà cầu xin Bồ Tát giải nghiệp.
Thế là lấy chồng sau có hơn 1 tháng là cấn thai, nói chung đi chùa trước khi gặp anh ta gần nữa năm.
Thế nào là thành tâm khó nói lắm, chứ không phải bạn cứ vào chùa chắp tay khấn nguyện là thành tâm. Mình tâm trạng lúc đó, không oán than mà chấp nhận sám hối....Mỗi câu kinh, sám hối là rơi nước mắt. Đó là những lời từ tận đáy lòng mình...Nên có phép màu ban cho có con.
Mình thấy cung tử bạn có song hỉ, Quang quí, có con thì con Qúi đấy.
Ngày xưa, mình dùng vài dấu hiệu về tướng số để biện luận rằng mình sẽ có con và là con quí, thì chỉ thấy thiên hạ trên này cười chê mà thôi. Bởi vậy, thấy người VN thiển cận và nhỏ nhen quá.
Chị ơi, nếu lá số của vợ có Hữu Bật, còn của chồng có Tả Phù thì cà 2 vc đều có con dị bào hay sao ạ?
Trích dẫn

ngattt's Photo ngattt 10/08/2013

Nhờ các bác xem giúp em lá số này có con được ko ạ? Em cưới đc hơn 5 năm rồi mà chưa có con, thả tự nhiên từ khi cưới (28/7/2008 - dương lịch). Lá số của chồng thì em ko lấy được, em hỏi giờ sinh mà chồng ko chắc chắn, chồng em sinh ngày 19-5-1978, người thấp (1m6), da trắng.
Hiện tại em đang suy nghĩ có nên dừng cuộc hôn nhân này lại ko, vì 5 năm rồi ko có con, sợ để lâu hơn cũng đến vậy mà thôi!
Cảm ơn các bác nhiều ạ.
THANH NGA, Nữ, 8/4/Nhâm Tuất, giờ Tuất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Andrew's Photo Andrew 10/08/2013

@ Ngattt
Vận 32-41 bạn có tin vui về con cái, tuy nhiên phải làm nhiều việc thiện để tích phúc
Trích dẫn

30101991's Photo 30101991 11/08/2013

Hiếm muộn thì đi bệnh viện phụ sản khám để biết nguyên nhân từ ai chứ!
Trích dẫn

kirbythuy's Photo kirbythuy 12/08/2013

tụi em đi khám rùi, cả 2 bình thường. nên em cũng k biết sao....thấy trên đây có người luận giải tử vi nên cũng muốn biết lá số 2 vợ chồng sao...Mong các Bác, anh chị xem với ah. cảm ơn mọi người nhiều...
Trích dẫn

CopyPaste's Photo CopyPaste 12/08/2013

Hiếm muộn theo mềnh thì coi lá số có thể nhìn ra.
"Dao sắc không gọt được chuôi", đầy chuyên gia đầu nghành, giám đốc, trưởng phó khoa về sản phụ khoa cũng bị hiếm muộn. Vác khoa học ra mà nói thì nhiều trường hợp không giải thích được, người ta đổ lỗi do phúc đức rồi đi cầu cúng...
Theo mềnh thì coi lá số có thể nhận biết, bác nào giỏi hóa giải (thầy Bội ở trên mạng chẳng hạn) thì có thể hóa giải được, cũng chứng kiến ngoài đời thực có người dùng tử vi hóa giải được rồi. Góc độ tử vi mà nói. đơn giản là vì 108 sao có sao tốt sao xấu, nhiều sao xấu tập trung cung Tử Tức thì gặp khó khăn về con cái là cái chắc.
Cũng như ung thư, có những sao xấu gây ung thư rơi vào Thân Mệnh Tật thì bị ung thư thôi, đừng đổ lỗi cho nghiệp quả, sinh ra trên đời ai chả mang nghiệp vào thân. Bệnh ung thư chưa phải là nguyên nhân tử vong hàng đầu. Hơn chục năm trước được nghe 1 nữ giáo sư tim mạch người Mỹ nói về huyết áp cao và tai biến, bà dùng từ "kẻ giết người thầm lặng" gọi cho nhóm bệnh này, tỷ lệ tử vong còn cao hơn nhiều.
Trích dẫn

hoavang's Photo hoavang 12/08/2013

Các bác xem dùng em đường con cái với ạ
Có vài cao nhân xem lá số em bảo em hiếm con, hư thai, thậm chí không con và khả năng đứa con đầu sẽ hư thai...
Nghe mà buồn thê thảm

Lá số của em đây ạ...



Thân

Hoavang
Trích dẫn

hoada's Photo hoada 13/08/2013

Mong mọi người xem giúp la so này của em. Em lay Chong cũng hơn 3năm rồi mà Mai vẫn chua có tin vui,nên cảm thấy hơi chán nản
TINH, Nữ, 05/05/1989 DL, 16h30

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DieuAnh's Photo DieuAnh 17/08/2013

@ngattt

Năm nay bạn dễ có con đó, cố gắng tranh thủ nhé
Trích dẫn

asahar's Photo asahar 17/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuAnh, on 17/08/2013 - 23:24, said:

@ngattt

Năm nay bạn dễ có con đó, cố gắng tranh thủ nhé
anh dieuanh lâu rùi không gặp,khỏe không anh
Trích dẫn

kirbythuy's Photo kirbythuy 19/08/2013

chưa có anh chị nào xem giúp em lá số...em đang mong tin lắm, nhìn thấy chị em trong nhà đều có, mà lòng cứ nao nao thế nào...
Trích dẫn

DieuAnh's Photo DieuAnh 27/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

asahar, on 17/08/2013 - 23:30, said:

anh dieuanh lâu rùi không gặp,khỏe không anh

cảm ơn asahar đã hỏi thăm. Lâu lắm rồi DA mới vào đây nên hứng chí tán phét một chút. Nhưng mà bạn là ai mà biết DA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

socnau's Photo socnau 27/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoavang, on 12/08/2013 - 13:16, said:

Các bác xem dùng em đường con cái với ạ
Có vài cao nhân xem lá số em bảo em hiếm con, hư thai, thậm chí không con và khả năng đứa con đầu sẽ hư thai...
Nghe mà buồn thê thảm

Lá số của em đây ạ...



Thân

Hoavang

Thầy bà nào cưa bom ghê thế, cung tử của chị chỉ nói lên là sau này chị nuôi con hơi vất vả và khó khăn. Chị và con cái cũng k hợp tính, chứ đâu thể nào hư thai hay sau này lêu lổng đâu. Sau này con cái cũng đc lắm, nhưng phải chịu khó chỉ dạy đúng sai, làm gương từ việc nhỏ nhất thôi.

Bản mình từng coi 1 ls mà cung tử có vũ phá hãm ở hợi với cách cục còn tệ hơn của chị mà con của ng này vẫn rất hiếu thảo và làm có tiền nhưng chỉ có 1 cái là k hợp tính. Chị an tâm hen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hoavang's Photo hoavang 27/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

socnau, on 27/08/2013 - 19:17, said:

Thầy bà nào cưa bom ghê thế, cung tử của chị chỉ nói lên là sau này chị nuôi con hơi vất vả và khó khăn. Chị và con cái cũng k hợp tính, chứ đâu thể nào hư thai hay sau này lêu lổng đâu. Sau này con cái cũng đc lắm, nhưng phải chịu khó chỉ dạy đúng sai, làm gương từ việc nhỏ nhất thôi.

Bản mình từng coi 1 ls mà cung tử có vũ phá hãm ở hợi với cách cục còn tệ hơn của chị mà con của ng này vẫn rất hiếu thảo và làm có tiền nhưng chỉ có 1 cái là k hợp tính. Chị an tâm hen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cám ơn em nhiều Socnau...Chị sẽ nhớ lời em

Con chị chắc là cứng đầu lắm rồi bởi vì chị cưng con nít nên chiều chúng nó ghê lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...
Em biết sao không...Cung tử chị có Tiểu Hao xung Đại Hao thì chắc chắn là "hao hụt" gì rồi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đã vậy mệnh chị có Thiên Hình nữa, chắc đụng tới mổ xẻ gì đây, bản thân chị khí huyết không tốt, mà tại cung Tật nó cũng chỉ ra hết bệnh chị rồi còn gì...nên chị lo lắm...Hic...bản thân không ổn, chồng không ổn, con không ổn ----> một gia đình không ổn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi hoavang: 27/08/2013 - 22:42
Trích dẫn
Locked

4 5 6 7 8 |»|